Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2022-06-12, 10:47 AM)Dan. Wrote: Hello cháu Tỉnh
Cảm ơn cháu đã động diên, cười khuyến khích cho chú viết típ, có điều mình cũng nên nễ nang cô chủ "thớt" một chút nên phải hỏi cổ một câu cho phải đạo. Riêng việc mang ông mặt đỏ ra chọc ghẹo là trách nhiêm dzụ của chú, thế nên ổng có mang chú ra chém đứt đầu chú cũng zui mà.
Riêng cái chiện chú mang tiếng viết dài viết dzai thì nhân đây chú cũng xin đính chính lại một chút. Chú chỉ viết dài chứ không viết dzai nha, viết dài thật dài nhưng cũng chỉ gói gọn trong một posts thôi, không tràn lan thiên địa như người khác, không viết thì thôi chứ viết rồi thì chơi một lần 5, 6 bài, có khi quất luôn 10 posts, dai nhách như giẻ rách luôn kìa. Cháu đã từng bị máy bay B52 "oanh tạc" tơi bời nhiều lần rồi mà chưa ngộ ra hả?. Cái đó mới là viết dzai chính hiệu ah.
Vậy là dài với dzai đã được phân đinh rõ ràng rồi nghe, còn dóc với dở thì chú xin nhận là hay nói dóc cho vui, còn hay dở tùy tình cổm của người đối diện, thích thì nói dóc thấy cũng có duyên, ghét thì viết hay cỡ nào cũng muốn... đục!. 
Đừng hờn, cho cháu xin lỗi chú, tại cháu nghe Cỏ mách vậy rồi cháu nói theo. Cho cháu xin nói lại là chú viết dài và có duyên nhe
Posts: 1,291
Threads: 28
Likes Received: 506 in 269 posts
Likes Given: 744
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2022-06-12, 09:06 AM)Dan. Wrote: Nụ cười bí ẩn, y chang nụ cười của nàng Mona Lisa vậy.
Chẳng biết có phải là nụ cười khuyến khích mình nên viết tiếp cho vui hay nụ cười cầu tài khuyên mình nên dừng lại là vừa?. Khó hiểu thiệt... 
Ờ... anatta cũng thấy khó hiểu thiệt.
Okay hay là... eko (not okay) đây Đường cô nương?
Thôi kệ tới đâu tính tới đó đi Dan. Dân chơi không ngán mưa rơi.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,132
Threads: 14
Likes Received: 653 in 399 posts
Likes Given: 493
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2022-06-12, 11:04 AM)Thuctinh Wrote: Đừng hờn, cho cháu xin lỗi chú, tại cháu nghe Cỏ mách vậy rồi cháu nói theo. Cho cháu xin nói lại là chú viết dài và có duyên nhe 
Cô Cỏ nghe xong câu này chắc cũng ú ớ luôn. Còn chú Đạn nghe xong câu này thì có thể vuốt râu cười thầm, hóa ra trình độ Bán văn Cái của Tỉnh nhi hóa ra còn siêu hơn cả chú luôn.
(2022-06-12, 11:19 AM)anattā Wrote: Ờ... anatta cũng thấy khó hiểu thiệt. 
Okay hay là... eko (not okay) đây Đường cô nương?
Thôi kệ tới đâu tính tới đó đi Dan. Dân chơi không ngán mưa rơi.
Cũng nên chờ cổ vào xác nhận giùm một tiếng rồi mới tiếp tục anh ơi, tui cũng nễ anh đã lo lắng cho cổ nên có ý muốn ngưng lại, nhưng nay thấy cổ cười có vẽ bí hiểm quá nên mình cũng ơn ớn, hỏi lại cho chắc ăn.
Chứ chiện đem ông mặt đỏ ra chọc ghẹo cho zui thì coi bộ tui hổng ngán rồi, cùng lắm là bị chém ngang lưng là cao, vẫn vui vì đã có anh Hai Hòn nhờ bà kia cầm ba cây nhang to tổ bố vái vái tiễn vong rồi mà.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,668
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Anh Đạn nói chiện nghe đụng chạm à nha. Mỗi người có cách nói chiện khác nhau, anh nâng hàng anh, dìm hàng người ta , là hỗng công bằng nha
Mà Vân phải công nhận văn chương anh lai láng như dòng thác, cứ tuôn tuôn ra dưới sức thủy triều, thì Vân cũng như TT, nghĩ anh đừng kìm nó lại, hãy để tuôn ra đi
Chuyên SB cười chỉ là style của cô nàng từ trước tới giờ chứ đâu phải lần này thôi đâu, nên Vân nghĩ anh không có gì lo, anh mà lo thì làm cô nàng thêm bối rối thôi
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Mong chị TV đừng hiểu lầm, chú Dan và TT chỉ có thiện ý thôi nhe, SB hiểu.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
TT nghĩ gì mà nói như vậy ???
vì TT nói vậy , Vân mới là người sợ TT hiểu lầm
đôi khi người ta nghĩ gì , mình không hiểu .. cho tới khi người ta nói ra , mình mới hiểu họ nghĩ gì
giống như Joanna con cháu của Vân .. 1 hôm Vân dẫn 2 đứa đi Toys R Us .. Vân mua cho Claire con búp bê biết cười , mà nó có giọng cười hơi creepy ... lúc đi về , lên xe , con búp bê cứ cười hoài ... Joanna nói với Vân "I know why it keeps laughing, because it knows it's annoying" .. nghe con nhỏ nói xong , Vân cười , té ra con nhỏ nghĩ , con búp bê biết nó cười sẽ annoy mình , bởi vậy nên nó mới cười hoài ... đó chỉ là sự suy nghĩ của con bé khi con búp bê cứ cười miết
còn chuyện ở đây
- anh Đạn thường hay chọc Vân , sao nói chuyện chạy ra nhiều posts , mà không ở trong 1 post ... Vân có lý do của Vân , vì Vân thích đọc ngắn , hơn đọc dài ... nên đôi khi Vân muốn posts của Vân ngắn gọn trong 1 ý .. rồi qua ý khác , thì nhảy qua post khác ... hay có thể cùng ý , nhưng diễn đạt theo cách khác ... Vân tránh trường hợp 1 post gom nhiều ý lại với nhau ... đại khái đó là style của Vân
- nên khi ảnh chọc chuyện , nói dài , nói dai , Vân biết là ảnh đang chọc Vân , mặc dù ảnh không nói tên Vân (mà thông thường , Vân nghĩ , người ta không nói tên mình , tức là người ta không phải nói mình  ) ... nhưng với anh Đạn , thì Vân và ảnh cùng tần sóng , nên Vân hiểu ảnh nói gì .. ảnh chọc Vân , thì Vân chọc lại ảnh , dìm hàng vậy thôi
- còn chuyện SB , cô nàng hay có cách cười này , ở đây lâu nên Vân biết .. Vân nghĩ SB chỉ cười lần này như bao lần khác , nên anh Đạn đừng lo ngại quá , anh cứ tự nhiên nói chiện đi .. Vân biết 1000000001% , SB hay SM không có gì phiền anh đâu
Posts: 2,132
Threads: 14
Likes Received: 653 in 399 posts
Likes Given: 493
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2022-06-12, 12:14 PM)Green Grass Wrote: TT ghẹo Cỏ hén. 
Ghẹo gì mà ghẹo, bán cái thấy rõ luôn chứ ghẹo gì?. Giống tui y chang, đỗ văn thừa cho nhỏ Hũ kia kìa.
(2022-06-12, 12:21 PM)Thuctinh Wrote: Vắng Cỏ nên nhớ nhắc đến Cỏ đó mà, mượn cơ hội đổ thừa luôn vì biết chú Dan không dám : Cỏ.
Câu này còn ác hơn, ý nói chú không dám  cô Cỏ mà dám  Tỉnh nhi chứ gì?. Chụp mũ chú rõ ràng luôn, nhớ là trước giờ chú chưa bao giờ  Tỉnh nhi mà ta...
(2022-06-12, 12:49 PM)tuyetvan Wrote: Anh Đạn nói chiện nghe đụng chạm à nha. Mỗi người có cách nói chiện khác nhau, anh nâng hàng anh, dìm hàng người ta , là hỗng công bằng nha
Mà Vân phải công nhận văn chương anh lai láng như dòng thác, cứ tuôn tuôn ra dưới sức thủy triều, thì Vân cũng như TT, nghĩ anh đừng kìm nó lại, hãy để tuôn ra đi
Chuyên SB cười chỉ là style của cô nàng từ trước tới giờ chứ đâu phải lần này thôi đâu, nên Vân nghĩ anh không có gì lo, anh mà lo thì làm cô nàng thêm bối rối thôi
Ở đây nó giống như một xã hội thu nhỏ mà cô, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngoài (xã hội) sao thì trong (VB) vậy, nhiều khi mình có mang mấy chuyện ở ngoài vào đây nói dóc cho vui thì chắc chắn rằng sẽ có người bảo mình cạnh khóe gì ở đây, kể cũng khổ và khó viết sao cho vui hết mà. Tỷ dụ như chuyện cô nghĩ rằng tui "đụng chạm" (nghĩa bóng nha) đến cô kìa, thiệt ra tui hổng có ý đó, chắc tại cô thấy "nhột nhột" nên mới nghĩ vậy thôi mà.
Xem ra tui cũng công bằng với cô lắm kia mà, có bốn món ăn chơi, dài, dai, dóc, dở, tui nhận hai (dài, dóc) còn chia lại cho cô hai, vậy là hợp lý rồi còn gì...
Tui đâu có lo đâu, người khác lo thì có.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
(2022-06-12, 01:18 PM)Dan. Wrote: Ở đây nó giống như một xã hội thu nhỏ mà cô, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngoài (xã hội) sao thì trong (VB) vậy, nhiều khi mình có mang mấy chuyện ở ngoài vào đây nói dóc cho vui thì chắc chắn rằng sẽ có người bảo mình cạnh khóe gì ở đây, kể cũng khổ và khó viết sao cho vui hết mà. Tỷ dụ như chuyện cô nghĩ rằng tui "đụng chạm" (nghĩa bóng nha) đến cô kìa, thiệt ra tui hổng có ý đó, chắc tại cô thấy "nhột nhột" nên mới nghĩ vậy thôi mà.
Xem ra tui cũng công bằng với cô lắm kia mà, có bốn món ăn chơi, dài, dai, dóc, dở, tui nhận hai (dài, dóc) còn chia lại cho cô hai, vậy là hợp lý rồi còn gì...
Tui đâu có lo đâu, người khác lo thì có. 
anh Đạn và Vân , biết nhau nhiều quá mà , Vân đi guốc trong bụng anh luôn , anh thử rờ xoa xoa cái bụng anh coi ... có thấy đôi guốc Vân trong đó không ??
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
sao anh Đạn , anh xoa xoa cái bụng của anh chưa ??? có thấy đôi guốc nào còn sót lại trong đó không ??? hihihi , Vân bỏ quên đôi guốc trong bụng anh , nên bây giờ Vân phải đi chân không nè
Hi Sao
Posts: 2,132
Threads: 14
Likes Received: 653 in 399 posts
Likes Given: 493
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Dù sao thì chuyện gì mình đã nói ra rồi thì không nên rút lại hay xóa đi để phi tang, lớn rồi mà làm vậy thì kỳ lắm luôn, thế nên trong khi chờ đợi cô Đường vào xác nhận có cho mình nói dóc cho vui tiếp hay không thì tui xin tóm tắt lại câu chuyện hôm nay vậy.
Hiện giờ thì ai cũng thắc mắc chuyện ông Mod mặt đỏ lâu rồi không xuất hiện, nên nhân cái việc nhiều nicks đăng ký làm thành viện bị gián đoạn, cũng nhân cái thread của cô Đường í ới gọi ổng về, tui, tên là Đạn, họ là Nguyễn, mới thấy tiếc tiếc một khu đất trống, lại ỷ lại vào mối giao hảo với cô Đường nên mới thừa giấy vẽ voi, vào tung tin "thất thiệt" để kiếm cớ nói dóc chơi cho vui, hiện giờ chỉ nghĩ ra được ba ý do, một là chắc ổng bị bịnh, (nhỏ Hũ nghi là dính Covid kìa  ), hai là ổng đang thất tình, yêu người nào đó mà người ấy hổng yêu lại, hoặc nguy hơn, yêu nhau được một thời gian thì nàng vì chữ hiếu phải theo chồng bỏ lại ổng một mình, ổng buồn, ổng khóc, hiện giờ ổng đang gom hết kỷ vật ngày cũ đem chôn, coi như Đắp mộ cuộc tình vậy, ngặt một cái kỷ vật thì đủ trong một cái hộp giấy nhỏ mà lỡ tay đào cái mộ to quá, lại không dùng xẻng dùng máy ủi mà lấp cho nhanh như người ta, cứ ngồi buồn buồn dùng muỗng cà phê dzích từng muỗng nhỏ, biết bao giờ mới đầy?.  Còn ba là trường hợp ổng đang vui vầy hạnh phúc bên người dzợ mới cưới, nhưng theo như kinh nghiệm chiến trường của ông Ngáp thì coi zậy mà hổng phải zậy, nhiều khi nó còn hơn zậy, nghĩa là đang bị đối phương "hành hạ" cho toe tua tơi tả, bầm dập cùng mình, bởi đa số đờn ông cứ hay tưởng bở, cứ nghĩ là lấy zợ zìa sẽ tận hưởng hạnh phúc mãi mãi, có biết đâu đấy cũng là lúc mình đang đeo vào cổ vào cái "cục nợ đời", một loại xiếng xích khó cởi bỏ, đường nhân dziên tàu hũ dưa leo, ai chưa qua chưa phải là chồng mà.
Dù sao đi nữa cũng chỉ là việc vào giả bộ phỏng đoán cho vui thôi, chứ tin làm gì ba cái ý do này, tự đặt ra để có chuyện mà viết cho vui nhà vui cửa thôi, đọc xong cười khì một tiếng cũng ok rồi, chứ nó không phải là lý do đúng mà tin vào rồi hoang mang. Ai cũng có công việc riêng cần phải giải quyết ở ngoài, rảnh thì vào viết chút chút cho vui, xem cái này, đọc cái nọ, như ổng thì giải quyết cái này cái kia rồi ra, đâu cần phải giải thích lý do lý trấu chi cho mệt.
Như tui bây giờ, đang muốn viết, đang muốn hát hò chút chút cho vui, nên giữa đêm giữa hôm ngủ không được, long thể bất an vì long sàn có rệp, bị rệp cắn khó ngủ, tự nhiên nổi hứng vào gõ, vào rống mấy bài tình ca sến sẫm cũng là một cách tự giải tỏa cho lòng mình nhẹ lại, bớt sunsea, vậy thôi hà.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 817
Threads: 7
Likes Received: 140 in 61 posts
Likes Given: 58
Joined: Jun 2020
Reputation:
40
(2022-06-12, 01:18 PM)Dan. Wrote: Ghẹo gì mà ghẹo, bán cái thấy rõ luôn chứ ghẹo gì?. Giống tui y chang, đỗ văn thừa cho nhỏ Hũ kia kìa.
Câu này còn ác hơn, ý nói chú không dám cô Cỏ mà dám Tỉnh nhi chứ gì?. Chụp mũ chú rõ ràng luôn, nhớ là trước giờ chú chưa bao giờ Tỉnh nhi mà ta...
Ở đây nó giống như một xã hội thu nhỏ mà cô, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngoài (xã hội) sao thì trong (VB) vậy, nhiều khi mình có mang mấy chuyện ở ngoài vào đây nói dóc cho vui thì chắc chắn rằng sẽ có người bảo mình cạnh khóe gì ở đây, kể cũng khổ và khó viết sao cho vui hết mà. Tỷ dụ như chuyện cô nghĩ rằng tui "đụng chạm" (nghĩa bóng nha) đến cô kìa, thiệt ra tui hổng có ý đó, chắc tại cô thấy "nhột nhột" nên mới nghĩ vậy thôi mà.
Xem ra tui cũng công bằng với cô lắm kia mà, có bốn món ăn chơi, dài, dai, dóc, dở, tui nhận hai (dài, dóc) còn chia lại cho cô hai, vậy là hợp lý rồi còn gì...
Tui đâu có lo đâu, người khác lo thì có. 
Cho anh hai nhìu chiện một tí nghen. Hì hì…hì hì. Để anh hai cộng thim hai chữ nữa cho đủ bộ lòng: Dô, diên.  Em Đạn nghĩ mình bị hai cái ách dài, dóc còn đỡ. Đọc mí bài em Đạn viết anh hai thích hơn đọc truyện Quỳnh Dao.  Anh hai bị ngừ ta nói đồ dô diên sau lưng quài hà. Úi chời ngừ ta có hai diên mà cứ kiêu đồ dô diên. Tổn thọ thiệt.
Posts: 1,291
Threads: 28
Likes Received: 506 in 269 posts
Likes Given: 744
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Quote:Như tui bây giờ, đang muốn viết, đang muốn hát hò chút chút cho vui, nên giữa đêm giữa hôm ngủ không được, long thể bất an vì long sàn có rệp, bị rệp cắn khó ngủ, tự nhiên nổi hứng vào gõ, vào rống mấy bài tình ca sến sẫm cũng là một cách tự giải tỏa cho lòng mình nhẹ lại, bớt sunsea, vậy thôi hà. ![[Image: shy.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/Temp/shy.png)
Thôi thì Tôi Đưa Em Sang Sông.
...
Nếu xưa trời không mưa
Đường vắng, đâu cần tôi đưa
Chẳng lẽ, chung một lối về
Mà nỡ quay mặt bước đi
...
Nếu tôi đừng đưa em
Thì chắc đôi mình không quen
Đừng bước chung một lối mòn
Có đâu chiều nay Tôi buồn!
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,132
Threads: 14
Likes Received: 653 in 399 posts
Likes Given: 493
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2022-06-12, 04:59 PM)Hai hòn Wrote: Cho anh hai nhìu chiện một tí nghen. Hì hì…hì hì. Để anh hai cộng thim hai chữ nữa cho đủ bộ lòng: Dô, diên. Em Đạn nghĩ mình bị hai cái ách dài, dóc còn đỡ. Đọc mí bài em Đạn viết anh hai thích hơn đọc truyện Quỳnh Dao. Anh hai bị ngừ ta nói đồ dô diên sau lưng quài hà. Úi chời ngừ ta có hai diên mà cứ kiêu đồ dô diên. Tổn thọ thiệt.
Cảm ơn anh Hai đã khen. Nở lỗ mũi to đùng luôn.
Khỏi cần nói ra em Đạn cũng biết ai là người đứng sau lưng và dám rủa anh Hai là đồ dô diên rồi. Chiện này cũng thường tình thôi mà, chính em nhiều đêm dài thao thức lò dò vào đây đọc rồi rú lên cười sằng sặc như bị ma nữ bóp cổ. Chỉ tiếc là khi quay lưng dòm lại, chẳng có ai đứng sau lưng mình mà lườm, nguýt, háy rồi rủa Đồ dô diên như anh Hai từng bị, nhớ lại thấy bùn ơi là bùn luôn. Cũng có khi anh Hai bị rủa dô diên vì lý do "khác" chứ không phải cái vụ cười một mình giữa đêm khuya đâu nha.
Thêm hai chữ thì phải chia lại cho công bằng, vậy là mỗi người ba món, em Đạn thì Dài, Dóc và Diên, chừa lại Dzai, Dở và Dô cho người ta nghen anh.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
|