Mời các bạn vào bình luận và vote
#91
(2018-04-09, 05:29 PM)SugarBabe Wrote: yah..chị Tofu viết lơì giơi' thiêụ nhanh và hay qua'

minh̀ mơi' nhăn' tin là chĩ viêt' xong liêǹ ah...

Săñ chị đây em cám ơn chị luôn  Tulip4 Tulip4 Tulip4

  Ca'm ơn em  Wink  mình góp gió thành bão mà ha ..lần đầu tiên tổ chức với sự hăng say của BTC cũng làm chị excited luôn  , chị rất vui khi được làm thợ phụ đó :high-five-smiley-emoticon:
Reply
#92
(2018-04-09, 05:39 PM)Tofu Wrote:   Ca'm ơn em  Wink  mình góp gió thành bão mà ha ..lần đầu tiên tổ chức với sự hăng say của BTC cũng làm chị excited luôn  , chị rất vui khi được làm thợ phụ đó :high-five-smiley-emoticon:

:high-five-smiley-emoticon: :banana.dance: :banana.dance:

Reply
#93
(2018-04-09, 05:36 PM)SugarBabe Wrote: chị Tofu  cũng có  viết Lơì Giơí Thiệu 
Page 1 em posted rôì đo' anh 

  Chờiiiii..sao SB đính chính làm chi , để Người tưởng tượng giọng lão bà bà cho vui  Wink
Reply
#94
(2018-04-09, 05:41 PM)Tofu Wrote:   Chờiiiii..sao SB đính chính làm chi , để Người tưởng tượng giọng lão bà bà cho vui  Wink

Chị Tofu ko có nice. Lol vahidrk1
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#95
(2018-04-09, 02:50 PM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn sis Mimo nhắc vụ bỏ muối  Biggrin . PVy thường bị nhiều người né bởi vì PVy hay cho người ta uống nước đường hơi đậm.  Biggrin 

Rất là nhiều bài hát có những lời rất buồn như đời cay đắng, tình chua cay, nước mắt mặn bờ môi, tình người như lá úa trong cơm mê chiều vân vân và mây mây  Biggrin. Nên Vy thích tặng đường cho tất cả ai Vy gặp trên đường đời. Như lời trong bài hát Bài Ca Hạnh Ngộ: 

"Rồi mai đây đi trên đường đời 
Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn 
Ngày hôm nay có nhau, ngày mai chung gánh đời. 
Luôn ghi kỉ niệm ban đầu yêu thương"  Heavy-black-heart4


Cảm ơn sis Mimo nhé. Vy sẽ bỏ muối tí ti vào để chè của Vy đỡ ngán hơn.  Lỡ bỏ mặn quá thì mong các anh chị bỏ qua cho Biggrin

 PVy ơi, tiếp tiếp TS4, please Cheer

Reply
#96
(2018-04-09, 05:56 PM)Mimo Wrote:  PVy ơi, tiếp tiếp TS4, please Cheer

Cảm ơn sis Mimo.  Tulip4

Phương Vy xin phép được tiếp tục sự nghiệp bàn luận. Hy vọng lần này có đủ đường và muối sẽ vừa lòng các vị khán giả yêu quý.  Tulip4

 
Tiếp theo chương trình là TS#4 với nhạc phẩm Đắp Mộ Cuộc Tình. LGT đuợc viết ra dưới ngòi bút lãng mạn trữ tình của nhà văn Tofu đưọc đọc với một giọng người Bắc chưa thể tiết lộ danh tánh trong lúc này. Xin quý vị thông cảm.  Tulip4

 Ôi! Tại sao VietBest chúng ta lại có nhiều anh chàng thất tình đến thế nhỉ? (icon trái tim rỉ máu) Thêm một chàng thất tình đứng nhìn người yêu lên xe hoa về nhà chồng. 

Anh nam ca sĩ TS#4 này có giọng hát tốt, mới nghe PVy tưởng đang nghe ca sĩ Đan Nguyên thỏ thẻ bên tai. Giọng hát ngọt ngào tình tứ lắm đấy các bạn ạ. Clap Nhưng có lẽ vì anh ôm cuộc tình đau thương nhung nhớ người yêu đến 20 năm, sự đau khổ qua thời gian đã chai sạn rồi chăng? Và vì thế tiếng hát thất tình tuy rất trầm buôn nhưng chưa đủ đau đớn đến độ lây sang cho người nghe căn bịn trầm kha không có thuốc chữa này. Biggrin Nói tóm lại ca sĩ có giọng hát tốt, chọn bài hát hợp với giọng trầm buồn nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bị thất tình nặng dose hơn thì sẽ đạt kết quả tốt hơn.  Tulip4

Đề nghị anh nên yêu thật sâu đậm hơn nữa vì khi thất tình anh sẽ đau đớn mà hát tuyệt vời hơn cho kỳ thi tới nhé anh nam ca sĩ TS#4.  Tulip4 Please
Reply
#97
Tiếp theo chương trình là TS#5 với nhạc phẩm Duyên Phận

LGT đuợc viết ra dưới ngòi bút lãng mạn trữ tình của nhà văn Tofu đưọc đọc với một giọng người Bắc. 

Lần này chúng ta được thưởng thức một giọng ca  nữ ngọt ngào Nam Bộ của TS#5 qua nhạc phẩm Duyên Nợ. Sis TS #5 có giọng hát ngọt ngào, khoẻ mạnh, đầy sức sống, tự tin. 

Sis chọn bài hát này hơi cao so với giọng hát của sis nên khi đến khúc cao, giọng bị yếu đi và vài chỗ bị nhỏ lại nên PVy lấy làm tiếc một chút. Giọng của sis, PVy nghe ra có thể nói là giọng hát mix giữa giọng của ca sĩ Hương Thuỷ và Phi Nhung của trung tâm PBN rất ngọt ngào, trong trẻo, đầy nội lực. Nếu sis chọn bài hợp với giọng thì sẽ tuyệt lắm sis TS#5 ạ.  Tulip4


Tiếp theo là bài hát Vĩnh Biệt Sài Gòn của TS#6. LGT đầy ưu tư, dằn vặt, trăn trở của nỗi đau mất quê hương được nhà văn Guest1221-mà mọi người gọi là Anh Khoa-viết, một giọng Bắc diễn đọc. Tulip4

Vĩnh Biệt Sài Gòn là một bài hát rất khó hát. Sis TS#6 có một giọng hát nhỏ nhẹ đầy nữ tính, giọng của sis nghe nhõng nhẽo rất dễ thương nếu sis chọn những bài hát tình ca uỷ mị sẽ hợp với giọng sis hơn là bài hát này sis ạ. Tulip4

Tiếp theo chương trình là bài hát Trăng Về Thôn Dã của TS#7.

Giọng hát của TS#7 rất dễ thương cả nhà ạ. PVy thích nhất là cái tằng hắng lấy trớn để hát cho thật hay của cô ca sĩ này. Không biết cô ca sĩ trong video clip phải là sis TS#7 không mà PVy vừa nghe nhạc vừa ngắm cô ca sĩ cười duyên, liếc mắt đưa tình thật là hấp dẫn quá đi thôi. Giọng hát TS#7 nghe sao mờ giản dị, trong sáng, làm người nghe có thể tưởng tượng ra hình ảnh những cánh đồng lúa chín vàng, những đêm tát nuớc dưới ánh trăng vàng của những đôi nhân tình làng quê xa xưa thật thanh bình. Cảm ơn sis TS#7 nhé ! Tulip4

Tiếp Theo chương trình là nhạc phẩm Cảm Ơn Người Tình TS#8  

Bài hát được giới thiệu bởi một giọng MC dễ thương thỏ thẻ nhỏ nhẹ  Heavy-black-heart4  quen thuộc của chương trình.

Giọng hát của sis TS#8 thật nhẹ nhàng và dễ thương cả nhà ạ, sis TS#8 có chất giọng thật là buồn và thật là hiền, giọng hát chứa đầy tâm sự của một người từng trải thất tình đau thương. Ôi! Ai mà đang thất tình nghe sis TS#8 hát sẽ khóc và khóc và chỉ muốn khóc thôi, không muốn làm gì khác nữa. Không giận hờn, không có chuyện muốn nhảy sông gì cả. Giá như ai cũng thất tình như thế này thì tốt biết mấy nhỉ? Nghe sis thỏ thẻ "Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi" mà Vy muốn chạy đi kiếm một chàng đến an ủi cho sis ngay lập tức. 
Sis TS#8 ơi! Nghe giọng hát của sis thôi mà Vy có thể đoán ra sis là một người hiền dịu như một nữ tu trong dòng kín vậy. I love your voice. 


Tiếp Theo là bài hát Anh Muốn Em Sống Sao của TS#9.

LGT được PVy viết và qua giọng đọc của một thành viên giọng Bắc của diễn đàn VB. 
Sis TS#9 hát rất hayyyyy. Hay lắm luôn. Giọng hát khoẻ trẻ trung, hát như một pro. Bài hát này không phải là bài dễ hát. Sis TS#9 hát luyến láy rất là chuyên nghiệp và hay lắm luôn.  
 Giọng sexy và gợi cảm- Lưu Bích's style. Bài hát được sis TS#9 truyền tải được hết tâm tư tình cảm của tác gỉa Chi Dân. PVy nghĩ TS#9 nên chọn làm ca sĩ pro sẽ rất thành công. Theo ý riêng PVy, Vy thích nghe giọng của sis TS #9 hơn nghe ca sĩ Lưu Bích.

Tiếp Theo chương trình là tiết mục của TS #10 Đêm Định Mệnh.
Bài hát được giới thiệu bởi một giọng Huế trữ tình nức nở con tim của MC Hoa Sa Mạc rất dễ thương của chúng ta.
  Bài hát Đêm Định Mệnh được nam ca sĩ TS#10 trình bày với một giọng hát trầm trầm nhưng rất sôi nổi và sự diễn tả chứa đựng rất nhiều màu sắc lung linh của một chàng trai gặp người tình một đêm trong cơn say, đã bị nàng hớp hết hồn vía, rồi sau đó không còn gặp lại nàng nữa, chàng mượn rượu để quên đi nỗi đau thất tình. Đau đớn, rên xiết, những câu hỏi vang lên: em là ai? em ở đâu? tại sao đời tôi cô đơn thế này rất ư là cuồng nhiệt. Chữ "đến" trong câu "trong cơn say anh đếnnnn bên em" Vy nghe mà muốn ngã nghiêng cái cổ theo chữ đếnnnn.
Nghe ca sĩ TS#10 hát mà Vy muốn xỉn theo ca sĩ luôn vậy đó. TS#10 anh là ai ??? mà tếu lâm quá đi thôi. Hát xong rồi còn nói vài câu giao lưu nữa. Và đây là điểm đặc sắc dễ thương của tiết mục này  

Tiếp Theo chương trình là tiết mục của TS #11-Em Về Với Người. LGT do nhà văn Tofu viết và do một thành viên giọng Bắc đọc.

Lại thêm một anh chàng thất tình nữa cả nhà ạ. Anh ca sĩ TS#11 đã diễn tả sự thất tình của bài hát một cách nhẹ nhàng và từ tốn, lời tâm sự buồn anh diễn tả u sầu nhưng không đau thương, giọng hát buồn nhưng không oán trách người yêu, nghe TS#11 hát mà Vy có thể tuởng tuợng ra cảnh, anh í đứng từ xa hút điếu thuốc, đôi mắt ưu tư nhớ  người yêu da diết. Đôi mắt như muốn nói "anh không trách gì đâu", chỉ trách anh đã không giữ được em." Nhìn em về với người lòng buồn tan nát nhưng sao vẫn mong uớc Em Về Với Người hạnh phúc yên vui. Giọng TS#11 buồn buồn, đều đều, ngọt ngào, ấm áp đã diễn tả được ý của tác giả bài hát. giọng của anh TS#11 hợp với bài hát này lắm cả nhà ạ.

Tiếp Theo chương trình là bài hát Tình Ơi Xin Ngủ Yên của TS #12- LGT do nhà văn Guest1221 viết và do một thành viên giọng Bắc đọc.

Sis TS#12 diễn tả bài hát trong một tâm trạng thất tình hay sao í cả nhà, giọng hát thật thiết tha, xa vắng, giống in như đang đứng hát giữa một hoang đảo không có bóng người vậy. Giọng buồn buồn, đầy thương nhớ, tự trách mình yêu dại khờ một cách thản nhiên. Nghe sis hát xong Vy muốn đi tu luôn đó sis TS#12., Vy đồng ý với nhận xét của chị Hoa Sa Mạc sis TS#12 có giọng nhẹ nhàng, trong sáng có lúc giống ca sĩ Ngọc Lan, và Vy cũng đồng ý với nhận xét của xPharmsterzx là giọng còn yếu muốn làm ca sĩ cần phải luyện giọng thêm rất nhiều ạ.

Tiếc mục của TS #13 là tiết mục đặc biệt đặc sắc nhất của chương trình "Còn Một Chút Gì Để Nhớ" -Bài tân cô giao duyên-Máu Nhuôm Sân Chùa. lời giới thiệu của sis TamMuoi viết và đọc rất dễ thương và ngọt ngào ,qua giọng hát của TS#13 rất hấp dẫn. Không biết các anh chị em đã từng hát tân cổ chưa ạ? Vy đã từng thử hát và cảm thấy hát vọng cổ rất khó hát  cần phải có hơi dài để hát trọn 6 câu.. TS#13 đã can đảm chọn thể loại nhạc này để hát và dự thi. Đối với Vy TS#13 hát vọng cổ như thế này là hay lắm. Giọng hát trầm ấm rất tự nhiên, hơi khoẻ và dài, vô nhịp dễ dàng. Tằng hắng cũng đúng nhịp nữa hihi. Vy rất thích tiết mục này.


Xin mời cả nhà nghe một câu chuyện tình thương tâm của cô gái đò Bến Hạ qua giọng hát rất dễ thương ngọt ngào của sis TS#14. LGT do PVy viết và một thành viên giọng Bắc diễn đọc. Sis TS#14 có một giọng hát rất ngọt ngào, tự tin và qua giọng hát sis TS#14 đã trang trải tình cảm đơn sơ nhẹ nhàng của mình qua lời ca tiếng nhạc. Sis TS#14 hát như đang nghe kể chuyện ngày xửa ngày xưa, giọng buồn buồn như đồng cảm với chuyện tình đau thương của cô lái đò và anh chiến trận. Sis TS#14 có giọng hát dễ thương tình cảm. Vy thích giọng ca của sis TS#14 này.

Tiếp theo là TS#15 với bài hát Người Hãy Quên Em Đi-LGT rất dễ thương được sis DesertFlower viết và đọc.

 Giọng hát của sis TS#15 rất gợi cảm và khoẻ, giọng ấm và mạnh. Sis TS#15 đã chọn bài hát hợp với giọng của mình. Lời tự tình trách móc hờn dỗi của sis TS#15 nghe rất dứt khoát và rất mạnh mẽ, khi sis hát đến câu "Người Hãy Quên Em Đi" Vy nghe như sis đang ra lệnh vậy, người yêu của sis TS#15 nghe sis hát sẽ không quên vì không dám làm sai lệnh nhưng cũng sẽ không dám quên vì đã quá yêu đấy mờ. Nếu sis đổi lời hát mà nói với bất cứ ai "Người Hãy Yêu Em Đi" thì không ai dám không yêu sis đâu sis ạ.  Tulip4
Reply
#98
(2018-04-09, 03:47 PM)?ga10 Wrote: Thì viết bad points như vầy nè:

1) Thôi lần sau đừng đi thi nửa nhé!

2) Chắc máy thu âm bị hư nên nghe sao rùng rợn quá.

3) TS này có giọng hát thật "đặc biệt" mới nghe thì tưởng nhà có baby khóc...nghe 1 hồi thì tưởng nhà có ma....khi nghe hết nguyên bản thì da gà nổi đầy người hết!  

Just kidding!   ba8

Rollin

4) Tôi cứ tưởng tôi đang nghe nhà tôi ngủ bên cạnh với tiếng ngáy du dương trầm bổng, cùng nhịp với tiếng nghiến răng u oán một đời.

Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#99
(2018-04-09, 07:27 PM)Phương Vy Wrote: Tiếp theo chương trình là TS#5 với nhạc phẩm Duyên Nợ. Tulip4

LGT đuợc viết ra dưới ngòi bút lãng mạn trữ tình của nhà văn Tofu đưọc đọc với một giọng người Bắc.  Tulip4

Lần này chúng ta được thưởng thức một giọng ca  nữ ngọt ngào Nam Bộ của TS#5 qua nhạc phẩm Duyên Nợ. Sis TS #5 có giọng hát ngọt ngào, khoẻ mạnh, đầy sức sống, tự tin. :rose4:

Sis chọn bài hát này hơi cao so với giọng hát của sis nên khi đến khúc cao, giọng bị yếu đi và vài chỗ bị nhỏ lại nên PVy lấy làm tiếc một chút. Giọng của sis, PVy nghe ra có thể nói là giọng hát mix giữa giọng của ca sĩ Hương Thuỷ và Phi Nhung của trung tâm PBN rất ngọt ngào, trong trẻo, đầy nội lực. Nếu sis chọn bài hợp với giọng thì sẽ tuyệt lắm sis TS#5 ạ.  Tulip4

Đề nghị BTC sticky lời bình luận của PHƯƠNG VY để Tam Muội và bà con có dịp thưởng thức ạh!.... Tulip4 Thumbs-up4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-04-09, 07:42 PM)Cá hồi Wrote: Rollin

4) Tôi cứ tưởng tôi đang nghe nhà tôi ngủ bên cạnh với tiếng ngáy du dương trầm bổng, cùng nhịp với tiếng nghiến răng u oán một đời.
Rollin
Rollin

Bắt quả tang cá hồi nói xấu chồng. Rollin
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
Chời ơi là chời ..nhỏ Pvy này cứ phán cho chị Tofu là nhà văn là phiền lắm đấy nha cô nàng ..chị phết cho vài cái bây giờ  :78:
Reply
(2018-04-09, 08:03 PM)Người Đưa Tin Wrote: Bắt quả tang cá hồi nói xấu chồng. Rollin

  Cá Hồi là con giai đấy Người  Biggrin
Reply
(2018-04-09, 08:15 PM)Tofu Wrote: Chời ơi là chời ..nhỏ Pvy này cứ phán cho chị Tofu là nhà văn là phiền lắm đấy nha cô nàng ..chị phết cho vài cái bây giờ  :78:

PVy có cảm nhận đúng , Tofu viết hay Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-04-09, 08:16 PM)Tofu Wrote:   Cá Hồi là con giai đấy Người  Biggrin

Thế thì tội càng lớn dám nói xấu vợ ngoài công chúng. chair-to-the-head Rollin
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
going. gioi thieu cho ts 3 va` 4 sao min`h nghe thay hoi nho? ha? ...phai? van volume len max luo^n ma` van nghe hoi nho?...

going đoc. rat chua^?n va` hay :full-moon-with-face4:
Reply