Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
thì mình thấy ở trên coi như
Total income - RRSP = Taxable income
( RRSP càng cao, thì Taxable income càng thấp, tức là thuế mình đóng cũng càng thấp
RRSP càng ít, thì Taxable income càng cao, tức là thuế mình đóng cũng càng cao)
vậy manipulate RRSP thế nào .. để cho có lợi cho việc thuế ??
- trong những năm mình có income cao, thì mình nên mua RRSP .. để giãm thuế
- trong những năm mình có income low, thì mình nên rút RRSP ... để đóng thuế ít
đây là trò chơi RRSP ... có lợi cho mình trên phương diện thuế
những năm, Vân có imcome thấp .. tỉ dụ có thời gian thât nghiệp gì đó ... thì đây là năm , Vân nên rút RRSP ra
những năm, Vân làm overtime ào ào ... thì Vân nên đổ dồn mua RRSP nhiều chừng nào tốt chừng nó (miễn sao không vượt qua cái giới hạn của nó)
những người muốn trốn thuế legally .. thì đây là cách làm của họ
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-10-03, 12:17 AM)tuyetvan Wrote: mình phải hiểu thuế tính như thế nào
rồi Vân nói chuyện tiếp
Total income for the whole year
trừ ... RRSP
trừ ... Union dues
là những cái đơn giãn .. để đi tới .. Total Income .. hay Net Income .. hay Taxable Income
(Vân chỉ đưa ra đơn giản 2 cái RRSP, và Union dues .. để giảm bớt .. từ Total Income , đi tới Taxable Income)
Taxable income là cái mà mình tính thuế ... Taxable income x % = thuế
Vân ,
người đi làm thì đóng thuế như vậy .
Nhưng người làm ăn thì họ làm thuế theo quarter . 1 năm làm thuế 4 lần .
người đi làm đóng 200 , thì người chủ phải đóng phần thuế của nhân viên đã đóng ( $200) trong mỗi paychek và kèm theo bao nhiêu phần trăm của thuế của người nhân viên đóng .
làm chủ có rất nhiều thứ thuế cần đóng , Vân đóng thuế cho Vân , chủ cũng phải đóng thuế cho Vân nữa . Vân đi khai thuế lấy lại . chủ đi khai thuế đóng thêm .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-03, 12:16 AM)Ngại đạn. Wrote: Thật ra thì cái chuyện tìm mọi cách để đóng ít đi nó không phải là xấu hay không nên làm, nếu bạn làm một cách hợp pháp, đúng luật thì nên làm, vậy thôi.
Từ cái chuyện đóng ít đóng nhiều nó lại nảy sinh ra một cái trường hợp khác, nhức đầu hơn. Đó là tuy mình biết mình đóng thuế nhiều sau này mình có lợi nhiều khi về già thật, nhưng cứ nghĩ trong khi mình nai lưng ra đi làm hộc xì dầu, đầu tắt mặt tối cả ngày cả đêm, tiền thuế đóng không thiếu cắc nào vậy mà dùng tiền ấy đi nuôi mấy thằng báo cô báo cậu, thân to như con trâu nước mà biếng nhác thích ở không, thích ở nhà ăn trợ cấp bằng đồng tiền nhiều khi do chính mình làm ra, ai mà không tức?. Tức thì làm gì được nhau?. Tức thì chửi thì rủa thôi chứ có dám đụng gì được vào thân thể họ đâu, ở tù chết.
Thế nên mới có sự khinh miệt giữa người đi làm với người lợi dụng sự tử tế của người khác là vậy. Từ đó nó sẽ dẫn đến một cái gọi là sự kỳ thị. Và thường thì người ta hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm ấy, thế nào là sự khinh miệt và thế nào là sự kỳ thị?. Một vài ví dụ để thử phân biệt sự khinh miệt và kỳ thị nha.
- Nhà tui ở gần nhà ku Lãng. Trong khi tui nai lưng ra làm gần chết, nó ở nhà ăn trợ cấp, tướng nó to gấp ba tướng tui mà lười biếng, không chịu đi làm. Ở không lo tụ tập đàn đúm, ăn nhậu với ku Ếch, với em Mãi, với em Hũ, đã vậy còn tổ chức hát hò ỏm tỏi, không cho tui ngủ nghê gì hết, hỏi có bực mình không?. Mấy lần qua nói chuyện với nó không được, kêu 911 đến giải quyết dùm nó mới im. Từ đó nó vào VB rêu rao lên với mọi người, nói tui là thằng kỳ thị nó, hỏi có oan ức cho tui hông?. Trong trường hợp này hỏi bạn tui có kỳ thị nó hông?.
- Tui đang sắp hàng chờ tới lượt mua nước uống, ku Ếch ở đâu chen ngang vào trước mặt mua trước tui, tui điên lên tui chửi nó, tui xực nó (cũng hên là nó nhỏ con hơn tui), nó quê, nó bật ngữa ra sàn, gào rú lên là tui đối xử kỳ thị với nó, bà con coi tui đúng hay nó đúng?.
Còn nhiều ví dụ lắm luôn, nhưng thôi, không kể ra thêm. Để mọi người nhận xét. Chứ tui nhân dịp này được lôi tụi nó ra rủa xéo mắng xiên như vậy sướng lắm rồi, trả thù được nhiêu đó là mãn nguyện lắm rồi. 
@: Vào để viết thêm cho Vân: Không nên đi sâu vào chi tiết làm gì, cứ tự nêu ra cái ý kiến riêng của mình về những câu hỏi của tui hay của bạn Bee thì hay hơn.
Thân ái. 
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
làm ăn hay không làm ăn
cái point ở đây cũng là
ANH PHẢI BIẾT .. VỚI INCOME ĐÓ, ANH PHẢI ĐÓNG BAO NHIÊU THUẾ ĐÓ
- ANH ĐẢ ĐÓNG ĐỦ CHƯA ??
- THIẾU ... THÌ CUỐI NĂM , ANH PHẢI BÙ VÀO THÊM
- DƯ .. THÌ CUỐI NĂM , ANH ĐƯỢC LẤY REFUND VỀ
không cần biết anh là employee hay self employed
mọi người đều phải như vậy hết đó Bee
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
trên tờ khai thuế
người ta có hàng .. employee
người ta cũng có hàng .. self employed
tỉ dụ , anh chỉ là employee thôi , thì anh bỏ income vào hàng employee
nhưng nếu anh có làm ăn riêng , thì anh bỏ thêm hàng self employed nữa
để rồi cuối cùng , cũng cộng lại tất cả , coi năm đó , tỗng cộng income anh là bao nhiêu
dẫn tới .. Taxable income
là cái mà mình phải nhân với tax rate ... để có được tax mình phải đóng cho năm đó
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
khai thuế thì có 2 phần
I. Taxable income
Vân tỉ dụ
- income cho employee + income cho self employed đi = Total Income
- rồi mình lấy Total income này .. trừ những cái như RRSP hay Union dues
- mình có Taxable income
- Taxable income x Tax % = Tax mình PHẢI ĐÓNG CHO NĂM ĐÓ
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Nói về chuyện thuế má này thì tui chắp tay xin thua Vân luôn, Vân quá giỏi.
Thôi nhường sân cho bạn ấy hướng dẫn cách đóng thuế, cách tính thuế đi hén.
Chúc bà con ngủ ngon.
Bí bi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
ii. gọi là Deductibles
những trường hợp như
- mình có con nhỏ
- mình quá 65 tuổi
- mình đi học
- mình chăm lo người già
- hay mình dâng tiền nhà thờ, hội từ thiện
vân vân và vân vân cái list deductibles ......................... cộng tất cả cái list này lại với nhau
cái này cũng để giảm thuế , nhưng giảm thuế trên % thôi
tỉ dụ ...
Taxable income của anh là 25000 x Tax % ======= Tax phải trã ..... tỉ dụ 5000
Tỗng số deductibles này là 1000 x Tax % ====== Tax anh được bớt .. tĩ tụ 1000
thì Net Tax của anh là ... 4000
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
sẳn anh Đạn nói thuế . nên Vân nói thuế
chuyện đóng thuế là có tính toán đàng hoàng
chứ không phải , bóc cái bánh bao bỏ vào lò .. mà nói .. người này trốn thuế hay người kia trốn thuế được
CHUYỆN NGƯỜI TA TRỐN THUẾ LÀ PHẢI HỎI HỌ THUỘC THÀNH PHẦN NÀO ??
- giàu ??
- nghèo ??
nghèo thì họ cứ phải theo công thức mà làm theo ... nên không nói chuyện họ trốn thuế
còn giàu ... thì tưỡng tụi thuế không đặc biệt để ý tới mình à ?? you must be kidding ... anh càng giàu , thì tụi thuế càng để ý anh nhiều hơn , làm sao anh trốn thuế ??
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
cái thuế brackets chia rỏ ràng nha
tỉ dụ ... income anh ở từ 1000-35000 .. thì tax rate của anh có thể là 15%
nhưng nếu income anh từ 35000-100,000 .. thì tax rate cho khoảng tiền này sẽ có thể lên tới 25%
tức là .. tiền income anh càng cao, thì tax rate của anh càng cao
nếu theo tỉ dụ trên .. tĩ dụ , Vân có 100,000
thì 35000 đầu tiên , Vân đóng 15% thuế
phần còn lại , thì Vân phải đóng 25% thué
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
trở lại phần ii. deductibles .. nó chĩ giúp mình giảm thuế theo % thôi , chứ không phải giảm thuế "nguyên si" của nó
tĩ dụ ... tổng cộng deductibles mình có là 3500
không có nghĩa là , mình bớt thuế được 3500
no
mà nó tính thế này ...
Taxable income x tax rate ...................... thuế mình phải đóng
Deductible X tax rate ............................. thuế mình được bớt (tức là mình không được bớt trọn 3500 , mà chì được bớt at a same rate thôi
Posts: 13,475
Threads: 205
Likes Received: 1,953 in 883 posts
Likes Given: 1,999
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
nói tóm lại
- RRSP và Union dues .. nó ảnh hưỡng làm mình bớt đi Taxable income ... từ đó thuế mình đóng sẽ ít đi
- nhưng cái Deductibles .. thì nó chỉ giúp mình bớt thuế theo % thôi ... những cái như (tiển donations cho hội từ thiện, nhà thờ ... tiền con trẽ ... tiền mình quá 65 tuỗi .. tiền mình đi học đại học, chứ không phải đi học trung học đâu nhá .. vân vân và vân vân )
nói tóm lại .... khai thuế là có bài toán làm ... chạy hơi vòng vòng
Vân đả từng chỉ nhiều người khai thuế , những người đó đều tự làm được ... nó đơn giản nếu có người chỉ mình , và hơi phức tạp nếu không ai chỉ mình
nó là bài toán
- người nghèo phải theo
- người giàu .... lại càng bị chú ý , và càng bị đóng thuế cao hơn nữa
NÊN KHÔNG CÓ CHUYỆN .. AI TRỐN THUẾ ĐƯỢC
NẾU CÓ , THÌ NỘI TRONG VÒNG 5 NĂM , NẾU NÓ LÀM AUDIT , MÀ BẮT RA ĐƯỢC MÌNH , THÌ MÌNH .. ĐỪNG NÓI SAO XUI
nhưng Vân tin là khó có ai trốn thuế được lắm
chính phủ không để yên cho họ đâu
good night
nếu Bee có gì thắc mắc .. thì hỏi , Vân sẽ trã lời những gì Vân có thể trả lời được
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-03, 01:01 AM)Ech Wrote: haha, ai biểu gãi trúng chỗ ngứa của người ta 
Ai biết mậy.
Người gì mà quá trời chỗ ngứa luôn, chọt đâu cũng trúng hết mà. Mỗi lần trúng đài là gãi liên tu bất tận, nhắm mắt nhắm mũi mà gãi, không cho ai gãi riêng hết. Sợ luôn.
Cứ nghĩ em Vân này mà thay Mr Trump lên debate với Mr Biden há. Bảo đảm ông kia nói được một câu tau con mày.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|