2020-10-03, 01:11 AM
Mỗi khi em Vân hứng chí post lên thì tốt nhất mình huýt sáo chờ cho em Vân mõi tay thì may ra mới chọt được vào một post

|
Núi Đá
|
|
2020-10-03, 01:11 AM
Mỗi khi em Vân hứng chí post lên thì tốt nhất mình huýt sáo chờ cho em Vân mõi tay thì may ra mới chọt được vào một post
2020-10-03, 01:13 AM
ông là người lôi chuyện thuế ra nói trước nha
rồi sau đó , ông nói hay quá , Vân khen ông ... Vân chờ Bee đáp nhưng Bee nói muốn tìm hiễu nên Vân mới kể chuyện thuế cho Bee nghe Vân thấy .. người ta nói ... "trốn thuế" .. cứ như là lấy cái bánh bao bỏ vào lò Vân nhận thấy đây là sự suy nghĩ sai lầm vì thuế là bài toán mà đả nói nó là bài toán , thì nó phải đi từ A tới Z , chứ không phải muốn bỏ thế nào thì bỏ
2020-10-03, 01:15 AM
(2020-10-03, 01:11 AM)Ech Wrote: Mỗi khi em Vân hứng chí post lên thì tốt nhất mình huýt sáo chờ cho em Vân mõi tay thì may ra mới chọt được vào một post tui đâu phải là người lôi chuyện thuế ra đầu tiên right ?? tại bà con nói chuyện thuế .. rồi nói Trump trốn thuế trốn sao được mà trốn ?? người giàu là nguồn income cho quốc gia để mấy ông giàu trốn thuế , thì quốc gia lấy gì mà sống nói chiệnnnnnnnnn
2020-10-03, 01:18 AM
Ếch giỏi , hun 1 cái rồi đi ngũ nha
good night :kiss:
2020-10-03, 01:38 AM
Dài dòng nãy giờ thì cuối cùng post này mới thật sự đi vào trọng tâm câu chuyện:
(2020-10-03, 01:15 AM)tuyetvan Wrote: tui đâu phải là người lôi chuyện thuế ra đầu tiên Ngắn gọn với cái ý kiến nói trên thì ai nói làm gì?. Nên nhớ, nói về chuyện trốn thuế, lách thuế... nó khác với chuyện cách tính thuế như thế nào. Đó là chưa nói đến ở mỗi quốc gia lại có cách tính thuế khác nhau nữa. Nên nhớ ở VB của mình không thiếu gì những chuyên da tính thuế để lách thuế đó nghen, họ chưa muốn nói thôi đó. Dù sao thì cuối cùng cũng có câu trả lời cho Bee rồi, đó là lời khẳng định của Vân, không có cửa cho Mr Trump trốn thuế được, ok chưa?. Còn ổng lách được luật, phù phép để đóng ít hay đóng nhiều, đóng đúng hay đóng sai là chuyện của ổng với Sở Thuế Vụ, một khi Sở này không lên tiếng phản đối thì mặc nhiên ông ấy không phạm luật. Và quan trọng hơn, ông ta không có nghĩa vụ phải công khai chuyện thuế má của mình với bất cứ ai, nếu ông ta không muốn. Ok?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-10-03, 01:44 AM
khi người ta trốn thuế .. thì người ta cũng phải đi qua chuyện "khai thuế"
mà "khai thuế" là 1 bài toán .. Vân nghĩ , bài toán thì nó đi từ A tới Z .. liên tiếp nhau ... không thể xỏ ngang là người đó trốn thuế ai cũng phải khai thuế thì trốn thuế bằng cách nào ... đó là câu hỏi dành cho những người lên án .. ai đó trốn thuế hay họ chĩ nói .. à người đó trốn thuế .. mà không dẫn chứng được .. họ "khai thuế" như thế nào mà bảo họ "trốn thuế" ?? Vân tin tiền thuế .... tới từ "nhà giàu" nhiều hơn "nhà nghèo" thiệt sự là như vậy ... ở xã hội tân tiến .. người ta cố gắng "san bằng" xả hội .. nói theo kiểu nhiều người , thì là "cộng sản" người giàu phải đóng thuế nhiều người nghèo đóng thuế ít đi để rồi còn lo cho những người .. homeless, thất nghiệp , con nít , single mom , addiction treatment ... vân vân và vân vân có vậy, xã hội mới không nổi loạn chứ người giàu thì ... trốn thuế , giàu , ôm tiền người nghèo thì đói xả hội sẽ nỗi loạn , khi người nghèo đi cướp giết người giàu
2020-10-03, 01:47 AM
à, btw ... quên nói mục này nữa
- tiền welfare - tiền WCB , bị tai nạn thì không bị đóng thuế - yes, nó có nằm trong ... Total income - nhưng nó được trừ ra , trước khi tính .. Taxable income ... nên kết luận , là 2 số tiền này không bị đóng thuế
2020-10-03, 02:01 AM
còn chuyện tiền già thì thế nào ??
Vân nói ngắn gon ở đây để mình get a big picture thôi - những người đi làm , đóng tiền CPP ... coi như bỏ tiền vào "cái hồ tiền già" ... những người đang đi làm thì bỏ tiền vào "cái hồ tiền già" này - còn những người già thì được lãnh tiền từ cái hồ này COI NHƯ ... BẤT KỲ Ở THỜI ĐIỂM NÀO ... "CÁI HỒ TIỀN GIÀ NÀY" CŨNG CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐI LAO ĐỘNG BỎ TIỀN VÀO , VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẢ GIÀ LẤY TIỀN RA nói chuyện về accounting là như vậy - một bên là "bỏ tiền vô" - một bên là "lấy tiền ra" và cuối tháng , sổ sách phải balance hết mọi thứ để hôm nào, Vân mở thread nói chuyện về acccounting , cũng vui lắm ...
2020-10-03, 02:22 AM
bây giờ Vân tỉ dụ ... cho rằng ông Trump trốn thuế đi ... thì chuyện có thể xảy ra là như thế nào ???
business của ông Trump phải có .. Balance Sheet & Income Statement - Balance sheet cho thấy tài sản ông thực thụ có là bao nhiêu Assets ?? nợ ông thực sự có là bao nhiêu Liabilities?? - Income Statement thì nói về .. Income và Expenses cho mỗi tháng bây giờ tỉ dụ ông "cheat" đi thì mình nói về INCOME STATEMENT ... về Income và Expenses của business của ông Income (tiền vô) trừ Expenses (những chi phí tiêu ra) ________________________________ Net income cho tháng đó ok ... bây giờ ông cho cái Expense "ma" nào đó ... nhưng ông cũng phải có "receipts" ... vì nếu Auditor tới check giấy tờ ông .. họ sẽ hỏi .. ok, expenses này của ông , receipts đâu ?? ông mà không có receipts .. là ông ... tiêu tất cả mọi expenses, tiền xài ra, đều phải có receipts ... hay income, tiền vô, cũng phải có receipts với cái luật này , thì người ta khó gian lận ... câu chuyện rất dài ... nhưng nói tóm lại , Vân không thể tưỡng tượng được .. Trump gian lận bằng cách nào .. khi mọi thứ đều cần phải có receipts
2020-10-03, 02:31 AM
những business để tránh vấn đề "lương lẹo"
họ làm 2 departments khác nhau - 1 department lo việc bán (lấy tiền vô) - 1 department lo việc return (khi người ta không hài lòng với món đồ, người ta đem trả lại , thì business phải trả tiền lại cho người ta) 2 cái departments này làm việc phải khác nhau , không thể làm việc chung được , vì sẽ lộn xộn nói chung ... business làm việc rất rỏ ràng trên tiền bạc .. tiền nào vô , tiền nào ra , làm rỏ ràng đàng hoàng ... không thiếu ngay dù chỉ 1 cent thôi tỉ dụ , nếu có thiếu hụt , thì cũng phải có account RIÊNG ghi nó vào ... để giấy tờ cuối cùng , thì không thể nào thiếu 1 cent được NÊN ĐỪNG TƯỞNG , BUSINESS LÀM VIỆC LẬU , ĐỂ TRỐN THUẾ YEAH, CÓ NHIỀU BUSINESS CHỈ LẤY CASH , KHÔNG ĐI QUA CASH REGISTER , THÌ CÓ THỂ HỌ ĂN GIAN , HỌ KHÔNG CÓ GIẤY TỜ ... tỉ dụ 1 ngày họ bán được 500 đồng, họ có thể khai 300 đồng , vì họ không có giấy tờ gì cả ... thiệt tình , Vân không biết mấy businesses như vậy deal với sờ thuế như thế nào còn ông Trump, business ỗng lớn , làm việc phải có sổ sách đàng hoàng , nên không thể nào nói ỗng cheat được
2020-10-03, 02:51 AM
còn nếu anh Đạn nói ... người ta có cách trốn thuế ...
nếu ai trong VB nghĩ ra những cách nào người ta có thể trốn thuế thì xin chỉ cho Vân biết Vân sẻ nói chuyện với người đó ... trong thread này .. để học hỏi thêm
2020-10-03, 06:49 AM
(2020-10-03, 12:18 AM)Ech Wrote: Ếch đang sợ khẩu nghiệp nên nhịn mày (2020-10-03, 12:25 AM)Ngại đạn. Wrote: Hèn gì tau nằm ngủ cũng không yên giấc, tưởng có đôi môi chu chu nào chui vào giấc mơ lúng liếng cười không ngờ chỉ thấy cái mỏ nhọn nhọn leo vào bỏ nhỏ xỏ xiên. Nhưng không sao, thấy cái mỏ mài gặp khắc tinh nên tau ngồi cười ruồi nãy giờ cũng nguôi ngoai nỗi ấm ức bị xỏ ngọt.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-10-03, 07:38 AM
Thấy mấy bạn nói chuyện ông Trump trốn thuế gì đó, chuyện này những người chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì như tôi vốn không quan tâm lắm nhưng lại tình cờ đọc bài này:
TT Trump trả hơn 7,4 triệu USD tiền thuế năm 2017, không phải 750 USD như NYT nói Thực hư tôi không hay, nên đem về cho các chuyên gia bàn thảo thêm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-10-03, 08:39 AM
(2020-10-03, 07:38 AM)lãng Wrote: Thấy mấy bạn nói chuyện ông Trump trốn thuế gì đó, chuyện này những người chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì như tôi vốn không quan tâm lắm nhưng lại tình cờ đọc bài này: Cảm ơn thằng Chỉ biết yêu thôi chả biết gì (CBYTCBG) này nhiều nha. Thiệt tình thì mình chỉ muốn những lúc rảnh rỗi vào đây chơi cũng Chỉ biết yêu thôi chả biết gì... như hai bạn, ngồi ca hát mấy bài hát thất tình hay yêu đương vớ vẫn như hai bạn cho dzui, chỉ tiếc là dạo này trời nắng nóng, sinh ra cái bệnh ngứa mỏ ngứa mồm, hay lang thang di tìm chỗ mài mỏ nên hay lạc vào mấy chốn đầy thị phi, tên bay đạn lạc đùng đùng, sợ gần chết. Ghé vào đây tưởng sao gặp ngay cô chủ nhà mỏ chu luôn, quăng ra mấy cục xương gặm muốn rụng răng, đúng là tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa. Đành phải đóng vai ác, ngồi làm thơ con cóc thở than: Ôi, thời thơ ấu nay còn đâu nữa, Thuở yêu em chỉ biết lặng nhìn, Đôi mắt ướt chờ nhìn đôi môi đẹp, Nào ngờ đâu chỉ thấy chu huyền chù...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|