Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-03-12, 11:09 PM)BVCN Wrote: Lần trước bà làm tui thành độc thủ rồi... Lần này lấy gì đỡ ? Hỏng ấy bà cho tui mượn cánh tay để tui đỡ giùm bà
Thì ông đưa chân hay mình vô đỡ. Lỡ tăn tật rồi thêm chút có sao
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,691 in 781 posts
Likes Given: 1,809
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Quote:Dừng lại đúng mức thì ai nói làm gì anh. Anh có thấy gần đây, members cãi vả càng nhiều, và mang cả những hình ảnh "tượng trưng" vào diễn đàn không? Như vậy vẫn chưa tới mức để dừng?
Từ đầu tôi đã nói, "hình như mỗi ngày đều có chuyện để cãi nhau". Lúc diễn đàn ViệtBest mới mở, chủ trương của họ là không muốn biến thành ViệtFun thứ hai. Và đó là niềm tin tôi đã đặt vào. Nhưng có thể hiện tại họ vì chén cơm manh áo mà thay đổi tư duy. Tôi hơi hụt hẫng nên nói lên ý nghĩ của riêng tôi với những người tôi từng quen biết trong đây, nhưng có lẻ họ cũng không màng đọc rồi. Không giám làm mất lòng hay muốn khen tặng thì sẽ có nhiều phương cách, dùng lời chân tình nói cho nhau nghe thì tại sao phải nhàm chán? Hay anh chỉ thích những nơi cãi lộn, chà đạp nhau, nịnh nọt khen tặng chót lưỡi đầu môi thì mới sống động và sinh tồn?
Mấy cái vụ chửi lộn thì cũng chỉ lâu lâu mới xảy ra. Cái bất lợi của chợ trời chính là tạo điều kiện cho những người thích gây chuyện vào để kiếm chuyện với người khác. Nó quá dễ dàng cho nên bị lạm dụng. Bù lại nó lại cho phép nhiều người có thể tạo ra một sân chơi nhiều màu sắc. Tui đóng đô ở chợ trời là mong muốn điều đó.
[quote pid='215311' dateline='1584073392']
Lời cuối cho từng nick thôi cha.
[/quote]
Vào chợ tròi gây hết nick này tới nick kia rồi lòi cuối cho từnh nick mà đòi khuyên nguòi ta phải sống như thế ni thế kia. Rảnh háng quá thì qua Vũ háng đi tía. :78:
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
(2020-03-12, 11:30 PM)BaEch Wrote: Mấy cái vụ chửi lộn thì cũng chỉ lâu lâu mới xảy ra. Cái bất lợi của chợ trời chính là tạo điều kiện cho những người thích gây chuyện vào để kiếm chuyện với người khác. Nó quá dễ dàng cho nên bị lạm dụng. Bù lại nó lại cho phép nhiều người có thể tạo ra một sân chơi nhiều màu sắc. Tui đóng đô ở chợ trời là mong muốn điều đó.
Tôi hỏi thật anh, sau những vụ cãi lộn như vậy, anh có cảm thấy sống động thích thú không? Còn riêng tôi, tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn người hả hê thắng cũng như kẻ lẳng lặng âm thầm vì thua. Và dĩ nhiên là không khí không như tôi mong muốn, nó ngột ngạc khó thở. ViệtBest mở phòng Chợ Trời, tôi hoàn toàn không chống đối. Tôi chỉ muốn nói, ngoài những kiếm chuyện tị hiềm ganh ghét bè phái với nhau ra, còn những gì đáng và ý nghĩa để làm hay không?
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,691 in 781 posts
Likes Given: 1,809
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
[quote pid='215330' dateline='1584074491']
Tôi hỏi thật anh, sau những vụ cãi lộn như vậy, anh có cảm thấy sống động thích thú không? Còn riêng tôi, tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn người hả hê thắng cũng như kẻ lẳng lặng âm thầm vì thua. Và dĩ nhiên là không khí không như tôi mong muốn, nó ngột ngạc khó thở. ViệtBest mở phòng Chợ Trời, tôi hoàn toàn không chống đối. Tôi chỉ muốn nói, ngoài những kiếm chuyện tị hiềm ganh ghét bè phái với nhau ra, còn những gì đáng và ý nghĩa để làm hay không?
[/quote]
Tui không thích gây lộn, đó là lời thật lòng. Vui chơi với nhau tốt hơn là gây lộn. Nhưng chúng ta đang sống trong thế giới của cái ác nó đè cái tốt nên phải chấp nhận thôi. Bản thân mình rang làm tốt nhất cho thể, còn chuyện được hay không thì phó mặc cho số phận. Như tui là người tốt vô cùng tốt mà còn bị chửi rủa hoài, biết sao giờ  nếu bạn không vui thì bạn không chơi, đơn giản vậy thôi  còn chuyện khuyên lơn thì hi hi, good luck
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Guest Wrote:Tôi hỏi thật anh, sau những vụ cãi lộn như vậy, anh có cảm thấy sống động thích thú không? Còn riêng tôi, tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn người hả hê thắng cũng như kẻ lẳng lặng âm thầm vì thua. Và dĩ nhiên là không khí không như tôi mong muốn, nó ngột ngạc khó thở. ViệtBest mở phòng Chợ Trời, tôi hoàn toàn không chống đối. Tôi chỉ muốn nói, ngoài những kiếm chuyện tị hiềm ganh ghét bè phái với nhau ra, còn những gì đáng và ý nghĩa để làm hay không?
Nói thật bạn, tôi chưa thấy 1 trang web nào không có cải nhau .
Tôi nghỉ bạn đã đến giờ về hưu rồi . Trần thế không có thiên đàng đâu .
Thêm 1 điều minh chứng, cho dù cha mẹ anh en ruột thịt cũng chưa có gia đình nào không cải nhau
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,691 in 781 posts
Likes Given: 1,809
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Nói thêm một câu rồi tui đi ngủ. Trong các cuộc đấu khẩu, không hề có người thắng. Cả hai đều thua, tui tin vậy. Lời cuối cho bạn
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-12, 11:14 PM)RungHoang Wrote: Lãng có vẻ nói xéo tôi rồi . Tôi nói quang minh chính đại là khi chửi 1 người , khi phát biểu 1 suy nghỉ, cho người ta biết mình là ai, tại sao chửi họ, hay tại sao tôi nghỉ thế . Chứ không bịt mặt lại mà chửi bới đối phương rồi không dám nhận là mình làm. Tôi thấy Lãng và Đạn chơi ở Chợ Trời nhưng vẫn dung nick của mình , đó chính là hành động quang minh chính đại . Từ đầu đến cuối tôi chưa nói tôi tốt, 2 người không cần châm chích tôi như vậy . Tôi quen thằng Ếch, và Ếch là bạn của 2 người , lúc nào tôi nói chuyện với 2 người tôi cũng ráng giữ 1 mức vừa phải . Rât mong 2 vị hiểu cho

Cảm ơn anh đã nghĩ tốt cho tui. Sẳn đây tui cũng nói thẳng luôn suy nghĩ của mình để anh hiểu:
- Tui không nghĩ là việc đóng cửa chợ Trời là điều nên làm. Mỗi phòng ở đây nó đều có chức năng riêng của nó, người ta thích vào phòng nào là quyền của họ. Việc vào ít hay vào nhiều không thể mang ra so sánh với nhau được.
- Việc kiểm tra xem ai là ai, ở đây là việc nên vào bên trong chơi, để mọi người biết bạn là ai, bạn muốn chửi ai, chửi vì lý do gì... theo tui nó không quan trọng bằng việc ở đây, nơi người ta dùng nick as guest, điều người ta muốn nói với mình là gì.
- Người ta không dùng nick thật vì nhiều lý do:
* Có thể họ giữ sự tự trọng của riêng họ, có thể họ còn tôn trọng bạn khi còn có thể. Lúc hết rồi thì ai cũng biết kết quả như thế nào qua việc nick ChangHiu công khai với nick RungHoang mà mình đã thấy.
* Có thể họ sợ, không dám dùng nick thiệt. Nếu vậy thì mình có nên chấp nhất một người như vậy không?. Theo tui thì không nên, còn ai thấy nên cứ tự nhiên hành sự.
- Nhiều bạn cứ nghĩ người đó người khác châm chọc mình, cứ nhất đinh tự cho là họ nói mình, nhắm vào mình. Chi cho khổ vậy trời?. Sao không bơ đi mà sống, bởi mình là ai, mình như thế nào vẫn con những người vốn là bạn mình hiểu mình mà. Càng ra sức thanh minh thanh nga càng khiến cho mình đúng là người mà kẻ khác muốn nói đến. Khi bạn càng chứng tỏ bạn là ai với tất cả mọi người, bạn sẽ chẳng là ai hết. Và khi bạn muốn nhiều người hiểu bạn hơn, cũng chẳng ai hiểu bạn là ai, bạn như thế nào. Một người muốn làm bạn với nhiều người sẽ chẳng là bạn của ai hết. Thế thôi.
- Tui không cố ý nói anh, nhưng tui tin câu nói "Nhiệt tình cộng với sự ngu dốt sẽ trở thành kẻ phá hoại.". Câu này luôn luôn đúng trong mọi trường hợp tui chứng kiến. Thế nên kết tội cho một người dùng lời nói vu vơ, núp dưới dạng guest, nhằm vào một việc gì đó, một ai đó trong này, có ý tốt hay có ý xấu chưa hẳn đã là hành động phá hoại bằng những người mang nick chính danh mà nhảy hết chỗ này chỗ kia, lôi đầu hết người nào mình không thích ra kiếm chuyện, trong trường hợp đó, ai phá hoại hơn ai?. Và ai đáng trách hơn ai?.
- Anh và tôi đều là bạn Ba Ếch, thế nên cũng đừng để cho nó khó xử. Tui vào nói thẳng thắn với anh như vậy được chưa?. Tính tui không thích châm chích, xỏ xiên ai, ngoài việc mang họ ra để nói cho vui, cho có chuyện, bởi khi cần thẳng thắn tui cũng thẳng thắn như ai, không sợ mất lòng người nào, nếu lỡ có mất lòng, mất đi một người mình tưởng là bạn thì với tui chẳng quan trọng gì.
Mong anh hiểu cho tui giống như anh mong tui hiểu cho anh nha.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-03-12, 11:48 PM)BaEch Wrote: Tui không thích gây lộn, đó là lời thật lòng. Vui chơi với nhau tốt hơn là gây lộn. Nhưng chúng ta đang sống trong thế giới của cái ác nó đè cái tốt nên phải chấp nhận thôi. Bản thân mình rang làm tốt nhất cho thể, còn chuyện được hay không thì phó mặc cho số phận. Như tui là người tốt vô cùng tốt mà còn bị chửi rủa hoài, biết sao giờ nếu bạn không vui thì bạn không chơi, đơn giản vậy thôi còn chuyện khuyên lơn thì hi hi, good luck 
Thật ra thì đặt câu hỏi đúng hơn là khuyên. Tôi có nghe ai đó nói "đàn khảy tai trâu", và tôi chỉ 1 phút nhất thời tiếc cái thời gian cùng chúng bạn vui vẻ ở đây. Bây giờ thì họ đã từ từ đi hết, và ít nhiều cũng than vãn những gì diễn đàn đã đối xử với họ. Tôi cũng chỉ ráng làm những gì cho diễn bớt tai tiếng, tiếng xấu đồn xa, còn riêng tôi chẳng lợi lộc gì trong vụ này. Tôi cũng sẽ đi tới những trang mạng khác sinh hoạt khi rảnh, có lẻ những nơi đó thích hợp với tôi hơn.
|