Có một cô gái phạm tội ngoại tình. Cô ta bối rối đến xưng tội với Linh Mục , cô gái cảm thấy không buông bỏ được người tình vì tình yêu đến bất ngờ. Cô gái hy vọng vị Linh Mục chỉ dẩn cho một giái pháp tốt nhưng bị Linh Mục kết tội và khuyên nên từ bỏ tình yêu đó để quay về bên chồng. Thế là cô gái nổi sùng cự Linh Mục ngay tại toà giải tội. Nói Cha chưa từng yêu, chưa từng có vợ thì làm sao biết việc hôn nhân người khác mà khuyên như vậy .Kết quả ra sao ?
Linh mục là người mà Chúa sai đến để an ủi phần hồn của con chiên, không phải để kết tội!
[quote pid='246096' dateline='1589944648']
Có một cô gái phạm tội ngoại tình. Cô ta bối rối đến xưng tội với Linh Mục , cô gái cảm thấy không buông bỏ được người tình vì tình yêu đến bất ngờ. Cô gái hy vọng vị Linh Mục chỉ dẩn cho một giái pháp tốt nhưng bị Linh Mục kết tội và khuyên nên từ bỏ tình yêu đó để quay về bên chồng. Thế là cô gái nổi sùng cự Linh Mục ngay tại toà giải tội. Nói Cha chưa từng yêu, chưa từng có vợ thì làm sao biết việc hôn nhân người khác mà khuyên như vậy .Kết quả ra sao ?
[/quote]
Cha vẫn ở nhà Thờ và cô đó sẻ tiếp tục ngoại tình
[quote pid='246096' dateline='1589944648']
Có một cô gái phạm tội ngoại tình. Cô ta bối rối đến xưng tội với Linh Mục , cô gái cảm thấy không buông bỏ được người tình vì tình yêu đến bất ngờ. Cô gái hy vọng vị Linh Mục chỉ dẩn cho một giái pháp tốt nhưng bị Linh Mục kết tội và khuyên nên từ bỏ tình yêu đó để quay về bên chồng. Thế là cô gái nổi sùng cự Linh Mục ngay tại toà giải tội. Nói Cha chưa từng yêu, chưa từng có vợ thì làm sao biết việc hôn nhân người khác mà khuyên như vậy .Kết quả ra sao ?
[/quote]
Cô thầm yêu Cha
Cha chẳng yêu Cô
về lại bên Chồng
chuyện tình hư không
Linh Mục này còn trẻ mới nhậm chức chưa từng gặp việc như thế. Lúc đó tình hình kết cục ra sao .
[quote pid='246096' dateline='1589944648']
Có một cô gái phạm tội ngoại tình. Cô ta bối rối đến xưng tội với Linh Mục , cô gái cảm thấy không buông bỏ được người tình vì tình yêu đến bất ngờ. Cô gái hy vọng vị Linh Mục chỉ dẩn cho một giái pháp tốt nhưng bị Linh Mục kết tội và khuyên nên từ bỏ tình yêu đó để quay về bên chồng. Thế là cô gái nổi sùng cự Linh Mục ngay tại toà giải tội. Nói Cha chưa từng yêu, chưa từng có vợ thì làm sao biết việc hôn nhân người khác mà khuyên như vậy .Kết quả ra sao ?
[/quote]
Nếu Cha trả lời theo ý của cổ, thì kết quả sẻ ra sao ? Cô đó?
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Theo tôi nghỉ, cha làm việc của cha, là chỉ đường thánh thiện cho con chiên đi. Còn cô ta muốn tiếp tục phạm tội thì cô ta chịu hậu quả, hay cô ta thích phóng túng thì cũng sẻ phải trả cái giá cho sự phóng túng đó, và cuối cùng, nếu cô ta cảm thấy cô ta tìm được 1 tình yêu thật thụ, bất chấp tất cả để có được tình yêu đó, ... thì khỏi vô nhà thờ xưng tội với cha nửa.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2020-05-20, 12:35 AM)RungHoang Wrote: Theo tôi nghỉ, cha làm việc của cha, là chỉ đường thánh thiện cho con chiên đi. Còn cô ta muốn tiếp tục phạm tội thì cô ta chịu hậu quả, hay cô ta thích phóng túng sẻ thì cũng sẻ phải trả cái giá cho sự phóng túng đó, và cuối cùng, nếu cô ta cảm thấy cô ta tìm được 1 tình yêu thất thụ, bất chấp tất cả để có được tình yêu đó, ... thì khỏi vô nhà thờ xưng tội với cha nửa.
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-05-19, 10:17 PM)? Wrote: Có một cô gái phạm tội ngoại tình. Cô ta bối rối đến xưng tội với Linh Mục , cô gái cảm thấy không buông bỏ được người tình vì tình yêu đến bất ngờ. Cô gái hy vọng vị Linh Mục chỉ dẩn cho một giái pháp tốt nhưng bị Linh Mục kết tội và khuyên nên từ bỏ tình yêu đó để quay về bên chồng. Thế là cô gái nổi sùng cự Linh Mục ngay tại toà giải tội. Nói Cha chưa từng yêu, chưa từng có vợ thì làm sao biết việc hôn nhân người khác mà khuyên như vậy .Kết quả ra sao ?
Nếu câu chuyện này là có thật thì các bạn bàn cãi cũng không có gì ...nhưng nếu kễ chuyện cho vui cho có chuyện nói thì đừng nên vì chuyện xưng tội là chuyện cũa vị linh mục và con chiên .....và chuyện xưng tội thì không vị linh mục nào được quyền đem đi kễ cho người thứ 3 biết rằng ai phạm tội và tội gì .....
vì thế nếu bạn không phãi là vị linh mục giãi tội và cũng không phãi là người đàn bà ngoại tình thì sao bạn biết cô đó xưng tội gì bà đã làm gì tại toà giãi tội ??
chuyện gì giỡn được thì giỡn.....please .....
cám ơn lắng nghe và xin lỗi Khờ nhiều chuyện .tự phạt
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Khờ nói đúng. Không phải phạt.
Chuyện xưng tội là chuyện của Linh mục và con chiên. Linh mục nếu đem chuyện con chiên xưng tội nói cho người thứ ba biết thì phạm sự Thánh bị cất chén!
Có lẽ người viết post nầy không phải người CG nên không biết.
Khờ hôm nay giỏi
Kết cục câu chuyện : Cô gái nổi nóng nên nói lời xúc phạm Cha làm Cha tức nên nói : Cô không tới đây để xưng tội thì tới đây làm gì. Cô gái tức quá không nói lời nào đứng lên đi luôn. Cha thấy vậy giận quá cũng đi luôn.
(2020-05-20, 05:03 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nếu câu chuyện này là có thật thì các bạn bàn cãi cũng không có gì ...nhưng nếu kễ chuyện cho vui cho có chuyện nói thì đừng nên vì chuyện xưng tội là chuyện cũa vị linh mục và con chiên .....và chuyện xưng tội thì không vị linh mục nào được quyền đem đi kễ cho người thứ 3 biết rằng ai phạm tội và tội gì .....
vì thế nếu bạn không phãi là vị linh mục giãi tội và cũng không phãi là người đàn bà ngoại tình thì sao bạn biết cô đó xưng tội gì bà đã làm gì tại toà giãi tội ??
chuyện gì giỡn được thì giỡn.....please .....
cám ơn lắng nghe và xin lỗi Khờ nhiều chuyện .tự phạt Linh Mục không kể nhưng cô gái kể với bạn bè .
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
[quote pid='246096' dateline='1589944648']
Có một cô gái phạm tội ngoại tình. Cô ta bối rối đến xưng tội với Linh Mục , cô gái cảm thấy không buông bỏ được người tình vì tình yêu đến bất ngờ. Cô gái hy vọng vị Linh Mục chỉ dẩn cho một giái pháp tốt nhưng bị Linh Mục kết tội và khuyên nên từ bỏ tình yêu đó để quay về bên chồng. Thế là cô gái nổi sùng cự Linh Mục ngay tại toà giải tội. Nói Cha chưa từng yêu, chưa từng có vợ thì làm sao biết việc hôn nhân người khác mà khuyên như vậy .Kết quả ra sao ?
[/quote]
Tôi nghĩ đây chỉ là một chuyện giả tạo, với dụng ý nào thì không biết.
Nếu cô gái đó vẫn còn có ý đến tòa giải tội thì trong lòng vẫn còn có sự tôn trọng vào đạo, tôi không nghĩ cô ấy "nổi sùng" và "cự" Linh Mục như thế.
Cổ đã có chồng và có bồ cùng lúc thì đương nhiên cô đủ khôn lớn để biết rằng chuyện này không thể chấp nhận được trong giáo lý CG.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-05-20, 08:39 AM)lãng Wrote: Tôi nghĩ đây chỉ là một chuyện giả tạo, với dụng ý nào thì không biết.
Nếu cô gái đó vẫn còn có ý đến tòa giải tội thì trong lòng vẫn còn có sự tôn trọng vào đạo, tôi không nghĩ cô ấy "nổi sùng" và "cự" Linh Mục như thế.
Cổ đã có chồng và có bồ cùng lúc thì đương nhiên cô đủ khôn lớn để biết rằng chuyện này không thể chấp nhận được trong giáo lý CG.
Câu chuyện kể ra để móc lò ai đó trong VB thôi mà.
(2020-05-20, 08:39 AM)lãng Wrote: [quote pid='246096' dateline='1589944648']
Có một cô gái phạm tội ngoại tình. Cô ta bối rối đến xưng tội với Linh Mục , cô gái cảm thấy không buông bỏ được người tình vì tình yêu đến bất ngờ. Cô gái hy vọng vị Linh Mục chỉ dẩn cho một giái pháp tốt nhưng bị Linh Mục kết tội và khuyên nên từ bỏ tình yêu đó để quay về bên chồng. Thế là cô gái nổi sùng cự Linh Mục ngay tại toà giải tội. Nói Cha chưa từng yêu, chưa từng có vợ thì làm sao biết việc hôn nhân người khác mà khuyên như vậy .Kết quả ra sao ?
Tôi nghĩ đây chỉ là một chuyện giả tạo, với dụng ý nào thì không biết.
Nếu cô gái đó vẫn còn có ý đến tòa giải tội thì trong lòng vẫn còn có sự tôn trọng vào đạo, tôi không nghĩ cô ấy "nổi sùng" và "cự" Linh Mục như thế.
Cổ đã có chồng và có bồ cùng lúc thì đương nhiên cô đủ khôn lớn để biết rằng chuyện này không thể chấp nhận được trong giáo lý CG.
[/quote]
Mấy cô gái trẻ đang bị tiếng sét tình yêu đánh trúng thì làm gì còn bình tĩnh hay lý trí như bạn nói. Chồng thì lớn tuổi, lấy chồng do cha mẹ ép buộc chớ không vì tình yêu nay gặp tình yêu thì bị vướng giữa tình cảm và luân lý nhưng cô gái muốn nghe theo tiếng gọi của trái tim.
|