Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lời hứa của Vô Thượng Sư Thanh Hải với chúng sanh
#31
Bạn BEE có muốn biết thiên đàng của Chúa ra sao không. Muốn thì cho biết, Tinhoi kể sơ cho nghe. Đừng tin mấy ông Linh Mục nói chuyện về thiên đàng vì chẳng có ông nào đã lên đó . Ngay cả Đức Giáo Hoàng mà chưa biết cũng như chưa thấy thiên đàng nói chi tới hàng thấp là Linh Mục.
Reply
#32
(2020-03-28, 04:13 PM)Tinhoi2 Wrote: Bạn BEE có muốn biết thiên đàng của Chúa ra sao không. Muốn thì cho biết, Tinhoi kể sơ cho nghe. Đừng tin mấy ông Linh Mục nói chuyện về thiên đàng vì chẳng có ông nào đã lên đó . Ngay cả Đức Giáo Hoàng mà chưa biết cũng như chưa thấy thiên đàng nói chi tới hàng thấp là Linh Mục.

Bạn trả lời cho Bee biết trước đã .

Bạn phải làm sao để được lên Thiên Đàng ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#33
(2020-03-28, 04:17 PM)Bee Wrote: Bạn trả lời cho Bee biết trước đã .

Bạn phải làm sao để được lên Thiên Đàng ?


Không làm theo bất cứ điều gì ma quỉ dạy vì tất cả việc đó chỉ là cái bẩy. Còn làm theo lời Chúa dạy thực ra không quan trọng lắm đâu. Làm được thì tốt, không làm được Chúa cũng không bắt lỗi miễn đừng làm chi quá đáng như trộm cắp, giết người. Nghề chính của Satan kẻ chống Chúa là giăng bẫy. Chúa cấm lậy nhưng Satan khuyên lậy. Chuyện này chỉ là một trong hàng trăm các bẫy mà Satan giăng ra để bẫy con người. Cứ cái gì Chúa cấm thì Satan khuyên nên làm. Nó thích chơi cắc cớ như vậy.
Reply
#34
Bạn hướng về Chúa, làm sao Chúa không biết. Do vậy Chúa bỏ qua cho bạn một số lớn lỗi lầm, nhưng khi bạn hướng về Chúa mà lại vâng lời khuyên dạy của Satan là kẻ chống Chúa. Chúa không có cách nào cứu bạn dù muốn cứu vì đó là vấn đề của bạn. Không phải là vấn đề của Chúa. Chuyện này gọi là trách nhiệm bản thân.
Reply
#35
Bạn nói nhiều Bee không có hiểu ?

bạn trả lời ngắn gọn , làm sao lên được thiên đàng rồi Bee sẽ nói tiếp .nếu bạn nói đúng Bee sẽ nghe theo bạn . Bạn chưa biết làm sao để được lên thiên đàng thì làm sao bạn hiểu Bee nói gì . Lol Lol Lol Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#36
(2020-03-28, 02:55 PM)Mua roi Wrote: Tinhoi là thần thánh giáng thế, thứ xịn đấy bạn. Nói tào lao hoài vậy bạn.

Thần thánh giáng thế ơi, cuối tuần tới qua cắt cỏ nhà anh 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#37
(2020-03-28, 03:21 PM)Bee Wrote:  Lol

con người trong sạch quá không có nhiều chất đề kháng . Lol

Phải phải . Cho nên những đứa học rất giỏi , chỉ biết tối ngày học bài và làm bài, thì đa số là ngu ngu  Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#38
(2020-03-28, 06:54 PM)Bee Wrote: Bạn nói nhiều Bee không có hiểu ?

bạn trả lời ngắn gọn , làm sao lên được thiên đàng rồi Bee sẽ nói tiếp .nếu bạn nói đúng Bee sẽ nghe theo bạn . Bạn chưa biết làm sao để được lên thiên đàng thì làm sao bạn hiểu Bee nói gì . Lol Lol Lol Lol


Muốn lên thiên đàng bạn phải là Thanh, Trược vô phương lên thiên đàng. Muốn trở thành Thanh bạn không nhứt thiết phải làm được hoàn toàn như Chúa dạy vì chỉ có Thánh mới làm nổi như thế. Tinhoi là Thánh Thần nè mà xin thú thật cũng chả làm nổi, huống chi mấy người chờ tới tết Công Gô đi. Làm tới 50% coi như đủ tiêu chuẩn nhưng phải đi đôi với điều kiện khác là tuyệt đối không sống và vâng lời của Sâtn, vì Sâtn là kẻ chống Chúa. Những gì Satan đội lớp đạo đức dạy dỗ con người đều là những cái bẫy để con người rơi xuống địa ngục của nó. Nó là Satan nên chẳng có việc chi nó bày ra là việc tốt. Bạn cần tin thế. Dấu hiệu của Satan để bạn nhận biết rõ ràng là sự nói dối và lường gạt. Ngay chính thì không lường gạt, lường gạt thì không ngay chính. Việc sơ đẳng đó mà ai không biết thì nên nhảy xuống sông mẹ nó cho rồi. Lời Chúa trong kinh thánh : Con rắn Santan này là kẻ nói dối cả thế gian. Lời Chúa đã phán bạn nên tin như đinh đóng cột. Vậy khi bạn thấy hội đoàn lớn nào có sự nói dối, sự lường gạt thì nó chính là con cái của Sâtn đấy nhé, chẳng lầm đâu. Tóm tắt là có hai điều kiện để lên thiên đàng:


1, Là Thanh.


2, Không làm theo lời Satan dạy dỗ.


Có đủ hai điều này Chúa chấp tay lậy bạn rồi rước lên thiên đàng luôn chứ bạn khỏi cần lậy Chúa.
Reply
#39
Sai .

Bee cho bạn nói lại đó . Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#40
(2020-03-28, 08:12 PM)Bee Wrote: Sai .

Bee cho bạn nói lại đó . Innocent


Người ở trển xuống mà nói sai thì bị Trời phạt. Nói sai chuyện nhỏ thì được bỏ qua, việc lớn thế này mà sai ổng không bỏ qua. Tinhoi có coi cái Video cuối mà bạn Rấum post trong này. Video của anh Lê Anh Kiệt. Anh Kiệt nói phần nhiều lời ảnh nói rồi thâu vô Video cho mọi người coi là bề trên ứng nhập chứ không phải là anh Kiệt tự nghĩ ra được để nói. Tinhoi ngẫm lại thấy trường hợp mình khác anh Kiệt. Tinhoi cảm thấy mỗi khi lên net nói chuyện đạo với các bạn, Tinhoi tự nhập mình luôn để nói ra những lời ấy. Rõ ràng là như thế. Người ta thì bị bà nhập, ông nhập để nói. Gọi là nhập cơ. Tinhoi là Thần nên tự mình nhập mình chứ chả có ông có bà nào khác nhập Tinhoi. Sau khi coi Video của anh Kiệt Tinhoi mới nhận ra việc này.
Reply
#41
(2020-03-28, 08:23 PM)Tinhoi2 Wrote: Người ở trển xuống mà nói sai thì bị Trời phạt. Nói sai chuyện nhỏ thì được bỏ qua, việc lớn thế này mà sai ổng không bỏ qua. Tinhoi có coi cái Video cuối mà bạn Rấum post trong này. Video của anh Lê Anh Kiệt. Anh Kiệt nói phần nhiều lời ảnh nói rồi thâu vô Video cho mọi người coi là bề trên ứng nhập chứ không phải là anh Kiệt tự nghĩ ra được để nói. Tinhoi ngẫm lại thấy trường hợp mình khác anh Kiệt. Tinhoi cảm thấy mỗi khi lên net nói chuyện đạo với các bạn, Tinhoi tự nhập mình luôn để nói ra những lời ấy. Rõ ràng là như thế. Người ta thì bị bà nhập, ông nhập để nói. Gọi là nhập cơ. Tinhoi là Thần nên tự mình nhập mình chứ chả có ông có bà nào khác nhập Tinhoi. Sau khi coi Video của anh Kiệt Tinhoi mới nhận ra việc này.

bạn thật sự trả lời sai rồi .

câu trả lời rất ngắn gọn và câu trả lời nằm trong kinh thánh .

cần 1 điều quan trọng để được lên thiên đàng .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#42
(2020-03-28, 08:23 PM)Tinhoi2 Wrote: Người ở trển xuống mà nói sai thì bị Trời phạt. Nói sai chuyện nhỏ thì được bỏ qua, việc lớn thế này mà sai ổng không bỏ qua. Tinhoi có coi cái Video cuối mà bạn Rấum post trong này. Video của anh Lê Anh Kiệt. Anh Kiệt nói phần nhiều lời ảnh nói rồi thâu vô Video cho mọi người coi là bề trên ứng nhập chứ không phải là anh Kiệt tự nghĩ ra được để nói. Tinhoi ngẫm lại thấy trường hợp mình khác anh Kiệt. Tinhoi cảm thấy mỗi khi lên net nói chuyện đạo với các bạn, Tinhoi tự nhập mình luôn để nói ra những lời ấy. Rõ ràng là như thế. Người ta thì bị bà nhập, ông nhập để nói. Gọi là nhập cơ. Tinhoi là Thần nên tự mình nhập mình chứ chả có ông có bà nào khác nhập Tinhoi. Sau khi coi Video của anh Kiệt Tinhoi mới nhận ra việc này.

Thế Tinhoi là Thần thì Tinhoi viết mấy cái bài rao giảng cho chúng sinh ở đây nghe bằng cái gì?. Có phải giống như tui, ngồi gõ lộc cộc trên cái keyboard, dùng con mouse bấm cái tách vào chữ Post Reply bên dưới bài mới đi hay không?. Thần cỡ nào đi nữa mà không bấm vào ô CAPTCHA kế bên, gởi được tui chết liền.  Đừng nói là Thần rồi thì chu cái mõ nhọn lại thổi cái phèo là ra câu ra chữ ra bài nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem ra thánh thần này cũng chẳng khác người phàm là mấy, nhưng hơn ở cái chỗ nói xạo nói dóc thì nhiều.  Bài ở trên chính tả sai be bét kìa, nếu tự xưng  là Thần thì thử vào edit lại được, tui thề tui niệm ngày 800 lần tên bà thượng nghị sĩ kiêm nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Hải liền luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#43
(2020-03-28, 09:00 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thế Tinhoi là Thần thì Tinhoi viết mấy cái bài rao giảng cho chúng sinh ở đây nghe bằng cái gì?. Có phải giống như tui, ngồi gõ lộc cộc trên cái keyboard, dùng con mouse bấm cái tách vào chữ Post Reply bên dưới bài mới đi hay không?. Thần cỡ nào đi nữa mà không bấm vào ô CAPTCHA kế bên, gởi được tui chết liền.  Đừng nói là Thần rồi thì chu cái mõ nhọn lại thổi cái phèo là ra câu ra chữ ra bài nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem ra thánh thần này cũng chẳng khác người phàm là mấy, nhưng hơn ở cái chỗ nói xạo nói dóc thì nhiều.  Bài ở trên chính tả sai be bét kìa, nếu tự xưng  là Thần thì thử vào edit lại được, tui thề tui niệm ngày 800 lần tên bà thượng nghị sĩ kiêm nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Hải liền luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vị Thần Tinhoi 2 này vì mang xác phàm nên bị giới hạn quyền lực nên không tự bảo hộ hay múa phép gì được, nhưng được các chư Thần cao cấp bảo hộ nên mới ra nói thánh nói tướng như thế. Vị Thần này nói thánh nói tướng nhưng bị cô bác luôn hiểu lầm là nói hành nói tỏi. Nói thánh nói tướng và nói hành nói tỏi khác nhau nhe các bạn.
Reply
#44
(2020-03-28, 11:05 AM)mytheyeuco1 Wrote: Bất cứ ai thành tâm niệm mỗi ngày 3 lần: "Lạy Đức Mẹ Maria Đồng Trinh Hằng Cứu Giúp, lạy Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin giúp con đừng bị thiên ma tà khí xú uế ngoại đạo làm u mê tâm linh, xin giúp con thoát khỏi độc Cô Vi Made In China!"

Smiling-face-with-halo4 Innocent Dancer_4

Sao tự nhiên nhắc đến tên tại hạ vậy Cung chủ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tà ma là tà ma, ngoại đạo là ngoại đạo, tà ma có thể là ngoại đạo nhưng ngoại đạo chưa chắc tà ma nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ngoại đạo như tại hạ dễ thương gần chết, hàng hiếm khó kiếm đấy... Smiling-face-with-halo4
Reply
#45
(2020-03-28, 09:05 PM)tinhoi Wrote: Vị Thần Tinhoi 2 này vì mang xác phàm nên bị giới hạn quyền lực nên không tự bảo hộ hay múa phép gì được, nhưng được các chư Thần cao cấp bảo hộ nên mới ra nói thánh nói tướng như thế. Vị Thần này nói thánh nói tướng nhưng bị cô bác luôn hiểu lầm là nói hành nói tỏi. Nói thánh nói tướng và nói hành nói tỏi khác nhau nhe các bạn.

Đồng ý với thần Tinhoi ở cái chỗ này luôn, nói thánh nói tướng khác với nói hành nói tỏi.  Thumbs-up4 Nói thánh nói tướng là nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện chẳng ai kiểm chứng được, ai tin thì theo, không tin thì next, coi như nói xạo, nói dóc vậy. 

Xem ra ít ai hiểu được cái chân lý này của Tinhoi, bởi vậy cứ nhảy vào rủa xả Tinhoi hoài, thiệt là tội nghiệp quá đi nha.a.a.a.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhân đây cho hỏi thêm một câu hỏi nhỏ nhẹ, bởi biết Tinhoi mang xác phàm, lại nghe giang hồ đồn thổi, Tinhoi la con gái, rất dễ thương, thế nên mới hỏi, Tinhoi có biết yêu hông?. Đã yêu ai chưa?. Nếu chưa cho anh xin một vé được yêu Tinhoi nha...hí hí. 

Mình nói chuyện tình yêu nghe hay hơn và đắt khách hơn ba cái chuyện thú linh thú liếc đó ấy ơi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply