Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-04-06, 01:16 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Khi nào bà biết quên đi cái mà bà suy nghĩ, để ý tới nhiều hơn cái của người khác , thì bà sẽ kiếm được 1 hoàng tử lông vịt trắng, mượt mà !....Đẹp giống tui !  Face-with-rolling-eyes4

Please

Sai!  Face-with-rolling-eyes4
Khi nào tui biết yêu mình như đã yêu người, tui sẽ thấy hạnh phúc.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-06, 01:25 PM)LýMạcSầu Wrote: Sai!  Face-with-rolling-eyes4
Khi nào tui biết yêu mình như đã yêu người, tui sẽ thấy hạnh phúc.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đồng ý ! Biggrin

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
(2021-04-06, 12:32 PM)LýMạcSầu Wrote: Cuộc sống cứ trôi qua với nhiều thay đổi và xao động. Không biết có bao nhiêu lần tự nói, "phải chi", nhưng cuối cùng nhận thấy rằng mọi việc xảy ra đều đưa đến những bài học trưởng thành, và cuộc đời không bao giờ có thể ngừng học hỏi. Đến bao giờ mình biết nhìn vào cái ly 1/2 đầy là lúc đó mình có thể thoải mái lạc quan trước nghịch cảnh. Tôi tin đời tôi luôn có an bài. Không phải tâm tình không lên xuống, nhưng ít ra tập lèo lái suy nghĩ đến bến bình yên.
Tôi của ngày hôm qua đã chết thật rồi. Tôi thích phiên bản của mình bây giờ lắm lắm. Đôi lúc cứ tưng tưng mà vui, không cần quan trọng hóa vấn đề hay vui buồn theo cái nhìn của thiên hạ. Vui thì lướt qua, buồn buồn rút gươm ra chém gió.
Không dể ăn hiếp "tau" nghen, mấy người có cơn khùng khó đỡ lắm à Rolling-on-the-floor-laughing4

Đồng ý với nhiều câu chị viết, nhất là câu cuối 👍😄

Đừng cố ý đụng tui nghen, 💣💣💣 banh xác bi chừ  Lol 
Nàng ThucTinh hôm qua nhắc làm tui hắt xì, hôm nay lặn kỹ quá  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Hình như hôm nay là ngày phụ nữ vùng lên hay sao í. Tui lặn! Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-04-06, 01:48 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Ôi mấy bà.... ! Hôm rày đi đâu mất biệt vậy hả ? Giận tụi tui sao ?

 Làm gì thì làm người ta chỉ có bài hát  "Lòng dạ đàn bà..." Chứ không có bán lòng, phèo đàn ông.

Please

Lol

Bro Vịt thì 0 gian lận lâu được  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-04-06, 01:45 PM)Ech Wrote: Hình như hôm nay là ngày phụ nữ vùng lên hay sao í. Tui lặn!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trước khi bro lặn, tặng bro 💣

Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-04-06, 01:55 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Vậy giận ai ? Có cần tui chém nó cho cô không???? Ếch hả.... ? Nói 1 tiếng thôi thì chiều nay sẽ có món ếch xào lăng ! Phải đem alcohol tới đó nhe .


Please

Bậy nè, chị Đại mà giận tui cái gì, Shy

Giờ thì 0 giận ai hết  Winking-face4

Mấy bữa nay siêng thui  Lol hôm nay dzô khoe ldn đã!!! siêng .

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Hôm nay tui nói dùm phụ nữ  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hello Cúc, welcome  Tulip4

Hello Lamdaingoc, welcome back.  Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-06, 01:55 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Vậy giận ai ? Có cần tui chém nó cho cô không???? Ếch hả.... ? Nói 1 tiếng thôi thì chiều nay sẽ có món ếch xào lăng ! Phải đem alcohol tới đó nhe .


Please

Giận mà ldn viết thành gian lận  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-04-06, 02:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay tui nói dùm phụ nữ  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hello Cúc, welcome  Tulip4

Hello Lamdaingoc, welcome back.  Tulip4

Chị LMS  Hug

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-04-06, 02:01 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Giận mà ldn viết thành gian lận  Lol

Viết thành gian lận mà ku Vịt hiểu mới hay chứ Biggrin

(2021-04-06, 02:03 PM)Ech Wrote: Viết thành gian lận mà ku Vịt hiểu mới hay chứ  Biggrin

Bro Ếch nhảy cũng dẻo quá chứ  Winking-face4

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-04-06, 02:11 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nói gì thì nói nhe ! 2 người cùng giòng họ Đại thì cái gì cũng dàn xếp, làm đại với nhau đi hén...

Please

Bro Ếch là bro kết nghĩa uống máu ăn thề  Biggrin đó nha bro Vịt . mún xúi đánh nhau cho bro coi huh. Winking-face4

Giời ạ, sis Cúc trẻ trung xinh xắn, signature ghét đàn ông dzi. mà bro Ếch nhìn ra tui, nhìn nè 🤺🤺🤺 nhìn ra tui nè 🤺

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Ldn dzô nhà chị LMS than ké.

Đặt mango 2 thứ mà tại xui Biggrin nên giờ chỉ được gửi tới 1 là cái là cái trenchcoat. Mode Xuân năm nay đấy, cái overall hụt mất thì cũng tạm ok tại lưng đàng sau khoét hơi nhiều  Winking-face4

Paket thứ 2 thì đặt 20 thứ, để coi hụt mất mấy thứ  Disappointed-face4

Tính đợi nàng ThucTinh dzô thì kể luôn, bên ldn hôm qua và hôm nay đổ tuyết, tháng 4 có tuyết 😡

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire