Xóm HÉT
(2020-08-17, 06:51 PM)Ech Wrote: Tui cảm thấy ông thiền sư rất là lạ luôn, anh có thấy vậy không?  Lol

Anh thấy lạ chỗ nào ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-08-17, 06:22 PM)Dược Tuệ Wrote: Làm cho gái bao giờ cũng nhanh hơn cho trai nhiều.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Van anh đừng nhắc lại nỗi buồn, cũng chỉ vì cái chuyện đó mà tui rầu mấy bữa nay. Từ rầu đâm sang hận, gặp nó ở đâu tui vác dao mang ra xử đẹp tới đó luôn.  Mad

Trai làm cho gái thiệt là nhanh là chuyện bình thường, nhưng có trai lại nhanh hơn tay hơn nên trai làm chậm tức cũng là chuyện bình thường luôn, thế nên sẵn đây cũng báo cho nó biết, thù này tui không bao giờ quên đâu, ghim trong lòng, gặp nó đâu tui chém đó, mọi người đừng nên thắc mắc, bởi có nhiều chuyện chẳng ra gì mà người ta còn thù nhau từ nơi này qua nơi khác, chờ dịp là ra tay sát hại nhau, hận lòng của tui lớn như thế, sao mà quên được....  chair-to-the-head

Nói có sách, mách có chứng lun.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: city-corner-out-going-pm-ta-woman-basket...2-copy.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-17, 06:56 PM)Dược Tuệ Wrote: Anh thấy lạ chỗ nào ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giận cá chém thớt, kẹt một cái tui là tấm thớt.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-17, 07:04 PM)Ngại đạn. Wrote: Van anh đừng nhắc lại nỗi buồn, cũng chỉ vì cái chuyện đó mà tui rầu mấy bữa nay. Từ rầu đâm sang hận, gặp nó ở đâu tui vác dao mang ra xử đẹp tới đó luôn.  Mad

Trai làm cho gái thiệt là nhanh là chuyện bình thường, nhưng có trai lại nhanh hơn tay hơn nên trai làm chậm tức cũng là chuyện bình thường luôn, thế nên sẵn đây cũng báo cho nó biết, thù này tui không bao giờ quên đâu, ghim trong lòng, gặp nó đâu tui chém đó, mọi người đừng nên thắc mắc, bởi có nhiều chuyện chẳng ra gì mà người ta còn thù nhau từ nơi này qua nơi khác, chờ dịp là ra tay sát hại nhau, hận lòng của tui lớn như thế, sao mà quên được....  chair-to-the-head

Nói có sách, mách có chứng lun.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: city-corner-out-going-pm-ta-woman-basket...2-copy.jpg]

Công nhận banner anh làm coi bộ thích hợp với bài hát hơn. 👍
Reply
(2020-08-17, 07:11 PM)Dược Tuệ Wrote: Công nhận banner anh làm coi bộ thích hợp với bài hát hơn. 👍

Thì đó, đã bẩu  Mai Tôi Đi mà còn đứng lớ ngớ lo hun hít kiểu ấy thì đi là đi cái nỗi gì?. Đi bằng mắt hả?.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Con gái nói đi là đi, xách gói lên đường liền, trời cản còn không nổi huống chi người. Vậy mà còn bị đá văng ra ngoài ngay từ vòng gởi xe đó anh. Ức không?.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Hai anh cho em xin. Em biết lỗi rồi, mai mốt em không dám tài lanh vậy nữa, được chưa Rollin

Reply
Becuoi Becuoi Becuoi Kiểu đi của cha nội Ếch là đi bằng mấy ngón tay
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
(2020-08-17, 07:04 PM)Ngại đạn. Wrote: Van anh đừng nhắc lại nỗi buồn, cũng chỉ vì cái chuyện đó mà tui rầu mấy bữa nay. Từ rầu đâm sang hận, gặp nó ở đâu tui vác dao mang ra xử đẹp tới đó luôn.  Mad

Trai làm cho gái thiệt là nhanh là chuyện bình thường, nhưng có trai lại nhanh hơn tay hơn nên trai làm chậm tức cũng là chuyện bình thường luôn, thế nên sẵn đây cũng báo cho nó biết, thù này tui không bao giờ quên đâu, ghim trong lòng, gặp nó đâu tui chém đó, mọi người đừng nên thắc mắc, bởi có nhiều chuyện chẳng ra gì mà người ta còn thù nhau từ nơi này qua nơi khác, chờ dịp là ra tay sát hại nhau, hận lòng của tui lớn như thế, sao mà quên được....  chair-to-the-head

Nói có sách, mách có chứng lun.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: city-corner-out-going-pm-ta-woman-basket...2-copy.jpg]

 Thôi thì để tui nói lời công bằng đi!.... Để kêu bà Nhiều Chuyện ra làm giám khảo ! Tùy theo bả thích cái design nào trong 2 cái của mọi người làm cho cô vô danh.....  Quyết định vậy ham ?

  Tiện thể nói cho quí vị biết là thỏ bạch đã di dân, đoàn tụ đi Đứt 2 ngày trước rồi, trong một lần hỏng có đồ nhậu tui đã nhỡ tay bứt nông... chỉ chừa còn lại có cái mỏ để ....  ấy thôi.
 Không nhận phúng điếu.... Cash thì OK !  Face-with-rolling-eyes4


Please
Reply
(2020-08-17, 07:28 PM)Heart Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Kiểu đi của cha nội Ếch là đi  bằng mấy ngón tay

Bạn này còn siêu nữa, thấy cả mấy ngón tay đằng sau cái dù che luôn.  Thumbs-up4

Becuoi Becuoi

Mai Tôi Đi (nhạc Anh Bằng thơ Nguyên Sa) Vô Danh
[Image: maitoidi.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-17, 07:35 PM)AV\s Wrote:  Thôi thì để tui nói lời công bằng đi!.... Để kêu bà Nhiều Chuyện ra làm giám khảo ! Tùy theo bả thích cái design nào trong 2 cái của mọi người làm cho cô vô danh.....  Quyết định vậy ham ?

  Tiện thể nói cho quí vị biết là thỏ bạch đã di dân, đoàn tụ đi Đứt 2 ngày trước rồi, trong một lần hỏng có đồ nhậu tui đã nhỡ tay bứt nông... chỉ chừa còn lại có cái mỏ để ....  ấy thôi.
 Không nhận phúng điếu.... Cash thì OK !  Face-with-rolling-eyes4


Please

Cha nội đừng có vô duyên cái gì cũng lôi bà Nhiều Chuyện vô.

Reply
(2020-08-17, 07:37 PM)Ngại đạn. Wrote: Bạn này còn siêu nữa, thấy cả mấy ngón tay đằng sau cái dù che luôn.  Thumbs-up4

Becuoi Becuoi

Mai Tôi Đi (nhạc Anh Bằng thơ Nguyên Sa) Vô Danh
[Image: maitoidi.png]

Muốn biết chi tiết, xin vui lòng gọi 1-800-ếch  Becuoi
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
(2020-08-17, 07:39 PM)Heart Wrote: Muốn biết chi tiết, xin vui lòng gọi 1-800-ếch  Becuoi

Khó lắm, gọi vào chỉ nghe tiếng tuýt tuýt không thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Theo như tui suy đoán thì một tay của cô gái mắc cầm dù che, một tay thì để lên vai anh chàng kia. Con gái thường là vậy, hay mắc cỡ, muốn che đi không cho người khác thấy. Còn con trai dù là có gallant cỡ nào đi nữa, nhưng lúc hun nhau thì quên đi tất cả, thế nên chuyện suy đoán tay cầm dù là của anh kia bằng không rồi. 

Vậy cho hỏi, hai tay rảnh rỗi, anh kia đi  là đi  như thế nào?. Theo như tui, giỏi lắm là chỉ đi  được từ đầu tóc xuống tới cái cổ cao cao là cùng, không xa hơn được, đúng hông?. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Hông thôi mình bàn qua chuyện thiền sư đi nhe, chứ chuyện đi ở của ếch boring lắm luôn Shy

Reply
(2020-08-17, 07:04 PM)Ngại đạn. Wrote: Van anh đừng nhắc lại nỗi buồn, cũng chỉ vì cái chuyện đó mà tui rầu mấy bữa nay. Từ rầu đâm sang hận, gặp nó ở đâu tui vác dao mang ra xử đẹp tới đó luôn.  Mad

Trai làm cho gái thiệt là nhanh là chuyện bình thường, nhưng có trai lại nhanh hơn tay hơn nên trai làm chậm tức cũng là chuyện bình thường luôn, thế nên sẵn đây cũng báo cho nó biết, thù này tui không bao giờ quên đâu, ghim trong lòng, gặp nó đâu tui chém đó, mọi người đừng nên thắc mắc, bởi có nhiều chuyện chẳng ra gì mà người ta còn thù nhau từ nơi này qua nơi khác, chờ dịp là ra tay sát hại nhau, hận lòng của tui lớn như thế, sao mà quên được....  chair-to-the-head

Nói có sách, mách có chứng lun.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: city-corner-out-going-pm-ta-woman-basket...2-copy.jpg]

Mai em đi picnic hả? hì hì...hì hì.  Sao hông rủ Anh hai đi với?

Reply
(2020-08-17, 07:53 PM)Ech Wrote: Hông thôi mình bàn qua chuyện thiền sư đi nhe, chứ chuyện đi ở của ếch boring lắm luôn Shy


Khoanh tay "Ạ" anh Đạn một tiếng thiệt to coi nào... Từ nay về sau mà cứ ông ổng lên "Bà mịa mài Đạn..."  là có chiện lớn liền luôn... 
   Becuoi Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply