TuyetVan ơi...
#61
(2020-03-07, 06:53 PM)BaEch Wrote: Không ngờ mày cũng biết nói xạo không chớp mắt giống thằng Lãng  Lol

Rollin Rollin

Tau tung tin đồn thất thiệt vậy  đó, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, không ép. 

Còn ai thấy nhột nhột ráng chịu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#62
(2020-03-07, 06:58 PM)Ngại đạn. Wrote: Rollin Rollin

Tau tung tin đồn thất thiệt vậy  đó, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, không ép. 

Còn ai thấy nhột nhột ráng chịu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cái chuyện "Tin Đồn" của mày tao hiểu chút chút .

Tao nghỉ họ đẹp đôi . Trai tài xỉu gái sắc si

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#63
Em Ngại Đạn viết dài quá, chị còn lười đọc huống gì người ta  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#64
(2020-03-07, 07:10 PM)LMS Wrote: Em Ngại Đạn viết dài quá, chị còn lười đọc huống gì người ta  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Tính em nó vậy, quen rồi chị ơi. Hứng lên em làm một hơi dài thòng trong 5, 10 phút, không hứng cạy răng không thốt một lời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị làm em nhớ người bạn bé nhỏ xinh xinh của em ngày xưa, vẫn hay chê em viết gì mà dài quá nên lười đọc, vì lười đọc nên nàng không hiểu em muốn nói gì, nàng quê độ, nàng bỏ em đi "chống lầy", em về bên ấy buồn ba bốn ngày luôn.   Crying-face4
Reply
#65
(2020-03-07, 07:37 PM)Ngại đạn. Wrote: Tính em nó vậy, quen rồi chị ơi. Hứng lên em làm một hơi dài thòng trong 5, 10 phút, không hứng cạy răng không thốt một lời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị làm em nhớ người bạn bé nhỏ xinh xinh của em ngày xưa, vẫn hay chê em viết gì mà dài quá nên lười đọc, vì lười đọc nên nàng không hiểu em muốn nói gì, nàng quê độ, nàng bỏ em đi "chống lầy", em về bên ấy buồn ba bốn ngày luôn.   Crying-face4

Tội nghiệp không, một mối tình buồn có 3,4 ngày, đếm tới nay mấy ngàn mối tình rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#66
(2020-03-07, 06:53 PM)BaEch Wrote: Không ngờ mày cũng biết nói xạo không chớp mắt giống thằng Lãng  Lol

Bà mịa, mài nói vậy là làm tổn thương danh dự tao  :thayghet: . Mài hỏi sư phụ tau đi, tau có con tim chân chính không bao giờ biết đến nói láo nha mài.  :full-moon-with-face4:
Reply
#67
(2020-03-07, 10:29 PM)tuyetvan Wrote:  Hi LMS

wow, hình LMS đẹp quá ta , cứ như tài tử điện ảnh vậy  :kiss:


Vân nói cho LMS nghe .. anh H là ông anh của Vân đó ... trong này chỉ có 1 mình anh H là Vân kêu anh thôi .. vì ảnh (mới khám phá ra đây) là bạn học của ông anh Vân ... nên phải kêu ảnh bằng "anh" hay bằng "ỗng" .. chứ không thôi .. ỗng khỏ đầu Vân  vahidrk1


đây đúng là trường hợp mà người ta nói .. đập nhau vỡ đầu rồi , mới biết là .. bà con  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

biết bà con rồi ... Vân ko dám đập ỗng .. vì đập ỗng , thì ông anh Vân đập Vân 

nên Vân phải nhẹ tay với ỗng 

ỗng muốn nói dài ... cứ để ỗng nói ... còn mình đọc được tới đâu ... thì mình cứ việc đọc  Rollin

Oh, hình đó của cô tài tử Tàu thiệt đóng vai LMS, mình mượn xài tại mình không được đẹp cho lắm  Lol
Sầu chọc ông Ngại Đạn vì công nhận ổng viết dài tàn canh, Sầu biết TV ít khi đoc hết nên nhắc ổng  Rollin

Nếu hôm nào TV chướng mắt ổng mà không chửi được vì quen, pm cho Sầu, Sầu chửi dùm cho Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#68
ông anh H ạ 


anh viết dài .. nhưng Vân viết ngắn gọn ở đây thôi ....


i. Vân biết vị trí của anh ... 1 bên là bạn nối khố của anh ... 1 bên là em gái của bạn học ... anh không biết nên đứng "phe" nào ... nhưng thấy cái nick của anh , thì Vân nghĩ anh nên .. mắt nhắm mắt mở .. Vân ko ăn hiếp bạn của anh đâu .. chỉ là nói chuyện rỏ ràng .. để rồi mọi chuyện xếp vào quá khứ mà thôi ... ông anh hiểu Vân nói chứ ?? vì Vân nói cho anh nghe .. nếu không nói rỏ ràng ra , cứ giữ ấm ức trong bụng , thì không bao giờ xếp vào quá khứ được ... anh cứ để Vân tự nhiên nói chuyện với Ếch đi nhá , Vân hứa là không làm thịt Ếch để nhậu , mà chỉ nói để HIỄU nhau mà thôi






ii. anh nói Ếch có gia đình , không có ý lộn xộn gì cả ........... thêm vào đó , nếu thật sự có ý lộn xộn , thì đâ kiếm góc kín để lộn xộn rồi 

nói theo lý thuyết .. thì anh nói đúng 

nhưng nói theo thực tế ... thì để Vân nói cho anh nghe cái nhìn của Vân ... anh suy nghĩ kỷ những gì Vân nói ở đây nhá




ẾCH KHÔNG HỀ CÓ TÌNH CÃM GÌ VỚI VÂN

(1 người có tình cảm với mình .. mình có thễ cảm nhận qua hành động , lời nói của người đó ... Vân cũng già rồi , chứ đâu phải Vân mới lên 10 , mà Vân ko biết chuyện này đâu)



ĐÂY CHỈ LÀ ........ TRÒ CHƠI ONLINE CUẢ ẾCH

(anh hiểu ... trò chơi là gì chứ .. trò chơi để giải sầu , để giết thời gian , để khỏi bị bored)



VÂN KHÔNG MUỐN MÌNH LÀ OBJECT CHO TRÒ CHƠI NÀY

(khi anh chơi 1 cái gì đó , anh phải có 1 cái object để đem ra chơi , giống như đá banh thì phải có trái banh , đá cầu thì phải có trái cầu ..... Vân không phải là trái banh hay trái cầu)




ai thích làm object cho trò chơi này , thì cứ ... ra nhận hàng .. tự do

riêng Vân , Vân không thích làm object cho trò chơi này 


(nói lộn , không phải subject , mà là object đúng hơn .. Vân cứ lộn 2 chữ này hoài)  Rollin
Reply
#69
Vân cứ tự nhiên nói, tui sẽ cố lắng nghe.

Reply
#70
(2020-03-07, 10:47 PM)tuyetvan Wrote: cám ơn Sầu

nếu Sầu thấy chướng mắt .. thì Vân cũng thấy chướng đó .. cứ tự nhiên .. theo cảm tính nhá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



thiệt sự là Vân đọc lướt lướt ... nắm ý thôi .. chứ chi tiết .. thì Vân chịu ..

đầu óc Vân không nắm chi tiết giỏi lắm đâu .. nếu viết dài quá , khả năng này còn giảm đi rất nhiều

À, Sầu nghỉ Vân không cần Sầu chửi dùm đâu  Rolling-on-the-floor-laughing4

Thường người chướng mắt Sầu thì Sầu né chứ không chửi, tại biết chửi không lại  Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#71
(2020-03-07, 10:44 PM)tuyetvan Wrote: ông anh H ạ 


anh viết dài .. nhưng Vân viết ngắn gọn ở đây thôi ....


i. Vân biết vị trí của anh ... 1 bên là bạn nối khố của anh ... 1 bên là em gái của bạn học ... anh không biết nên đứng "phe" nào ... nhưng thấy cái nick của anh , thì Vân nghĩ anh nên .. mắt nhắm mắt mở .. Vân ko ăn hiếp bạn của anh đâu .. chỉ là nói chuyện rỏ ràng .. để rồi mọi chuyện xếp vào quá khứ mà thôi ... ông anh hiểu Vân nói chứ ?? vì Vân nói cho anh nghe .. nếu không nói rỏ ràng ra , cứ giữ ấm ức trong bụng , thì không bao giờ xếp vào quá khứ được ... anh cứ để Vân tự nhiên nói chuyện với Ếch đi nhá , Vân hứa là không làm thịt Ếch để nhậu , mà chỉ nói để HIỄU nhau mà thôi






ii. anh nói Ếch có gia đình , không có ý lộn xộn gì cả ........... thêm vào đó , nếu thật sự có ý lộn xộn , thì đâ kiếm góc kín để lộn xộn rồi 

nói theo lý thuyết .. thì anh nói đúng 

nhưng nói theo thực tế ... thì để Vân nói cho anh nghe cái nhìn của Vân ... anh suy nghĩ kỷ những gì Vân nói ở đây nhá




ẾCH KHÔNG HỀ CÓ TÌNH CÃM GÌ VỚI VÂN

(1 người có tình cảm với mình .. mình có thễ cảm nhận qua hành động , lời nói của người đó ... Vân cũng già rồi , chứ đâu phải Vân mới lên 10 , mà Vân ko biết chuyện này đâu)



ĐÂY CHỈ LÀ ........ TRÒ CHƠI ONLINE CUẢ ẾCH

(anh hiểu ... trò chơi là gì chứ .. trò chơi để giải sầu , để giết thời gian , để khỏi bị bored)



VÂN KHÔNG MUỐN MÌNH LÀ OBJECT CHO TRÒ CHƠI NÀY

(khi anh chơi 1 cái gì đó , anh phải có 1 cái object để đem ra chơi , giống như đá banh thì phải có trái banh , đá cầu thì phải có trái cầu ..... Vân không phải là trái banh hay trái cầu)




ai thích làm object cho trò chơi này , thì cứ ... ra nhận hàng .. tự do

riêng Vân , Vân không thích làm object cho trò chơi này 


(nói lộn , không phải subject , mà là object đúng hơn .. Vân cứ lộn 2 chữ này hoài)  Rollin



Thật ra, theo tôi nghỉ, 3X không phải thuộc loại người lỗ mãng. 3 Ếch chọc TV chắc cũng không phải khinh rẻ mà mang TV ra đùa chơi để giết thời giờ . Tôi đoán lý do là vì TV dữ quá, gặp ai cũng chửi, chuyện gì cũng chửi, ai thờ ai cũng chửi, ai đốt giấy vàng mả cũng chửi, ngay cả đến người ta thờ cha mẹ ruột của họ mà TV nhìn cũng gai con mắt .... Từ cái chỗ TV thích chửi nên 3 Ếch mới  phá TV . Gặp những người im im ít nói thì 3 Ếch đã không chọc rồi . 

Bản thân TV cũng có nhiều vấn đề lắm . TV thuộc dạng người đặc biệt nên đừng phàn nàn vì sao đôi khi người ta đối với TV hơi đặc biệt hơn người khác

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#72
(2020-03-07, 11:02 PM)LMS Wrote: À, Sầu nghỉ Vân không cần Sầu chửi dùm đâu  Rolling-on-the-floor-laughing4

Thường người chướng mắt Sầu thì Sầu né chứ không chửi, tại biết chửi không lại  Lol

Tui thấy bà chướng mắt rồi đó nhé j/k Biggrin

Reply
#73
(2020-03-07, 12:38 PM)BaEch Wrote: Thú thật là hôm nay tui không thấy vui trong người nên đã định là không tán dóc gì hết hôm nay, nhưng vì Vân đã có lời nói đến tui nên tui sẽ trả lòi ngắn gọn để Vân hiểu rỏ vấn đề chút.

1) Tui không phải là một tín đồ Công giáo hết lòng, nhưng trong 1 chừng mực nào đó tui kính yêu Đức Mẹ Maria. Khi Vân đem Đức Mẹ ra chế nhạo, nó chạm vào lòng kính mến thiếng liêng của tui; cho nên tui đã sẳn sàng dập Vân tới bến. Nếu Vân chỉ phỉ báng đạo CG nói chung, tui đã không có phản ứng mạnh vậy.


Vân quote lại 1 phần nào Ếch đả nói trước đây

- Ếch nói Vân chế nhạo Mary ???

- còn nếu Vân phỉ báng đạo CG nói chung , Ếch không có phản ứng mạnh như vậy ??



Vân để cho Ếch suy nghĩ kỹ những gì Ếch nói ở đây

Ếch xác nhận .. là đúng 

thì Vân sẻ nói chuyện với Ếch 

Vân chờ  Hello
Reply
#74
(2020-03-07, 11:04 PM)BaEch Wrote: Tui thấy bà chướng mắt rồi đó nhé j/k Biggrin

Ông đừng coi tui là object như TV nói nghen, TV chửi chứ tui nhai xương à  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#75
(2020-03-07, 11:07 PM)tuyetvan Wrote: Vân quote lại 1 phần nào Ếch đả nói trước đây

- Ếch nói Vân chế nhạo Mary ???

- còn nếu Vân phỉ báng đạo CG nói chung , Ếch không có phản ứng mạnh như vậy ??



Vân để cho Ếch suy nghĩ kỹ những gì Ếch nói ở đây

Ếch xác nhận .. là đúng 

thì Vân sẻ nói chuyện với Ếch 

Vân chờ  Hello

Qua những kinh nghiệm của tui đối với Vân thì chúng ta nên chấm dứt ở đây nếu Vân muốn nói đến tôn giáo. Đã nói Vân không có khả năng bàn đến tôn giáo như một người bình thường, tại sao chúng ta lại phí thời gian để nói về nó?

Reply