Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-04-02, 12:58 PM)Thuctinh Wrote: Hôm nay sư phụ khỏe không? Em cố tâm tu, tìm ra bí quyết làm thịt Vịt, Ech....cho nhanh gọn hơn..

Tạm thời em bận một tí việc, rãnh em cũng vào thăm sư phụ và tìm vui trong đây.

Sư phụ khoẻ, cám ơn Tỉnh Nhi. Rảnh vào chém thiên hạ với sư phụ nghen Rolling-on-the-floor-laughing4 

Sư phụ là Lý Mạc Sầu ác độc lạnh lùng chứ không dịu dàng hiền hậu, nhớ nhe Tỉnh Nhi  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Sư phụ là Lý Mạc Sầu ác độc lạnh lùng, dể mang danh đối phó với các ông đây thôi, mặt khác sư phụ hoàn toàn khác biệt.

Em thích cùng sư phụ chém thiên hạ.
(2021-04-02, 01:26 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ là Lý Mạc Sầu ác độc lạnh lùng, dể mang danh đối phó với các ông đây thôi, mặt khác sư phụ hoàn toàn khác biệt.

Em thích cùng sư phụ chém thiên hạ.

Có chém ai thì chém nhưng thấy một người là sư phụ em cũng luống cuống tay chân rớt luôn cả kiếm.

Người đó là lãng cưng của sư phụ TN Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Anh Ech nói anh Lãng ảo tưởng??
(2021-04-02, 01:26 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ là Lý Mạc Sầu ác độc lạnh lùng, dể mang danh đối phó với các ông đây thôi, mặt khác sư phụ hoàn toàn khác biệt.

Em thích cùng sư phụ chém thiên hạ.

Tỉnh Nhi nhìn người đoán tánh hả? Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-02, 01:30 PM)lãng Wrote: Có chém ai thì chém nhưng thấy một người là sư phụ em cũng luống cuống tay chân rớt luôn cả kiếm.

Người đó là lãng cưng của sư phụ TN Rollin .

Trời ơi, ngon hén. chị Sầu lên cơn hung tợn là Ba Búa chạy dài như lúc trước bây giờ. Xưa nay chị Sầu chưa run tay trước trai đẹp, chỉ có ngược lại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol

Tỉnh Nhi, tới giờ mình nổ  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-02, 01:33 PM)Thuctinh Wrote: Anh Ech nói anh Lãng ảo tưởng??

anh lãng không phải chỉ ảo tưởng, chỉ là ảnh chưa nghe danh Lý Mạc Sầu Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-04-02, 01:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Trời ơi, ngon hén. chị Sầu lên cơn hung tợn là Ba Búa chạy dài như lúc trước bây giờ. Xưa nay chị Sầu chưa run tay trước trai đẹp, chỉ có ngược lại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol

Tỉnh Nhi, tới giờ mình nổ  Rollin

Trước trai đẹp càng không được một chút do dự, thẳng thẳng tay...
Nhìn tấm hình Saigon xưa thấy xúc động quá. Cám ơn Tơ Tằm. Tui chưa lần trờ lại VN, gần 40 năm rồi. Disappointed-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-04, 09:22 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Có gì đâu ! Tui chỉ là hơi rung động 1 chút khi nghĩ tới ngày mất nước....! Sau khi đi tưới cây vô nhà thôi mà.

 Lâu lắm rồi tui quên đàn hay đàn quên tui sao đó mà bây giờ nghe lại thấy mình đàn như hạch !!!  Thôi kệ mịa nó đi, chỉ là chút kỹ niệm còn nhen nhút trong tui.

Please

For sure là xúc động rồi. Thế hệ cha mẹ mình đã rụng từ từ.   Không biết hết thế hệ mình, con cháu có còn tưởng niệm ngày 30 tháng 4 không nữa.Disappointed-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-04, 09:39 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Lúc đó bà núp ở đâu ? Mà tui hỏng thấy bà ???  Dù gì đi nữa cũng vẫn đỡ hơn nhiều so với tết Mậu Thân mà... 

Please

Không có duyên nên không gặp chứ có núp ở đâu Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-04, 09:59 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Nói không phải khoe chứ duyên của tui xài hoài hỏng hết à nhe !... Duyên nó cứ trào ra càng ngày càng nhiều trên mình tui đó...! Giống như bị chickenpox luôn . Nó nổi đầy mình, thấy mà phát ham luôn .  Face-with-rolling-eyes4

Please

nghe tả ghê quá, thôi đừng khoe nữa  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-05, 10:12 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Hôm kia ra trước hút thuốc thấy có bộ lông tưởng con opossum bị xe cán bị chết nên lấy đồ ra dọn dẹp.... Ai ngờ ai đó, chắc là làm rớt cái silver fox fur. Lấy để giữa driveway nhà 2 hôm nay mà không có ai lại nhận hết..

Skandinavik fur, made in Greece

[Image: 20210405-103146.jpg]

[Image: Silver-fox.jpg]

Please

Phải áo lông giả không đây? Nếu thiệt chắc mắc tiền lắm.  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-05, 03:46 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Áo lông thiệt đó... lông của Silver fox và hiệu này là đặt biệt của Greece. Tui lấy lông racoon hoài còn cáo  thì có lần tui bẫy 1 con thì có ông anh xin về nuôi, vi lông nó đẹp quá, nhưng nó không chịu ăn..... Lúc nó sắp trút hơi thở cuối cùng, kêu tui qua lấy bộ da. Nhưng vì mưa mấy ngày liên tục nên bộ da bị hư thúi .


 Ít nhất phải 4,5 con cáo mới làm được cái áo này... Thấy có đốm trên áo ? Tại vì con cáo phía trên lưng thì lông dài lắm, nhưng lông bụng và đùi chân thì ngắn hơn. Khi kết nối mấy bộ lông lại với nhau thì nó ra như vậy. Gọi nó là silver fox vì chớm đọt của công lông có màu bạc bóng.

 
  Please

Bây giờ chắc không ai làm áo lông thú nữa vì ác quá.  Disappointed-face4
Hổm rày ông thấy có cô nào đẹp lãng vãng chung quanh đó không?  Biết đâu hồ ly tinh biến hình, bỏ lại cái áo lông  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Cuộc sống cứ trôi qua với nhiều thay đổi và xao động. Không biết có bao nhiêu lần tự nói, "phải chi", nhưng cuối cùng nhận thấy rằng mọi việc xảy ra đều đưa đến những bài học trưởng thành, và cuộc đời không bao giờ có thể ngừng học hỏi. Đến bao giờ mình biết nhìn vào cái ly 1/2 đầy là lúc đó mình có thể thoải mái lạc quan trước nghịch cảnh. Tôi tin đời tôi luôn có an bài. Không phải tâm tình không lên xuống, nhưng ít ra tập lèo lái suy nghĩ đến bến bình yên.
Tôi của ngày hôm qua đã chết thật rồi. Tôi thích phiên bản của mình bây giờ lắm lắm. Đôi lúc cứ tưng tưng mà vui, không cần quan trọng hóa vấn đề hay vui buồn theo cái nhìn của thiên hạ. Vui thì lướt qua, buồn buồn rút gươm ra chém gió.
Không dể ăn hiếp "tau" nghen, mấy người có cơn khùng khó đỡ lắm à Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...