Posts: 1,090
Threads: 18
Likes Received: 425 in 246 posts
Likes Given: 258
Joined: Jul 2020
Reputation:
41
(2022-05-29, 06:33 PM)Green Grass Wrote: Ngôn ngữ miền Nam:
mở cái dzòi dzửa dzửa xong xắt nhiễn.
Hi mấy anh, chị.
Chào Cỏ.
Bổ sung thêm câu miền Nam nghe lỏm được.
"Hôm goa, goa kêu goa goa nhà goa để goa cho goa để làm gòa mà goa không goa."
Bạch vân thiên tải không du du
Posts: 2,672
Threads: 4
Likes Received: 184 in 109 posts
Likes Given: 247
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2022-05-29, 06:46 PM)phai Wrote: Hi Cỏ cưng,
Hmmm, cái này là những từ khác biệt giữa Bắc/Nam còn thí dụ của Cỏ là cách phát âm, không tính .
Như xắt (Nam) = thái (Bắc)
Cỏ biết đâu hà.
Cũng trúng được 1 chữ. Hihihi.
.
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,672
Threads: 4
Likes Received: 184 in 109 posts
Likes Given: 247
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2022-05-29, 06:50 PM)TNNA Wrote: Chào Cỏ.
Bổ sung thêm câu miền Nam.
"Hôm goa, goa kêu Goa goa nhà goa để cho goa mà Goa không goa."
Hi anh TNNA, cái này Cỏ, goa biết nè goa.
.
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 4,746
Threads: 40
Likes Received: 2,024 in 1,060 posts
Likes Given: 1,298
Joined: Mar 2021
Reputation:
23
(2022-05-29, 06:44 PM)phai Wrote: Sông chảy qua ghềnh qua núi và sông Đáy chảy qua Tuyệt Tình Cốc để người phiêu lãng đứng bên bờ nhìn mông lung và tưởng như thấy cảnh
Thoáng hiện em (Sầu) trong đáy Cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
... nhà thơ tưởng tượng giỏi lắm hihi.
Chơi màu không thấy chử
Làm Sầu liên tưởng tới 1 câu trong bài Khúc Thụy Du, "cách nhau một mặt hồ mà muôn trùng chia xa"
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,672
Threads: 4
Likes Received: 184 in 109 posts
Likes Given: 247
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2022-05-29, 06:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Cỏ, bàn tay và bàn chân Cỏ sơn đẹp quá. hôm nay lành hẳn chưa?
Phe chị Sầu, Cỏ tàn là tự làm, tiết kiệm tiền. Hihihi.
Cỏ thường thường chỉ làm bàn chân. Bàn tay là vì hôm nọ có chuyện nên mới làm, hơi vội. Cỏ ít có dịp để móng tay dài lắm chị.
Cám ơn chị, hôm nay tay Cỏ đỡ nhiều rồi chị. Chị khỏe không? Ngày mai chị được nghỉ không?
.
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 5,986
Threads: 125
Likes Received: 2,897 in 1,179 posts
Likes Given: 1,373
Joined: May 2021
Reputation:
66
(2022-05-29, 06:51 PM)Green Grass Wrote: Cỏ biết đâu hà.
Cũng trúng được 1 chữ. Hihihi.
Mà anh quên mất chữ "qua" đặc thù của người Nam, chữ này người Bắc và người Trung? không có.
Posts: 4,746
Threads: 40
Likes Received: 2,024 in 1,060 posts
Likes Given: 1,298
Joined: Mar 2021
Reputation:
23
(2022-05-29, 07:08 PM)Green Grass Wrote: Phe chị Sầu, Cỏ tàn là tự làm, tiết kiệm tiền. Hihihi.
Cỏ thường thường chỉ làm bàn chân. Bàn tay là vì hôm nọ có chuyện nên mới làm, hơi vội. Cỏ ít có dịp để móng tay dài lắm chị.
Cám ơn chị, hôm nay tay Cỏ đỡ nhiều rồi chị. Chị khỏe không? Ngày mai chị được nghỉ không?
Chị khoẻ, cám ơn Cỏ, mai chị cũng được nghỉ. Chị sơn móng tay trong đời chắc đếm được 3 lần, còn móng chân thì mỗi muà hẻ làm vài lần vì đi làm điệu hạnh.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,672
Threads: 4
Likes Received: 184 in 109 posts
Likes Given: 247
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2022-05-29, 07:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị khoẻ, cám ơn Cỏ, mai chị cũng được nghỉ. Chị sơn móng tay trong đời chắc đếm được 3 lần, còn móng chân thì mỗi muà hẻ làm vài lần vì đi làm điệu hạnh.
Sơn móng tay bất tiện hơn móng chân vì tay phải làm, chân chỉ có ngắm.
Sau này da bàn tay Cỏ khô quá, xấu òm, nên Cỏ không thèm ... điệu nữa.
.
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,672
Threads: 4
Likes Received: 184 in 109 posts
Likes Given: 247
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2022-05-29, 07:32 PM)phai Wrote: Mà anh quên mất chữ "qua" đặc thù của người Nam, chữ này người Bắc và người Trung? không có.
Anh phai, bác gái người Nam gọi người trẻ là "cưng" nghe dễ thương, gần gũi và mộc mạc chi đâu.
Có nhiêu là đem ra "cưng ăn đi" làm mình cứ thoải mái, tự nhiên lủm.
.
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 4,746
Threads: 40
Likes Received: 2,024 in 1,060 posts
Likes Given: 1,298
Joined: Mar 2021
Reputation:
23
(2022-05-29, 10:33 PM)Green Grass Wrote: Sơn móng tay bất tiện hơn móng chân vì tay phải làm, chân chỉ có ngắm.
Sau này da bàn tay Cỏ khô quá, xấu òm, nên Cỏ không thèm ... điệu nữa.
Cỏ thử thoa Aquaphor coi sao.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,159
Threads: 204
Likes Received: 952 in 467 posts
Likes Given: 1,062
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2022-05-29, 04:53 PM)LýMạcSầu Wrote: SaiGon người Bắc ở nhiều.
Chắc vì ông thích ngọt ngào khéo léo của gái Bắc.
Ai nói sao chứ tui thấy gái nam cũng rất ngọt ngào mà, tính tình lại dễ thương nữa. Tui cũng có quen vài cô miền nam và tui mê mệt. Chỉ là duyên số thôi, chứ cho tui chọn lựa chắc chắn tui chọn cô gái miền nam ( nếu đó chỉ là điều kiện duy nhất).
Posts: 4,381
Threads: 150
Likes Received: 1,243 in 599 posts
Likes Given: 371
Joined: Nov 2021
Reputation:
54
Xài chữ "chắc chắn" là hơi quá đà, nhưng đã "kíu nguy một bàn thua trông thấy" bằng câu trong dấu ngoặc đơn.
Posts: 13,159
Threads: 204
Likes Received: 952 in 467 posts
Likes Given: 1,062
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2022-05-29, 11:39 PM)005 Wrote: Xài chữ "chắc chắn" là hơi quá đà, nhưng đã "kíu nguy một bàn thua trông thấy" bằng câu trong dấu ngoặc đơn.
Tại vì đó là chuyện đã xảy ra với tui mà. Tui gặp hai cô gần như cùng một thời gian, cả hai bằng tuổi nhau, đều xinh đẹp, một người nam và một người bắc. Tui thật lòng nghiêng về cô người nam (theo lý trí), nhưng cuối cùng lại lấy cô người bắc (theo con tim!!!!)
Posts: 4,381
Threads: 150
Likes Received: 1,243 in 599 posts
Likes Given: 371
Joined: Nov 2021
Reputation:
54
(2022-05-29, 11:45 PM)Ech Wrote: Tại vì đó là chuyện đã xảy ra với tui mà. Tui gặp hai cô gần như cùng một thời gian, cả hai bằng tuổi nhau, đều xinh đẹp, một người nam và một người bắc. Tui thật lòng nghiêng về cô người nam (theo lý trí), nhưng cuối cùng lại lấy cô người bắc (theo con tim!!!!)
Nghĩa là nếu cho làm lại từ đầu, là sẽ hướng về ... lý trí? Vậy là thầy Ách có quả tim ... chì hử?
Posts: 5,781
Threads: 88
Likes Received: 2,453 in 1,221 posts
Likes Given: 1,609
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2022-05-29, 11:45 PM)Ech Wrote: Tại vì đó là chuyện đã xảy ra với tui mà. Tui gặp hai cô gần như cùng một thời gian, cả hai bằng tuổi nhau, đều xinh đẹp, một người nam và một người bắc. Tui thật lòng nghiêng về cô người nam (theo lý trí), nhưng cuối cùng lại lấy cô người bắc (theo con tim!!!!)
Đang săn tin tức mà đọc cái này của anh 3 dễ thương chưa tề.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|