Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Không Không Đạo vào đây.
#1
Mang cái post cuối của you qua đây nha. Tụi mình nhường cái sân kia cho mấy anh, mấy chị, mấy ngài, mấy tía... đạo hạnh cao siêu, phẩm chất tuyệt vời nói chuyện, cỡ tép riu như tui và you ra ngoài sân này, có trăng thanh gió mát, ngồi chơi năm mười, chơi nhảy dây, chơi banh đũa, ăn kẹo dừa cho nó dzui hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-02-05, 12:23 AM)Không Không Đạo Wrote: Tính tui hổng những đi tới đi lui không đâu nghen, mai mốt lỡ tui chết mà có power thì tui sẽ đại náo thiên cung, tui sẽ đột nhập vào địa ngục. You thấy sợ tui hông?  :cool: 

Hình như có ai nói "thương thì thương đến cả mùi hương". Chưa chi you đã sợ tui buồn buồn tui ị rồi. Mà nếu tui có ị thì tui cũng lựa chỗ nào cây thông không rậm rạp để nó rớt xuống đất tô màu mỡ cho đất mà. Hì...hì..

Sao biết tui là con gái? Lỡ tui yêu màu tím rồi cha 3X biết được nên không thả dê tui sao?

Nói chứ tui không có biết anh 3X trước đây đâu. Tình cờ tui chơi chung mới đây, tui mới phát hiện anh 3X thông minh lắm, mà cũng tinh tế lắm. Tui có lần tui nhiều chuyện, tui dụ ổng xà nẹt ông kia, ai ngờ ổng lắt qua lắt lại, chuyện xảy ra im xuôi dễ sợ, nên từ đó tui kính trọng chả luôn. 

Giờ bên tui tối thui rồi, tui lo ngủ để sáng mai tui còn đi cày nữa. Có gì mai mốt tui vào tui càm ràm you nữa nghen? Ngủ ngon ha?  :sleeping:
Reply
#2
Mở đầu là phải trả lời vài câu thắc mắc của you.

1/ Theo ý của you, khi chết, thể xác của you chắc chắn là không đi đâu được hết, nằm chèo weo một đống cho họ hàng, con cháu của you đến khóc lóc, rờ mó, nhìn mặt lần cuối trước khi mang đi hỏa táng, địa táng, điểu táng (mang đi cho chim ăn), thủy táng... tùy theo phong tục, tập quán nơi you ở, tùy theo di nguyện của you để lại (nhớ kèm theo di chúc để lại vài chục triệu đô la cho thằng Ngoại Đạo này nha   Grinning-face-with-smiling-eyes4 ). Đúng hông?. Gì chứ chuyện này tui rành, bởi tui từng chứng kiến nhiều cái chết của người thân bạn bè, thân xác luôn nằm lại, có cho vào hòm kẽm hòm gỗ tốt cỡ nào đi nữa thì chưng được một tuần là oải rồi, nếu man di, mọi rợ như mấy thằng tàu, thằng vẹm, muốn cho thiên hạ còn có cái để nhìn để ngó mấy cái di thể ấy thì chắc chắn chúng sẽ ướp xác, móc gan móc ruột, moi óc lãnh tụ ra rồi tẩm hương bôi bột ngọt, bột nêm cho vừa ăn, vừa ngắm, còn chăng cũng chỉ là cái xác khô queo khô quắt thôi. Điều đó chứng tỏ một điều, khi người ta chết, thể xác ở lại. You đồng ý điểm này không?.

Vấn đề còn lại là cái linh hồn, vốn là cái trừu tượng, trước giờ chưa ai thấy được, chưa ai cân đong đo đếm được, chưa ai biết nó tròn, nó méo ra sao. Dĩ nhiên chẳng có một hình ảnh cụ thể nào thế nên người ta tha hồ vẽ rồng vẽ rắn cho nó, thích cho nó mặc áo màu gì thì mặc, thích cho nó bay lơ lững giữa không trung thì cho, thích cho nó ngủ thì nó ngủ, lắm khi còn làm tiệc mời nó về thưởng thức, có khi biết nó có tính hay dê, khoái gái, đốt xuống cho nó ba bốn em hầu đẹp thiệt là đẹp cho nó có cái chơi... Ăn chơi đầy đủ cả, cũng phải lo cho nó cái chỗ ở, thế là mặc nhiên người ta nghĩ ra hai cái để dễ phân biệt, thiên đàng và địa ngục. Nhiều cách để gọi hai nơi này, nhưng mặc định chung của người sống, của tôn giáo (tùy tôn giáo), thiên đàng là nơi chỉ dành cho người tốt, ăn hiền ở lành mới được lên, còn ba cái thứ cà chớn cà cháo như tui, bảo đảm chết là bay xuống địa ngục tức thì. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện này thì có người tin, có người không, kể cả một số tôn giáo họ cũng chấp nhận như ngầm khuyến khích người theo đạo của mình ăn hiền ở lành, làm điều thiện lúc còn sống thôi, chứ chuyện chết rồi hồn lạc về đâu thì chẳng có ai, chẳng có đạo nào chứng minh được hết. Một số cá nhân còn lợi dụng việc này nhằm thủ lợi cho minh, thí dụ như mày về gom hết của cải đưa đây cho tao, giữ làm quái gì, chết là hết, có mang theo được đâu, hoặc tệ hại hơn, đạo ta chống nước này nước kia, mày nên tử vì đạo đi, cứ mang bom rịt vào người chạy đến đó bấm bùm một phát, mày chết thì được lên thiên đường gặp mấy thánh, thằng nào lên trước còn chỗ, còn thời gian thu xếp chỗ cho người thân của mày, hay như ở đây, có cha nợi còn bảo lên đó có nhiều tiền tha hồ gởi về cho vợ con xài, sướng ơi là sướng.  Biggrin

Viết nhiều, mỏi tay rồi. Tạm thời nói chuyện với you như vậy thôi, tui lo đi làm việc chút nha. Sáng giờ chưa có cuốc cyclo nào, trưa nay chắc gặm bánh mì trừ cơm, tự dưng muốn chắp tay cầu ông nội bà nội, sống khôn thác thiêng, gởi về cho thằng cháu tờ 100 đô xịn cho con xài cho khỏe, làm chi cho mệt hén.  Biggrin

You và mọi người từ từ đọc, còn nhiều chiện vui vui lắm, tính tui tưng tửng, có cơn, hứng lên nói nhiều lắm. Ai muốn vào chơi, nói dóc, cứ tự nhiên. Có điều lấy đại một tên nào đó cho dễ nhớ, thằng Ku, con Tí, thằng Tèo... gì cũng được, cứ gu-oét gu-oét chả biết đâu mà lần, mà trả lời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#3
Sáng sớm kêu, tưởng mời tui cà phê cà pháo làm mừng hụt  chair-to-the-head

Ừa, you lo đi đạp xích lô đi, còn tui chuẩn bị nắm cơm rồi ra leo lưng con nghé ọ đi cày. Chút trưa nắng nóng nực, tui tìm bụi chuối nào mát mát, tui núp đọc những gì you viết, ngâm cú kỷ coi cái nào sai là tui dzớt lại sau (hù chút lấy oai).  Lol
Reply
#4
(2020-02-05, 07:52 AM)Không Không Đạo Wrote: Sáng sớm kêu, tưởng mời tui cà phê cà pháo làm mừng hụt  chair-to-the-head

Ừa, you lo đi đạp xích lô đi, còn tui chuẩn bị nắm cơm rồi ra leo lưng con nghé ọ đi cày. Chút trưa nắng nóng nực, tui tìm bụi chuối nào mát mát, tui núp đọc những gì you viết, ngâm cú kỷ coi cái nào sai là tui dzớt lại sau (hù chút lấy oai).  Lol

Tự nhiên. Nếu thấy tui sai chỗ nào cứ việc chọt, cứ việc dzớt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có điều tui hơi thắc mắc. Sao lại là Không Không Đạo?. Nhớ ngày xưa tui học mẫu giáo, cô bảo, Không với Có là Không, Có với Không cũng là Không, nhưng Có với Có là Có và Không với Không là Có. Từ đó suy ra, Không Không Đạo nghĩa là có Đạo, vậy you là người có Đạo, đúng hông?.

Hỏi cho biết thui, không có ý gì. Muốn hù thiên hạ sao không lấy nick là Không Thủ Đạo (Karate) cho nó oai...  :cool:
Reply
#5
(2020-02-05, 08:03 AM)Ngoại đạo. Wrote: Tự nhiên. Nếu thấy tui sai chỗ nào cứ việc chọt, cứ việc dzớt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có điều tui hơi thắc mắc. Sao lại là Không Không Đạo?. Nhớ ngày xưa tui học mẫu giáo, cô bảo, Không với Có là Không, Có với Không cũng là Không, nhưng Có với Có là Có và Không với Không là Có. Từ đó suy ra, Không Không Đạo nghĩa là có Đạo, vậy you là người có Đạo, đúng hông?.

Hỏi cho biết thui, không có ý gì. Muốn hù thiên hạ sao không lấy nick là Không Thủ Đạo (Karate) cho nó oai...  :cool:

Post nào dễ dễ tui chụp trả lời trước nghen? You biết tính tui cũng khoái tám có điều nhiều khi bận quá muốn tám mà không có thời gian rảnh.  :cool:

Vậy theo toán cộng trừ nhân chia của cô giáo thì 0+0=1=tức là có hả?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có đạo hay không hả? Ừm, tui cũng không biết nữa, thôi để tui trả lời vầy rồi you nghĩ tui có hay không nghen? Tui chọn nick KKĐ vì nói có đạo thì cũng không đúng mà nói không có đạo cũng sai tẹt lẹt luôn. Tui đã từng theo vài tôn giáo, và cũng theo quy tắc của giáo luật mà thi hành đó chớ, nhưng rốt cuộc, hiện tại thì tui không theo ai hết, mà tui thờ chủ nghĩa độc thân của riêng tui.. Lol

Nick Không Thủ Đạo cũng hay hay, làm tui nhớ câu "thủ cựu khinh tân" mà tui thì khoái cái gì mới mới hà. Chiều ý you tui thay áo mới. Dzọt đi làm đó  Hello
Reply
#6
Mặt nạ đạo đức giả, cũng không thuộc tôn giáo nào được xía vào đây không?
Reply
#7
(2020-02-05, 08:42 AM)Không Thủ Đạo Wrote: Post nào dễ dễ tui chụp trả lời trước nghen? You biết tính tui cũng khoái tám có điều nhiều khi bận quá muốn tám mà không có thời gian rảnh.  :cool:

Vậy theo toán cộng trừ nhân chia của cô giáo thì 0+0=1=tức là có hả?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có đạo hay không hả? Ừm, tui cũng không biết nữa, thôi để tui trả lời vầy rồi you nghĩ tui có hay không nghen? Tui chọn nick KKĐ vì nói có đạo thì cũng không đúng mà nói không có đạo cũng sai tẹt lẹt luôn. Tui đã từng theo vài tôn giáo, và cũng theo quy tắc của giáo luật mà thi hành đó chớ, nhưng rốt cuộc, hiện tại thì tui không theo ai hết, mà tui thờ chủ nghĩa độc thân của riêng tui.. Lol

Nick Không Thủ Đạo cũng hay hay, làm tui nhớ câu "thủ cựu khinh tân" mà tui thì khoái cái gì mới mới hà. Chiều ý you tui thay áo mới. Dzọt đi làm đó  Hello

Làm gì có chiện 0+0=1 được, đừng ăn nói ngược ngạo nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Cái gì gặp 0 cũng bằng 0 hết, giả dụ như you có iu tui mà tui KHÔNG iu lại you thì duyên đôi ta tan thành mây thành khói luôn.  Rollin

Thắc mắc thứ 2: You là con gái, đúng hông?. Cái này là tui đoán dựa theo câu nói của you,"cha 3X chả gặp ai cũng dê sao chả không chịu dê tui" ở bên kia. 

Nhắc đến 3X thì tui hơi rành cha này, xuất thân là dân chơi chợ cá Bà Chiểu, một thời lẫy lừng chốn giang hồ tứ xứ, ngày xưa miệng hét ra lửa, ngày xưa ít nói, bỗng dưng một ngày bỏ nhà đi bụi đời, lột lưỡi nói nhiều hết biết. Tuy ăn nói bặm trợn vậy chứ ở trong  ruột hiền khô, ai rủa gì cũng cười. Có điều vì vậy mà bị gái bu theo cả đống, ghen nhau chửi nhau vì chả đầy chợ trời, chuyện ấy ai cũng biết mà. Muốn 3X dê thì hơi khó, chả chưa mở lời dê ai đó là sự thật, nếu có lỡ ra tòa tui sẵn sàng làm chứng cho chuyện này.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Chắc chả giờ cũng đoán ra you là ai qua cái việc you xúi chả uýnh tên kia mà chả không chịu làm, lắt qua lắt lại biến thù thành bạn. Có điều giờ nhìn chả tui chợt nhớ đến câu thơ, Còn thời cởi ngựa bắn cung, Hết thời xuống ngựa, lấy thung bắn... ruồi.  Biggrin
Mà ruồi ở đây coi bộ hơi bị nhiều, cũng mừng cho chả không thất nghiệp.  :dance:
Reply
#8
(2020-02-05, 09:15 AM)Mặt Nạ Đạo Đức Wrote: Mặt nạ đạo đức giả, cũng không thuộc tôn giáo nào được xía vào đây không?

Đạo đức giả, đạo đức thiệt, có tôn giáo hay không có tôn giáo gì cũng được quẹo-cằm chào đón hết bạn ơi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Viết thoải mái cho vui nhà vui cửa nha.  Cheer
Reply
#9
(2020-02-05, 09:25 AM)Ngoại đạo. Wrote: Nhắc đến 3X thì tui hơi rành cha này, xuất thân là dân chơi chợ cá Bà Chiểu, một thời lẫy lừng chốn giang hồ tứ xứ, ngày xưa miệng hét ra lửa, ngày xưa ít nói, bỗng dưng một ngày bỏ nhà đi bụi đời, lột lưỡi nói nhiều hết biết. Tuy ăn nói bặm trợn vậy chứ ở trong  ruột hiền khô, ai rủa gì cũng cười. Có điều vì vậy mà bị gái bu theo cả đống, ghen nhau chửi nhau vì chả đầy chợ trời, chuyện ấy ai cũng biết mà. Muốn 3X dê thì hơi khó, chả chưa mở lời dê ai đó là sự thật, nếu có lỡ ra tòa tui sẵn sàng làm chứng cho chuyện này.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Chuyện tui chưa từng dê, nói ra ai cũng lắc đầu không tin, giờ có ông làm chứng, thiệt là mừng quá Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Ngay cả ở đây, tui cũng đâu có dê ai, vậy mà tui lại cứ bị mang tiếng xấu, thiệt là oan thị kính mờ, mình yêu màu tím mà cứ thế.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#10
(2020-02-05, 09:41 AM)BaEch Wrote: Chuyện tui chưa từng dê, nói ra ai cũng lắc đầu không tin, giờ có ông làm chứng, thiệt là mừng quá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Ngay cả ở đây, tui cũng đâu có dê ai, vậy mà tui lại cứ bị mang tiếng xấu, thiệt là oan thị kính mờ, mình yêu màu tím mà cứ thế....  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở đời nhiều cái oái oăm lắm X ơi. Cái màu tím ấy coi vậy chứ khó đoán lắm. Đâu cần mở miệng ra nói yêu em, nhớ em là có được tình yêu đâu. Họ nhìn mình qua cái cách mình đối xử với họ, quan tâm đến họ, tính mài lại thật thà, tốt bụng, ai nhờ cái gì cũng làm, cũng giúp, giúp vô tư thế là có chiện lớn. Em nào cũng muốn có một người như thế, cố gắng mang về làm của riêng, trái gió trở trời anh yêu ơi bóp chân em một cái, mai em đi làm anh châm nhớt xe giùm em nhé.é.é...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cầu thì nhiều nhưng cung thì ít, thế là xảy ra tranh dành, người ở giữa như mài đâm ra lúng túng, biết binh ai bỏ ai. Thêm bà vợ ở nhà kìm kẹp, mang danh là Hội Trưởng Hội Sợ Vợ nữa, tội nghiệp thằng nhỏ vô cùng luôn.  Rollin
Reply
#11
(2020-02-05, 09:25 AM)Ngoại đạo. Wrote: Nhắc đến 3X thì tui hơi rành cha này, xuất thân là dân chơi chợ cá Bà Chiểu, một thời lẫy lừng chốn giang hồ tứ xứ, ngày xưa miệng hét ra lửa, ngày xưa ít nói, bỗng dưng một ngày bỏ nhà đi bụi đời, lột lưỡi nói nhiều hết biết. Tuy ăn nói bặm trợn vậy chứ ở trong  ruột hiền khô, ai rủa gì cũng cười. Có điều vì vậy mà bị gái bu theo cả đống, ghen nhau chửi nhau vì chả đầy chợ trời, chuyện ấy ai cũng biết mà. Muốn 3X dê thì hơi khó, chả chưa mở lời dê ai đó là sự thật, nếu có lỡ ra tòa tui sẵn sàng làm chứng cho chuyện này.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

 Rành thằng cha 3x là cái thời giang hồ xa xưa bây giờ biết gì vè thằng cha 3x này mà tự tin làm chứng , thằng chả khong dê  Rollin bao nhiêu gái bao nhiêu forums thàng chả theo sát ván không thấy thằng chả lột lưỡi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#12
Tau bây giờ đã thay đổi nhiều lắm, không có gì giống ngày xưa đâu. Những gì mài nghĩ về tau, nó không còn đúng nữa. Riêng tau vẫn theo dõi mài hằng ngày, thấy mài vui chơi bên kia với mấy ẻm rất vui vẻ. Có vẽ mài không thay đổi gì mấy, vẫn thích chạy theo các bóng hồng. Ở mài nó có cái đẹp của sự lý tưởng trong tình cảm, của những vu vơ mộng mơ mà những mối tình online có thể dẫn đến. Tau sẽ ngạc nhiên nếu mài không có mối tình online nào. Mài sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian để chau chuốt một bài viết, bỏ hết tâm tư vào nó. Có thể hiểu được là mài sẽ như thế nào nếu như mài yêu một cô gái... Và có thể cảm được mài sẽ như thế nào nếu như mài bị tình phụ... Diễn đàn nào có mài là họ có phước. Rất hiếm những người chịu bỏ thời gian để chau chuốt câu văn của chính mình, để ý từng lỗi chính tả hay chấm phẩy. Bây giờ người ta sống vội, quên mẹ nó hết rồi.

Reply
#13
Quote: Rành thằng cha 3x là cái thời giang hồ xa xưa bây giờ biết gì vè thằng cha 3x này mà tự tin làm chứng , thằng chả khong dê  Rollin bao nhiêu gái bao nhiêu forums thàng chả theo sát ván không thấy thằng chả lột lưỡi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Xem ra cưng rành về thằng cha 3X hơn hé Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#14
(2020-02-05, 10:23 AM)BaEch Wrote: ... thấy mài vui chơi bên kia với mấy ẻm rất vui vẻ. Có vẽ mài không thay đổi gì mấy, vẫn thích chạy theo các bóng hồng..

... bên kia là bên nào vậy, có thể chỉ dùm một thằng rất cô đơn không ... đạ tạ.
:78:
Reply
#15
[quote pid='201137' dateline='1580915834']

 Rành thằng cha 3x là cái thời giang hồ xa xưa bây giờ biết gì vè thằng cha 3x này mà tự tin làm chứng , thằng chả khong dê  Rollin bao nhiêu gái bao nhiêu forums thàng chả theo sát ván không thấy thằng chả lột lưỡi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Biết chứ, theo dõi chả qua bao năm nay, có thấy chả mở lời yêu ai không?. Never thấy đi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có lẽ cũng nên định nghĩa lại chữ dê và cách dê. Theo tui, dê ai thì hay khen người ấy, em giỏi quá, em đẹp quá, em xinh quá, rồi tiến qua giai đoạn tống tình, anh thương em, anh nhớ em, anh yêu em... Nếu đồng ý trên cách giải thích này thì tui xin giơ tay lên thề, 3X chưa bao giờ làm vậy ở chốn công cộng, giữa chỗ đông người. Còn việc chả gởi pm riêng tư tui không chắc nên không thề.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng việc ăn nói ngot ngào với phụ nữ, quan tâm giúp đỡ chị em, khuyên bảo điều hay ý tốt... chẳng hạn, rồi từ đó chị em mê chả, yêu chả, suy cho cùng, đâu phải lỡi tại chả đâu mà tức. Ông nào cũng có thể làm được như 3X mà?. Ai bảo là trai đẹp không khổ, ai bảo đàn ông không đẹp nhưng mà độc là không khổ?...

Từ đó suy ra, 3X là thằng đàn ông khổ nhất vậy. Đó là chưa kể một chuyện bí mật, có nhiều mà không dám ăn thịt ai, chảy nước miếng mà không dám táp... Rollin
Reply