Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tuyết Vân
(2021-03-21, 12:32 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui không hiểu sao mà biết bà này là bà khùng, đã từng bị điên mà mọi người cứ vào nói chuyện cho bả nổi cơn khùng...Í lộn điên lên chi để bực mình làm gì chứ? Có rảnh và ngứa mắt thì chửi cho đã cái sướng rồi phất ...Í lộn phớt lờ cho rồi.


Please

Tối tới, tui bị lên cơn khùng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Sầu có Kinh thánh không ??

Vân cho Sầu coi câu này , Sầu suy nghĩ ... thử xem ... tại sao người làm việc cho Chúa , lại bị người đời ghét 


Mác 8:36

36 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?
Reply
(2021-03-21, 12:08 AM)Ech Wrote: Bỏ đi Sầu, nói với bà điên này làm gì!!!!

Tui ấm ức Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
có nhiều người lạ ghê 


tỉ dụ .. họ đi ra ngoài đường .. nếu thấy ai khùng .. không lẽ họ chạy theo tên khùng đó ??

nếu họ chạy theo tên khùng đó .. thì người ta cũng nghĩ họ khùng , chẳng khác gì tên khùng kia 

có vậy , mà không hiểu nỗi được 


Rollin
Reply
(2021-03-21, 12:37 AM)tuyetvan Wrote: Sầu có Kinh thánh không ??

Vân cho Sầu coi câu này , Sầu suy nghĩ ... thử xem ... tại sao người làm việc cho Chúa , lại bị người đời ghét 


Mác 8:36

36 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?

Rồi xong  Rollin Rollin

thôi Sầu đi ngủ. Innocent
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Sầu ấm ức gì ??



nói thiệt nha .. ban đầu , Vân chưa hiểu Sầu

nhưng về sau này .. thời gian , Vân hiểu Sầu nhiều hơn trước đó  Shy
Reply
ừ , thôi đi ngũ đi 



Vân biết Vân và Sầu nói chuyện cũng không hợp nhau đâu

vì  tụi mình đả bắt đầu hiểu nhau hơn lúc trước rồi

good night nhá  Hello
Reply
Heart 
(2021-03-21, 12:36 AM)LMS Wrote: Tối tới, tui bị lên cơn khùng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Rollin Rollin Rollin Hello Lol Lol Lol
Reply
(2021-03-20, 11:59 PM)tuyetvan Wrote: đây là thread của Vân .. Vân không welcome Lan .. mà sao Lan không biết tự trọng vậy


mình không trọng mình , sao mình đòi hỏi được người khác trọng mình hả Lan ??  Kick3

Bà không welcome thì kệ bà chứ, who care!?!?  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Tui muốn vô hay muốn ra kệ tui miễn tui không nói chuyện với bà hay kiếm chuyện gây với bà là được rồi. Có giỏi thì bà bỏ tui vô ignore list đi. À, mà bà bỏ tui vô đó từ lâu rồi mà... bỏ thêm nữa cũng đâu có sao. Hahahaha.....Bà đâu có biết " tự trọng" là cái gì! Bà đâu có biết trọng ai đâu mà bà biểu tui tự trọng? Cái từ "tự trọng" đó không work với tui trong thread này của bà đâu. Có ngon thì đừng lén mở ignore list ra để đọc thấy những gì tui post đi. Thách bà đó! Tui để ý thấy bà có cái tài nầy: Nếu ai vô thread của bà mà bà cãi không lại hay nói không lại họ thì bà hăm he ra mặt là sẽ bỏ người ta hay nói cho đúng hơn là bà cố ý "báo" cho người ta biết trước là bà sẽ bỏ người đó vô ignore list của bà, rồi bà mới chịu tránh người ta và thong thả không tranh luận với người ta nữa! Hèn!!! Thua mà không dám nhận thua, phải nghĩ ra cái cách làm sao để cho người ta tự ý ngưng đối đáp với bà bằng kiểu đó....Nói thật, tui chưa thấy ai hèn bằng bà hết đó!.....Còn như tui, vô thread bà mà không thèm đếm xỉa tới bà thì bà "đuổi" và dùng lời kêu tui "tự trọng"; bỡi vì bà "SỢ" những người như tui hay như ông Ech chẳng hạn!!!....hihi..Nếu bà không muốn tui vô cái thread của bà nữa thì bà ngưng kiếm chuyện, ngưng dùng lời xỉa xói hay xa gần nói xấu Đạo Phật hay các Đạo khác thì tui sẽ "buông tha" cho bà. Hồi xưa tui chưa biết bà rỏ thì tui còn áp dụng chữ "trọng" đối với bà và cũng biết chữ "tự trọng" nó thanh cao tới cở nào ...Giờ bà càng làm cho tui hiểu rỏ con người có lòng dạ xấu xa, không có đạo đức như bà, làm cho tui càng ghét bà thì tui càng vô phá bà, để chữ "tự trọng" qua một bên, làm y như bà vậy đó nhưng hổng thèm ngó tới cái bản mặt của bà, cho bà tức hộc xì dầu chơi! Làm vậy bà thích không? Tối nay rất may phước cho bà vì tui ngủ không được nên mới "chịu khó" quote lời bà với input cho bà cái comment này đấy nhá! Đừng mơ tưởng là tui thích vô mấy cái thread vô duyên thúi của bà nhá....Nhớ hãy trân trọng mà nhận lấy "cái phước đức" này do tui ban cho bà đi, bà Vân!!!! Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
                                                                                     
Reply
nghe ông sư này nói chuyện cũng vui , bắt đầu ở 1:10:05   Rollin Rollin Rollin








THỠ VÀ LẠY 108 LẠY ... bịnh gì cũng tiêu tùng ... ông nói có vẽ rất tự tin  Thumbs-up4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c    1:22:00


VẬY ĐÂU CẦN PHẢI ĐI BÁC SĨ ... CÓ BỊNH ??? .. CỨ THỠ VÀ LẠY 108 LẠY ... ÊM  Thumbs-up4 Thumbs-up4



1:20 .. NÓI VỀ NHÂN QUẢ , XEM ĐỜI NÀY BIẾT ĐƯỢC ĐỜI TRƯỚC ... vậy theo Vân nghĩ , đời trước của mấy người ở Bắc Mỹ tốt hơn đời trước của mấy người ở Việt nam ??

- nên đời này họ sanh ở Bắc Mỹ , và họ thờ Chúa

- nên đời này họ sanh ở Việt Nam , và họ thờ Phật


Suytu
Reply
(2021-03-21, 12:30 AM)tuyetvan Wrote: có cái này về Hope , bây giờ Vân mới nói ra nha


- khi mới quen Hope , Vân thấy tò mò về cô nàng này ... tự nhiên có cái gì về cô , làm Vân tò mò .. cũng lạ

- rồi sau đó , Hope nói chuyện , hỏi Vân , những câu hỏi rất ngắn .. i mean .. rất ngắn .. làm Vân càng tò mò về Hope nhiều hơn

- rồi sau đó , Hope biến mất tiêu , Vân lại nhớ cô nàng ... Vân có kêu Hope ơi .. thì cô nàng lại xuất hiện




không phải vì Hope binh vực Vân

nhưng ngay từ lúc đầu , Hope đả thu hút sự chú ý của Vân .. có 1 cái gì đó về Hope , mà Vân thấy mình có  suy nghĩ tới  Shy



nói chung ... bây giờ Vân nghĩ .. có thể vì Hope là người có cá tính

và Vân cũng là người có cá tính

nên cả 2 có cá tính gặp nhau ... thì thu hút nhau .. i guess ...  Heavy-black-heart4 ... thôi Vân đi ngũ

Sầu có muốn nói gì , thì tự nhiên nói đi .. Sầu là bạn của Hope , thì Vân coi Sầu cũng như là bạn của Vân thôi  Cheer


Tui nghi quá .  Có thể bà TV là lesbian nên mê phụ nữ .
Nothing is wrong with that. Chỉ mong bà TV đừng dấu diếm mà hãy thẳng thắn công nhận như bà luôn nói là bà rất thẳng tính.

Rollin
Reply
(2021-03-21, 12:34 PM)tuyetvan Wrote: nghe ông sư này nói chuyện cũng vui , bắt đầu ở 1:10:05   Rollin Rollin Rollin








THỠ VÀ LẠY 108 LẠY ... bịnh gì cũng tiêu tùng ... ông nói có vẽ rất tự tin  Thumbs-up4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c    1:22:00


VẬY ĐÂU CẦN PHẢI ĐI BÁC SĨ ... CÓ BỊNH ??? .. CỨ THỠ VÀ LẠY 108 LẠY ... ÊM  Thumbs-up4 Thumbs-up4



1:20 .. NÓI VỀ NHÂN QUẢ , XEM ĐỜI NÀY BIẾT ĐƯỢC ĐỜI TRƯỚC ... vậy theo Vân nghĩ , đời trước của mấy người ở Bắc Mỹ tốt hơn đời trước của mấy người ở Việt nam ??

- nên đời này họ sanh ở Bắc Mỹ , và họ thờ Chúa

- nên đời này họ sanh ở Việt Nam , và họ thờ Phật


Suytu




Sao nghe Vân nói Vân không thích YouTube?

Nghe lời hay ý đẹp thì Vân không thích, Vân thích nghe chuyện thị phi. Vân có biết đó là lòng dục về tai, do chính bản thân Vân chứng nghiệm?

Nhắc lại, dục về tai:
Tai láo liên tìm đối tượng là âm thanh để nghe.
Reply
nghe ông này nói chuyện vui  ... bắt đầu từ 1:05:00 ... Phong nghe đi


thấy ông cũng bức xúc đó chứ

cái này có gọi là .. tham sân si không ??

Shy


Phong nghe ông nói đi , vui lắm 

không biết Phật giáo có cho là ông .. tham sân si không ?

riêng Vân , thì Vân thấy ông có cảm xúc rất đúng  Thumbs-up4
Reply
(2021-03-21, 01:09 PM)tuyetvan Wrote: nghe ông này nói chuyện vui


thấy ông cũng bức xúc đó chứ

cái này có gọi là .. tham sân si không ??

Shy


Phong nghe ông nói đi , vui lắm 

không biết Phật giáo có cho là ông .. tham sân si không ?

riêng Vân , thì Vân thấy ông có cảm xúc rất đúng  Thumbs-up4

Ba cái chuyện này LTP không để ý,

LTP rất xấu hổ Vân đặt tên thread này là Phong Vân.  LTP không tán thành thái độ của Vân một chút nào.
Reply
(2021-03-21, 01:08 PM)LeThanhPhong Wrote: Sao nghe Vân nói Vân không thích YouTube?

Nghe lời hay ý đẹp thì Vân không thích, Vân thích nghe chuyện thị phi. Vân có biết đó là lòng dục về tai, do chính bản thân Vân chứng nghiệm?

Nhắc lại, dục về tai:
Tai láo liên tìm đối tượng là âm thanh để nghe.

Phong có nghe chưa , mà Phong lên án người ta

Vân thấy ông nói chuyện rất vui  và hay đó chứ  Clap

có những lúc Vân phải cười kkkkkkk  Rollin
Reply