Xóm HÉT
(2020-08-29, 02:24 AM)Tàu Hũ Wrote: banner kì này rất đều và đẹp  10_point
Ps; anh Lãng ui, anh có biết  bài hát LK diễm xưa là em Hũ thích nhất hông? Tiếc là cao ngất trời em hú hõng nổi
anh với sư phụ anh hát thật hay
tặng anh lãng cây hoa vàng nhỏ xíu ở bên dưới :p
sư phụ anh lãng cành hoa bên trên thật lớn hihi

[Image: unnamed.jpg]

Hoa vàng đẹp quá. Cám ơn Hũ  Tulip4
Hông ấy em Hũ  Wink , nghe chữ em của Hũ vẫn chưa quen vì như là Hũ để dành chữ em dịu dàng này cho duy nhất 1 người.   2leluoi
Em Hũ hát tặng anh ... hoa vàng mấy độ đi
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-29, 05:09 AM)lãng Wrote: Hoa vàng đẹp quá. Cám ơn Hũ  Tulip4
Hông ấy em Hũ  Wink , nghe chữ em của Hũ vẫn chưa quen vì như là Hũ để dành chữ em dịu dàng này cho duy nhất 1 người.   2leluoi
Em Hũ hát tặng anh ... hoa vàng mấy độ đi

Kì thật , sao xưng em, gọi anh với bất kì ai ko nghe ngộ, sao xưng với Thầy cứ thế nào đó  Becuoi

Thôi thì... Đó sao giờ vậy đi há, chứ bắt đổi lại, mỗi lần xưng hô cứ ngượng ngùng  Rollin, uống lưỡi miết, riết ngọng luôn  Rollin Rollin

Hoa vàng mấy độ ? Thuộc nhạc Trịnh mà, hình như thầy nói ' từ khi nghe ai đó hát bolero, thầy đổi sở thích luôn ồi mừ ''
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-08-27, 12:39 PM)langdu. Wrote: cho tôi góp vui với xóm hét . Cảm ơn cô ca sĩ có giọng hát rất hay đã song ca .  Tulip4

Một cõi đi về - HT & Lục Tuyết Kỳ
https://yourlisten.com/langdu/mot-coi-di-ve-htltk

Dạ cám ơn langdu, rất vui đã cùng hát một trong những bài của TCS mà TK thích nhất.  Tulip4

Dạ cám ơn anh Ech và thầy lãng, anh Ech làm banner thật là đẹp.  Tulip4

Cảm ơn MYT, muội muội NV đáng yêu đã tặng hoa. 🌷

Xin cám ơn mọi người, chúc tất cả một cuối tuần nhiều an vui.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cám ơn Lãng đại ca đã "rewind" bài hát cũ  [Image: cool.png]  [Image: tulip4.png]. Cám ơn nụ hoa vàng "vĩ đại" của Hũ nhen hihi....Hũ ui, bài này lúc đó LL cũng phải mang giày 15cm đó  [Image: lol.gif], nghe lại vẫn còn thấy nhón hén  [Image: love.gif]

Sáng nay ngồi nghe cả một c/t nho nhỏ luôn. Cám ơn các tiếng hát quen thuộc quen thuộc đã làm không khí XH....  nhẹ nhàng cho những ngày cuối tuần [Image: musical-note_1f3b5.png]  . Banner lần này khá đều tay và đẹp, Hũ nói đúng á   [Image: hello.gif]

LL xin cám ơn và mến chúc tất cả một cuối tuần nhiều niềm vui (hôm nay ở đây mưa cả ngày luôn  [Image: whistle.gif])

p.s: LL đã dời truyện đọc sang Xóm TRUYỆN rồi   Kaos-1
Reply
Chắc anh sẽ mở thêm 1 phòng nha, cái vụ audio truyện này thú vị đó. LLP mix truyện đọc hay quá. Không biết mình nên gọi phòng đó là gì hé? "Xóm ĐỌC", "Xóm TRUYỆN"?

Reply
(2020-08-29, 12:10 PM)Ech Wrote: Chắc anh sẽ mở thêm 1 phòng nha, cái vụ audio truyện này thú vị đó. LLP mix truyện đọc hay quá. Không biết mình nên gọi phòng đó là gì hé? "Xóm ĐỌC", "Xóm TRUYỆN"?

Cám ơn anh Ba  Tulip4. LL nghĩ có lẽ là  "Xóm TRUYỆN" ah, vi ai thích viết cũng có thể mang bài viết vào, và đọc truyện của mình, có thể là một bạn khác đọc cũng được nữa ( dĩ nhiên sẽ hỏi qua tác giả). 

XH và XT ở một nơi thì không phải tốn xăng chạy lòng vòng hén anh Ba  Clap Shy
Reply
(2020-08-29, 12:19 PM)lưu ly phố Wrote: Cám ơn anh Ba  Tulip4. LL nghĩ có lẽ là  "Xóm TRUYỆN" ah, vi ai thích viết cũng có thể mang bài viết vào, và đọc truyện của mình, có thể là một bạn khác đọc cũng được nữa ( dĩ nhiên sẽ hỏi qua tác giả). 

XH và XT ở một nơi thì không phải tốn xăng chạy lòng vòng hén anh Ba  Clap Shy

Bây giờ thì LLP hãy chạy qua bên XT và repost lại bài đọc này đi nha, coi như mở hàng để buôn may bán đắt
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=19090

Thankyou

Reply
(2020-08-29, 02:29 AM)Tàu Hũ Wrote: tặng cái anh trượng phụ vài  năm nữa 60, đôi guốc, sau này về quê làm ruộng  mang nhé 

[Image: 5c9596a69f0f2-23032019091502.jpg]

Giọng hát cao vút, mà nè hơi bị điệu đó nhe jk
 
 Chạy theo điệu nhạc muốn ngọng lưởi luôn ở đâu mà có thời gian điệu chứ, CHỜI !. Nếu ủng hộ thì tặng đôi giày chứ cặp sam bô này chạy té dập mặt, chảy máu mủi à !.. Tại sao có người không có lòng nhân từ với người già nhẻ ?

Please
Reply
Mời mọi người nghe bài nhạc tôi hát với một người mà bạn bè thân cứ ... "giám đốc" tôi hát chung: ... cô học trò của tôi Wink

[Image: cce.jpg]

Hy vọng giai điệu nhộn nhịp của bài nhạc sẽ giúp các bạn có một cuối tuần vui vẻ.

Cám ơn trò Trà  Tulip4 , hy vọng trò sẽ hát tiếp với thầy lãng  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
sửa link lại đi Lãng

Reply
(2020-08-29, 02:46 PM)Ech Wrote: sửa link lại đi Lãng

Lần đầu tiên bị lọng cọng cái vụ post link là sao vậy ta  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-29, 02:50 PM)lãng Wrote: Lần đầu tiên bị lọng cọng cái vụ post link là sao vậy ta  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hình như đây là bài song ca vừa ý nhât phải hông Lãng? nghe ra được cái giọng của nó phởn thấy ghét  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c giọng em Trà thì hình như bổng thấy ngọt hơn, chắc cũng là ảo giác thôi  Rollin

Chỉ Có Em (Lam Phương) TeaOla & Lãng
[Image: cce.jpg]

Reply
(2020-08-29, 03:06 PM)Ech Wrote: Hình như đây là bài song ca vừa ý nhât phải hông Lãng? nghe ra được cái giọng của nó phởn thấy ghét  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c giọng em Trà thì hình như bổng thấy ngọt hơn, chắc cũng là ảo giác thôi  Rollin

Ha ha, "vừa ý" nhất hay không thì giữ trong lòng thôi không dám dại dột nói ra như ku đâu, bị hai cô em lườm nguýt mệt lắm.  Lol

Giọng Trà lúc nào chả ngọt ngào nhẹ nhàng tại mày không được ... cấp giấp phép khen thôi  Biggrin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-29, 02:37 PM)lãng Wrote: Mời mọi người nghe bài nhạc tôi hát với một người mà bạn bè thân cứ ... "giám đốc" tôi hát chung: ... cô học trò của tôi Wink

[Image: cce.jpg]

Ôi chao ! Phải nói là trong những bạn nữ song ca với thầy, bài này là '' ăn ý '' nhất từng nốt nhạc, đến cách thả chữ, luyến láy đó nhen
Giọng thầy cứ ngọt xớt như vừa tha mật ông vậy
Còn cô em thì uyển chuyên du dương 
Đâu còn ngôn từ nào tả xiết, chỉ biết lắng nghe và... thầm cám ơn cô em Trà đã đem lại niềm vui khó tả cho ông thầy của chúng mình :P 
Hổm nay thầy khoe riết hà  Lol
Ps: Khi con tim xao xuyến quên cả đường về , nói chi là cách post nhạc  Rollin Rollin Rollin, giờ hỏi thầy PW của nick thầy, nhớ hông? 

Bó hoa tặng em gái nè 


[Image: bo-hoa-hong-rose-34568j.png]

Cafe tặng thầy nè 

[Image: Quan-Cafe-dep-Da-Lat-2020.jpg]

Tối nay có người lại thức trắng  hi hi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-08-29, 03:16 PM)lãng Wrote: Ha ha, "vừa ý" nhất hay không thì giữ trong lòng thôi không dám dại dột nói ra như ku đâu, bị hai cô em lườm nguýt mệt lắm.  Lol

Giọng Trà lúc nào chả ngọt ngào nhẹ nhàng tại mày không được ... cấp giấp phép khen thôi  Biggrin

Đâu có, tụi em đóc theo đó  Rollin, Thầy vui, tui em đỡ mệt vì khỏi nghe rên rĩ  Rollin Rollin Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply