Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

kính chào bà con
#61
(2020-02-15, 04:25 AM)guest2 Wrote: Clap Clap Quá giỏi, quá hay.....Một con người nói láo không chớp mắt, coi Chúa Phật như là cái nấc thang để mi tự đánh bóng tự nâng mi lên lại còn coi trời bằng vung, coi ai cũng không ra gì, khoác lác quênh quang khua môi, múa mỏ không biết ngượng miệng như con a đầu tinhoi 2 mi mà cũng có mấy thằng đàn ông chịu tự nguyện nằm sấp mình xuống để cho mi bước lên thân của chúng như thằng RH, thằng Bất Tăng kể như là a đầu TO mi cũng có bản lảnh lắm, ta phục. nhưng ta chỉ phục là a đầu mi nói láo rỏ ràng mà lại có kẻ tình nguyện chịu tin lời nói láo của a đầu mi dù hắn biết rỏ là mi nói láo thôi..... cái nầy mới đúng là cái bản lảnh có một không hai của a đầu mi đó tinhoi 2. Ta không thể chê bai mi được điều gì hết nên ta tâm phục, khẩu phục về cái bản lảnh này của con a đầu TO mi, nhưng ta thấy tội nghiệp cho mi quá vì có những kẻ là trang nam tử hán như RH, như BT cứ bắc thang cho mi đi lên tới đỉnh cao nói láo, khiến cho con a đầu mi càng ngày càng nói láo một cách trắng trợn hơn, nói láo tới hết biết nhục, tới mi quên luôn bản thân mi là ai và làm cho mi cứ mãi sống trong sự hoang tưởng như vậy. ta cười cho những tên đàn ông hồ đồ như RH, BT thân là đàn ông có học thức, có chút hiểu biết, có trí tuệ sao lại chịu mọp mình xuống để tự nguyện làm tấm thảm cho một con a đầu - cao thủ đệ nhất nói láo trắng trợn như mi bước lên như vậy. thật là chuyện khó tin nhưng có thật trên đời nầy.....ta cười cái đã Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin

Runghoang và Bất Tăng tin lời Tinhoi mặc dầu biết rõ Tinhoi nói láo. Bạn nói Runghoang và Bất Tăng bị điên?
Reply
#62
(2020-02-15, 08:33 AM)Guest3 Wrote: Runghoang và Bất Tăng tin lời Tinhoi mặc dầu biết rõ Tinhoi nói láo. Bạn nói Runghoang và Bất Tăng bị điên?

Hai người này gài bạn.  Bạn mắc bẫy họ rồi.
Reply
#63
Có lần nghe con tình ói nói chủ Vietfun mở Website Vietfun ra là để nó vô điều khien53 để làm công việc gì cho Chúa. Bây giờ nó và Chúa xích mích với nhau, nó từ chối giúp Chúa nên chủ Vietfun dẹp bỏ Vietfun. Ai mở Web ra cũng phải tốn nhiều tiền và công sức, vậy mà mở Web là vì chỉ để cho con tinhoi này xử dụng, nó xử dụng Web còn chủ Web thì phải bỏ tiền mỗi tháng trả bills cho nó. Việc nghe qua là thấy quá hoang đường mà con tinhoi này nói tỉnh bơ như chuyện thật. Nó làm như nó là ông nội người ta vậy. Việc này có thật không ta.
Reply
#64
Bee để ý hình như cô bé tinhoi thật viết không bao giờ xuống hàng và dùng icons 
và viết rất là dài đọc mỏi miệng mà chưa được ngừng để lấy hơi .

còn ai mà viết xuống hàng và chấm phẩy nhiều là hàng giả mạo . không biết đúng không hay cô bé thay đổi chiến thuật để qua mặt mọi người .

Rolling-on-the-floor-laughing4 Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#65
(2020-02-15, 01:59 PM)Guesst6 Wrote: Có lần nghe con tình ói nói chủ Vietfun mở Website Vietfun ra là để nó vô điều khien53 để làm công việc gì cho Chúa. Bây giờ nó và Chúa xích mích với nhau, nó từ chối giúp Chúa nên chủ Vietfun dẹp bỏ Vietfun. Ai mở Web ra cũng phải tốn nhiều tiền và công sức, vậy mà mở Web là vì chỉ để cho con tinhoi này xử dụng, nó xử dụng Web còn chủ Web thì phải bỏ tiền mỗi tháng trả bills cho nó. Việc nghe qua là thấy quá hoang đường mà con tinhoi này nói tỉnh bơ như chuyện thật. Nó làm như nó là ông nội người ta vậy. Việc này có thật không ta.

Mơ không có tốn tiền không có đóng thuế nên cứ để cô Tình Ơi mơ đi, khi nào thấy chướng mắt thì quất xong để Tình Ơi mơ tiếp cho vui nhà vui cửa.
Reply
#66
(2020-02-15, 08:58 PM)Bella Wrote: Bộ đối với Bee tinhoi thiệt với giả quan trọng lắm hay sao mà để ý từng ly, từng tý ( từng dấu chấm phẩy, xuống hàng hay không) rồi còn đặt câu hỏi có vẽ thắc mắc dữ vậy? :full-moon-with-face4:

Đúng là vô duyên vô đối
Reply
#67
[quote pid='205308' dateline='1581819399']

Đúng là vô duyên vô đối
[/quote]

Bee không biết bạn Guest là ai , cảm động nghẹn lời cho Bee  Hug nha

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#68
(2020-02-15, 07:34 PM)Bee Wrote: Bee để ý hình như cô bé tinhoi thật viết không bao giờ xuống hàng và dùng icons 
và viết rất là dài đọc mỏi miệng mà chưa được ngừng để lấy hơi .

còn ai mà viết xuống hàng và chấm phẩy nhiều là hàng giả mạo . không biết đúng không hay cô bé thay đổi chiến thuật để qua mặt mọi người .

Rolling-on-the-floor-laughing4 Lol

Đọc thấy diệu kỳ tò mò vì bịnh nghề nghiệp muốn tìm hiểu trong đầu cô bé đang suy nghĩ gì nên hay để ý .

thấy cô bé tưởng tượng câu chuyện và viết dài lê thê rất tài tình ( đương nhiên toàn chuyện cô bé nghĩ ra chứ không có thật ) nhưng nếu đi sâu hơn về tâm lý học thì cô bé có bộ óc rất sáng tạo mới có thể nghĩ ra , bịa ra 1 câu chuyện huyền bí như vậy . 

các nhà biên kịch viết truyện cũng có những bộ óc tưởng tượng tương đương họ mới nghĩ ra được những câu chuyện  comic adventure movies như superman , ironman , superwoman vv và vv .

Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#69
(2020-02-15, 08:58 PM)Bella Wrote: Bộ đối với Bee tinhoi thiệt với giả quan trọng lắm hay sao mà để ý từng ly, từng tý ( từng dấu chấm phẩy, xuống hàng hay không) rồi còn đặt câu hỏi có vẽ thắc mắc dữ vậy? :full-moon-with-face4:

Em cứ cái giữ cái kiểu nói chuyện xóc hông như thế này thì bảo sao không gây thù kết oán khắp thiên hạ.
Reply
#70
Sao chị Bee để ý tinhoi thật hay quá, chứ riêng tui, hễ mà thấy ai lơ lửng nói toàn chuyện chư thiên với hai con rắn thần và nổ banh ta lông nhà lồng chợ là tui cho chính đích thị. Thà nghi lầm chứ không bỏ sót đó chị Bella.  Lol
Reply
#71
bella à mài vô duyên thì bớt nói chút cho thiên hạ nhờ!
Reply
#72
(2020-02-15, 10:04 PM)Bella Wrote: Biggrin Trời ơi, trời ạ....Ngó xuống mà coi....Mình thấy sao, nghĩ sao thì nói vậy sao lại bảo là mình "xóc hông" thiên hạ thế này! Biết là lời thật thì dễ mất lòng nhưng tại mình không biết cách nói lẹo lưỡi để dùng lời giả dối nên ai có ghét, có thù thì cũng đành chịu thôi đó chị Bướm và mình cũng sẽ không buồn, không trách bất cứ ai hết....vì nếu người ta ghét là ghét thôi, đâu cần mình làm gì phật ý họ thì họ mới ghét đâu nà... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

@ Giờ thì mình biết  họ thuộc về một trường phái nghiêng về "tâm lý học"giống nhau nên mình sẽ không nhúng mỏ giũa họ nữa đâu! hìhì....Biggrin :chay: :chay:

Thêm cái nữa là tính em hay lanh chanh nên em hay xía vào những chuyện không phải của em và xía một cách rất vô duyên nên bị chúng sanh ghét là không oan.
Reply
#73
Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Tánh của chị Bella đã như vậy thì là như vậy. Nhiều khi thẳng thắng quá cũng không hay, nhưng thẳng tánh mà biết mài giũa thì ít bị chém. Nói cho cùng tui khoái lúc chị Bella dzớt nhỏ L&L cái vụ chà đạp diễn đàn VB.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#74
(2020-02-15, 10:16 PM)Bella Wrote: Thật là cảm động há Bee...Nếu tui là B tui sẽ khóc luôn chứ đừng nói là ngẹn lời thôi! Grinning-face-with-smiling-eyes4


Lol Lol Lol
Bring it on!
Reply
#75
[quote pid='205332' dateline='1581822532']
Sao chị Bee để ý tinhoi thật hay quá, chứ riêng tui, hễ mà thấy ai lơ lửng nói toàn chuyện chư thiên với hai con rắn thần và nổ banh ta lông nhà lồng chợ là tui cho chính đích thị. Thà nghi lầm chứ không bỏ sót đó chị Bella.  Lol
[/quote]

Bee nghĩ nick mà gọi Bee vào nói chuyện chay mặn gì đó chính là tinhoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply