Posts: 798
Threads: 7
Joined: Feb 2020
Reputation:
30
(2020-05-03, 02:50 PM)BaEch Wrote: Khổ ghê, sao người ta cứ thích hiểu lầm thế nhỉ? Tui đâu có muốn thấy đâu mà hỏi tui? 
Thấy chưa! Một câu hỏi easy mà khg có answer thì ... plz! Plz! Never request that in this life again nhé

Sẽ khg có mặt đâu
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Posts: 13,465
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Cám ơn Khờ đã đăng bai hát. Tui sẽ là banner sau nhé.
Posts: 4,188
Threads: 23
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-05-08, 11:12 AM)BaEch Wrote: Tui nhớ cũng có bỏ công day dỗ nó làm, mà nó chỉ biết cám ơn thầy Lãng thôi. 
Tao dạy kỹ càng và nhẹ nhàng hơn nhất là không bao giờ la và khỏ đầu học trò nha mày.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 4,188
Threads: 23
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-05-08, 12:30 PM)Tàu Hũ Wrote: Hum nay tui tự cười đắc thắng
_ Mình làm cái Poster này quá quá quá đẹp luôn 
Đẹp thật, nhưng không muốn khen ra lời vì khen nhiều quá ... ca hay, thơ giỏi, banner đẹp người ta lại bảo gà nhà khen nhau.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)