🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁
(2021-09-27, 04:35 PM)phai Wrote: Hai cô em hát hay quá, không bõ công anh phai bày kèo chút nào.
Bánh nhìn đẹp nha LLP  Thumbs-up4 

Hai cô hát hay nên phải tặng bông như vầy nè:

[Image: IMG-20210927-170931.jpg]

Tên Út cưng ở ngón út nha  Wink  


[Image: IMG-20210927-171141.jpg]

Cây phong lá đã chớm vàng nhưng mùa thu mới chỉ ngập ngừng bên cửa vì vẫn còn những ngày nóng quá chừng.


Tủm tỉm cười mà hỏng dám nói đâu.  Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-09-27, 05:18 PM)Green Grass Wrote: Tủm tỉm cười mà hỏng đám nói đâu.  Shy


Nói đại đi, Cỏ .  Có ai trách Cỏ, Cỏ chịu  Biggrin .
Reply
(2021-09-27, 05:18 PM)Green Grass Wrote: Tủm tỉm cười mà hỏng đám nói đâu.  Shy

Nghĩ làm xàm là anh khẻ tay đó nha Cỏ  Lol
Reply
(2021-09-27, 05:31 PM)phai Wrote: Nghĩ làm xàm là anh khẻ tay đó nha Cỏ  Lol

Chắc vậy rồi cho nên mới "hỏng dám nói đâu"   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nay là ngày xui của Cỏ, bị té rồi bị tét mông, giờ bị hăm khẻ tay nữa. Sáng ra khg coi lịch.
Reply
(2021-09-27, 07:43 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Clap Clap

Lâu rồi mới nghe anh Anatta hát lại. Anh hát bài này thật nhẹ nhàng dễ thương  Thumbs-up4 Tulip4  

MYT đang tự hỏi không biết anh Anatta "yêu em vì ta chán đời" rồi sau khi yêu cô nào đó có trở nên ghét đời hay không Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ?

Cám ơn Mãi Yêu Thương.

Chán đời và ghét đời thì cũng là một thôi, nên câu trả lời là: chỉ e rằng cô ta sẽ chán anattā mà thôi, Mãi Yêu Thương (Ai?).

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-09-27, 05:33 PM)TNNA Wrote: Chắc vậy rồi cho nên mới "hỏng dám nói đâu"   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nay là ngày xui của Cỏ, bị té rồi bị tét mông, giờ bị hăm khẻ tay nữa. Sáng ra khg coi lịch.

Hehe.... tôi chỉ nói thôi chứ hõng dám tét đâu

Sương lắm à  Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-27, 04:00 PM)dulan Wrote:
...


[Image: pFTlmsG.jpg?1]


Món này đẹp quá Dulan

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-26, 07:46 PM)RungHoang Wrote: Đấu đi nha, đấu cho đã rồi hoạ sĩ kia ra chửi 2 thằng tắt bếp nha

Bức hoạ là tặng Phai cưng đó, dám đấu huh?

Biggrin
Rollin Rollin
Reply
(2021-09-27, 08:18 AM)phai Wrote: Không có chi t.s , làm banner cũng là một cách giải trí có người nhờ làm là vui rồi.

Gọi cho vui vậy mà, ai mà không ngã biết bao lần trong đời, "ví bằng đường đời bằng phẳng mãi , thì ta đã chẳng ngã vì ... Yêu Em  Lol "

Mà không biết t.s có ngã vì tiếng đàn piano không mà tự nhiên thích bài hát này vậy ta  Wink .

anattā biết thầy Phai gọi cho vui. :)

Thật ra, anattā chưa có nghe được hết bài piano Yêu Em. Hôm đó có click lên nghe thử một khúc, vì lúc đó không thuận tiện nghe hết, định bụng sẽ nghe lại sau, nhưng sau đó vào nghe lại thì bài piano bị bạn Thu Giang xóa rồi. Bài hát Yêu Em này, anattā nghe khá nhiều lần hồi còn trẻ khi ở quê nhà, hồi đó nghe thì nghe nhưng không có để tâm đến lời nhạc nhiều. Bây giờ đọc lời ca, suy nghĩ một chút thì nhận ra ý nghĩa của nó, anattā thích ý nghĩa lời nhạc bài Yêu Em. :)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-09-27, 05:30 PM)LeThanhPhong Wrote: Nói đại đi, Cỏ .  Có ai trách Cỏ, Cỏ chịu  Biggrin  .

Ở đây nói đại là Cỏ nói liền nhưng hỏng dám ... viết đại.  Shy



(2021-09-27, 05:31 PM)phai Wrote: Nghĩ làm xàm là anh khẻ tay đó nha Cỏ  Lol


Út M cưng xinh xinh ở ngay ngón ... út là đúng rồi, đẹp mừ. 

Ngó lên, nghĩ gì đâu, nghĩ gì đâu.  Shy

Giấu tay sau lưng. 



(2021-09-27, 05:33 PM)TNNA Wrote: Chắc vậy rồi cho nên mới "hỏng dám nói đâu"   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nay là ngày xui của Cỏ, bị té rồi bị tét mông, giờ bị hăm khẻ tay nữa. Sáng ra khg coi lịch.

Vô đây cười nãy giờ là hết xui rồi anh TNNA.  Shy




(2021-09-27, 05:45 PM)RungHoang Wrote: Hehe.... tôi chỉ nói thôi chứ hõng dám tét đâu

Sương lắm à  Smiling-face-with-halo4

Hỏng tét, chỉ có ký đầu thôi hà.  Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-09-27, 04:35 PM)phai Wrote: Hai cô em hát hay quá, không bõ công anh phai bày kèo chút nào.
Bánh nhìn đẹp nha LLP  Thumbs-up4 

Hai cô hát hay nên phải tặng bông như vầy nè:

[Image: IMG-20210927-170931.jpg]

Tên Út cưng ở ngón út nha  Wink  


[Image: IMG-20210927-171141.jpg]

Cây phong lá đã chớm vàng nhưng mùa thu mới chỉ ngập ngừng bên cửa vì vẫn còn những ngày nóng quá chừng.
ngón tay đẹp Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2021-09-27, 08:23 AM)Ech Wrote: Chắc nhiều khi có ý nói là đi ngã đó anh, hễ yêulong đong  Biggrin


Chắc vây quá anh 3Ech.

Lỡ long đong rồi thôi thì... cứ long đong. 2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-09-27, 06:23 PM)vô_danh Wrote: ngón tay đẹp Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bàn tay 5 ngón anh mãi kiêu sa, càng thêm mê chưa cưng  Lol .
Reply
(2021-09-20, 02:23 PM)TanThu Wrote:
Thu góp vui với Chương Trình , CHÚT DỊU DÀNG THU

Chúc Gia Đình , ViệtBest tuần mới vui vẻ , may mắn như ý

[Image: MTYD.jpg]

[Image: 20210915-114740.jpg]



Buồn Buồn nghe em gái tôi hát cho chắc ăn, không míc lòng ai

Thu hát hay quá, yêu cầu Thu tặng cho CT thêm 1 bản 

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-27, 07:14 PM)RungHoang Wrote: Buồn Buồn nghe em gái tôi hát cho chắc ăn, không míc lòng ai

Thu hát hay quá, yêu cầu Thu tặng cho CT thêm 1 bản 

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
vui vẻ anh bạn Cheer
đời có bao nhiêu ngày vui
Reply