Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ăn Trưa ........
#16
(2018-03-31, 02:38 PM)TeaOla Wrote: Chịu chơi nha Lol SB uống nhiều ko ?. Tea 1 chai mặt đỏ ai cũng biết đang xỉn Lol Biggrin


ko ...uông' chut' ti' ah ...lâu lâu uông' chơi thôi Tea

Reply
#17
Ăn ngon hơn bún xào tuần rồi hả Tea?  Lol 

Lười biếng nấu quá chắc anh chiên trứng ăn cơm cho chiều nay.  Mai thì ăn soang hơn (heo quay & hủ tíu).  Nghỉ ngơi rồi đi tắm heo đây ...
Reply
#18
(2018-03-31, 02:36 PM)TeaOla Wrote: Spaghetti kee mao goong. Món drunken spaghetti cũng giống giống đó chị.

chị vô nhà hàng Thái, thích ăn mấy món chiên với sốt :)

(2018-03-31, 02:31 PM)SugarBabe Wrote: Diã mì thiêú ly beer  chị 


:high-five-smiley-emoticon: Rollin Rollin

dân bợm mà  Cheer Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#19
TeaO

món này em thay = hủ tiếu khô hay hủ tiếu tươi hơi giống   pad Thái đó TeaO

lần nào by qua Bangkok,Phukhet ,Chiangmai ... gia đình chị già trẻ ,mí nhóc tì cũng đòi ăn pad thái ,tomyum
 & streetfood ngon, rẻ ,ghiền nhất là sầu riêng , trên cả tuyệt vời 

 TeaO

ăn món mặn xong có ly chè hay boba là nuber 1 TeaO à .
--------------------------------------------
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương 

Reply
#20
(2018-03-31, 02:47 PM)SugarBabe Wrote: ko ...uông' chut' ti' ah ...lâu lâu uông' chơi thôi Tea

Tea thì thích phá mồi chứ ko thích uống.
Reply
#21
(2018-03-31, 02:51 PM)DinhT Wrote: Ăn ngon hơn bún xào tuần rồi hả Tea?  Lol 

Lười biếng nấu quá chắc anh chiên trứng ăn cơm cho chiều nay.  Mai thì ăn soang hơn (heo quay & hủ tíu).  Nghỉ ngơi rồi đi tắm heo đây ...

Món này ăn ngon hơn 10x ngón kia Lol, em bỏ bún xào, feeling guilty lắm, tại ăn ko nổi :face-with-tears-of-joy4:

Sao chợ mỹ ở đây không bán miếng thịt ba chỉ nào ngon, hôm nay em nghĩ mai phải đi làm nên không nấu nhiều. Anh nấu hủ tiếu đồ biển ?
Reply
#22
(2018-03-31, 03:43 PM)Như Ý Wrote: TeaO

món này em thay = hủ tiếu khô hay hủ tiếu tươi hơi giống   pad Thái đó TeaO

lần nào by qua Bangkok,Phukhet ,Chiangmai ... gia đình chị già trẻ ,mí nhóc tì cũng đòi ăn pad thái ,tomyum
 & streetfood ngon, rẻ ,ghiền nhất là sầu riêng , trên cả tuyệt vời 

 TeaO

ăn món mặn xong có ly chè hay boba là nuber 1 TeaO à .

Món này có tomato sauce, nên không giống Pad Thai nhà còn 3 bịch hủ tiếu pad thai mà Tea chưa biết nên nấu gì ngoài món Pad Thai. 

Tea chưa dịp qua Thailand,nghe kể street foods đã quá Heavy-black-heart4

Mời NY ly boba milk green tea.

[Image: A74_BE11_C-94_A2-40_AB-_A07_C-76988_BD45_C7_D.jpg]
Reply
#23
(2018-03-31, 03:52 PM)TeaOla Wrote: Món này ăn ngon hơn 10x ngón kia Lol, em bỏ bún xào, feeling guilty lắm, tại ăn ko nổi :face-with-tears-of-joy4:

Sao chợ mỹ ở đây không bán miếng thịt ba chỉ nào ngon, hôm nay em nghĩ mai phải đi làm nên không nấu nhiều. Anh nấu hủ tiếu đồ biển ?

Thỉnh thoảng anh cũng vứt bỏ 1 số món ăn (left over), feel không good gì cho mấy nhưng ráng đừng suy nghĩ nhiều cho mệt.  :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:

Chợ Mỹ bên anh cũng không có bán ba rọi còn da,  Á Châu thì có vài 3 chợ bán.  Tính nấu hủ tíu Nam Vang, nghĩ chắc là ngon lắm vì trưa nay mua được xương ống rất tươi.  Nhân thì có thịt heo bằm mang xào chung với cải bắp thảo xắt nhỏ (xào chung vậy thì thịt không khô), tôm, mực, thịt heo chiên, chỉ là không có tóp mỡ và gan.  Món này ăn với giá, cần Ta và ít hẹ.  (Kể chi tiết cho Tea hình dung, mai khỏi mắc công vô ăn ngó  Rollin Rollin)

Cho xem miếng ba rọi nè ...chuẩn bị xong hết rồi, chiều mai chỉ nướng nữa thôi ... Cheer Cheer
[Image: IMG_2881.jpg]
Reply
#24
TeaO

Ừa quên là có tomato sauce  :full-moon-with-face4:

Bday bé cháu 5t Melissa ,ba má bé nấu cari gà , BBq sườn Đại hàn , spring roll, mỉ xào thập cẩm ,,

 Lại chạy xe  đi order thêm 10 phần waffle fries & chicken cho tụi nhỏ , kế bên có tiệm Boba , vô order 2 ly Macha milktea 

 Vì ngó ly boba của TeaO hấp dẫn cầm lòng ko được
--------------------------------------------
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương 

Reply
#25
(2018-03-31, 05:20 PM)DinhT Wrote: Thỉnh thoảng anh cũng vứt bỏ 1 số món ăn (left over), feel không good gì cho mấy nhưng ráng đừng suy nghĩ nhiều cho mệt.  :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:

Chợ Mỹ bên anh cũng không có bán ba rọi còn da,  Á Châu thì có vài 3 chợ bán.  Tính nấu hủ tíu Nam Vang, nghĩ chắc là ngon lắm vì trưa nay mua được xương ống rất tươi.  Nhân thì có thịt heo bằm mang xào chung với cải bắp thảo xắt nhỏ (xào chung vậy thì thịt không khô), tôm, mực, thịt heo chiên, chỉ là không có tóp mỡ và gan.  Món này ăn với giá, cần Ta và ít hẹ.  (Kể chi tiết cho Tea hình dung, mai khỏi mắc công vô ăn ngó  :Rollin: :Rollin:)

Cho xem miếng ba rọi nè ...chuẩn bị xong hết rồi, chiều mai chỉ nướng nữa thôi ... :cheer: :cheer:
[Image: IMG_2881.jpg]

Hi anh DinhT

Lần đầu em mới nghe là thịt bằm xào chung với cải bắp thảo cho món hủ tiếu, em thì chỉ xào chung với hành, hình như ở tiệm họ bỏ chung trong nồi nước lèo luôn anh.Thịt bằm ơ chổ em bán mở nhiều quá. 

Chợ VN chổ em cũng bán ba chỉ, nhưng bỏ bịch đông đá, mua về mới biết toàn mở, thịt ít lắm. Thèm ăn thì phải chụi thôi.

Baking heo quay anh bake bao nhiêu độ & bao lâu ?, để lần sau em làm lại. Em thấy có CT của chị DF trong mục lục kìa, chi tiếc dể hiểu.
Reply
#26
(2018-03-31, 09:17 PM)Như Ý Wrote: TeaO

Ừa quên là có tomato sauce  :full-moon-with-face4:

Bday bé cháu 5t Melissa ,ba má bé nấu cari gà , BBq sườn Đại hàn , spring roll, mỉ xào thập cẩm ,,

 Lại chạy xe  đi order thêm 10 phần waffle fries & chicken cho tụi nhỏ , kế bên có tiệm Boba , vô order 2 ly Macha milktea 

 Vì ngó ly boba của TeaO hấp dẫn cầm lòng ko được
Vậy cuối tuần này nhà sis NY ăn nhiều món ngon quá hả.

Tea dùng loại matcha này làm ở nhà nè NY, Tea lúc nào cũng mua matcha green tea tiệm boba, green tea frap thì của starbuck. Nếu NY nấu boba nhớ cho honey or brown sugar vào ngâm 15mins với boba,  sẽ làm ngon  hơn đó NY.
[Image: B986783_E-3208-4_C27-_BD24-_E8_C37_B3_C7513.jpg]

Thai milk tea + boba
[Image: 2_E74_D32_D-596_B-4_CF1-8_CC6-_DE516_DC13708.jpg]
Reply
#27
Tea oi* ...3 hiệu matcha greentea trên pha ra uóng ngon ha sis ? sis mua o*? đâu >? mình có mua trên Amazon ( mua đại ) về xay uóng thu*? hong ngon , nó xảm xảm kỳ kỳ sao sao á
Reply
#28
(2018-04-01, 08:35 AM)Gracie Wrote: Tea oi* ...3 hiệu matcha greentea trên pha ra uóng ngon ha sis ? sis mua o*? đâu >? mình có mua trên Amazon ( mua đại ) về xay uóng thu*? hong ngon , nó xảm xảm kỳ kỳ sao sao á

Tea sis mua powder sẳn mới được

Mình xay ko mịn đâu sis

Trà lá- pha uống thôi hay nấu lấy nước

Reply
#29
(2018-04-01, 01:27 AM)TeaOla Wrote: Hi anh DinhT

Lần đầu em mới nghe là thịt bằm xào chung với cải bắp thảo cho món hủ tiếu, em thì chỉ xào chung với hành, hình như ở tiệm họ bỏ chung trong nồi nước lèo luôn anh.Thịt bằm ơ chổ em bán mở nhiều quá. 

Chợ VN chổ em cũng bán ba chỉ, nhưng bỏ bịch đông đá, mua về mới biết toàn mở, thịt ít lắm. Thèm ăn thì phải chụi thôi.

Baking heo quay anh bake bao nhiêu độ & bao lâu ?, để lần sau em làm lại. Em thấy có CT của chị DF trong mục lục kìa, chi tiếc dể hiểu.

Hi Tea,

Xào chung để ăn bớt thịt lại, với lại cho có thêm vegetables.  Cải bắp thảo xắt nhỏ mang sấy thì nó teo lại có chút xíu hà.  Thì anh cũng xào chung với hành hương và tỏi bằm đó chứ.  Thịt bằm thì anh prefer vô Costco mua thịt nạt vai rồi về tự xay cho fresh.

Yes, nhiều thứ (ahem...và ngay cả bạn bè) phải nhìn bằng mắt mới chọn được ưng ý.   Wink Wink Rollin Rollin

Heo quay:  anh thử nướng cách mới xem sao.  Nhà anh có lò nướng thịt, có thể nướng 2 mặt.  Anh định là cho miếng heo quay vô lò này kẹp lại, để nhiệt độ khoảng 300 độ trong vòng 30 phút cho thịt chín, xong anh mang ra cho vô oven broil lên cho da dòn.  Cách của chị DF là standard, anh thử cách mới chơi cho vui thôi.   :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:
Reply
#30
(2018-04-01, 10:01 AM)DinhT Wrote: Heo quay:  anh thử nướng cách mới xem sao.  Nhà anh có lò nướng thịt, có thể nướng 2 mặt.  Anh định là cho miếng heo quay vô lò này kẹp lại, để nhiệt độ khoảng 300 độ trong vòng 30 phút cho thịt chín, xong anh mang ra cho vô oven broil lên cho da dòn.  Cách của chị DF là standard, anh thử cách mới chơi cho vui thôi.   :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:

Oh, (read bold) ...vô lại giải thích cho Tea hiểu kẹp lại để chi? Nướng trong oven da hay bị dảnh lên, chỗ thì lõm xuống và cháy không đều cho lắm.  Hy vọng với lò này thì khắc phục được mấy điểm đó.  (Chưa làm vậy bao giờ anh cũng biết sao, will find out this evening)  Lol Lol
Reply