Kết quả Bình chọn Chương trình ANTQ
#46
(2022-08-09, 07:34 PM)Dan. Wrote: Tui thì không có dám mơ ước chi cao xa hết, nhưng nếu được thì vào dịp cháu nó đầy tháng hay thôi nôi chỉ xin một tấm hình cháu nó nếu thấy tiện, cảm ơn cô trước hén.  Shy


Becuoi


Mơ ước  như vậy là quá cao xa.   2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#47
(2022-08-09, 07:28 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Yes ! Mình sẽ nhận, nhưng phải cho biết giá trước nhe.....! Mình sẽ trả tiền, vì đây không phải là phần thưởng của mình mà là sự ủng hộ cho từ thiện....! Rồi sao đó mình sẽ gởi cho mấy người không nhận hay là vì mắc cở gì đó.. ! ( Bà mịa mắc cở cái khỉ khô gì chứ ! ) Đừng lo, mình có cách tìm ra nhà họ.

 Thiệt tình mình không hạp bánh trung thu lắm vì ăn nó không có uống bia được !......


Please

Nếu cô Tea nhất định muốn có người nhận và ông Vịt cùng ông 5 khó đã nói cặn kẽ như vậy thì tôi xin nhận 1 phần  Wink .
Reply
#48
(2022-08-09, 04:27 PM)Ech Wrote: No, no, no. Anh không cho địa chỉ đâu hihihi  Lol Kẻ thù nhiều quá, sợ nó tới nhà rạch mặt mình thôi  Biggrin

Hmm..... Nó đâu có rạch mặt..... mà chỉ lột da thôi..... sau đó biết thành vũ nữ chân dài..... Rollin Rollin



(2022-08-09, 07:21 PM)TeaOla Wrote: Bên em costco ko có bán bánh TT, ở khu ít dân Á Châu là vậy.
Sao anh không ra 1 thread thông báo món nào đang onsale, chổ nào bán gì, có gì em & người đọc tiện theo dõi Kaos-1

Hmm.... Vì làm biếng cho nên đâu có đi nhiều.... chỉ lâu lâu đi thấy thì cà chớn thông báo thôi..... Nói đúng khu nhiều Á Châu thì mới có nhiều đồ Á Châu mà mua.... Until then.... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#49
(2022-08-09, 07:28 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Yes ! Mình sẽ nhận, nhưng phải cho biết giá trước nhe.....! Mình sẽ trả tiền, vì đây không phải là phần thưởng của mình mà là sự ủng hộ cho từ thiện....! Rồi sao đó mình sẽ gởi cho mấy người không nhận hay là vì mắc cở gì đó.. ! ( Bà mịa mắc cở cái khỉ khô gì chứ ! ) Đừng lo, mình có cách tìm ra nhà họ.

 Thiệt tình mình không hạp bánh trung thu lắm vì ăn nó không có uống bia được !......

Please

Năm sau em đề nghị chị ấy làm khô bò, vậy thì mấy anh dễ uổng hộ hơn, khô bò với bia lạnh còn gì bằng  Rollin Lol

Cám ơn anh Vịt đã ủng hộ banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#50
(2022-08-09, 07:34 PM)Dan. Wrote: Thật ra thì cũng đâu có rắc rồi gì đâu cô. Nếu mình giữ đúng theo cái phong tục tập quán cũ của ông bà xưa hay nhà theo đạo Phật thì mới thấy rắc rối, chứ còn giờ đã ở xứ Tây rồi hoặc theo Công Giáo mới thấy rắc rối thôi mà. Nhưng con nít có hai cái cái ngày quan trọng, đó là Đầy tháng và Thôi nôi (tức là Sinh nhật lần đầu tiên), coi như hai cái nên làm. Cũng đơn giản thôi, Đầy tháng cô thử nấu một nồi chè xôi đậu bỏ thêm vani vào, kèm nước cốt dừa eo béo, cho gia đình ăn cho vui hoặc mang váo sở làm tặng cho bạn bè mỗi người một chén nhằm báo cho mọi người biết, Mới đó mà con tui được một tháng rồi đó nghe, họ vừa ăn vừa mừng giùm cho mình cũng vui mà.  Smiling-face-with-halo4

Tui thì không có dám mơ ước chi cao xa hết, nhưng nếu được thì vào dịp cháu nó đầy tháng hay thôi nôi chỉ xin một tấm hình cháu nó nếu thấy tiện, cảm ơn cô trước hén.  Shy

Không có gì hạnh phúc cho bằng khi được nhìn hình em bé, thích gấp nhiều lần hơn nhìn người lớn hay giai nhân. Có điều hổng biết mình có còn được sống thọ đến lúc ấy không thôi.

Becuoi

Đợi đầy tháng lâu quá, thôi thì anh xem hàng trước xem có thích không cái đã Rollin Rollin

[img]https:/FB1-B840-44-CA-89-FD-7-F773-F22967-A.jpg[/img]

[img]https:/7576-4067-A604-398-AA4-B5-E397.jpg[/img]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#51
(2022-08-09, 07:49 PM)anattāl Wrote: Mơ ước  như vậy là quá cao xa.   2leluoi

Có ước nhiều khi được mà anh Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#52
(2022-08-09, 08:09 PM)phai Wrote: Nếu cô Tea nhất định muốn có người nhận và ông Vịt cùng ông 5 khó đã nói cặn kẽ như vậy thì tôi xin nhận 1 phần  Wink .

Cám ơn anh không ngại đường cao Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#53
Baby dể thương rỏ nét quá Heavy-black-heart4 Chúc mừng em Tea và gia đình Kaos-1 Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#54
(2022-08-10, 09:41 PM)TeaOla Wrote: Đợi đầy tháng lâu quá, thôi thì anh xem hàng trước xem có thích không cái đã Rollin Rollin  

Nhìn baby mê quá bé Tea ơi, lại là con gái nữa chứ Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Reply
#55
Chúc mừng Tea và gia đình.
Vậy là 5/8 và 8/8 gần nhau mai mốt làm s/n chung đỡ hao  Wink  .
Reply
#56
(2022-08-10, 09:41 PM)TeaOla Wrote: Đợi đầy tháng lâu quá, thôi thì anh xem hàng trước xem có thích không cái đã Rollin Rollin  

[Image: bJv-FB1-B840-44-CA-89-FD-7-F773-F22967-A.jpg]

[Image: i.postimg-C79-E-7576-4067-A604-398-AA4-B5-E397.jpg]
Chúc mừng em Trà. Mẹ tròn con vuông..chúc .bé ăn ngoan mau lớn.  Dễ thương quá  223110697
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#57
(2022-08-10, 09:41 PM)TeaOla Wrote: Đợi đầy tháng lâu quá, thôi thì anh xem hàng trước xem có thích không cái đã Rollin Rollin  

.............

Cảm ơn cô Tea. Chúc mừng một thiên thần vừa đến với gia đình.  Tulip4

Nhìn cháu là tui mê nhất đôi bàn tay, những ngón thuôn dài. Không cần xủ quẽ cũng biết cháu nó sau này chơi piano bá cháy bù chét luôn, nhớ cho cháu nó học đàn nha cô.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2022-08-09, 07:49 PM)anattā Wrote: Mơ ước  như vậy là quá cao xa.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đâu có cao và xa đâu anh, rất gần và rất thấp mà. Xin hình con thì ai cũng sẳn lòng, chuyện nhỏ, còn xin hình mẹ mới là chuyện lớn. Anh cứ khích tướng hoài như vậy đi, thế nào cũng được xem cháu nó lớn lên từng ngày, chắc đến 18 năm sau mới hết.   Smiling-face-with-halo4

Tự nhiên nhìn hình cháu nó xong rồi mình thấy lòng như lắng lại, ba cái chuyện linh tinh bên ngoài muốn bỏ ngoài tai ghê, tự hỏi tại sao có nhiều cái tốt cái đẹp như này mà không ai quan tâm mà lại đi hơn thua ba cái chuyện ruồi bu chi vậy kông biết nữa?. Haizzz...

Suytu
Love is now or never...
Reply
#58
(2022-08-10, 09:41 PM)TeaOla Wrote: Đợi đầy tháng lâu quá, thôi thì anh xem hàng trước xem có thích không cái đã Rollin Rollin  

[Image: bJvczcFB1-B840-44-CA-89-FD-7-F773-F22967-A.jpg]

[Image: jjtYC79-E-7576-4067-A604-398-AA4-B5-E397.jpg]

 May cái bao tay vuông bằng vải đeo cho em để em không dụi xước mặt cô Ba Trà ơi. Xin chúc mừng cô Ba Trà, anh Ba Trà có quý tử nhé. Ái nữ chẳng hay có được cái tên gì nào?
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#59
Hmm.... Nhìn cái mặt thấy .... thấy ghét như nó đang nói .... mấy người mà ăn hiếp má tui..... Mai mốt tui làm Mót ...... Đúng làm Mót thì sẽ đá đít mấy người.... Hahahahahahahahaha......

Xin chúc mừng ... chúc mừng.... Cheer Cheer .... Until then... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#60
(2022-08-10, 09:41 PM)TeaOla Wrote: Đợi đầy tháng lâu quá, thôi thì anh xem hàng trước xem có thích không cái đã Rollin Rollin  
Chúc mừng em Trà và gia đình. Chúc thiên thần nhỏ ăn ngoan, ngủ yên, mau lớn để đi shopping, ăn hàng cùng mẹ. 
Tulip4 Tulip4 Kaos-1 Kaos-1
[Image: FB-IMG-1632387677532.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply