Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiệt là khốn nạn hết sức
(2020-04-16, 11:35 PM)tuyetvan Wrote: Hope có sống với mẹ chồng không ???


hay chỉ cô dâu kia mới sống với mẹ chồng ???



- ai cũng thương chồng hết cả Hope à

- vấn đề là ... relationship giữa mẹ chồng và con dâu thế nào ??? mẹ chồng có đối xữ tốt với con dâu không ???? 

Có, mấy tuần... tại vì Hope đã ở Mỹ trước khi Hope lấy chồng mà. Khi về nhà chồng lần đầu thì ở nhà Má chồng... vui.. Má chồng hiền.. hiền lắm.. thương lắm.. tuy mới gặp nhau có mấy phút mà cưng Hope lắm.. không để Hope phải làm gì hết, nhưng Hope về là xăn tay áo lên xuống nhà sau ngồi chồm hổm rửa chén, lau nhà, làm tuốt, chả Việt kiều Việt Nam gì cả.. chả phân biệt chị dâu em chồng, ngày đâu tiên Hope phải học mấy chục cái tên của người trong nhà, thế mà Hope nhớ hết ai con nhà ai, ai lấy ai, dâu rể, ruột ai với ai..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Vân muốn Hope suy nghĩ cái này


Relationship nó dây tơ mối nhợ nhiều lắm


mình thấy ... thì thấy như vậy






nhưng thiệt ra ... nó có dính tới dây tơ mối nhợ tùm lum ở dưới ........... nó đả bị mắc gút từ 1 khúc nào đó .................. nên bây giờ , mình mới thấy ... NHỮNG GÌ MÌNH THẤY 
Reply
(2020-04-16, 11:38 PM)tuyetvan Wrote: đây cũng là bài học cho những người ... làm mẹ chồng 



- khi con trai mình mới lấy vợ 

- cô gái còn trẻ về nhà ... mình là mẹ chồng LỚN RỒI ... thì mình phải biết cách ...  nên đối xữ với con dâu "sao cho đẹp" ... thương yêu nó như con gái của mình



tới khi mình già ... thì nó cũng sẽ thương yêu mình như mẹ của nó 

Thế bây giờ người ta có bad relationship thì không được phép nhận tiền giùm nữa hả? 

Cái vấn đề nó ở ngay đây mà không giải quyết được là sao?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-16, 11:49 PM)Hope Wrote: Có, mấy tuần... tại vì Hope đã ở Mỹ trước khi Hope lấy chồng mà. Khi về nhà chồng lần đầu thì ở nhà Má chồng... vui.. Má chồng hiền.. hiền lắm.. thương lắm.. tuy mới gặp nhau có mấy phút mà cưng Hope lắm.. không để Hope phải làm gì hết, nhưng Hope về là xăn tay áo lên xuống nhà sau ngồi chồm hổm rửa chén, lau nhà, làm tuốt, chả Việt kiều Việt Nam gì cả.. chả phân biệt chị dâu em chồng, ngày đâu tiên Hope phải học mấy chục cái tên của người trong nhà, thế mà Hope nhớ hết ai con nhà ai, ai lấy ai, dâu rể, ruột ai với ai..




ok ... tốt lắm


nhưng Hope là ... con dâu Việt kiều

còn cô dâu kia ... thì không phải con dâu Việt kiều chứ gì ??



Hope ơi ... cuộc đời có nhiều cái ......... nhiều cái ........... mà Hope "không nhìn thấy được ... không có nghĩa là .. nó không tồn tại"

Hope không thấy không khí ... nhưng thiệt ra .. là nó có không khí 



Relationship giữa Hope và mẹ chồng tốt .......... vì Hope là con dâu Việt kiều ....... không có nghĩa là ............ relationship giữa cô dâu Việt nam và mẹ chồng tốt 
Reply
(2020-04-16, 11:43 PM)tuyetvan Wrote: nếu Vân đối xữ với con dâu như con gái


......................... thì Vân tủi lắm









còn nếu Vân đối xữ con dâu như .. mẹ chồng nàng dâu


........................... thì Vân lấy quyền gì ........ tủi ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói đúng ra là bà cụ 88 tuổi kia không biết cư xử đúng không?

60 tuổi đi chấp với 88 tuổi..?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Vân nói cho Hope nghe ... Hope suy nghĩ giùm Vân





tỉ dụ ... giữa Hope và người A .. relationship căng thẵng , căng ơi là căng , thẳng ơi là thẵng 


nhưng người B thì lại có good relationship với người A .......... rồi họ không thể nào tin ............... A tốt như vậy , mà sao Hope có thể căng thẵng với A được ...

làm sao ai hiểu được Hope ??

làm sao ai có thể hiểu được huh Hope ???

ôi .... đời ...

mèn ... Vân ko biết làm thơ .. chứ nếu Vân giỏi văn chương , chắc Vân cũng làm 1 bài thơ .. để đời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-04-16, 11:51 PM)tuyetvan Wrote: Vân muốn Hope suy nghĩ cái này


Relationship nó dây tơ mối nhợ nhiều lắm


mình thấy ... thì thấy như vậy






nhưng thiệt ra ... nó có dính tới dây tơ mối nhợ tùm lum ở dưới ........... nó đả bị mắc gút từ 1 khúc nào đó .................. nên bây giờ , mình mới thấy ... NHỮNG GÌ MÌNH THẤY 

88 tuổi rồi mắt mờ chân chậm... khổ quá..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-16, 11:55 PM)tuyetvan Wrote: ok ... tốt lắm


nhưng Hope là ... con dâu Việt kiều

còn cô dâu kia ... thì không phải con dâu Việt kiều chứ gì ??



Hope ơi ... cuộc đời có nhiều cái ......... nhiều cái ........... mà Hope "không nhìn thấy được ... không có nghĩa là .. nó không tồn tại"

Hope không thấy không khí ... nhưng thiệt ra .. là nó có không khí 



Relationship giữa Hope và mẹ chồng tốt .......... vì Hope là con dâu Việt kiều ....... không có nghĩa là ............ relationship giữa cô dâu Việt nam và mẹ chồng tốt 

Thế là bad relationship.. tức là không được nhận tiền đúng không nào ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Vân không biết nói sao cho Hope hiểu






giống như mình không thể nào nói cho người giàu hiểu được người nghèo ... hay người nghèo có thể hiểu được người giàu 


nhưng nói chuyện với Hope , Vân có thể hiểu được phần nào câu chuyện ở đây 



mèn .. thiệt tình .. Vân không biết nói sao cho Hope hiểu Vân nữa




thôi thì .. Hope có relatives nào khác , có thể nhờ họ lảnh tiền , rồi đem tới cho bác 

làm được chuyện gì mình có thể làm được .. xong  rồi không phiền nảo , không trách gì ai cả 


còn chuyện của người dâu kia ... có thể Vân hiểu .. mà Hope không hiểu thôi  :full-moon-with-face4:
Reply
(2020-04-16, 11:59 PM)tuyetvan Wrote: Vân nói cho Hope nghe ... Hope suy nghĩ giùm Vân





tỉ dụ ... giữa Hope và người A .. relationship căng thẵng , căng ơi là căng , thẳng ơi là thẵng 


nhưng người B thì lại có good relationship với người A .......... rồi họ không thể nào tin ............... A tốt như vậy , mà sao Hope có thể căng thẵng với A được ...

làm sao ai hiểu được Hope ??

làm sao ai có thể hiểu được huh Hope ???

ôi .... đời ...

mèn ... Vân ko biết làm thơ .. chứ nếu Vân giỏi văn chương , chắc Vân cũng làm 1 bài thơ .. để đời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yêu người ta thì đừng làm phiền người ta.. vậy mới là yêu.. tranh giành thì không phải là yêu..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Hai đứa này đang cải nhau chuyện gì vậy bây? Fight
Reply
(2020-04-17, 12:07 AM)Hope Wrote: Yêu người ta thì đừng làm phiền người ta.. vậy mới là yêu.. tranh giành thì không phải là yêu..


Hope hiểu lầm ý Vân rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
nói nghe nè 

hình như có dịch vụ gởi tiền , giao tới tận nhà


Hope có thữ qua mấy dịch vụ này chưa ???
Reply
(2020-04-17, 12:05 AM)tuyetvan Wrote: Vân không biết nói sao cho Hope hiểu






giống như mình không thể nào nói cho người giàu hiểu được người nghèo ... hay người nghèo có thể hiểu được người giàu 


nhưng nói chuyện với Hope , Vân có thể hiểu được phần nào câu chuyện ở đây 



mèn .. thiệt tình .. Vân không biết nói sao cho Hope hiểu Vân nữa




thôi thì .. Hope có relatives nào khác , có thể nhờ họ lảnh tiền , rồi đem tới cho bác 

làm được chuyện gì mình có thể làm được .. xong  rồi không phiền nảo , không trách gì ai cả 


còn chuyện của người dâu kia ... có thể Vân hiểu .. mà Hope không hiểu thôi  :full-moon-with-face4:

Vân nghĩ đây là chuyện của Hope hả ? Nếu là chuyện của Hope thì Hope không phiền Vân phải dạy Hope làm thế nào.. Hope biết giải quyết và sắp xếp chả phiền online hoặc ngoài đời..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
nói về dịch vụ ... thì có .. đầy đủ dịch vụ cả

quan trọng là mình có tiền .. muốn dịch vụ nào mà chẳng có ??



tỉ dụ .. Hope có thể dùng dịch vụ .. giao tiền tới tận nhà 

rồi nếu bác không nấu ăn được ... thì thuê dịch vụ mang đồ ăn tới tận nhà 



có tiền ... là người ta sẳn sàng phục vụ mình hết

mình đâu cần buồn giận ai chi cho mệt ??
Reply