Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Diễm Tình Ca 3 ( không hay đâu )
tại thích lời bài hát nên hát thôi .
Tình thương tha thứ .
...
https://www.yokara.com/recording/diem-ti...9140304896
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-08-19, 08:55 PM)Bee Wrote: Ừ , Về VietNam thích nhất đi ăn hàng vỉa hè đã lắm nha , muốn ăn gì cũng có hết . lê lết ăn hàng riết quen mặt luôn hehe chắc mấy chị bán hàng nghĩ bụng con này bên đó bị bỏ đói sao mà về đây ăn kinh quá lê lết hết hàng này qua hàng khác . 
Ở bên đó cái hàng bán bánh bột lọc họ bán mấy thứ bánh 1 hộp hay sao đó, bánh bèo, bột lọc, bánh ít trần.. ăn 1 lần 3 thứ hahahahahaha.. ở bên đây mò mẫm hết cả buổi mới được mấy cái bánh, công nhận mấy người bán bánh họ siêng thiệt, làm cái khay bánh mỗi ngày, quá trời nhiều luôn
Cái hàng bánh mì cũng vậy, quá trời loại thịt, mà họ bán biết bao nhiêu trong ngày.. khâm phục
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-08-19, 09:59 PM)Ngại đạn. Wrote: ![[Image: 3-copy.jpg]](https://i.postimg.cc/T32xBPXq/3-copy.jpg)

anh Đạn ,
2 bàn tay đó của ai ?
Bee cám ơn anh nhiều cho cái bânner đẹp , Bee thích nhất mấy dòng chữ chạy trên đó .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-08-19, 10:01 PM)Hope Wrote: Ở bên đó cái hàng bán bánh bột lọc họ bán mấy thứ bánh 1 hộp hay sao đó, bánh bèo, bột lọc, bánh ít trần.. ăn 1 lần 3 thứ hahahahahaha.. ở bên đây mò mẫm hết cả buổi mới được mấy cái bánh, công nhận mấy người bán bánh họ siêng thiệt, làm cái khay bánh mỗi ngày, quá trời nhiều luôn
Cái hàng bánh mì cũng vậy, quá trời loại thịt, mà họ bán biết bao nhiêu trong ngày.. khâm phục 
Bên VN người ta có nhiều thời gian lắm , và con người họ rất chịu cực chịu khó hì hục cả ngày lẫn đêm nắn bóp vặn mấy cái bánh khéo léo . Bên VietNam thời gian của họ nhiều và họ có sức khoẻ tốt vì đã ren luyện thân thể làm nhiều mà không biết mệt chỉ lo kiếm cách kiếm tiền lo cho cuộc sống .
Con người bên Mỹ đi làm ngồi không nên quen rồi đâm ra làm biếng , bên Mỹ thiếu thời gian để nghĩ ngơi hoặc làm công chuyện nhà lo dọn dẹp trang bày nhà cho đẹp và gọn .cho nên việc bếp núc đã lạnh đi , làm biếng riết đâm ra quen thân nên không khéo léo bánh trái như bên VN nữa , tiện lợi cần gì cứ ra chợ mua cho khoẻ . Bên Mỹ mà nấu ăn xong rồi còn phải trình bày cho đẹp cho máy hình ăn xong rồi mới tới người ăn , người độc thân không sao chứ người có gia đình chắc chồng đói , con đói lo chụp hình chồng con đánh cho hông còn cái gì trên bàn luôn quá .
Bee rất khâm phục người bên VN vì tính chịu khó chịu cực của họ .
Về đó khổ là ăn cái gì cũng ngon nên cứ ăn hoài , ăn nhiều về Mỹ diet khổ lắm luôn . về VN sáng ra công viên tập thể dục vui lắm , náo nhiệt đông vui và có nhiều trai đẹp . bên Mỹ trai đẹp lo ngủ trưa để bảo đảm có beauty sleep thức giấc còn lo chơi game .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Hôm nay Bee khoe
Thật ra thì Bee không có khoe là mình tự may mask cho mình khi thấy corona bùng nổ , vì thiếu tự tin nên hông dám khoe nhưng hôm nay ra đường thấy nhiều người may mask xấu hơn mình nên mình mạo muội khoe với người ta , cho người ta hết hồn luôn . hông biết người ta có muốn Bee may tặng 1 cái hông ?
Tự may tự thêu đó nha , độc quyền ra đường không có đụng hàng đâu à .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Kỳ này bên chỗ Bee ở bắt buộc ra đường phải mang mask
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Bee mới học thiêu được có mẫu này thôi nên ai muốn Bee thiêu tặng thì phải mang cái hình này luôn hehehehe
chưa học kiểu khác .
tại thợ xịn nó vậy .  thông cảm cho tay nghề có nhiều khó khăn
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 615
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
Có thiệt là Bee tự may và thêu luôn hay khg ?
Anh nào được tặng chắc sung sướng lắm. Nếu thêu hình con ong nữa thì càng hạnh phúc.
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Chào bạn BachMai , chị dulan khéo tay , và anh Ếch , cám ơn các bạn vào bấm like cho mask của Bee ủng hộ tinh thần cho Bee cố gắng tập tành may vá cho giống con gái 1 chút hehe  . hông biết mấy bạn thích cái mask hay thích cái hình cute cute trên mask , nó giống Bee ghê .jk
HỖng chào anh dược Tuế đâu , ai biểu anh nghi ngờ tay nghề của Bee .jk
chọc anh chứ chào anh Dươc Tuế và cám ơn anh .
Bee may đó và Bee còn đang thiêu thêm nè . Bee còn may cho hàng xóm và những người cần mask nữa đó .
nhưng mà con Ong thì Bee cũng rất thích nhưng mà con Ong Bee chưa học thiêu , Bee mới học được có 1 kiểu này duy nhất .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-08-20, 01:13 PM)Bee Wrote: Hôm nay Bee khoe
Thật ra thì Bee không có khoe là mình tự may mask cho mình khi thấy corona bùng nổ , vì thiếu tự tin nên hông dám khoe nhưng hôm nay ra đường thấy nhiều người may mask xấu hơn mình nên mình mạo muội khoe với người ta , cho người ta hết hồn luôn . hông biết người ta có muốn Bee may tặng 1 cái hông ?
Tự may tự thêu đó nha , độc quyền ra đường không có đụng hàng đâu à .
Giỏi dị ta.. thôi, người ta không dám xin đâu, người mình để dành tặng hàng xóm đi, người ta thấy người mình vắt tay lên máy may là người ta sợ rồi, không dám không dám đâu.
Không biết người ta là ai mà mình nhào vô trả lời, mình đúng là Hà Lam Linh rồi... hiihihihihihihi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-08-20, 06:25 PM)Hope Wrote: Giỏi dị ta.. thôi, người ta không dám xin đâu, người mình để dành tặng hàng xóm đi, người ta thấy người mình vắt tay lên máy may là người ta sợ rồi, không dám không dám đâu.
Không biết người ta là ai mà mình nhào vô trả lời, mình đúng là Hà Lam Linh rồi... hiihihihihihihi 
 sợ mình may xong đứng lên thì cái mask dính vào tay áo của mình hả ?  hay sợ mask dính vào váy ?  tưởng tượng váy đẹp tự nhiên có cái mask đeo lủng lẳng đàng trước cũng vui mắt mà , kiểu mới gợi hình tượng và gây ấn tượng cho người đi đường .
bạn sợ xe tông nhau lên news à ?
Người ta là 2 nhà ngươi đó chứ còn ai , Bee hông lẽ ác vậy bắt mấy anh đeo mask có hình đó . thiệt tình . là chị Hope và chị mễ lậu là người ta của em đó .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
|