Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-07-10, 11:48 AM)Ech Wrote: Sao bà tham quá hà, đòi đại gia thì kiếm đâu ra?  Biggrin

Ý ông là sao không nhìn lại bà, kiếm đâu ra đại gia cho bà già trầu hả? Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Hôm nay tự nhiên trong đầu lại nghỉ tới mấy câu ca dao này

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con thi trường học,
mẹ thi trường đời.         (Ca dao)


Từ nhỏ, tôi đã không thông minh trong trường học, phải nói là vô cùng vất vả trong việc học vấn. Có lẻ vì vậy, vào trường đời bao nhiêu năm, vẫn thi rớt hoài trong đề tài tình cảm, bao gồm tất cả thứ tình. Có lẻ tôi quý trọng tình cảm dành cho những người quen biết, nên khi hiểu ra thì hay thất vọng. Người ta thường không thấy việc họ đã làm nhưng lại thường nghi ngờ và trách việc tôi đã làm. Đến một lúc nào đó thì tôi không thấy nó quan trọng để giải thích hay cần giải thích, và biện pháp của tôi là im lặng rời đi. Có những đỉều mà trí óc đơn giản của tôi không thể nào tưởng tượng nó có thể xảy ra, nhưng thôi, mỗi chuyện trong đời đều là bài học để trưởng thành và mạnh mẽ. Bao nhiêu năm rồi, bài học đời tôi học mãi chưa thuộc lòng để thấy mọi việc như pha khi nó đến. Chấp nhận mình không được thông minh cũng là điều nên làm, vì khi chấp nhận được sẽ không mệt mõi tự hỏi hoài những gì không thể có giải đáp  Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-10, 11:37 AM)LýMạcSầu Wrote: Chào Tỉnh Nhi, sư phụ lúc này có nhiều chuyện phải lo, rảnh rổi và lên cơn khùng mới vào VB phá  Wink

Tỉnh Nhi có gì vui không? Hug

Nhời em nhũng nhẽo được tự do mấy ngày, lần đầu tiên nhận được món quà đã nhiều năm qua không có
(2021-07-10, 12:14 PM)Thuctinh Wrote: Nhời em nhũng nhẽo được tự do mấy ngày qua, đã nhiều năm qua lần đầu tiên nhận được món quà.

Vậy là tin vui đúng không Tỉnh Nhi? Cheer
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-10, 12:15 PM)LýMạcSầu Wrote: Vậy là tin vui đúng không Tỉnh Nhi? Cheer

Dạ đúng
(2021-07-10, 12:15 PM)LýMạcSầu Wrote: Vậy là tin vui đúng không Tỉnh Nhi? Cheer


Miệng em nói giỏi lắm, nhất định em sẽ làm mặt bự, chưa làm mặt đã xẹp lép.
(2021-07-10, 12:22 PM)Thuctinh Wrote: Miệng em nói giỏi lắm, nhất định em sẽ làm mặt bự, chưa làm mặt đã xẹp lép.

Không sao, miễn cuối cùng là tin vui thì được rồi. Người tính không bắng trời tính  Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-10, 12:24 PM)LýMạcSầu Wrote: Không sao, miễn cuối cùng là tin vui thì được rồi. Người tính không bắng trời tính  Winking-face4

Bị chọc quê nhiều lần lắm rồi.
(2021-07-10, 12:31 PM)Thuctinh Wrote: Bị chọc quê nhiều lần lắm rồi.

Chọc quê, nhưng càng được yêu thương  Ok-sign-smiley-emoticon Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-10, 12:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Chọc quê, nhưng càng được yêu thương  Ok-sign-smiley-emoticon Biggrin

Biết em không được cứng lòng, nên ỷ y cứ vô tâm
(2021-07-10, 12:49 PM)Thuctinh Wrote: Biết em không được cứng lòng, nên ỷ y cứ vô tâm

Đàn ông thì thế, cứ lấn tới cho tới lúc không thể cứu chửa. Đàn bà thì nhẹ lòng, cứ bỏ qua cho tới lúc không chiụ nổi nữa thì bung. Wink
Ráng tìm balance để giử tốt quan hệ là perfect Ok-sign-smiley-emoticon
Vấn thế gian, tình là chi...


cậu trai trong video nhảy dẻo quá Biggrin



Vấn thế gian, tình là chi...


Hôm nay lái xe đi làm, sao con đường như thấy lạ lẫm. Chợt nghỉ tới cảm giác của Từ Thức trở về từ cơn mộng đẹp, ngỡ ngàng trước những đổi thay. Tôi cũng trở về sau những đổi thay, nhưng không phải từ cơn mộng đẹp. Bước đi như trên mây, bềnh bồng. Trong những ngày tháng qua,   hai mặt tốt xấu của cuộc đời luôn ẩn hiện. Tôi luôn bất ngờ khi đối diện cái thực tế xấu xa của lòng người, nhưng đi kèm, là nỗi xúc động của những ân tình không thể đoán. Tôi cố gạt qua những gì không đẹp, để thấy trong đời mình, qua những gì mình đã làm, còn có những tấm lòng yêu thương, nâng đỡ. So với 8 năm trước, hồng ân có phần tràn trề hơn, ấm áp hơn. 
Ngày sau sẽ ra sao? Không ai biết trước, nhưng cứ vững tin rằng thiện lai thiện báo. Giữa những vẫy vùng trong bóng tối,  cuối đường hầm là ánh sáng chứa chan đang chờ đợi. Trải qua những thăng trầm để tôi luyện đức tin. Đôi lúc, nói ra, chẳng ai tin hoặc hiểu. Thật ra, chỉ cần mình hiểu và tin, mục đích cuối cùng là thế 
Cám ơn Chúa, Mẹ và những thiên thần Người đã gửi đến. Suốt đời con luôn trông cậy nơi Người, cả những điều thật nhỏ nhặt, vì con yếu đuối.  Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-13, 01:27 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Bà đi trên đường có thấy con Ếch nào chặn đường hay đang bắt cặp không ? Nếu có thì bà có ưu tư là phải rồi ! Trên nguyên tắc là phải xuống xe, đốt 2 cây đèn cầy và bó nhang.... Khấn liên tục " ....Nó đó ! Chứ không phải tui nhe... Dí nó đi, tui thiệt tình là vô tội như 1 con Vịt thơ ngây , trong trắng chẳng vướng mịa gì bụi trần..."

Please Please

Ông Vịt trời, lúc này ông đu tầng cao hơn tui quá hay sao, tui đọc ông viết không hiểu ông muốn nói gì luôn  Rolling-on-the-floor-laughing4



Tỉnh Nhi, sư phụ già đầu óc ngờ nghệch, Tỉnh Nhi thông dịch dùm được không?  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-10, 12:53 PM)LýMạcSầu Wrote: cậu trai trong video nhảy dẻo quá Biggrin

[video=be/qwJC9qdceEo[/video]

Công nhận dẽo thiệt  Thumbs-up4


Hai người nhảy hay quá .. bài nhạc cũng hay Thumbs-up4