Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-10-15, 01:30 AM)Tàu Hũ Wrote: Anh Thiền Sư là trung thực nhất, Bấm mới biết 
Hũ nói vậy khiến anatta hơi ngại. Thật ra, khi bấm nghe không được thì anatta nghĩ chắc có lẽ khi Ngại Đạn mới posted thì mọi người nghe được, hình như thời gian posted là buổi sáng bên này, rồi đến phiên anatta nghe thì là chiều tối rồi. Lúc đó, mấy bài hát trong thread Xóm Hét không có hiện hình banner, chỉ có links không thôi, nên anatta nghĩ chắc là VB bị kỹ thuật trục trặc và ảnh hưởng đến mấy links nhạc. Vả lại, thành viên bấm like không chỉ là nghe hát mới bấm, mà đôi khi bấm like để ủng hộ tinh thần và thời gian của người hát tham gia đóng góp, để cho không khí của thread xôm tụ và nhộn nhịp hơn. :whistle:
Riêng về nhạc phẩm Trăm Nhớ Ngàn Thương này, ca sĩ Vũ Đạn hát rất có hồn, tâm trạng chất chứa trong lời ca tiếng hát. Ca sĩ Vũ Đạn của Version20 hoàn toàn khác với ca sĩ Vũ Đạn Version19. Qua năm 2021, có thể ca sĩ Vũ Đạn sẽ có bước nhảy vọt đột phá nữa, khi đó chắc phải đổi thành ca sĩ Vũ... Bom.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Chỉ là một sự nhầm lẫn thôi Hũ. Có khi người này nghe được người kia nghe không được thôi cô ơi. Dường như ai xử dụng app box thì nghe ok, ai xài app khác thì không nghe được là chuyện bình thường mà.
@ Thiền Sư:
Người thất tình càng nhiều hét càng não nề hơn thì phải. Và chỉ có người cùng tâm trạng nghe mới thấy thấm. Ai như người ta, đang tí ta tí tởn, tung tăng tung tẩy, tình tứ, tơm tớp, thì thò thì thụt, tò tí te, te tí tò, thương thương thẹn thùng, tỏ tình trong trời trăng thu thật tỏ, Thờ-Thũ tìm tui than thở thở than, tui thầm thì thơm tóc, thơm tai, thơm tay, thơm tất tần tật Thờ-Hũ, Thờ-Thũ thẹn thùng thò tay thọt túi tui, thọc thiệt tình, thó tờ tiền tám trăm, thì thầm thủ thỉ... cho em nhé!... nên mới chuyên hát nhạc giựt giựt và nhảy cà tưng cà tưng như (.......) kia đâu mà thấm!!!...
P/s: Không biết ai mà ác nhơn thất đức thiệt, dưng không kêu ông Thiền Sư, người chuyên hát nhạc tiền chiến, nhạc buồn, nhạc trữ tình lãng man... đi hát bài Trái Tim Ngoan, không hiểu có ý đồ gì đây ta?. Một là khen ổng có Trái Tim Ngoan, hai là dằn mặt ổng, hãy luôn là Trái Tim Ngoan của chị nha em trai.
Ai chứ ổng thì tui biết, có Trái ngoan gần chết mà, không linh tinh dzê dzẫm bậy bạ giống như ba thằng tui đâu.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Hôm nay tôi hơi buồn buồn mà đọc cái post#4174 của ca sĩ Vũ Đạn version20 cũng phải phì cười.
Chiều tối nay nghỉ tu một buổi :), hát lại bài Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng -- đã hát một lần cách nay khoảng 1 năm khi mới bắt đầu chập chững tập hát karaoke -- không có banner, sorry.
Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng
Sáng tác: Trường Sa
Theo bước chân em, cuối trời lãng quên...
Theo bước chân em, cuối trời lãng quên...
Link: https://drive.google.com/file/d/1yLAr9mn...sp=sharing
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 13,389
Threads: 205
Likes Received: 1,718 in 791 posts
Likes Given: 1,828
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng (Trường Sa) Anatta
Bài này anh anatta hát hay thật.
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Cám ơn ông chủ Xóm Hét, Ech, đã làm cho cái banner -- thật là hợp tình hợp cảnh mùa thu hiện tại.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Đúng ra thì cái banner ấy phải có thêm hình của một anh đàn ông ( đầu trọc lóc càng tốt) đứng từ xa, vừa dõi mắt nhìn theo bóng hình của cô gái ấy vừa hát. Rồi kế bên phải có hàng chữ ghi rõ cho thiên hạ biết, anh ấy là ai, cô ấy là ai, giống như đã có người từng làm, cho nó oai, cho nó bằng với người ta, chứ khơi khơi kiểu này thì ai biết ai mà mò, lỡ gặp mấy tên dzê xồm như Đạn, như Lãng, như Ếch... kua nhầm thì sao?.
Gì chứ ba chuyện này, là đàn ông thân thiết với nhau họ thơm thảo lắm, chia nhau càng không hết lấy đâu ra mà dành, biết phân biệt đâu là đồ ăn, đâu là đồ cúng, đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉ, nón tai bèo ai đội nấy mua, chứ đâu phải nón chùa mà đội hoài không trả?.
Dĩ nhiên, nói đi cũng nên nói lại, khi đã dành giựt rồi thì máu không nhuộm bên Thương Hải tui cùi sút móng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-10-15, 08:06 PM)Ngại đạn. Wrote: Đúng ra thì cái banner ấy phải có thêm hình của một anh đàn ông (đầu trọc lóc càng tốt) đứng từ xa, vừa dõi mắt nhìn theo bóng hình của cô gái ấy vừa hát. Rồi kế bên phải có hàng chữ ghi rõ cho thiên hạ biết, anh ấy là ai, cô ấy là ai, giống như đã có người từng làm, cho nó oai, cho nó bằng với người ta, chứ khơi khơi kiểu này thì ai biết ai mà mò, lỡ gặp mấy tên dzê xồm như Đạn, như Lãng, như Ếch... kua nhầm thì sao?.
Gì chứ ba chuyện này, là đàn ông thân thiết với nhau họ thơm thảo lắm, chia nhau càng không hết lấy đâu ra mà dành, biết phân biệt đâu là đồ ăn, đâu là đồ cúng, đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉ, nón tai bèo ai đội nấy mua, chứ đâu phải nón chùa mà đội hoài không trả?.
Dĩ nhiên, nói đi cũng nên nói lại, khi đã dành giựt rồi thì máu không nhuộm bên Thương Hải tui cùi sút móng.

Gì mà có chuyện "chia nhau" ở đây mài, nói cho cố không à nói vậy "họ" giận chết. Có cái là phân biệt đâu là "đồ cúng" thì đúng nhưng ít ra mài phải chỉ rõ nơi "diện bích" của mài để tau biết ở đó chỉ là "đồ cúng" cho tao và "đồ thờ" cho mài.  Không nói rõ nhiều khi tình đồng chí môi hở răng hô có khi môi nhá vào răng chải máo lênh láng nha mài.
Còn bài hát trò Hũ cưng đem vào trên kia hay nha. Không ai hát cho nhanh tui hát trước ráng chịu đó  lúc đó lại càm ràm đồ cúng, đồ thờ mất công lắm  j/k j/k
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-15, 08:19 PM)lãng Wrote: Gì mà có chuyện "chia nhau" ở đây mài, nói cho cố không à nói vậy "họ" giận chết. Có cái là phân biệt đâu là "đồ cúng" thì đúng nhưng ít ra mài phải chỉ rõ nơi "diện bích" của mài để tau biết ở đó chỉ là "đồ cúng" cho tao và "đồ thờ" cho mài. Không nói rõ nhiều khi tình đồng chí môi hở răng hô có khi môi nhá vào răng chải máo lênh láng nha mài.
Còn bài hát trò Hũ cưng đem vào trên kia hay nha. Không ai hát cho nhanh tui hát trước ráng chịu đó lúc đó lại càm ràm đồ cúng, đồ thờ mất công lắm j/k j/k
- Chiện tau diện bích vì thương ai nhớ ai thây kệ tau, cơn cớ gì đến hai thằng bây mà hạch hỏi?. Cỏ non đầy đường, tau còn reng tau cứ gặm, đâu có chui vào từ đường nhà mài gặm cỏ của mài đâu mà mài hoạnh họe dzữ dzậy?.
- Chia là ngầm chia, ngầm hiểu, ngầm thấy, ngầm biết nên ngầm chia, chứ ai nói đến chiện oang oang lên nói chia nhau như chia cơm chia cá đâu cha nội. Xấu xa lắm thì cũng chỉ biết đứng ngoài thắp nhang thầm vái nam mô a di đà lạt, lạy trời lạy đất cho nó kua không dzính để con còn có dịp nhào dzô thôi.
- Đó, đó, chiện của người ta nhắn nhủ nhau, nhờ người này nhắn giùm người kia yêu cầu người nọ hát tặng cho mình là chiện của họ, mài hăm he đòi nhảy ra hát thế, có phải là dành mối của người khác không?. Vậy mà bảo mình là bạn tốt của nhau, xí.i.1.í...
- Thiền Sư nhà mình chưa lên tiếng nhận lời cũng dễ hiểu thôi, vì đang bận chui vào bụi nắm đầu em Hũ điều tra xem ai là ai rồi mới quyết định. Lỡ nhận lời lộn người một phát là phen này đi húp tương chao miệt mài. Ai chứ Thiền Sư tau quen tau biết, chả cũng thuộc dạng chung tình giống tau, đúng người yêu cầu thì ổng chơi chục bài không tiếc sức, không đúng cạy miệng không ra một chữ.
- Còn mài thì lo cho cái thân mài đi ku, ăn no rửng mỡ đi sửa lời bài hát của người ta, bài Còn chút gì để nhớ là bài tau thuộc lòng hồi nhỏ, vẫn hay vừa hát vừa đàn để kua gái ngày xưa nên tau rành sáu câu, "Em Pleiku má đỏ môi hồng..." mà dám sửa thành "Em Reno má đỏ môi hồng..." hả mậy.
Ủa, mà Reno là chỗ ở của ai vậy ta?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,389
Threads: 205
Likes Received: 1,718 in 791 posts
Likes Given: 1,828
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Má ơi, chắc phải làm sao chứ cái mõ thằng này càng ngày càng nhọn....
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-15, 08:56 PM)Ech Wrote: Má ơi, chắc phải làm sao chứ cái mõ thằng này càng ngày càng nhọn.... 
Nhọn gì thì nhọn cũng chưa nhọn với mài nha.
Buồn lắm hử?. Có cần tau nhọn với mài hông?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,389
Threads: 205
Likes Received: 1,718 in 791 posts
Likes Given: 1,828
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-15, 09:00 PM)Ech Wrote: Úi giời, con nạy ông tha cho con sống 
Thấy chưa, người mà nắm được tim gan phèo phổi lá lách thận óc iếc...của người khác bao giờ cũng là người đáng sợ, lâu lâu khẽ ho lên một tiếng, tằng hắng một tiếng là người khác xếp re hết, hó hé có mà chết nhăn reng à?.
Nhưng mà mình biết một điều, mình mà chết đi hai đứa nó cúng gà ăn mừng lền...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-10-15, 08:49 PM)Ngại đạn. Wrote: - Chiện tau diện bích vì thương ai nhớ ai thây kệ tau, cơn cớ gì đến hai thằng bây mà hạch hỏi?. Cỏ non đầy đường, tau còn reng tau cứ gặm, đâu có chui vào từ đường nhà mài gặm cỏ của mài đâu mà mài hoạnh họe dzữ dzậy?.
- Chia là ngầm chia, ngầm hiểu, ngầm thấy, ngầm biết nên ngầm chia, chứ ai nói đến chiện oang oang lên nói chia nhau như chia cơm chia cá đâu cha nội. Xấu xa lắm thì cũng chỉ biết đứng ngoài thắp nhang thầm vái nam mô a di đà lạt, lạy trời lạy đất cho nó kua không dzính để con còn có dịp nhào dzô thôi.
- Đó, đó, chiện của người ta nhắn nhủ nhau, nhờ người này nhắn giùm người kia yêu cầu người nọ hát tặng cho mình là chiện của họ, mài hăm he đòi nhảy ra hát thế, có phải là dành mối của người khác không?. Vậy mà bảo mình là bạn tốt của nhau, xí.i.1.í...
- Thiền Sư nhà mình chưa lên tiếng nhận lời cũng dễ hiểu thôi, vì đang bận chui vào bụi nắm đầu em Hũ điều tra xem ai là ai rồi mới quyết định. Lỡ nhận lời lộn người một phát là phen này đi húp tương chao miệt mài. Ai chứ Thiền Sư tau quen tau biết, chả cũng thuộc dạng chung tình giống tau, đúng người yêu cầu thì ổng chơi chục bài không tiếc sức, không đúng cạy miệng không ra một chữ.
- Còn mài thì lo cho cái thân mài đi ku, ăn no rửng mỡ đi sửa lời bài hát của người ta, bài Còn chút gì để nhớ là bài tau thuộc lòng hồi nhỏ, vẫn hay vừa hát vừa đàn để kua gái ngày xưa nên tau rành sáu câu, "Em Pleiku má đỏ môi hồng..." mà dám sửa thành "Em Reno má đỏ môi hồng..." hả mậy.
Ủa, mà Reno là chỗ ở của ai vậy ta?.

Công nhận cứ mỗi lần nó đi diện bích về là cái mỏ lại nhọn thêm một bậc nữa. Bó tay.
Tao chỉ nói bâng quơ vậy thôi mài ơi. Coi như để đẩy những người chần chừ như mày tiến lên nhưng toàn thắng chưa chắc sẽ về ta
Còn bài hát là tau hát ... nhịu thôi mài. Đâu có cố tình sửa lời đâu hát xong không để ý là đã hát nhịu nên mới đăng luôn
Mài nói tao mới lật đật nghe lại thì ra tao hát sai lời thật mài ơi  . Lên google map search thử thì may thay nơi ấy cũng là ... phố núi  .
Mai mốt nếu có dịp sẽ bắt chước mài qua đó ... diện bích ... biết đâu
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-10-15, 09:07 PM)Ngại đạn. Wrote: Thấy chưa, người mà nắm được tim gan phèo phổi lá lách thận óc iếc...của người khác bao giờ cũng là người đáng sợ, lâu lâu khẽ ho lên một tiếng, tằng hắng một tiếng là người khác xếp re hết, hó hé có mà chết nhăn reng à?.
Nhưng mà mình biết một điều, mình mà chết đi hai đứa nó cúng gà ăn mừng lền... 
Tau không nắm được cái gì của nó nha ku, thành thử nó sợ mài chứ đâu có sợ tau. Chuyện của nó tao chỉ thấy lâu lâu có người thảng thốt ... "Ếch ơi, I hận you" mà cái tính của nó như Tạ Tốn í mà, lúc nó nóng lên là những câu 2 chữ hay 3 chữ nó quất ào ào không nể ai hết, bị hận là phải rồi.
Câu cuối mài nói oan cho tụi tau nha mài, mỗi lần mài đi diện bích là tụi tau buồn muốn chớt vì không có ai chọt qua chọt lại.
Tau với ku Ếch chọc nhau không vui, chỉ khi nào hai thằng tao hợp lại đá giò lái mài nó mới đã đíu làm sao.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-15, 09:26 PM)lãng Wrote: Tau không nắm được cái gì của nó nha ku, thành thử nó sợ mài chứ đâu có sợ tau. Chuyện của nó tao chỉ thấy lâu lâu có người thảng thốt ... "Ếch ơi, I hận you" mà cái tính của nó như Tạ Tốn í mà, lúc nó nóng lên là những câu 2 chữ hay 3 chữ nó quất ào ào không nể ai hết, bị hận là phải rồi.
Câu cuối mài nói oan cho tụi tau nha mài, mỗi lần mài đi diện bích là tụi tau buồn muốn chớt vì không có ai chọt qua chọt lại.
Tau với ku Ếch chọc nhau không vui, chỉ khi nào hai thằng tao hợp lại đá giò lái mài nó mới đã đíu làm sao. 
Chiện của mài thì giờ ai cũng thấy, cũng hiểu như 2 với 2 là 4 thôi, nên mài đâu còn sợ tau như xưa nữa, đúng hông?. Còn chiện của tau thì nghĩ kỹ nó cũng chỉ là chiện thương mây tiếc gió, vớ vẫn linh tinh thôi, không có chi quan trọng nên tau cũng đíu sợ, cần thiết thì tau sẽ tự la làng lên cho coi, khỏi cần hai thằng bây khai.
Riêng với ku kia thì bây giờ nó phải sợ hai đứa mình mới phải. Sợ có mình tau, tau thấy chưa đã thèm. Hông ấy tau tiết lộ cho mài biết vài thông tin tối mật của nó rồi mài cứ nhá nhá hàng cho nó sợ chết khiếp lên nha.
(Thực bụng ra thi cũng chả tốt lành gì với mài đâu ku, chẳng qua thêm bạn bớt thù, hùa lại chọc nó cho nó chửi nghe chơi. Tau là đàn ông mà còn khoái nghe nó chửi huống chi là phụ nữ.)
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|