Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

kính chào bà con
(2020-02-17, 12:15 AM)JKR Wrote: Tui nhớ  Bella đã đính chính là sis ấy không có "thề" bỏ VB, và sis ấy bỏ VB vì lý do cá nhân, chứ không phải sis ấy "từng nói VB này nọ".  Hình nhu Bella cũng chưa phê bình VB, BDH cũng như các mods VB gay gắt; cũng vì bênh VB bên VF mà sis Bella phải nghe nững lời khó nghe bên VF đó.

Cái câu bold ở trên, có vẻ không trung thực và sai sai sao đó.

Chuyện của Bella tôi không muốn nói đến, đã lâu lắm rồi không muốn nói đến. Nhưng chuyện của Bee tôi muốn nói lên 1 vài lời cho Bee, những lời trên của Bee là đúng . Tôi từng thấy NhoLan phê bình VB ở VF , những post đó tôi nghĩ còn bên VF , mai này VF sống trở lại bạn có thể tìm ra được . hình như bên XTL tôi nhớ cũng có (Tôi không dám chắc chắn) . Còn chuyện Bella vài lần bỏ VB và trở lại không phải chuyện cá nhân như bạn nói . Tôi nhớ là 1, vài lần gì đó Bella bảo là BDH của VB phải sao sao ... nếu không thì từ nay she không vào VB nửa . BDH của VB chẳng quan tâm she vào hay không nên cũng chẳng trả lời trả vốn, rồi she quê she đi, rồi cũng trở vào , rồi 1 thời gian lại giận rồi đi, rồi lại trở vào ..... Chuyện thề của Bella tôi cũng thấy , tôi thấy vài lần câu "Từ nay tôi sẻ không vào nửa ..." ---- Vài lần chứ không phải 1 lần

Hy vọng các bạn chơi ở đây ai còn nhớ thì làm chứng giùm Bee

*** Tôi không phải đặc biệt chú ý chuyện này lắm, nên nếu tôi lỡ nhớ sai cho tôi xin lỗi .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
anh RungHoang và anh BVCN , cám ơn 2 anh nhưng chuyện do Bee gây , Bee xin 2 anh đừng nói lời nào thêm please ! Bee appreciated rất nhiều 

Chuyện của Bee để 1 mình Bee tự giải quyết . Cám ơn 2 anh 

Bee đã làm bạn của họ buồn , hãy để họ nói cho hả dạ thì sự buồn bực của họ mới có thể dịu đi .
đối với Bee lời nói góp ý của người khác là bài học cho chính mình vươn lên .

cám ơn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-17, 12:51 AM)Bee Wrote: anh RungHoang và anh BVCN , cám ơn 2 anh nhưng chuyện do Bee gây , Bee xin 2 anh đừng nói lời nào thêm please ! Bee appreciated rất nhiều 

Chuyện của Bee để 1 mình Bee tự giải quyết . Cám ơn 2 anh 

Bee đã làm bạn của họ buồn , hãy để họ nói cho hả dạ thì sự buồn bực của họ mới có thể dịu đi .
đối với Bee lời nói góp ý của người khác là bài học cho chính mình vươn lên .

cám ơn .

OK Bee . Công đạo trong lòng người .

Anh cũng không cần nói nhiều nửa, bà con đã thấy chuyện gì xảy ra lâu nay và hẳn nhiên là biết mà .

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2020-02-17, 12:59 AM)BVCN Wrote: Mình không có nói giùm ai đâu ! Mình rất thực tế, nhưng cái JRK này đã nhiều lần bênh vực cho người khác thì không nói, mà Lời lẻ của CÔ TA rất là cố ý muốn đã kích người khác để gây lên vấn đề cho 2 bên , chứ thực tế chẵng phải là lời khuyên hay xây dưng chút nào.


Please Please Please

Không có sao hết , Bee thấy nhẹ nhàng hơn khi họ đã  lên tiếng .

Please

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Nhìn qua ngó lại đếm chưa hết mười đầu ngón tay, vậy mà tối ngày cứ kiếm chuyện cãi nhau hoài. Rỏ chán!
Reply
[quote pid='205819' dateline='1581919269']
Nhìn qua ngó lại đếm chưa hết mười đầu ngón tay, vậy mà tối ngày cứ kiếm chuyện cãi nhau hoài. Rỏ chán!
[/quote]

Người ta nói chất lượng hơn số lượng 

nếu 1 tô canh có con sâu thì nên ăn luôn con sâu cho có thêm chất bổ hay vớt con sâu đó bỏ đi . Tuy là rất khó nuốt con sâu .

Hello

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Music 
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Vào một cái chợ chồm hổm mà đòi chất lượng thì chỉ có nước ngáp ruồi. Lỡ tô canh có con sâu thì tại người lặt và rửa rau hời hợt. Nếu sáng suốt họ đã không để con sâu đó chết tươi trong tô canh và khó chịu khi phải nuốt hay vất nó đi. Trừ khi.....
Reply
(2020-02-17, 01:51 AM)guest Wrote: Vào một cái chợ chồm hổm mà đòi chất lượng thì chỉ có nước ngáp ruồi. Lỡ tô canh có con sâu thì tại người lặt và rửa rau hời hợt. Nếu sáng suốt họ đã không để con sâu đó chết tươi trong tô canh và khó chịu khi phải nuốt hay vất nó đi. Trừ khi.....

Nghĩa là trong chuyện tô canh cũng có 1 người hời hợt nên khách dùng phải nhắm mắt ráng nuốt con sâu .

vậy đúng rồi nên  trách người rửa rau . Lol

Người lỡ cắn chúng con sâu và lè ra không có lỗi . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Sống ở đời không ai là hoàn hảo thì tại sao Bee lại vạch lá tìm sâu trong khi Bee cũng chưa chắc gì tuyệt đối. Cũng như trong thread này, Bee đã nói "post cuối cùng của Bee trò chuyện cùng Bella" nằm ở post #99, nhưng sau đó Bee vẫn day dưa với Bella. Post #100, Bee nói Bee không có đọc thơ vậy thread này ai đã đem vào trang thơ vậy Bee? 

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=14655


Mình thật tình không muốn nói ai đúng ai sai, nhưng sống phải biết hoà đồng, 1 câu nhịn, 9 câu lành thì nó hay hơn. Chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, còn Bee muốn nghĩ hoặc làm sao thì tùy Bee vậy.
Reply
[quote pid='205841' dateline='1581923344']
Sống ở đời không ai là hoàn hảo thì tại sao Bee lại vạch lá tìm sâu trong khi Bee cũng chưa chắc gì tuyệt đối. Cũng như trong thread này, Bee đã nói "post cuối cùng của Bee trò chuyện cùng Bella" nằm ở post #99, nhưng sau đó Bee vẫn day dưa với Bella. Post #100, Bee nói Bee không có đọc thơ vậy thread này ai đã đem vào trang thơ vậy Bee? 

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=14655


Mình thật tình không muốn nói ai đúng ai sai, nhưng sống phải biết hoà đồng, 1 câu nhịn, 9 câu lành thì nó hay hơn. Chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, còn Bee muốn nghĩ hoặc làm sao thì tùy Bee vậy.
[/quote]
Bạn đang vạch lá tìm sâu đúng hơn.
Câu nên hòa đồng, 1 câu nhịn 9 câu lành nên để dành khuyên bạn Bella đi nhá
Reply
Thân chào bà con cô bác,

Anh chị em trong nhà cùng cha cùng mẹ đôi khi cũng xích mích.  LTP  bạo gan mong các bạn mỗi ngày thức dậy là quên hết mọi sự đã xảy ra trong quá khứ, và bắt đầu một ngày mới.

Happy Monday, everyone. :dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
(2020-02-17, 06:43 AM)LeThanhPhong Wrote: Thân chào bà con cô bác,

Anh chị em trong nhà cùng cha cùng mẹ đôi khi cũng xích mích.  LTP  bạo gan mong các bạn mỗi ngày thức dậy là quên hết mọi sự đã xảy ra trong quá khứ, và bắt đầu một ngày mới.

Happy Monday, everyone. :dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Chào buổi sáng anh LTP,

Thấy anh "bạo gan" mong các bạn "quên" làm GG cũng "bạo phổi" mong rằng mình cũng rồi sẽ "quên" những gì mình đã không còn có mỗi sáng thức dậy và tập quen với những cái mình từ nay sẽ không có.

Anh cần thuốc nhức đầu không? Rollin
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
[quote pid='205844' dateline='1581925725']
[quote pid='205841' dateline='1581923344']
Sống ở đời không ai là hoàn hảo thì tại sao Bee lại vạch lá tìm sâu trong khi Bee cũng chưa chắc gì tuyệt đối. Cũng như trong thread này, Bee đã nói "post cuối cùng của Bee trò chuyện cùng Bella" nằm ở post #99, nhưng sau đó Bee vẫn day dưa với Bella. Post #100, Bee nói Bee không có đọc thơ vậy thread này ai đã đem vào trang thơ vậy Bee? 

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=14655


Mình thật tình không muốn nói ai đúng ai sai, nhưng sống phải biết hoà đồng, 1 câu nhịn, 9 câu lành thì nó hay hơn. Chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, còn Bee muốn nghĩ hoặc làm sao thì tùy Bee vậy.
[/quote]
Bạn đang vạch lá tìm sâu đúng hơn.
Câu nên hòa đồng, 1 câu nhịn 9 câu lành nên để dành khuyên bạn Bella đi nhá
[/quote]

Bạn đọc sao mà nghĩ mình vạch lá tìm sâu? Những gì mình nêu ra chỉ là bằng chứng hiện tại để chứng minh Bee cũng không toàn diện. Chơi trên 1 diễn đàn với nhau, nhiều khi mắt nhắm mắt mở để mọi người vui vẻ chơi chung. Thấy hợp mắt thì tào lao còn không thì thôi để không khí bớt ngột ngạt. Mình có ghi danh ở trang web tư nhân kia, họ chỉ có khoảng 20 người nhưng đều đã có gđ và họ rất thân nhau. Chia sẻ kinh nghiệm sống, nấu ăn, trang điểm, v.v. trong hoà khí chứ đâu như ở đây. Mình thấy đa số mấy anh mấy chị đã có gia đình mà vào đây đủng đa đủng đỉnh, rồi ông vuốt bà, bà vuốt ông. Rốt cuộc đi đến ghen tuông tranh dành, rồi chờ cơ hội là chém giết nhau không nương tay. Câu "1 câu nhịn, 9 câu lành" là để khuyên tất cả mọi người trong đó có bạn và lẫn mình.
Reply
(2020-02-17, 06:43 AM)LeThanhPhong Wrote: Thân chào bà con cô bác,

Anh chị em trong nhà cùng cha cùng mẹ đôi khi cũng xích mích.  LTP  bạo gan mong các bạn mỗi ngày thức dậy là quên hết mọi sự đã xảy ra trong quá khứ, và bắt đầu một ngày mới.

Happy Monday, everyone. :dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Mình mong chị Bella sớm quên mà vào đây sinh hoạt chơi vui.  Thumbs-up4
Reply