🍩🍩🍩Supermod......🍪🍪🍪
#46
(2022-06-07, 07:42 PM)Dan. Wrote:  Hello anh Mod Team đẹp giai.  Smiling-face-with-halo4

Hắn bảo hắn có hai ba nicks gì lận, nhưng tui đoán chừng chắc cũng giống mọi người ở đây, không chỉ hai ba đơn thuần như tui mà là hai ba chục thì phải, thế nên cái việc giải quyết cho hắn xem ra không wan trọng lắm đâu, vì nếu có làm đủ, làm đúng chắc phải mất vài ba tháng mới xong, ai dư hơi đâu mà làm được?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Như đã nói ở trên, ở không không có việc gì làm nên vào đây nhiều chuyện chút thôi, nên nhân cái thread này thấy vắng vẻ quá, thừa giấy mình tha hồ vẽ voi, tán hươu tán vượn cho vui thôi chứ chuyện không có gì quan trọng đâu anh ơi. (Nhưng cái vụ hắn nghi ông Mod mặt đỏ dính Covid là có thiệt đó nha, chiện này hệ trọng nhưng tui hổng tin, ra sức cãi nhau với hắn mà hổng lại nên tức mình bắc chước mọi người đi méc Mod cảnh cáo hắn cho bõ ghét, ấy vậy mà có ngừ tin sái cổ, lơn tơn vào hỏi thăm sức khỏe kìa...   Rollin ).

Nếu không cảnh cáo hắn lần thứ nhất được thì để tui tìm cách khác vậy, còn chiên nhờ vả người quen của bạn SM nhắn tin giùm chi đó thì không nên anh ơi, cứ để ông Mod mặt đỏ ổng tha hồ thoải mái đi, tha hồ lên cầu cao cao nhìn lục bình trôi đi, tha hồ bị hành hạ bầm mình bầm mẫy đi, kêu réo quá ổng nghe được ổng vào đây thì người zọt chạy trước là tui ah, ăn gan hùm cũng không dám ở lại chọc ổng, ổng wê lên ổng zớt đẹp tui thành hai khúc thì sao, trong khi thủ phạm lại là nhỏ kia?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem ra anh Mod Team đẹp giai cũng dễ tin người giống bà chị tui quá hén?. Thế nên bây giờ trong tui lại nổi lên một mối hồ nghi khác, hổng chừng phải thay đổi cách xưng hô, thay vì gọi anh MT đẹp giai phải gọi lại Cô Mod Team xinh gái mới đúng quá.  Smiling-face-with-halo4

Confused-shrug-smiley-emoticon

Thanh minh, đó giờ Hũ chỉ 1 nick duy nhất là Tàu Hũ, sau này nhờ đổi lại là Ninh Van, ngoài ra hỏng có thêm cái nào nữa, mí cái kia là do bạn bè muốn tạo cho khi mà nick NinhVan bị lạc mất pw thôi, giờ anh Lãng đã tạo cho Hũ cái nick này, Hũ để xài luôn, làm kỉ niệm, nhờ Mod nhắn lại, anh mặt đỏ cứ thoải mái vi vu với người đẹp, chuyện của Hũ coi như đã xong  Biggrin. Cám ơn Mod nhé, chúc bình an, cát tường  Heavy-black-heart4
Reply
#47
(2022-06-08, 05:42 AM)NinhVan Wrote: Thanh minh, đó giờ Hũ chỉ 1 nick duy nhất là Tàu Hũ, sau này nhờ đổi lại là Ninh Van, ngoài ra hỏng có thêm cái nào nữa, mí cái kia là do bạn bè muốn tạo cho khi mà nick NinhVan bị lạc mất pw thôi, giờ anh Lãng đã tạo cho Hũ cái nick này, Hũ để xài luôn, làm kỉ niệm, nhờ Mod nhắn lại, anh mặt đỏ cứ thoải mái vi vu với người đẹp, chuyện của Hũ coi như đã xong  Biggrin. Cám ơn Mod nhé, chúc bình an, cát tường  Heavy-black-heart4

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Biggrin Biggrin 10_point

Reply
#48
(2022-06-08, 12:27 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Vậy thì ....   Chắc phải chính thức yêu cầu Đạn nói lại là ....    Mót Tim là đẹp gái .... chứ không phải là đẹp giai .......  lỡ có người hiểu lầm thành đẹp trai là .....  là tiêu đời cô Mót Tim.....     Until then ...   Good Luck.....

Sao hấp tấp vậy anh, chưa biết rõ mà đã đổi tên người ta như vậy không sợ bị kiện sao?. Dù sao tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của mình thôi, anh ấy ảnh chưa vào xác nhận giới tính thì chưa biết chắc được, thế nên tui vẫn gọi ảnh là anh Mod Team đẹp giai thôi, nhưng nghi nghi là hổng phải thì chỉ nên gọi cô Mod Team xinh gái ở trong lòng thôi.  Smiling-face-with-halo4

Có khi mình đoán sai bét, ảnh cong cong quẹo quẹo hay đứng hàng hai, chắc thắt họng luôn quá.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#49
(2022-06-08, 05:38 AM)NinhVan Wrote: chời nói có 1 câu sang Thiên Sanh thành ra 1 bộ chuyện dài 1000 lẻ 1 đêm 

Dịch covid có nhiều khi ko thể ngờ đc luôn. Có cô  bạn mới gặp đi Châu Á, hỏi thăm mời tới nhà chơi, đùng 1 cái sáng nghe tin cổ dính Covid và cũng ra đi luôn ( cách đây độ chừng 8,9 tháng )

Vua vẽ chuyện mà lỵ, con ruồi bé tý bay qua bay lại trước mũi tui còn vẽ thành một nàng tiên diễm kiều bay tới bay lui còn được huống chi là trong trường hợp này.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy là đã xác nhận mình có nghi nghi không biết ông Mod mặt đỏ có dính Covid hay không rồi đó nha, cảm ơn vi điều này, nhờ zậy mà bà con biết rõ là tui không có bịa ra chiện này rồi nha. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#50
KHI SUPERMOD THẤT TÌNH.

                   Phiên bản bolero.

Chàng (SM) gặp nàng trong một đám cưới của hai người bạn lấy nhau, chàng là bạn của chú rễ còn nàng là bạn của cô dâu. Do cả hai chưa có ai đi cùng nên cả hai chỉ đi một mình tới dự, được xếp ngồi gần nhau cho có đôi có cặp, kiểu như nhân gian thường bảo, trà tam rượu tứ mới vui, mà đám cưới nào hiện nay cũng đãi rượu đãi bia chứ đâu có đãi trà đâu mà cần lẻ, họ cần con số chẵn, tỷ như cái bàn sắp sẵn 10 hay 12 cái ghế vậy, dư thêm ra thì thiếu đồ ăn mà thừa ra thì lỗ sở hụi của chủ tiệc.

Giữa "hôn trường"(*) náo nhiệt hình ảnh một cô gái ngồi lặng lẽ, mái tóc bềnh bồng đen nhánh xỏa ngang vai, đôi mắt thoáng đượm chút buồn nhìn thiên hạ nhai, nuốt, hò hét 1,2,3... dzô... làm chàng chợt chú ý. Hôm ấy nàng mặc một chiếc áo sơ-mi trắng và một chiếc quần jeans xanh, đó là mẫu y phục chàng luôn thích ngắm nhìn. Thế là quên đi cái tính nhát gái mà bạn bè hay chế nhạo, chàng bặm găn trò chuyện làm wen, săn sóc cho nàng từng miếng ăn ngụm nước trong bữa tiệc, nàng dường như cũng rất lấy làm cảm động, bỏ hẳn cái vẽ e dè, nhút nhát mà mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của chàng.

Chàng vốn là một thanh niên trí thức lại đường hoàng, đẹp trai, học giỏi, chỉ tiếc không phải là con nhà giàu, cha mẹ làm nông vất vả quanh năm nuôi chàng ăn học thành tài, giờ chàng ngoài gánh nặng phụng dưỡng cha mẹ già yếu còn phải lo cho đàn em thơ đang tuổi ăn tuổi lớn học hành dang dở. Nàng vốn là tiểu thơ đài các, cao sang quyền wý, ngay từ nhỏ đã sống trong nhung lụa ngọc ngà châu báu, lên xe có kẻ hầu, xuống xe có người đỡ, về nhà có người hầu vô số. Nhưng vẫn có một nỗi buồn muôn thuở trong lòng, ấy là chà me của nàng muốn nàng thành thân với một tay rick kid, bởi cha hắn vốn là bạn đồng liêu với cha nàng, thật là môn đăng hộ đối. Dĩ nhiên là nàng không chịu trong lòng nhưng vốn là phận gái thuyền quyên, mười hai bến nước, con gái áo mặc sao qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu con phải có bổn phân ngồi đó, cấm có cãi mà mang tội bất hiếu.

Chuyện tình của chàng và nàng ngay từ đầu vốn đã mang nhiều trắc trở, đã có lúc nàng muốn bắc chước nàng Ju-ly-ếch ngày xưa mà cuốn gói theo chàng cho trọn tình trọn nghĩa nhưng biết là không thể thoát khỏi cha nàng, vốn có nhiều sai nha khuyển mã sẽ truy ra tung tích của nàng, có khi còn làm hại đến tương lai sự nghiệp của càng sau này, người mà ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên nàng đã thấy tim mình đập bình bịch rồi, cái này nhân gian gọi là trúng tiếng sét ái tình là vậy. Sét thiệt uýnh một phát là mất mạng, sét ái tình uýnh một phát là nhớ nhau suốt đời suốt kiếp luôn.

Cuối cùng rồi thì nàng cũng phải bước xuống thuyền hoa trong một chiều thu ảm đạm, bỏ thuyền bỏ bến, bỏ chàng trơ trọi một mình trên bến nước hẹn thề năm xưa. Người đi một nửa hồn Mod mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ... Than ôi, thật là thảm thương cho một chuyện tình đẹp không có đọan kết vui. Đôi khi thương nhau mà đành phải phụ nhau là thế đó...

Kết thúc phần dẫn chuyện tình buồn của chàng Mod mặt đỏ. Muốn biết phần sau như thế nào, xin đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chú thích: 

(*) Hôn trường là chữ mới do mấy cha MC đám cưới đặt ra khi giới thiệu quan viên hai họ, dùng để chỉ cái sảnh nơi diễn ra đám cưới, dường như là để phân biệt với chiến trường thì phải.
Love is now or never...
Reply
#51
Kể từ sau cuộc chia ly ấy, rồi còn đứng nhìn nàng vui bước bên chồng về làm dâu xứ lạ, chàng Mod nhà mình quay trở về với cuộc sống mang nhiều tâm sự buồn trong lòng, bởi cái nỗi nhớ nhung khôn nguôi về nàng, một cô gái vừa xinh vừa đẹp, đoan trang thùy mỵ giờ đã là vợ của người ta, ôi nỗi sầu này biết tỏ cùng ai....

Thế rồi chàng quyết định gom hết những bức thư kỷ niệm ngày xưa, anh về gom cả phong thư, cả nghìn trang giấy mỏng học trò, gom cả áo lạnh mùa đông nàng mua tặng chàng, nói chung là tất tần tật những kỷ vật ngày cũ, không phải mang ra đốt như thiên hạ, đốt giờ xưa rồi, có khi lỡ tay gây cháy nhà cháy rừng nữa thì nguy to. Chàng cho tất cả vào một một cái hộp giấy nhỏ, tự tay đào một cái mộ. Lý ra nhiêu đó chỉ cần một cái hố nhỏ là đủ, nhưng vốn là người kỹ lưỡng, chàng đào y chang như một ngôi mộ bình thường, tức là ngang 0,8m, dài 2 m, sâu 1,5 m. Rồi cẩn thận đặt cái hộp giấy nhỏ xuống đó. Cũng lý ra chỉ cần dùng xẻng hay máy xúc, máy ủi, ủi một phát là đầy ngay, nhưng chàng  lại sợ những kỷ vật ấy nó đau, cái hộp giấy nhỏ nó xẹo lép thì tội nghiệp cho nó, thế nên chàng bèn cẩn thận, tỷ mỹ dùng cái muỗng uống cà phê mà múc từng miếng đất, từng miếng đất, từng miếng đất... một, nhè nhẹ bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống... cho nó đầy. (Cho phép tui tua nhanh khúc này, chứ ngồi đó mà kể múc từng muỗng, từng muỗng... rồi bỏ xuống, bỏ xuống... chắc phải ba năm mới đầy quá...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ).

Vì thế nên hiện nay ta không thấy chàng xuất hiện nhiều ở đây, nhiều người đoán chàng đang bị bầm dập hay dính Covid gì đó đều sai bét, thực tế là chàng đang bận múc từng muỗng, từng muỗng... rồi bỏ xuống, bỏ xuống... đó thôi.

Cám cảnh thương chàng, xin mời bà con cô bác cùng lắng đọng mà nghe bài hát ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH, một sáng tác của nhạc sỹ Vũ Thanh, qua tiếng hát ngọt như chè đậu xanh nấu đường cát trắng của Đạn Nguyên, (anh trai Đan Nguyên) sau đây. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xin cảm ơn.  Tulip4

[Image: dap-mo-cuoc-tinh-600-size-640x335-znd.jpg]
Love is now or never...
Reply
#52
(2022-06-08, 01:55 PM)Dan. Wrote: Kể từ sau cuộc chia ly ấy, rồi còn đứng nhìn nàng vui bước bên chồng về làm dâu xứ lạ, chàng Mod nhà mình quay trở về với cuộc sống mang nhiều tâm sự buồn trong lòng, bởi cái nỗi nhớ nhung khôn nguôi về nàng, một cô gái vừa xinh vừa đẹp, đoan trang thùy mỵ giờ đã là vợ của người ta, ôi nỗi sầu này biết tỏ cùng ai....



Vì thế nên hiện nay ta không thấy chàng xuốt hiện nhiều ở đây, nhiều người đoán chàng đang bị bầm dập hay dính Covid gì đó đều sai bét, thực tế là chàng đang bận múc từng muỗng, từng muỗng... rồi bỏ xuống, bỏ xuống... đó thôi.

Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#53
(2022-06-08, 02:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol 

Cười phải trả tiền đó nghen, hổng có free đâu mà cười chùa hổng trả nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đố bạn hiền và mọi người, cứ múc, múc... rồi đổ đổ... bằng cái muỗng cà phê kiểu này thì bao nhiêu năm mới đầy được cái mộ có kích thước 0,8m x 2m x 1,5m này đây?.  Rollin
Biết được thời gian chính xác thì ta có thể suy ra khi nào chàng ấy mới quay về VB thôi, đúng hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#54
(2022-06-08, 02:15 PM)Dan. Wrote: Cười phải trả tiền đó nghen, hổng có free đâu mà cười chùa hổng trả nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đố bạn hiền và mọi người, cứ múc, múc... rồi đổ đổ... bằng cái muỗng cà phê kiểu này thì bao nhiêu năm mới đầy được cái mộ có kích thước 0,8m x 2m x 1,5m này đây?.  Rollin
Biết được thời gian chính xác thì ta có thể suy ra khi nào chàng ấy mới quay về VB thôi, đúng hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ trung bình 2 giây đắp được một muỗng cafe = khoảng 7 ngày 6 tiếng 10 phút 36 giây (đắp 24/24 kg ngưng nghỉ, kg đi washroom, kg uống nước, kg nhảy mũi, v.v...) thì xong, và bò vào mộ luôn.  Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#55
Quote:Dan.KHI SUPERMOD THẤT TÌNH.

                   Phiên bản bolero.

.....

Chuyện tình của chàng và nàng ngay từ đầu vốn đã mang nhiều trắc trở, đã có lúc nàng muốn bắc chước nàng Ju-ly-ếch ngày xưa mà cuốn gói theo chàng cho trọn tình trọn nghĩa nhưng biết là không thể thoát khỏi cha nàng, vốn có nhiều sai nha khuyển mã sẽ truy ra tung tích của nàng, có khi còn làm hại đến tương lai sự nghiệp của càng sau này, người mà ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên nàng đã thấy tim mình đập bình bịch rồi, cái này nhân gian gọi là trúng tiếng sét ái tình là vậy. Sét thiệt uýnh một phát là mất mạng, sét ái tình uýnh một phát là nhớ nhau suốt đời suốt kiếp luôn.

Cuối cùng rồi thì nàng cũng phải bước xuống thuyền hoa trong một chiều thu ảm đạm, bỏ thuyền bỏ bến, bỏ chàng trơ trọi một mình trên bến nước hẹn thề năm xưa. Người đi một nửa hồn Mod mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ... Than ôi, thật là thảm thương cho một chuyện tình đẹp không có đọan kết vui. Đôi khi thương nhau mà đành phải phụ nhau là thế đó...

....

Thank you, ca sĩ kiêm Đạo diễn Biên kịch Đạn Nguyên, vốn là anh trai bà con xa... với ca sĩ Đan Nguyên, đã mở màn nhạc phẩm Đắp Mộ Cuộc Tình lâm ly bi đát cho kịch bản Khi Supermod Thất Tình.

Thính giả bốn phương VB nhờ tôi chuyển lời yêu cầu Đạn sẵn dịp, sẵn đà, sẵn trớn... sau khi trình bày Đắp Mộ Cuộc Tình thì hát thêm các ca khúc Romeo & Juliet, và Tôi Đưa Em Sang Sông cho trọn vẹn kịch bản thất tình. :)   Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#56
(2022-06-08, 12:29 PM)Dan. Wrote: Sao hấp tấp vậy anh, chưa biết rõ mà đã đổi tên người ta như vậy không sợ bị kiện sao?. Dù sao tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của mình thôi, anh ấy ảnh chưa vào xác nhận giới tính thì chưa biết chắc được, thế nên tui vẫn gọi ảnh là anh Mod Team đẹp giai thôi, nhưng nghi nghi là hổng phải thì chỉ nên gọi cô Mod Team xinh gái ở trong lòng thôi.  Smiling-face-with-halo4

Có khi mình đoán sai bét, ảnh cong cong quẹo quẹo hay đứng hàng hai, chắc thắt họng luôn quá.  Rollin

Hmm..... Nếu mà đứng hàng hai thì..... đẹp giai hay đẹp gái cũng vậy thôi mà......

Hmm...... Woánh nhanh.... Woánh gọn .... Không thắng thì thua... không thua thì thắng.... đâu có gì gọi là hấp tấp...... Tạm thời không có Mót Mặt Đỏ thì ..... kiện tụng gì cũng phải gác qua 1 bên..... Cái này gọi là chèn với ép..... cho lộ mặt ra..... Hahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck....

Ps.... Nên nhớ viết thêm chương leo cầu ..... đúng chương leo cầu ngắm lục bình..... Và kéo luôn bài ...... Tình Có Như Không và Giết Người Trong Mộng..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#57
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sao mà ép người quá đáng thiệt, mình không hát mà kiu người ta hát không vậy ta?. Hông ấy anh Thiền sư hay anh Ngáp hay ai đó hát giùm đi cho xôm tụ. Điệu này nhỏ Hũ hắn mix nhạc gãy tay lại nhăn nhó tui nữa rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui đang chuẩn bị cho bài viết  KHI SUPERMOD THẤT TÌNH phiên bản nhạc thính phòng, kiểu boston  nhịp 3/4 hay 6/8 nhè nhẹ cho nó trọn bộ, dĩ nhiên có nhạc đính kèm, hy vọng ông Mod ổng đọc xong, nghe xong ổng sẽ nguôi ngoai, không còn buồn vì chiện thất tình nữa. Riêng việc cho ổng leo lên thành cầu nhìn lục bình trôi thì đang si nghĩ lại, chỉ sợ đọc xong khúc ấy ổng kiềm lòng không đậu, nhảy một phát xuống sông vớt cà lòng tong thì nguy to.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#58
(2022-06-08, 08:23 PM)Dan. Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sao mà ép người quá đáng thiệt, mình không hát mà kiu người ta hát không vậy ta?. Hông ấy anh Thiền sư hay anh Ngáp hay ai đó hát giùm đi cho xôm tụ. Điệu này nhỏ Hũ hắn mix nhạc gãy tay lại nhăn nhó tui nữa rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui đang chuẩn bị cho bài viết  KHI SUPERMOD THẤT TÌNH phiên bản nhạc thính phòng, kiểu boston  nhịp 3/4 hay 6/8 nhè nhẹ cho nó trọn bộ, dĩ nhiên có nhạc đính kèm, hy vọng ông Mod ổng đọc xong, nghe xong ổng sẽ nguôi ngoai, không còn buồn vì chiện thất tình nữa. Riêng việc cho ổng leo lên thành cầu nhìn lục bình trôi thì đang si nghĩ lại, chỉ sợ đọc xong khúc ấy ổng kiềm lòng không đậu, nhảy một phát xuống sông vớt cà lòng tong thì nguy to.  Rollin

Ép đâu mà ép, nói oan chi rứa. Thính giả quý mến thì họ mới yêu cầu đó mà. 

Ép dầu ép mở, ai nỡ ép ca.  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#59
(2022-06-08, 08:39 PM)anattā Wrote: Ép đâu mà ép, nói oan chi rứa. Thính giả quý mến thì họ mới yêu cầu đó mà. 

Ép dầu ép mở, ai nỡ ép ca.  2leluoi

Vậy thì để từ từ cho nhỏ Hũ hắn nghỉ ngơi chút đi, mấy bữa nay hắn ham chơi quá, đi đứng lung tung xèng, hết nhảy chỗ này lại nhảy chỗ kia, nhìn hoa cả mắt, tui theo không kịp, réo hắn về lo mix nhạc cho Thiên sanh khan cả cuống họng, phải cầm cây dzí vào mờ-ông mông, lấy dao kề vào cổ hắn mới chịu làm đó anh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhiều người thắc mắc cứ hay hỏi tui, tại sao bắt ổng phải múc từng muỗng đất bằng cái muỗng cà phê để đắp mộ cuộc tình chi cho mệt vậy, sao không cho ổng dùng máy ủi, ủi một phát cho mau đầy?. Thật ra thì nghĩ vậy cũng đúng theo lẽ thường tình thôi, nhưng như đã nói ở trên, ổng sợ cái hộp xẹp lép và sợ những kỷ vật ấy nó đau nên phải múc từ từ, người vốn cẩn thận mà.

Đôi khi buộc lòng phải vứt bỏ một kỷ vật dấu yêu nào đó của người yêu cũ trao tặng lại là một việc rất khó khăn với một người. Bởi nhìn nó còn hiện diện luôn gợi nhớ lại những kỷ niệm của một thời ta đã yêu nhau, bởi nó là tâm huyết mà mình hay người đã bỏ ra để chọn nó, mua nó, trao đi với hy vọng người ấy sẽ nhớ về mình khi rảnh rỗi, ngày ôm đêm ấp, biết bao lần lôi ra ngắm nghía, hít hít, hửi hửi rồi cười một mình như người mắc bệnh tâm thần. Bỏ đi chẳng phải cho mình nhẹ lòng nhẹ dạ như người ta nghĩ đâu, bỏ đi để người ấy được nhẹ lòng thì đúng hơn, còn hỏi tại sao lại bỏ đi như thế thì cứ nghĩ đơn giản, nhìn nó riết, ôm nó riết, hửi nó riết... có khi bên kia người ấy lại giựt mình, nhảy mũi hắt xì hơi, ngủ không được khiến thân thể ốm o gầy mòn, không vui hưởng được cái hạnh phúc bên người mới, tội ấy xem ra còn to hơn tội phụ tình nhau...

Tay ôm kỷ vật vào lòng,
Nhìn em cất bước theo chồng, lòng đau.
Những gì mình đã trao nhau,
Anh xin giữ mãi, nhớ nhau suốt đời....

Giữ làm chi nữa khi đã chia xa, đúng không em?. Chôn luôn cho rồi...

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#60
KHI SUPERMOD THẤT TÌNH.

                   Phiên bản boston  nhịp 3/4.

                                Viết thay lời tâm sự của chàng Mod mặt đỏ.

Em yêu dấu.

Vậy là mình đã xa nhau rồi, xa thật rồi, xa mãi mãi, xa thật là xa, xa tít mù khơi... Chỉ còn anh ngồi lại đây, nhìn màn mưa rơi rơi mà nhớ về em, nhớ lúc mình cầm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau xa vắng. Khi em quay lưng bước đi để trả anh về miền quá khứ cũng là lúc em đem theo toàn vẹn yêu thương mà anh dành cho em, có cả lũ kỷ niệm trước sau, có vài cánh xương hoa nằm ép trong những bức thư tình, có những vạt tóc nâu khô nằm trên gối mà đã từng một thời anh nhặt nhạnh, nâng niu, quý hơn vàng ngọc...

Khi giờ đây, trong căn gác nhỏ, nhìn ngoài trời mưa bay lất phất, khi nỗi nhớ em ngập tràn trong trí óc, khi những thắc mắc không còn hiện diện bởi những câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ Tại sao, Tại sao, khi câu hỏi Hỡi người đà bà giấu đêm vào trong tóc, Em tìm gì khi thất vọng về tôi... không còn hiện hữu, cũng là lúc lòng anh chợt lắng đọng lại, để cầu chúc, Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Sẽ chẳng còn những trăn trở để hỏi, Này em hỡi, con đường em đi đó, sẽ đưa em sang đâu?... Bởi nó quá dư thừa. Cuộc sống luôn vội vã, khi buông nhau ra, người chủ động sẽ tự biết mình sẽ làm gì trong tương lai, chỉ có kẻ bị động sẽ có đôi chút ngỡ ngàng, lạc lõng... Thôi thì chỉ biết nói một câu coi như tự an ủi mình, Em là người con gái duy nhất và cuối cùng anh yêu. Sẽ chẳng còn ai sau này. Thế nên với anh bây giờ sẽ không còn những ngày hạnh phúc nào nữa hết. Em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, điều đó luôn là hạnh phúc của anh. Chúc em luôn vui. Love you forever...  Heavy-black-heart4 (*).

Tạm biệt em, anh sẽ quay về với cuộc sống của riêng mình đây. (**)

...........................

Chú thích:

(*): Câu này nghe quen quen, dường như lúc chia tay anh nào cũng hay nói như vậy, còn làm được như vậy hay không thì tùy từng người, có người chung thủy được vài tuần, có người vài tháng, cũng có người được vài năm, dĩ nhiên cũng có người hơn chục năm. Và khi chưa tìm được người mới để yêu thì họ hay lôi tình cũ ra mà nhớ lại, coi như là một kỷ niệm đẹp. Chỉ khi có người mới rồi chắc họ sẽ quên, bắt buộc phải quên, chứ chả nhẽ ở bên người mới mà ngồi than thở nhớ người cũ có mà vỡ cái a-lô ngay...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(**): Ổng quay về với cuộc sống, với công việc cũ, tức là vào VB giải quyết sự vụ trong này, chắc chắn ku Đạn tui là người sẽ quăng dép chạy trước quá. Vừa chạy vừa la, Tại nhỏ Hũ xúi tui kêu oan chứ tui đâu có muốn đâu... Rollin
Love is now or never...
Reply