Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiệt là khốn nạn hết sức
(2020-04-17, 12:07 AM)tuyetvan Wrote: Hope hiểu lầm ý Vân rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân chả hiểu Hope nói cái gì.. trong khi Hope đặt mình vào cái ví dụ của Vân và trả lời 1 cách rõ nhất..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-17, 12:08 AM)tuyetvan Wrote: nói nghe nè 

hình như có dịch vụ gởi tiền , giao tới tận nhà


Hope có thữ qua mấy dịch vụ này chưa ???

Biết rồi, tôi nói chị Bực Mình là tui xài mấy năm nay rồi , dễ lắm
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-17, 12:11 AM)Hope Wrote: Vân nghĩ đây là chuyện của Hope hả ? Nếu là chuyện của Hope thì Hope không phiền Vân phải dạy Hope làm thế nào.. Hope biết giải quyết và sắp xếp chả phiền online hoặc ngoài đời..



ok , sorry ... vậy thôi .. mình nói về người mở thread này nhá 

sao tự nhiên .. họ im re rồi .. để Vân và Hope nói chuyện ... tào lao như vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-04-17, 12:14 AM)Hope Wrote: Biết rồi, tôi nói chị Bực Mình là tui xài mấy năm nay rồi , dễ lắm


oh .. vậy sao ??

vậy rồi chị Bực Mình có nói gì với Hope không ???
Reply
(2020-04-17, 12:13 AM)tuyetvan Wrote: nói về dịch vụ ... thì có .. đầy đủ dịch vụ cả

quan trọng là mình có tiền .. muốn dịch vụ nào mà chẳng có ??



tỉ dụ .. Hope có thể dùng dịch vụ .. giao tiền tới tận nhà 

rồi nếu bác không nấu ăn được ... thì thuê dịch vụ mang đồ ăn tới tận nhà 



có tiền ... là người ta sẳn sàng phục vụ mình hết

mình đâu cần buồn giận ai chi cho mệt ??

Vân có đọc từ đầu không nhỉ ? hay là chỉ đâm ngang xong nói đông nói tây chả hiểu ra làm sao.. 

Nhiều anh chị trong đây cũng đã nói như thế, nhưng vì anh chị BM gởi 1 lúc là 1200 nên sợ ăn cướp thì có mà chết 

Vân cứ tò tò đi sau xong cái nhắc lại những cái chuyện mấy anh chị kia họ đã đề nghị qua.. không thấy kỳ hay sao?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-17, 12:17 AM)Hope Wrote: Vân có đọc từ đầu không nhỉ ? hay là chỉ đâm ngang xong nói đông nói tây chả hiểu ra làm sao.. 

Nhiều anh chị trong đây cũng đã nói như thế, nhưng vì anh chị BM gởi 1 lúc là 1200 nên sợ ăn cướp thì có mà chết 

Vân cứ tò tò đi sau xong cái nhắc lại những cái chuyện mấy anh chị kia họ đã đề nghị qua.. không thấy kỳ hay sao?



tại sao lại phải gởi 1 lần ??

nếu mình có điều kiện , thì gởi 1 lần

nhưng nếu không có điều kiện , không có người đứng ra lo ... thì tại sao lại không gởi hằng tháng ??? 300 đồng ??
Reply
(2020-04-17, 12:14 AM)tuyetvan Wrote: ok , sorry ... vậy thôi .. mình nói về người mở thread này nhá 

sao tự nhiên .. họ im re rồi .. để Vân và Hope nói chuyện ... tào lao như vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui đâu có phải người ta đâu mà tui biết vì sao họ im hoặc vì sao họ nói..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-17, 12:15 AM)tuyetvan Wrote: oh .. vậy sao ??

vậy rồi chị Bực Mình có nói gì với Hope không ???

Có, trả lời Vân không đọc sao ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
thiệt tình là Vân đi làm ... không có thì giờ theo dỏi từng posts một .. theo dỏi kiểu đó , chắc mắt Vân .. lé luôn đó 


Vân chỉ liếc sơ sơ từ trên xuống dưới để nắm ý chánh thôi ... giống như khi mình đi học .. mở cuốn sách ra , đọc sơ qua những ý chánh thôi .. chứ sức đâu mà đọc từng chút  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-04-17, 12:19 AM)tuyetvan Wrote: tại sao lại phải gởi 1 lần ??

nếu mình có điều kiện , thì gởi 1 lần

nhưng nếu không có điều kiện , không có người đứng ra lo ... thì tại sao lại không gởi hằng tháng ??? 300 đồng ??

Sao Vân kỳ quá à.. người ta viết rõ ra ở trên khoảng đầu kìa, không đọc cứ lo nói, nói xong hỏi tùm lum... lên mấy khúc đầu đọc đi..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-17, 12:21 AM)Hope Wrote: Có, trả lời Vân không đọc sao ?

mèn ... cả mấy trang , làm sao Vân đọc hết 

ban ngày Vân đi làm .. về tới nhà , là lên nhà lầu mấy tầng rồi , đọc hết nổi .. thì mới là lạ đó nha 

trả lời làm sao , Hope kể ngắn gọn cho Vân biết đi 
Reply
(2020-04-17, 12:21 AM)tuyetvan Wrote: thiệt tình là Vân đi làm ... không có thì giờ theo dỏi từng posts một .. theo dỏi kiểu đó , chắc mắt Vân .. lé luôn đó 


Vân chỉ liếc sơ sơ từ trên xuống dưới để nắm ý chánh thôi ... giống như khi mình đi học .. mở cuốn sách ra , đọc sơ qua những ý chánh thôi .. chứ sức đâu mà đọc từng chút  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân không đọc thì Vân nói dư quá rồi.. người ta bỏ tâm tư họ viết mà đọc loáng thoáng xong cái vô này nọ tùm lum không kỳ hay sao ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-17, 12:19 AM)tuyetvan Wrote: tại sao lại phải gởi 1 lần ??

nếu mình có điều kiện , thì gởi 1 lần

nhưng nếu không có điều kiện , không có người đứng ra lo ... thì tại sao lại không gởi hằng tháng ??? 300 đồng ??


thì cứ trả lời ngắn gọn .. đâu cần phải nói dài dòng đâu 

kêu Vân đọc , Vân cũng đâu biết ở đâu mà đọc ... đọc cả 7-8 trang đó à ?? my goodness ... thôi chịu thua  :78:
Reply
(2020-04-17, 12:23 AM)Hope Wrote: Vân không đọc thì Vân nói dư quá rồi.. người ta bỏ tâm tư họ viết mà đọc loáng thoáng xong cái vô này nọ tùm lum không kỳ hay sao ?


uhuh , kỳ thiệt ... thôi ... vậy mình chấm dứt ở đây vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-04-17, 12:23 AM)tuyetvan Wrote: mèn ... cả mấy trang , làm sao Vân đọc hết 

ban ngày Vân đi làm .. về tới nhà , là lên nhà lầu mấy tầng rồi , đọc hết nổi .. thì mới là lạ đó nha 

trả lời làm sao , Hope kể ngắn gọn cho Vân biết đi 

Không, Hope không có đọc cho Vân đâu.. Vân kỳ quá à 

Vân không chịu đọc rõ câu chuyện xong cái Vân bác qua Hope.. tưởng là chuyện của Hope.. mà đây không phải là chuyện của nhà Hope.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply