Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mời Tuyết Vân
(2020-06-02, 08:52 PM)
Quote:Hope Wrote: [quote pid='251201' dateline='1591147718']


Rollin Mình nghĩ là Hope "chịu bị đánh" thay cho TV kiểu này chẳng giúp được she sẽ có được đầu óc thoáng hơn đâu.Think about it.....Smiling-face-with-halo4 Tốt nhất là Hope nên khuyên TV đừng chơi kiểu ngoan cố nói lời làm cho thiên hạ phẫn nộ thêm đối với her thì hay hơn đó Hope.
Quote:
Quote:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tao nói rồi, mày có ngon thì đăng ký nick vô đây chửi tao, còn như guest thì tao chán ghét rồi, làm đế gì tao phải coi trọng mấy cái nick guests ti toe ti tô chớ hả? mày có lộn không? 

Mày viết mày đọc, chừng nào mày có tên đàng hoàng thì tao đọc, còn không thì cứ mày tao tao mày, tao thích thì tao nói còn không thích thì tao làm lơ okay


Becuoi Tui có nick registered đó chứ, nhưng tui nghĩ là Hope biết tui là ai nên tui lười login nick mình vô, với lại chuyện này chỉ là tranh luận cho qua thời gian rảnh rỗi thôi chứ nó không là chuyện quan trọng gì với tui hết nên okay, Hope đừng để ý tới mấy cái posts vô danh của tui nữa là được rồi héng...... Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello với lại tui chưa dùng lời gì nặng nề, khó nghe đối với Hope hết nên Hope cứ calmdown và đừng bực tức ngheng!  Becuoi
Quote:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã bao nhiêu người, bao nhiêu lần người ta nói không thích guest (s) mà tại sao mày có tên mà mày không xài nói chuyện cho đàng hoàng tử tế? Tao ghét nên tao mày tao với mày cho nó vừa, chả biết ai nên đế phải tôn trọng chi cho mệt Becuoi
[/quote]

Đã nói là không thích guests mà sao cứ trả lời với guests hoài vậy bà???  Becuoi  Ừ thì bà không cần tôn trọng đối với người ta ra sao thì người ta cũng sẽ đối với bà y như vậy, chỉ là người ta không muốn dùng lời mất lịch sự như Hope để trả lại cho Hope thôi.....Đừng nghĩ là người ta sợ Hope hay không biết dùng những danh từ đó mà là vì người ta không muốn tự hạ mình xuống thấp như Hope thôi đó. Vậy đi nha, tui đi nằm coi phim Bao Công thích hơn. Bye... Grinning-face-with-smiling-eyes4  Hello
(2020-06-02, 09:16 PM)RungHoang Wrote: Tôi cho Tuyết Vân thêm 1 ngày , nếu Tuyết Vân không giảu quyết thì tôi tìm cách khác

Cảm ơn những cái posts hùng biện của bạn

Cheer

Ngày mai mà TV không xin lỗi, tui sẽ theo TV tính sổ Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2020-06-02, 09:17 PM)BaEch Wrote: Ngày mai mà TV không xin lỗi, tui sẽ theo TV tính sổ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tao rất hiền , nhưng có giới hạn. Cũng như ngày xưa bên XTL, mày cũng thấy có người chửi tao suốt 2 năm liền. 2 năm trời tao chưa từng trả lời 1 tiếng. Chuyện gì cũng vậy, đừng vượt quá sức chịu đựng của người ta

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-06-02, 09:17 PM)BaEch Wrote: Ngày mai mà TV không xin lỗi, tui sẽ theo TV tính sổ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vừa vừa thôi nha mậy. Đàn ông đàn ang ai lại nỡ đi ăn hiếp một người phụ nữ "chân yếu tay mềm" như thế?. Đồ ác độc...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-06-02, 08:57 PM)Ngại đạn. Wrote: Chuyện ấy thì nhà nào cũng có mà. Bên nhà chị là chuyện tôn giáo, bên nhà tui là chuyện chính trị. Ba tui theo Quốc Gia, chú tui theo Cộng Sản, còn dẫn gia đình tập kết ra Bắc luôn. Ngày trở về ngoài việc tay bắt mặt mừng ra thì còn lại chỉ toàn cãi nhau như mổ bò giữa con cháu của hai gia đình, tui nghe riết cũng phát mệt lỗ tai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tuy nhiên, ở đây may mắn hơn, chỉ là chuyện của bạn bè thôi, không dính líu gì đến tình thân của gia đình nên tui nghĩ cũng dễ giải quyết. Ngay trong cách nói của chị, chị cũng thấy bạn mình sai bét nhè ra rồi, nhưng thấy thiên hạ phản ứng với bạn mình thái quá nên chị nóng ruột nhào ra nói giùm thôi. Mỗi người có một cách giải quyết vấn đề khác nhau, tuy nhiên cũng nên bình tĩnh mà nhìn lại. Tại sao ở đây có cả chục cái nicks là phụ nữ mà không ai bị nhào vô "tấn công" mấy cái nick đó, lại chĩa mũi dùi vào một người?. Mới nhìn thì ai cũng thấy bất nhẫn, ác cũng vừa vừa thôi, phụ nữ "chân yếu tay mềm" mà bị mọi người nhào dzô xơi tái kiểu này, làm người ai lại làm thế?. Nhưng nếu đọc kỹ, tìm hiểu kỹ mới hiểu, không làm thế không phải làm người...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Theo suy nghĩ hạn chế của mình, chủ trương của BĐH VietBest lập ra diễn dàn nói chung, lập ra chợ Trời nói riêng không phải chỉ để dùng làm nơi chửi nhau, cãi nhau, mà chỉ để mọi người vui chơi hòa nhã, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, chia sẻ bí quyết nấu ăn, chia sẻ thơ văn, câu chuyện hằng ngày... Đại khái thế. Chắc chắn không ai chủ trương cho việc tự do mở những cái threads để nhân danh tôn giáo mà đả kích, phỉ báng, nhục mạ niềm tin của những người khác. Thế nên đừng lợi dụng nó cho mục đích riêng của mình.

Tôn giáo và Chính trị là hai lãnh vực nhạy cảm, rất dễ đụng chạm khi tranh luận ĐÚNG SAI. Thế nên thay vì giảng giãi cho người khác hiểu quan điểm của mình thì đừng nên phủ nhận những giá trị, phẩm chất của người khác. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. 

TV là bạn chị, TV cũng là bạn tui, lại có nhiều giao tình với nhau nên những lời bênh vực của chị hay những lời nói thẳng của tui suy ra cũng cùng một mục đích, nhưng khác nhau ở cái hành động, một người đứng ra nắm mũi chịu sào đỡ đạn thay cho bạn mình, một người góp ý thẳng thắn, vậy thôi.

Trong một vài trường hợp khác, những vấn đề về cuộc sống, về tình yêu... tui không hề phản đối cô ấy. Chỉ xin cô ấy đừng bao giờ nói về đề tài tôn giáo là hay lắm rồi. Mong thay.

Cám ơn anh thật nhiều có lòng viết dài cho Hope. 

Anh RH thắc mắc thì Hope cũng chỉ nhẹ giải thích vậy thôi, chứ cũng không phải tử tế gì đâu. 

----------------------------------------------------------------------------
Okay vậy nha anh RH, hồi xưa dân Do Thái hay thờ đủ thứ, nên trong Cựu Ước có câu như vậy, nhưng mỗi tôn giáo họ hiểu kiểu của họ, nên bác biết vậy rồi nhẹ nhàng bỏ cho qua đi. Chấp làm gì. Bác cũng vẫn thờ phụng Cha Mẹ. Nhà em cũng thế, vẫn trưng hình Ông Bà Nội Ngoại đó. Chú em tới cũng đâu có làm gì đâu. Không thích thì cũng phải sống với sự thật là hình ảnh Ông Bà vẫn được trên bàn thờ. Thế giới vẫn quay 24 tiếng 1 ngày.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-06-02, 09:22 PM)Ngại đạn. Wrote: Vừa vừa thôi nha mậy. Đàn ông đàn ang ai lại nỡ đi ăn hiếp một người phụ nữ "chân yếu tay mềm" như thế?. Đồ ác độc...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đâu tao thử lẽo đẻo theo bả, phá từng thread bả mở, chửi cả dòng họ nhà bả, để xem bả có cảm giác bị làm phiền nó thú vị ra sao Rollin không ác bằng bả đâu, tao thề đó Rollin

[quote pid='251231' dateline='1591149904']

Có khi nào mày ghen không? ghen với ai, ghen với TV làm gì? Người ta không binh mày như tao binh TV nên mày xiên xỏ à?  Becuoi
[/quote]

Có 1 người như Hope binh thấy nhục thêm
[/quote]

Còn đỡ hơn mày chả có ai.. hu hu hu... nhục có bạn chung vẫn vui hơn là đứa không tên mà nhiều chuyện muốn tao để ý  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-06-02, 09:24 PM)Hope Wrote: Cám ơn anh thật nhiều có lòng viết dài cho Hope. 

Anh RH thắc mắc thì Hope cũng chỉ nhẹ giải thích vậy thôi, chứ cũng không phải tử tế gì đâu. 

----------------------------------------------------------------------------
Okay vậy nha anh RH, hồi xưa dân Do Thái hay thờ đủ thứ, nên trong Cựu Ước có câu như vậy, nhưng mỗi tôn giáo họ hiểu kiểu của họ, nên bác biết vậy rồi nhẹ nhàng bỏ cho qua đi. Chấp làm gì. Bác cũng vẫn thờ phụng Cha Mẹ. Nhà em cũng thế, vẫn trưng hình Ông Bà Nội Ngoại đó. Chú em tới cũng đâu có làm gì đâu. Không thích thì cũng phải sống với sự thật là hình ảnh Ông Bà vẫn được trên bàn thờ. Thế giới vẫn quay 24 tiếng 1 ngày.

Hope, hình tượng là 1 biểu tượng của tâm linh. Hình ông bà không phải là thật sự ông bà ngồi đó. Đạo Tin Lành cũng vậy, cũng làm lễ, làm dấu thánh giá hay cúi đầu trước thánh giá cầu nguyện, cây thánh giá ấy là biểu tượng của Chúa, đó là 1 hình thức tôn thờ hinh tượng . Nếu người Tin Lành bảo không tôn thờ hình tượng, không tôn trọng hình tượng, người Tin Lành dám đạp lên cây thánh giá ấy không ? Dám lấy cây thánh giá lót đít ngồi không ?

Mặc kệ họ, nhưng chúng tôi thờ thì đừng chửi chúng tôi được rồi.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-06-02, 09:29 PM)Hope Wrote: [quote pid='251231' dateline='1591149904']

Có khi nào mày ghen không? ghen với ai, ghen với TV làm gì? Người ta không binh mày như tao binh TV nên mày xiên xỏ à?  Becuoi

Có 1 người như Hope binh thấy nhục thêm
[/quote]

Còn đỡ hơn mày chả có ai.. hu hu hu... nhục có bạn chung vẫn vui hơn là đứa không tên mà nhiều chuyện muốn tao để ý  Becuoi
[/quote]

Đằng ấy quỡn thế?
(2020-06-02, 09:12 PM)Thuctinh Wrote: Hope thương người nên nhẹ dạ, mức nhẹ dạ được mấy lần?

1 lần, nếu mà mê gái thì có thêm lần 2, lần 3, đặc biệt mấy bà ngoại thì cho thêm mấy lần không biết hên xui..  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-06-02, 09:28 PM)BaEch Wrote: Đâu tao thử lẽo đẻo theo bả, phá từng thread bả mở, chửi cả dòng họ nhà bả, để xem bả có cảm giác bị làm phiền nó thú vị ra sao Rollin không ác bằng bả đâu, tao thề đó Rollin

Tùy thread nói về vấn đề gì nha mậy. Nếu rao giảng về tôn giáo thì tau không phản đối, nhưng nếu nói về tình yêu, tình bạn thì tau khuyên không nên. Vì tau nhớ có hai thằng đã từng nói, ngoài vấn đề tôn giáo ra thì TV nói chuyện mấy vấn đề khác cũng "dễ thương  Tulip4 " đó chứ?. Ai nói vậy ta?.  Rollin

Đừng nên uýnh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-06-02, 09:24 PM)Hope Wrote: Cám ơn anh thật nhiều có lòng viết dài cho Hope. 

Anh RH thắc mắc thì Hope cũng chỉ nhẹ giải thích vậy thôi, chứ cũng không phải tử tế gì đâu. 

----------------------------------------------------------------------------
Okay vậy nha anh RH, hồi xưa dân Do Thái hay thờ đủ thứ, nên trong Cựu Ước có câu như vậy, nhưng mỗi tôn giáo họ hiểu kiểu của họ, nên bác biết vậy rồi nhẹ nhàng bỏ cho qua đi. Chấp làm gì. Bác cũng vẫn thờ phụng Cha Mẹ. Nhà em cũng thế, vẫn trưng hình Ông Bà Nội Ngoại đó. Chú em tới cũng đâu có làm gì đâu. Không thích thì cũng phải sống với sự thật là hình ảnh Ông Bà vẫn được trên bàn thờ. Thế giới vẫn quay 24 tiếng 1 ngày.



Nhảy tưng tưng như bà điên rồi rốt cuộc nói chuyện ba phải, huề vốn. Về nghe ông chú chửi rồi cười cám ơn chú rồi vô đây mày tao để xả tức.
(2020-06-02, 09:33 PM)Ngại đạn. Wrote: Tùy thread nói về vấn đề gì nha mậy. Nếu rao giảng về tôn giáo thì tau không phản đối, nhưng nếu nói về tình yêu, tình bạn thì tau khuyên không nên. Vì tau nhớ có hai thằng đã từng nói, ngoài vấn đề tôn giáo ra thì TV nói chuyện mấy vấn đề khác cũng "dễ thương  Tulip4 " đó chứ?. Ai nói vậy ta?.  Rollin

Đừng nên uýnh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hihi,
Anh Ngại Đạn uýnh phụ nữ bằng gì?
(2020-06-02, 09:33 PM)Ngại đạn. Wrote: Tùy thread nói về vấn đề gì nha mậy. Nếu rao giảng về tôn giáo thì tau không phản đối, nhưng nếu nói về tình yêu, tình bạn thì tau khuyên không nên. Vì tau nhớ có hai thằng đã từng nói, ngoài vấn đề tôn giáo ra thì TV nói chuyện mấy vấn đề khác cũng "dễ thương  Tulip4 " đó chứ?. Ai nói vậy ta?.  Rollin

Đừng nên uýnh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tao không phải là người quân tử như tụi bây. Tao điên lên là sẽ cắn càn, chừng nào vb ban tao thì tính sau. Tao sẽ vào TẤT CẢ các threads của bả tao chửi. Tao rảnh giờ nào chửi giờ đó. Chỉ là tao muốn dạy dỗ tv cái cảm giác bị làm phiền nó như thế nào Tulip4

(2020-06-02, 09:12 PM)RungHoang Wrote: Chào Hope,

Cảm ơn lời khuyên của Hope đến với anh, nhưng anh đọc lên nghe kỳ kỳ .... " She chửi anh thì anh nên hiểu her, anh nên ngồi im cho she chửi đi ..." --- She chửi năm này tháng nọ đó Hope, và tại sao phải ngồi im gục đầu cho người ta chửi hoài vậy ? 

Hope, em không phải không biết là tình trạng này xẩy ra hoài, và lâu nay vẫn không thay đổi . Anh nhớ ngày xa xưa có lần Gracie cũng lên tiếng phàn nàn TV, chuyện này cũng nhiều năm về trước, kế đến những thành viên trong VB này cũng lên tiếng nhiều lần, rồi Mods cũng đã nói nhiều lần .... Vẫn thế, theo thời gian , cứ lâu lâu ở không thì TV mang chúng tôi ta công kich, và còn nghênh nghênh như "Ta chửi các người là phải, các người đáng bị chửi ...." 

Trong thread này, em có thể đọc lại , từ đầu đến cuối anh cũng chưa có 1 câu nào tấn công lại Tin Lành, điều anh đòi hỏi rất nho nhỏ :"Hãy hoà bình chung sống" -------- Đừng kiếm chuyện công kích chúng tôi nửa, chúng tôi chẳng làm gì sai, hãy để chúng tôi yên , chúng ta hoà bình chung sống .

Anh nghĩ điều đòi hỏi nho nhỏ đó của anh không gì quá đáng mà . Phải không ?

Em cũng nghĩ anh là người hiểu biết, anh cũng bức xúc, nên em quoted post của anh hy vọng rằng có thể tháo gỡ khúc mắc gì được thì cũng vui rồi. 

Người theo đạo TL họ chỉ khát khao nói về Chúa thôi. Nhiều khi họ đưa cuốn sách ra chỉ vào để mình đọc, nè, thấy hôn, ghi đoạn này, câu này, Thánh Sử này, vv.. ở đây nè, để minh chứng. Không sửa họ được đâu, mà khi mình giả bộ cãi là có người cũng hăng lắm àh, nói tiếp nói tiếp, hẹn ngày khác nói tiếp... hẹn giờ mình rảnh, lúc nào cũng được.. ngộ lắm.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..