GÓP NHẶT HOA THƠM.


Reply
Ủa, sao vẫn chưa nhét youtube vào khung được à chị Sam? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-09-07, 10:37 AM)Ech Wrote: Ủa, sao vẫn chưa nhét youtube vào khung được à chị Sam?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sao không gọi là sister Sam luôn cho tiện  Rolling-on-the-floor-laughing4 .
Reply
(2021-09-07, 10:39 AM)phai Wrote: Sao không gọi là sister Sam luôn cho tiện  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Đâu có, tao định gọi Sam cưng mà thấy lộ liểu quá Biggrin

Reply
(2021-09-07, 10:37 AM)Ech Wrote: Ủa, sao vẫn chưa nhét youtube vào khung được à chị Sam?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rồi, tại làm biếng dùng máy bàn, dùng phone thì chỉ có vậy. Cám ơn Ếch đã nhắc.
Reply
(2021-09-07, 10:40 AM)Ech Wrote: Đâu có, tao định gọi Sam cưng mà thấy lộ liểu quá  Biggrin
Nếu ai cũng được bác Ếch ưu ái gọi giống như Hủ cưng, Danh cưng , Cỏ cưng, Sam cưng thì bác Khoa  đã không phải ra đi lập gánh hát mới và em Nhỏ Lan cũng không phải chui vô 1 góc ỉ ôi làm thơ ai oán tối ngày. Từ giờ trở đi ,bầu sô Ếch nhớ xài ái ngữ Cưng này rộng rải chút nữa nha, để mang lại hoà bình cho VB và maybe thiên hạ bắt chước xài thì thế giới sẽ hoà bình sớm.
Reply
(2021-09-09, 05:03 AM)Rau Sam Wrote: Nếu ai cũng được bác Ếch ưu ái gọi giống như Hủ cưng, Danh cưng , Cỏ cưng, Sam cưng thì bác Khoa  đã không phải ra đi lập gánh hát mới và em Nhỏ Lan cũng không phải chui vô 1 góc ỉ ôi làm thơ ai oán tối ngày. Từ giờ trở đi ,bầu sô Ếch nhớ xài ái ngữ Cưng này rộng rải chút nữa nha, để mang lại hoà bình cho VB và maybe thiên hạ bắt chước xài thì thế giới sẽ hoà bình sớm.

Chị Sam rất là bất công khi nói rằng Khoa ra đi là vì Ếch. Chả phải Khoa gây lộn với DT rồi VD, dẫn đến sự ra đi hay sao? Chả phải Khoa ra đi vì lạm dụng quyền lực khi banned hai người này hay sao? rồi tại sao lại dính líu gì đến Ếch? Cái gì phải ra cái đó. Chị là người tu hành, biết nghiệp báo chứ hả? ăn nói nên có đầu có đuôi, tạo nghiệp sẽ uổng công tu hành đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Bây giờ chúng ta thử nói về NL. Nếu NL biết nói chuyên hòa đồng với mọi người, không ra nói mói nói mỉa thiên hạ, thì tui có bao giờ nặng nhẹ gì với cô ta? Tui đã cố gắng tử tế với cô ta, nhưng cô ta lợi dụng phòng Góc Riêng Tư nói móc nói mỉa tui và bạn bè của tui. Nếu cô ta luôn muốn kiếm chuyện với thiên hạ, thì bản thân tui tại sao lại phải chịu trách nhiệm cho những cái đau buồn của cô ta? Chị Sam thừa biết cô ta là người như thế nào.  Đổ trách nhiệm lên tui là hành động quá tệ.

Reply
Calm dowm chị Sam và Ếch cưng.

Chuyện là như vầy, hôm đó trong mục đố vui Ếch cưng của tôi có ra 1 hình đố như sau:

[Image: 555555.png]

là tên nick của chị, rau + (uncle) Sam

rồi Ếch mới qua thread chị nói chuyện chắc có chủ đích để mọi người chú ý và giải cho dễ. Cũng nhờ vậy nên tôi đoán ra và vô nói "sao không gọi là sister Sam" để cho Ếch biết là tôi đã đoán ra chữ "uncle Sam"  rồi thế rồi sẵn dịp thấy tôi nên Ếch cũng nói đùa gọi chị là "cưng" vậy thôi. Nếu tôi không vào thì Ếch cũng chẳng đùa như vậy.

Chỉ có vậy thôi chị.
Reply
Coi kỷ lại đi, mình nói nếu mọi người (ai)chớ đâu nói Ếch, còn Lan thì cứ nói ngọt là Lan chịu nghe, ai biểu rầy rà nó hoài nó có nghe cho đâu. Ai cũng hiểu rõ mọi chuyện mà, vì thấy Ểch và Phai tiếu lâm thích nói giởn , nên tui cũng nói lại cho vui .Cưng là ái ngữ, ai nghe chả thích, có ai giận hờn gì, Ếch nói luôn đó thôi, trai gái gì cũng gọi cưng tuốt ,RS chẳng giận. Phai đừng lo RS giận. Thôi mọi chuyện đã qua, 2 người đó cũng đi rồi, mà oán khí vẫn còn đằng đằng, Ếch có chịu quên đâu , nghe nói là biết mà .Trang web nào cũng khói lửa mịt mù không chỉ VB, nhưng tui thấy Ếch và Phai không đuổi tận, giết tuyệt, còn chừa cho người ta một con đường sống, thiện tai.
Reply
(2021-09-09, 12:34 PM)Rau Sam Wrote: Coi kỷ lại đi, mình nói nếu mọi người (ai)chớ đâu nói Ếch, còn Lan thì cứ nói ngọt là Lan chịu nghe, ai biểu rầy rà nó hoài nó có nghe cho đâu. Ai cũng hiểu rõ mọi chuyện mà, vì thấy Ểch và Phai tiếu lâm thích nói giởn , nên tui cũng nói lại cho vui .Thôi chuyện đã qua, 2 người đó cũng đi rồi, mà oán khí vẫn còn đằng đằng, Ếch có chịu quên đâu , nghe nói là biết mà .Trang web nào cũng khói lửa mịt mù không chỉ VB, nhưng tui thấy Ếch và Phai không đuổi tận, giết tuyệt, còn chừa cho người ta một con đường sống, thiện tai.

Vấn đề là cách nói của chị đổ trách nhiệm sự ra đi của Khoa lên tui nên tui mới phải lên tiếng. Khoa đã lập website đó từ mấy tháng trước khi ra đi, âm mưu đã có sẳn, sự ra đi chỉ là chuyện trước sau. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta phản bội lại VietBest. Vậy mà chị lại có thể ăn nói lật lọng như là chuyện anh ta ra đi là do tui mà ra. Chị đang có mặt và đăng bài ở bên webiste đó. Hãy coi cho kỹ cái message cũ nhất nhất là ngày nào, có phải là tháng 4/2021 hay không? Chuyện nào phải ra chuyện đó, tui không thể chịu trách nhiệm cho những chuyện tui không hề làm. Cũng như chị phải chịu trách nhiệm cho những lời chị nói ra.

Reply
Tui nói nếu ai cũng ….giống như Ếch chứ có nói Ếch đâu.Tui đang có ý tốt với Ếch mà giờ bị nghe chửi oan mạng.Phần Khoa tui biết gì về những uẫn khúc v/v ra đi, tui có post vài lời khuyên nên ở lại để có hoà bình cho VB, rồi sau đó tui được mời qua đó  chơi , thông qua 1 người bạn, tui nghĩ chỉ post bài về Ph pháp thì không có hề hấn chi, tui đã từng làm y như vậy cho LSV và  XLC. Tui ở trong chổ của mình, ít khi ra ngài nói chuyện và bàn luận mưa nắng. Phẩn Lan thì đừng bản nữa ,  nó có lỗi ai cũng biết rồi, không tha được thì thôi, nó cũng kh dám quay về. Ếch nóng quá, tui chạy trốn cơn thịnh nộ của bác, Phai ơi,  cứu cứu.
Reply
(2021-09-09, 01:17 PM)Rau Sam Wrote: Tui nói nếu ai cũng ….giống như Ếch chứ có nói Ếch đâu.Tui đang có ý tốt với Ếch mà giờ bị nghe chửi oan mạng.Phần Khoa tui biết gì về những uẫn khúc v/v ra đi, tui có post vài lời khuyên nên ở lại để có hoà bình cho VB, rồi sau đó tui được mời qua đó  chơi , thông qua 1 người bạn, tui nghĩ chỉ post bài về Ph pháp thì không có hề hấn chi, tui đã từng làm y như vậy cho LSV và  XLC. Tui ở trong chổ của mình, ít khi ra ngài nói chuyện và bàn luận mưa nắng. Phẩn Lan thì đừng bản nữa ,  nó có lỗi ai cũng biết rồi, không tha được thì thôi, nó cũng kh dám quay về. Ếch nóng quá, tui chạy trốn cơn thịnh nộ của bác, Phai ơi,  cứu cứu.

Thì chị chơi bên đó đâu có ai kỳ thị chị chút nào đâu. Chị thấy đó, tui vẫn đối xử với chị rất bình thường, vẫn đùa giỡn với chị, chọc ghẹo chị, còn sẳn sàng giúp chị khi cần. Chi là khi đọc câu chị viết như là đổ trách nhiệm của sự ra đi của Khoa lên tui thì tui nổi giận. Nếu chị không có ý đó thì tui xin lỗi chị.

Reply
Tui thấy bác Ếch và Phai có nhiều tâm tốt ,đem mát mẽ đến cho mọi người qua cách gọi cưng cưng đó , nên ước gì mọi người cũng được mát mẽ lây như vậy ,để không có cãnh giận hờn rồi ra đi. Nói chung chung vậy thôi mà cũng bị chửi nặng nề  .Tui cũng xin nói lời giả từ.
Reply
(2021-09-09, 01:46 PM)Rau Sam Wrote: Tui thấy bác Ếch và Phai có nhiều tâm tốt ,đem mát mẽ đến cho mọi người qua cách gọi cưng cưng đó , nên ước gì mọi người cũng được mát mẽ lây như vậy ,để không có cãnh giận hờn rồi ra đi. Nói chung chung vậy thôi mà cũng bị chửi nặng nề  .Tui cũng xin nói lời giả từ.

Chị RS à, chỉ vì vài câu nói của anh Ếch mà chị nói câu giã từ như vậy có đáng không? Vốn chỉ là những hiểu lầm rất nhỏ thôi mà.

Chị không nghĩ tới những hoa thơm hương lành chị vẫn chia sẻ ở đây sao (gần 450 posts và hơn 77,000 views), biết đâu có nhiều người ghé vô đọc và không ... bổ chiều ngang thì cũng tốt chiều dọc.

Tôi hy vọng chị sẽ nghĩ lại.
Reply