Friday....hát cho nhau nghe!!!
(2020-10-26, 09:07 PM)Ech Wrote: Haha chửi rồi hả bạn già? Rollin không nên làm những gì mình không nên làm, chỉ đơn giản là vậy Lol

3ẾCH Hôm nay có người nói tốt về 3Ếch across từ tây sang đông America đó ! You are #1
Reply
(2020-10-26, 09:25 PM)Btoon Wrote: 3ẾCH Hôm nay có người nói tốt về 3Ếch across từ tây sang đông America đó ! You are #1

Vậy ông kêu người đó check lại... mắt Rollin

Reply
(2020-10-26, 09:28 PM)Ech Wrote: Vậy ông kêu người đó check lại... mắt Rollin

Tốt nhất mầy check mắt mầy lại đi.... Tao tin bà Cung Chủ nói đó..... Thằng 3 Ếch tốt dễ tè!
Reply
Có muốn làm cũng không được, biết sao giờ.


[Image: Screenshot-50.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-26, 09:47 PM)Ngại đạn. Wrote: Có muốn làm cũng không được, biết sao giờ.


[Image: Screenshot-50.png]

Chuyện gì xãy ra vậy ông bạn già thân iu thấy con miạ luôn ?

banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
(2020-10-26, 09:50 PM)Btoon Wrote: Chuyện gì xãy ra vậy ông bạn già thân iu thấy con miạ luôn ?

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Thì bạn Làm Dzuyên đã xóa bài hát ấy đi rồi, có muốn làm cũng đâu có làm được?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ở VB này chuyện người ta LIKE LỊCH SỰ là chuyện bình thường mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Các anh thiệt là dể thương!! Em nghĩ có banner hay ko có banner thì ko quan trọng đâu.  Quan trọng là mọi người vào nghe hát & vui vẻ chung vui và hạnh phúc rồi. Đừng gây nhau nhé  Hug
Reply
(2020-10-26, 09:54 PM)Ngại đạn. Wrote: Thì bạn Làm Dzuyên đã xóa bài hát ấy đi rồi, có muốn làm cũng đâu có làm được?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ở VB này chuyện người ta LIKE LỊCH SỰ là chuyện bình thường mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Uh ! Cũng đúng... thì tui chỉ muốn mấy ông ủng hộ thêm cho Lamduyezn vậy mà, coi như sân nhà thứ 2 của xom hét đi hén! Hy vọng được ủng hộ... :cool:
Reply
(2020-10-26, 09:56 PM)lamdzuyen Wrote: Các anh thiệt là dể thương!! Em nghĩ có banner hay ko có banner thì ko quan trọng đâu.  Quan trọng là mọi người vào nghe hát & vui vẻ chung vui và hạnh phúc rồi. Đừng gây nhau nhé  Hug

  Oh ! Lamdzuyen không cần để ý đâu  ! Mấy ông già tụi anh nói, tụi anh tự hiểu nhau !... Và đây không phải là gây nhau đâu.
Reply
(2020-10-26, 04:44 PM)GHDz Wrote: Sáng hôm nay trời gió lạnh rát người.  Từng cơn gió thổi như bão táp, nhắc nhở già đã tới lúc vẫy tay từ biệt chưa.  Brrrrrrrrr.  Mới hôm nào nắng ấm bao phủ thế giới của già. Nhưng bây giờ thì ....Già chúc tất cả một ngày thứ Hai vui tươi nhé! Hug  

[Image: Woman-John-Lennon.jpg]

[Image: C-y-n-B-Qu-n-Ph-m-Duy-Pic.jpg]

Musical-note_1f3b5Heavy-black-heart4

hay quá anh Già! As always LD rất thích những bài hát tiếng anh của anh hát, giọng anh hay & phát âm chuẩn  Umbrella Umbrella Có dịp hôm nào anh có hứng anh hát bài House of the rising sun em nghe với please?!  As always, cám ơn anh for sharing  Thankyou
Reply
(2020-10-26, 11:18 PM)lamdzuyen Wrote: hay quá anh Già! As always LD rất thích những bài hát tiếng anh của anh hát, giọng anh hay & phát âm chuẩn  Umbrella Umbrella Có dịp hôm nào anh có hứng anh hát bài House of the rising sun em nghe với please?!  As always, cám ơn anh for sharing  Thankyou

Cảm ơn Lamdzuyen đã cho già một chổ để chia sẽ với anh chị em nỗi lòng của già qua các nhạc phẩm già thích. Thankyou  Già sẽ cố gắng tập hát bài House of The Rising Sun. Theo già hiểu thì bài này khuyên bà con đừng vào đường cờ bạc. Lol  Trong khi chờ đợi già xin giới thiệu với các bạn bài Tiếng Dương Cầm (1955) của Văn Phụng. Già rất ngưỡng mộ nhạc sĩ Văn Phụng và tay đàn dương cầm trong bài này. Admire 

Tiếng Dương Cầm
Tác giả: Văn Phụng

Nhớ hôm nào mùa xuân mới sang
Muôn bầy chim ca hót vang
Tung cánh nhẹ bay la đà
Bướm khoe màu trên muôn sắc hoa
Chập chờn tung bay thướt tha
Đùa giỡn trong tia nắng vàng

Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây
Mưa phùn rơi rơi ướt vai
Đi mãi tìm ai yêu đàn
Bước chân lạc nơi đây chốn nao
Trên lầu ai kia vút cao
Vang tiếng dương cầm thiết tha

Trầm trầm êm êm thánh thót
Nhịp nhàng khoan thai thắm thiết
Nhạc lòng vang câu luyến tiếc
Người ơi còn nhớ
Chopin ngày xưa vì ai dệt nên cung nhạc lâm ly
Cho đời say trong ý thơ
Cho hồn bay theo tiếng tơ
Về phía trời xa xa mờ
Tiếng dương cầm còn vang thiết tha
Riêng mình ta đây với ta
Chìm đắm trong một giấc mơ...

[Image: Ti-ng-D-ng-C-m-V-n-Ph-ng-Pic.png]
Reply
(2020-10-26, 09:28 PM)Ech Wrote: Vậy ông kêu người đó check lại... mắt Rollin

 Tui vẫn thích ủng hộ cái thread này, vì thread này tui vào được.


Please
Reply
(2020-10-28, 08:02 PM)AV\s Wrote:  Tui vẫn thích ủng hộ cái thread này, vì thread này tui vào được.


Please

hehe, thì đâu ai cấm ông ủng hộ thread này đâu Rollin

Reply
(2020-10-28, 08:13 PM)Ech Wrote: hehe, thì đâu ai cấm ông ủng hộ thread này đâu  Rollin

Cũng đúng ! Chứ ai như mấy người đặt cái tên "xóm hét" rồi đem cất vô trong nhà xây mịa 4 bức tường chứ? Thiệt là đau lòng quá đi mà !
Reply
(2020-10-28, 08:23 PM)AV\s Wrote: Cũng đúng ! Chứ ai như mấy người đặt cái tên "xóm hét" rồi đem cất vô trong nhà xây mịa 4 bức tường chứ? Thiệt là đau lòng quá đi mà !

Tặng anh một LAI vì nói đúng ý với tui, dưng không mang vào trong hộp cất kỹ quá, hết vui. Mấy người nói trên hổng có tui trong đó nha.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply