Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Núi Đá
#61
(2020-08-19, 10:55 AM)Bee Wrote: Thu Sầu .

Tulip4  Cái này tại có người yêu cầu , Bee tập hát mấy tiếng mới ra được .

Rollin

https://www.yokara.com/recording/thu-sau...2809160704

Tặng luôn hình chỉ là không biết cách nhét nó vào nhau  Shy
........

Nhét giùm.  Smiling-face-with-halo4

[Image: 3-F6-EF392-650-A-4-D5-A-A8-CB-19-AEB0-EE5127-copy.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#62
Anh Ngại Đạn, cho Hope hỏi, ở VN bây giờ đại dịch thế nào anh? Xã hội có cách ly như lúc đầu không anh?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#63
(2020-08-19, 11:29 AM)Hope Wrote: Anh Ngại Đạn, cho Hope hỏi, ở VN bây giờ đại dịch thế nào anh? Xã hội có cách ly như lúc đầu không anh?

Lần thứ hai này thì tuy chưa nhiều người mắc bệnh như lần thứ nhất, nhưng mức độ lây lan lại có vẽ nguy hiểm hơn lần đầu. Sau một thời gian chặn đứng được thì dịch lại bùng phát dữ dội ở Đà Nẵng, thành phố lớn này đột nhiên phát hiện ra người mắc bệnh. Ai cũng biết số người TQ nhập lậu vào đó sau thời gian đầu nhiều hơn mức bình thường, việc ngăn chặn cũng khó. Rồi từ đó lan nhanh ra phía Bắc, do nơi ấy có số khách du lịch ra Đà Nẵng đông hơn phía Nam ra là chuyện hiển nhiên thôi.

Tính đến giờ đã có 25 cases tử vong do dịch Covid, đa số là dân ở ĐN, theo ghi nhận chính thức và là lần đầu tiên của chính quyền, phần lớn là người cao tuổi. Hiện tại chỉ có một số khu vực ở phía Bắc mới cách ly triệt để thôi, trong SG cũng chưa đến nỗi nào, nói tóm lại là chưa bằng như lần đầu đâu Hope. 

Dĩ nhiên việc đi lại hay du lịch vẫn còn đóng băng, các chuyến bay đi về các nước cũng rất hạn chế, chủ yếu là chở một số công dân Việt ở các nước khác ở Châu Á như Hàn, Sing, Mã Lai hay Phi, Châu Âu như Đức, Pháp, Châu Phi như Papua New Guinea, Angola... kể cả Mỹ về là chính, khi đi sẵn tiện có chở một số du khách nước đó trở về cố quốc thôi.

VietBest mình có em Mãi Yêu Thương mới được đu càng máy bay về Pháp hôm 16/08 sau bao tháng kẹt ở SG, mừng hú vía kìa. Có kiu cô Út cưng ra viết report báo cáo nhưng chưa thấy, chắc còn đang phê.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#64
(2020-08-19, 12:08 PM)Ngại đạn. Wrote: Lần thứ hai này thì tuy chưa nhiều người mắc bệnh như lần thứ nhất, nhưng mức độ lây lan lại có vẽ nguy hiểm hơn lần đầu. Sau một thời gian chặn đứng được thì dịch lại bùng phát dữ dội ở Đà Nẵng, thành phố lớn này đột nhiên phát hiện ra người mắc bệnh. Ai cũng biết số người TQ nhập lậu vào đó sau thời gian đầu nhiều hơn mức bình thường, việc ngăn chặn cũng khó. Rồi từ đó lan nhanh ra phía Bắc, do nơi ấy có số khách du lịch ra Đà Nẵng đông hơn phía Nam ra là chuyện hiển nhiên thôi.

Tính đến giờ đã có 25 cases tử vong do dịch Covid, đa số là dân ở ĐN, theo ghi nhận chính thức và là lần đầu tiên của chính quyền, phần lớn là người cao tuổi. Hiện tại chỉ có một số khu vực ở phía Bắc mới cách ly triệt để thôi, trong SG cũng chưa đến nỗi nào, nói tóm lại là chưa bằng như lần đầu đâu Hope. 

Dĩ nhiên việc đi lại hay du lịch vẫn còn đóng băng, các chuyến bay đi về các nước cũng rất hạn chế, chủ yếu là chở một số công dân Việt ở các nước khác ở Châu Á như Hàn, Sing, Mã Lai hay Phi, Châu Âu như Đức, Pháp, Châu Phi như Papua New Guinea, Angola... kể cả Mỹ về là chính, khi đi sẵn tiện có chở một số du khách nước đó trở về cố quốc thôi.

VietBest mình có em Mãi Yêu Thương mới được đu càng máy bay về Pháp hôm 16/08 sau bao tháng kẹt ở SG, mừng hú vía kìa. Có kiu cô Út cưng ra viết report báo cáo nhưng chưa thấy, chắc còn đang phê.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cám ơn anh ND đã không ngại chia sẻ, vậy còn công ăn việc làm như thế nào hả anh? Nghe nói lúc trước nhiều người cũng không có thu nhập, kỳ này lúc này có bị như thế không anh ND? Người không có của dư dả, thiếu hụt cũng buồn. 

Ở bên đây cũng sợ bùng tập 2, không biết rằng có bị đóng cửa lần 2 không nữa.. Bên đây nhiều người cũng muốn về VN mà cũng không có chuyến bay về

Đúng như Mỹ dự đoán lúc trước, ai ở nước ngoài phải về Mỹ gấp, có lẽ vì họ biết sẽ không có chuyến bay thường xuyên như trước..

Chị MYT về Pháp uổng vây. Ở VN lúc này có lẽ vui hơn ở nước ngoài, bên đây nhà nhà buồn hiu. Ở VN ra vô có hàng quán cũng vui.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#65
Nhắc đến ba cái chuyện công ăn việc làm thì coi bộ hơi chán đó Hope. Ai cũng biết VN là một đất nước chuyên làm dịch vụ là giỏi, vào các hãng xưởng giỏi lắm cũng chỉ làm công ăn lương tháng cho bọn ở ngoài sống, chẳng có một cái an sinh xã hội nào cho ra hồn, đụng chuyện nó đẩy một phát ra đường, cù bơ cù bất mà sống, hôm trước còn có vụ 18 triệu người buôn bán hàng rong trên cả nước bị chúng nó rủa là một lũ ký sinh trùng sống bám vào đường phố chẳng biết giờ sống chết ra sao, thật là vô nhân đạo. Mad

Nói sơ với Hope vậy thôi rồi stop, cái miệng ác độc của tui mà bị bà nhập vào hứng lên chửi um sùm thì mệt lắm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Được cái là ở khắp nơi mọi người vẫn đùm bọc nhau mà sống, những phiên chợ 0 đồng vẫn mở, người ta vẫn chia nhau những bữa cơm miễn phí hàng ngày hàng tuần, thôi thì tạm vui như vậy đi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#66
(2020-08-19, 12:50 PM)Ngại đạn. Wrote: Nhắc đến ba cái chuyện công ăn việc làm thì coi bộ hơi chán đó Hope. Ai cũng biết VN là một đất nước chuyên làm dịch vụ là giỏi, vào các hãng xưởng giỏi lắm cũng chỉ làm công ăn lương tháng cho bọn ở ngoài sống, chẳng có một cái an sinh xã hội nào cho ra hồn, đụng chuyện nó đẩy một phát ra đường, cù bơ cù bất mà sống, hôm trước còn có vụ 18 triệu người buôn bán hàng rong trên cả nước bị chúng nó rủa là một lũ ký sinh trùng sống bám vào đường phố chẳng biết giờ sống chết ra sao, thật là vô nhân đạo. Mad

Nói sơ với Hope vậy thôi rồi stop, cái miệng ác độc của tui mà bị bà nhập vào hứng lên chửi um sùm thì mệt lắm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Được cái là ở khắp nơi mọi người vẫn đùm bọc nhau mà sống, những phiên chợ 0 đồng vẫn mở, người ta vẫn chia nhau những bữa cơm miễn phí hàng ngày hàng tuần, thôi thì tạm vui như vậy đi.

Thui mà bác, ở đâu cũng có những cái khổ.. nhiều khi ở Mỹ cũng khổ nhiều cái, đi làm cũng nhức đầu, nhức mình mẩy mới có được đồng lương

Tội mấy người có con nhỏ, tuổi ăn, tuổi tiêu xài, làm nhiêu hết tuốt, ở VN lo đủ thứ tiền học cho con cái, nói vậy chứ quay qua quay lại, lại tới ngày đóng tiền, đại dịch vầy không biết họ xoay thế nào ha. 

Tại vì em ít coi tin tức ở VN, bữa giờ cứ tấm tắc khen với người nhà, Mỹ coi vậy chứ tránh bịnh không được như VN, ở VN ai cũng có ý thức hơn. Vậy vậy đó.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#67
Mọi năm vào mùa hè náo nức được về VietNam thăm quê hương , năm nay dự định đi thì bị mắc dịch và thay đổi hết lịch trình cuộc sống . Nhắc đến VN tự nhiên nao nức muốn về ghê . Hope có định khi nào về không ? 

Nhớ !  Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#68
(2020-08-19, 11:16 AM)Ngại đạn. Wrote: Nhét giùm.  Smiling-face-with-halo4

anh giúp Bee hoài hông biết lấy gì trả công ?
chắc mai này đám cưới anh và chị 3 C , Bee hát tặng bài Nguyện Cầu cho Nhau tặng 2 người quá . Lol Hay bài Diễm Tình Ca 3

Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#69
(2020-08-19, 07:05 PM)Bee Wrote: anh giúp Bee hoài hông biết lấy gì trả công ?
chắc mai này đám cưới anh và chị 3 C , Bee hát tặng bài Nguyện Cầu cho Nhau tặng 2 người quá . Lol Hay bài Diễm Tình Ca 3

Heavy-black-heart4

Khỏi, anh nhường Bee làm flower girl. Đừng nói nhỏ Khờ nhe, mắc công bả ganh tị Becuoi

Reply
#70
(2020-08-19, 06:35 PM)Bee Wrote: Mọi năm vào mùa hè náo nức được về VietNam thăm quê hương , năm nay dự định đi thì bị mắc dịch và thay đổi hết lịch trình cuộc sống . Nhắc đến VN tự nhiên nao nức muốn về ghê . Hope có định khi nào về không ? 

Nhớ !  Heavy-black-heart4

Chưa tính được Bee ơi, chắc còn lâu lắm, nhiều khi thích về VN ăn vặt, ở Mỹ có mà không mua.. hehehehehehheeheh.. chắc ở Mỹ ít hấp dẫn chăng? hahahhahahahaha Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#71
(2020-08-19, 07:05 PM)Bee Wrote: anh giúp Bee hoài hông biết lấy gì trả công ?
chắc mai này đám cưới anh và chị 3 C , Bee hát tặng bài Nguyện Cầu cho Nhau tặng 2 người quá . Lol Hay bài Diễm Tình Ca 3

Heavy-black-heart4

Mình xin đăng ký hát bài "Người yêu cũ có người yêu mới" hehehheeheheh.. cho 2 vợ chồng mới quýnh mình tơi bời  Biggrin Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#72
(2020-08-19, 07:36 PM)Ech Wrote: Khỏi, anh nhường Bee làm flower girl. Đừng nói nhỏ Khờ nhe, mắc công bả ganh tị Becuoi

Chả nhẽ cứ theo bắt chước nó chửi đổng "Bà mịa mày Ếch", chứ nó là chiên da đâm chọt tui, cứ canh me lẽo đẽo theo sau mình, chọt phát nào là rướm máu phát đó.  chair-to-the-head

Becuoi Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#73
(2020-08-19, 07:48 PM)Hope Wrote: Mình xin đăng ký hát bài "Người yêu cũ có người yêu mới" hehehheeheheh.. cho 2 vợ chồng mới quýnh mình tơi bời  Biggrin Becuoi

Tập hát đi Hope. Bạn mà hát là xóm Hét của ku Ếch chật rạp luôn, nó tha hồ bán trà đá ế, không còn thời gian rảnh đi chọc ghẹo thiên hạ, bị chúng uýnh u đầu, tội nghiệp nó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

"Người yêu cũ có người yêu mới" thì nhằm nhè gì, phải hát bài "Yêu một người, sống bên một người" như này mới phê nè.  Biggrin



Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#74
(2020-08-19, 07:36 PM)Ech Wrote: Khỏi, anh nhường Bee làm flower girl. Đừng nói nhỏ Khờ nhe, mắc công bả ganh tị Becuoi

Too late rồi , Bee đã hát xong và sẽ đăng lên  Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#75
(2020-08-19, 08:20 PM)Ngại đạn. Wrote: Tập hát đi Hope. Bạn mà hát là xóm Hét của ku Ếch chật rạp luôn, nó tha hồ bán trà đá ế, không còn thời gian rảnh đi chọc ghẹo thiên hạ, bị chúng uýnh u đầu, tội nghiệp nó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

"Người yêu cũ có người yêu mới" thì nhằm nhè gì, phải hát bài "Yêu một người, sống bên một người" như này mới phê nè.  Biggrin



Coi bộ bài này ăn đòn nặng hơn hé... hahahhahahahahah

Cốt truyện trong bài hát buồn quá ha bác.. 

Em mà hát thì rạp bác Ếch bán áo gió chạy lắm, tại nghe rùng rợn, lạnh nổi da gà  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply