2022-05-01, 03:50 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
|
TIN THẾ GIỚI
|
|
2022-05-01, 03:54 PM
2022-05-01, 03:55 PM
(2022-05-01, 03:26 PM)Mi. Wrote: hát không cần hay, chỉ cần lên xuống đúng tông đúng nhịp là được rồi nếu được vợ khen thì làm thêm mấy bài nữa ........ "ngày xưa có ngọn rau cần, ngắt vào đem nấu thêm mì rồi xơi" Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2022-05-01, 03:57 PM
(2022-05-01, 03:54 PM)Thuctinh Wrote: Hiện nay mấy khoai này mắc lắm chú. đúng vậy đùi gà tươi rói, 4 đồng 1 ký còn khoai lang tím thì 6 đồng 1 ký đó mắc vậy nên mới chờ Thuctinh mời ăn đó Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2022-05-01, 04:03 PM
Ông nghị mất chức vì coi "phim đen" ngay tại nghị viện
Cựu nghị sĩ Anh Neil Parish từ chức vì coi "phim đen". Ảnh: THE GUARDIAN
Sau khi bị Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đình chỉ, nghị sĩ Anh Neil Parish chính thức từ chức vào ngày 30-4 và thừa nhận 2 lần xem "phim đen" ngay tại Hạ viện "trong một khoảnh khắc điên rồ". Theo Reuters, ông Neil Parish đã bị đình chỉ từ hôm 29-4 sau khi ông báo cáo về sự việc trên với ủy viên phụ trách về tiêu chuẩn của Quốc hội Kathryn Stone. Trước đó, 2 đồng nghiệp nữ đã cáo buộc nghị sĩ này xem phim khiêu dâm khi ngồi gần họ trong phòng, theo The Guardian. Đến ngày 30-4, ông Parish chính thức từ chức. "Tôi đã thấy được cơn giận dữ và thiệt hại mà tôi gây ra cho gia đình và cử tri của tôi, họ không đáng phải gánh chịu" - ông Parish trả lời phỏng vấn đài BBC. Ông Parish cho biết lần đầu tiên ông xem phim khiêu dâm tại Hạ viện là hoàn toàn tình cờ, khi vô tình lướt thấy nó trên một trang web. "Nhưng tội của tôi - tội lớn nhất - là khi tôi xem lần thứ hai" - ông nói và cho biết lúc đó mình đang ngồi bên trong buồng chờ bỏ phiếu. "Tôi sẽ phải sống với điều này cho đến cuối đời. Tôi đã mắc một sai lầm khủng khiếp và tôi ở đây để nói với cả thế giới" - The Guardian trích dẫn phát biểu của cựu nghị sĩ. Vào tối 30-4, bà Jess Phillips, bộ trưởng phụ trách về bảo vệ và phòng ngừa bạo hành gia đình của Bộ Lao động Anh cho hay cựu nghị sĩ Parish đã tự nhận mình phạm tội hình sự theo đạo luật về kiểm soát hành vi không đứng đắn hiển thị trên các loại màn hình, được ban hành năm 1981. Đạo luật này quy định rằng nếu bất kỳ nội dung không đứng đắn nào được hiển thị công khai trên màn hình một thiết bị, người nào điều khiển thiết bị đó hoặc cho phép điều đó xảy ra sẽ được coi là phạm tội. Bất kỳ nội dung nào được hiển thị hoặc gần như có thể được nhìn thấy ở bất kỳ nơi công cộng nào, sẽ được coi là một hành vi truyền bá công khai. Khung hình phạt gồm nhiều mức, từ phạt tiền cho đến 2 năm tù. Bà Phillips nói thêm đạo luật này không được nhiều người biết đến và không thường xuyên được thi hành. Nếu như đạo luật này được áp dụng thì rất có thể ông Parish được coi là phạm tội sau khi đã thú nhận. Theo The Guardian, ông Parish trước đó cho biết ông sẽ chỉ từ chức nếu được chứng minh là có tội. Tuy nhiên ông đã thay đổi quyết định sau khi nhận ra các thiệt hại mà bản thân có thể gây ra cho gia đình và cho đảng của mình. ............................... có đề tài cho mấy vị bàn rồi đó
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2022-05-01, 04:21 PM
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2022-05-01, 04:22 PM
2022-05-01, 04:58 PM
(2022-05-01, 03:21 PM)Tuy duyen Wrote: sao tô mì của tui mà ông đem mời Thuctinh là sao Nhỏ đó ham ăn lắm, anh hỏng đưa nhỏ thì cũng bị giựt à Thôi đưa đi cho lịch sự
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2022-05-01, 05:02 PM
(2022-05-01, 03:15 PM)Mi. Wrote: A. RH tính cổ vũ cho Mi đó hả Tặng luôn bà Hồ Xuan Hương cho 2 vị ngâm cứu xem người xưa đánh cờ ra seo ... Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc, Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người. Hẹn rằng đấu trí mà chơi, Cấm ngoại thuỷ không ai được biết. Nào tướng sĩ dàn ra cho hết, Ðể đôi ta quyết liệt một phen. Quân thiếp trắng, quân chàng đen, Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa. Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa, Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên. Hai xe hà, chàng gác hai bên, Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ. Chàng lừa thiếp đương khi bất ý, Ðem tốt đầu dú dí vô cung, Thiếp đang mắc nước xe lồng, Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu. Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu, Thua thì thua quyết níu lấy con. Khi vui nước nước non non, Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2022-05-01, 05:03 PM
(2022-05-01, 03:47 PM)Thuctinh Wrote: Lòng có cholesterol nhiều lắm đó anh. Anh thiếu mỡ đó, đưa lòng của em qua cho anh luôn
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2022-05-01, 05:13 PM
2022-05-01, 05:37 PM
2022-05-01, 05:53 PM
(2022-05-01, 03:15 PM)Mi. Wrote: Không biết giờ này có ai đang ngân nga : “chiều xưa có ngọn trúc đào vàng sân lá rụng cho đầy sân em” không ta Rơi đầy sân cho em hốt cho đã luôn. Mùa thu nào cũng vậy, hốt lá muốn khóc, cực thí bà luôn chứ vui sướng gì mà ca hát
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2022-05-01, 05:54 PM
(2022-05-01, 05:37 PM)Thuctinh Wrote: “Yểu điệu thục nữ, quân tử háo cầu” một người như mình, sao có người nỡ tâm nói xấu sau lưng vậy ta? Nói xấu đâu. Đang khen "Mạnh ăn" đó mà
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2022-05-01, 06:21 PM
(2022-04-29, 12:26 PM)Thuctinh Wrote: Thằng em mừng thoát được thằng anh độc tài tham lam. Bao nhiêu năm qua thằng em kiên cường tạo riêng cho gia đình nhỏ bé của mình sống được tự lập và biết yêu quí tự do nên không muốn nếm lại mùi vị sống không bằng chết trong thời gian ở cạnh bên thằng anh. Thằng anh ích kỷ cái tật không bỏ, luôn nghĩ mình to bự có tánh độc tài nên luôn thích đàn áp và chiếm đoạt người em, vì cái tôi nặng quá sợ mất mặt không muốn thằng em kết giao làm bạn với người khác nên vô tâm không tí đạo đức ra tay muốn giết cả gia đình thằng em. Vì không muốn hung ác bạo hành lang rộng nên chính nghĩa của thế gian mới có lòng giúp thằng em, mong thằng em sớm thoát đại nạn. Thằng em mà hèn nhát sợ chết, thằng anh tàn bạo tiếp tục với láng giềng. Sẽ không có ai sống nổi với thằng anh hung bạo và kiêu ngạo. TT, Chú này người Mỹ. Chú giải thích em nghe
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|



