Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chương Trình: Tình Khúc Mùa Hạ ...
Trẫm là người đàn ông ai cũng yêu, mà dường như chẳng yêu ai. Còn ái khanh thì mình nói đại là người ai cũng không yêu, mà dường như yêu một người  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kỳ này là Trẫm chết chăc luôn Rollin

(2020-06-21, 09:25 AM)SugarBabe Wrote: Bài này dể thương ...2 cs hát hay quá  Kaos-1 Kaos-1 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Ũa Trẫm/Ái Khanh là ai vậy anh 🤭?

Reply
(2020-06-21, 09:41 AM)Ba Ech Wrote: Trẫm là người đàn ông ai cũng yêu, mà dường như chẳng yêu ai. Còn ái khanh thì mình nói đại là người ai cũng không yêu, mà dường như yêu một người  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kỳ này là Trẫm chết chăc luôn  Rollin

Mịa mày  vahidrk1
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-06-21, 08:50 AM)Bella Wrote: Lần đầu tiên mình mới biết có bài hát này, lời nhạc dễ thương mà em trai, em gái aka hai ca sĩ này hát cũng quá dễ thương.  Thumbs-up4 Tulip4 Tulip4

Dạ, em trai cám ơn chị gái Bella.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Nối lại tình xưa là một sáng tác được hai nhạc sĩ Ngân Giang và Vinh Sử cho ra đời cách đây đã hơn 55 năm. Bài hát viết dựa trên truyện tình yêu có thật của nhạc sĩ Vinh Sử, khi ông vô tình gặp lại người yêu cũ và vì lúc đó vẫn còn tình cảm nên được nhạc sĩ Ngân Giang ủng hộ hai người quay về với nhau. Ca khúc được ra đời trong khoảng thời gian đó và được tạo nên bởi cảm xúc hoàn toàn thật của chính người nhạc sĩ.

Dòng đời hợp rồi tan, tan rồi hợp. Mọi sự đến và đi đều là ở một chữ duyên. Nếu cả hai vẫn còn có nhau, giành cho nhau một vị trí đặc biệt trong trái tim thì dù có xa cách bao lâu, bao xa ... vẫn thuộc về nhau .

[Image: NLTXua.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-06-21, 09:41 AM)Ba Ech Wrote: Trẫm là người đàn ông ai cũng yêu, mà dường như chẳng yêu ai. Còn ái khanh thì mình nói đại là người ai cũng không yêu, mà dường như yêu một người  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kỳ này là Trẫm chết chăc luôn  Rollin

Trẫm - đa tình , ai cũng biết  Rollin

Reply
(2020-06-21, 10:01 AM)TeaOla Wrote: Nối lại tình xưa 

Giọng cô hàng xóm của ai dễ thương quá chừng  Tulip4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-06-21, 10:01 AM)TeaOla Wrote: Nối lại tình xưa là một sáng tác được hai nhạc sĩ Ngân Giang và Vinh Sử cho ra đời cách đây đã hơn 55 năm. Bài hát viết dựa trên truyện tình yêu có thật của nhạc sĩ Vinh Sử, khi ông vô tình gặp lại người yêu cũ và vì lúc đó vẫn còn tình cảm nên được nhạc sĩ Ngân Giang ủng hộ hai người quay về với nhau. Ca khúc được ra đời trong khoảng thời gian đó và được tạo nên bởi cảm xúc hoàn toàn thật của chính người nhạc sĩ.

Dòng đời hợp rồi tan, tan rồi hợp. Mọi sự đến và đi đều là ở một chữ duyên. Nếu cả hai vẫn còn có nhau, giành cho nhau một vị trí đặc biệt trong trái tim thì dù có xa cách bao lâu, bao xa ... vẫn thuộc về nhau .

[Image: NLTXua.jpg]

10_point có khúc nói chuyện hay quá, 


Tặng 2 ca sĩ VB 

[Image: anh-hoa-hong-dep-nhat.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-21, 08:15 AM)TeaOla Wrote: Đời người có ai không trải qua thời hoa niên thơ mộng, với áo trắng tung tăng với hẹn hò yêu thương. Những chuyện tình học trò thánh thiện, thơ ngây, những giận hờn, trách móc đáng yêu làm sao...

Để rồi một chiều nào đó, ngồi nhớ lại một thuở xa xưa, khi người yêu bé nhỏ là nàng Ái Khanh trong lòng "Quân Vương" Trẫm, chỉ vì lỡ nghe lời chàng "dụ dỗ" mà nàng "trốn học" dạo phố, để cuối tuần phải bị ngồi chép phạt, mà hằng giờ trôi qua, nàng "viết mãi không xong", cả hàng trăm câu nàng viết, chỉ là nỗi nhớ nhung người yêu ..."Chủ Nhật này Trẫm nhớ Ái Khanh không?

Đó cũng là tựa đề của một bài hát rất dễ thương được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ từ một bài thơ cùng tên của thi sĩ Nhất Tuấn.

Mời các bạn cùng “Trẫm” và “Ái Khanh” cùng trở về thời măng tre và ngồi chép phạt chung qua bài hát “Chủ Nhật Này Trẫm Nhớ Ái Khanh Không?”
 


[Image: chu-nhat-nay.jpg]
Thầy Lãng (? ) với cô nào nghe lạ (?) hát bài nay vui nhộn thiệt

Dẽ thương ơi là dễ thương

[Image: anh-hoa-hong-dep.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-20, 02:13 PM)Dược Tuệ Wrote: Tặng hoa cho hai cô ca sĩ Thu, Cỏ.

[Image: IMG-20200619-184312-kindlephoto-74262319.jpg]

Thu và cỏ cám ơn Dược Tuệ nhiều nhen Tulip4 Tulip4
Reply
[Image: Download-1.jpg]

Mấy nay nghe anh 9Nuc hát , mà chưa chen được vô để tặng kẹo :-P

Giọng hát ấm, rất hay luôn  10_point
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-21, 11:09 AM)Tàu Hũ Wrote: Thầy Lãng (? ) với cô nào nghe lạ (?) hát bài nay vui nhộn thiệt

Nghe giọng thầy mà còn (?) bộ phai bớt mùi thuốc lào rồi hả. Trong khi đó ai cũng nghe ra - 5 điểm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-06-21, 11:56 AM)lãng Wrote: Nghe giọng thầy mà còn (?) bộ phai bớt mùi thuốc lào rồi hả. Trong khi đó ai cũng nghe ra - 5 điểm.

Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Tulip4


[Image: Father-Day2.jpg]



Thân Chào các bạn ,

Khi nói đến chữ “tình thương” thì không có thứ tình cảm nào có thể sánh bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả, mênh mông sâu xa như biển cả. Một thứ tình thương không có đối tượng để so sánh, cũng chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ có thể tạm ví như ngọn núi Thái hay như nước trong nguồn chảy ra.

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta chắc chắn cũng có nhiều giây phút nghĩ về nguời cha thân yêu của chúng ta . Có lẽ , lúc đó, chúng ta sẽ nhớ về công nuôi duỡng của Cha khởi đầu từ lúc chúng ta sinh ra đời . Và dĩ nhiên sẻ nghĩ về những lời răn dạy khuyên bảo của Cha. Thông thường chúng ta không mấy khi nhận ra giá trị của công cha hay những lời nói đó, cho đến khi thực sự một mình đứng giữa cuộc đời. Mãi cho đến ngày chúng ta dám tự mình bon chen giữa dòng đời, giữa thật giả và đen trắng lẫn lộn, giá trị của công nha và những lời Cha dạy bảo mà chúng ta đã xem là quá vãng lại là nguồn động lực lớn giúp chúng ta vượt qua thử thách khó khăn . Đây chính là hành trang chúng ta nên mang theo suốt đời.

Mồ hôi , sức khoẽ và gian nan, Cha đã hy sinh gánh chịu , chỉ mong chúng ta thành nguời . Bao nhiêu khổ cực, lo lắng sẽ tan biến khi Cha nhìn thấy chúng ta cham chỉ học , và bày tỏ lòng thuơng yêu trong gia đình . Cả cuộc đời Cha, ôm ấp niềm hy vọng cho con cái trưởng thành, Cha đã không ngại làm việc trong mệt mỏi . Để ở cái tuổi già, Cha chỉ mong chúng ta bên cạnh với lời nói : Con thuơng Cha rất nhiều ...

Đôi lời tâm sự cùng các bạn . Xin gởi một bông hồng đến những người Cha hôm nay , và Happy Father's Day .


Tulip4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2020-06-21, 12:26 PM)Green Grass Wrote: [Image: Father-Day2.jpg]

Giọng SB dễ thương quá  love
Reply
Giọng đọc của mấy cô VB tôi được hân hạnh nghe qua như Cỏ, Trà, Ngọt, TH, Khờ vv ... cô nào cũng dễ thương   Tulip4 Tulip4 Tulip4 mỗi người một vẻ
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply