Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Không Không Đạo vào đây.
#16
lãng*nhách Wrote:... bên kia là bên nào vậy, có thể chỉ dùm một thằng rất cô đơn không ... đạ tạ.
:78:

Tau cũng muốn chỉ mài qua bên đó lắm, nhưng đó là chốn hang hùm, đi vào mà không có ra. Ở đó có một hồ ly tinh 9 đuôi, 8 khuôn mặt, hút hồn người, nuốt chửng không nhai. Tau sợ sẽ mất thằng bạn quý như mài nên thôi, không chỉ đâu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#17
(2020-02-05, 10:23 AM)BaEch Wrote: Tau bây giờ đã thay đổi nhiều lắm, không có gì giống ngày xưa đâu. Những gì mài nghĩ về tau, nó không còn đúng nữa. Riêng tau vẫn theo dõi mài hằng ngày, thấy mài vui chơi bên kia với mấy ẻm rất vui vẻ. Có vẽ mài không thay đổi gì mấy, vẫn thích chạy theo các bóng hồng. Ở mài nó có cái đẹp của sự lý tưởng trong tình cảm, của những vu vơ mộng mơ mà những mối tình online có thể dẫn đến. Tau sẽ ngạc nhiên nếu mài không có mối tình online nào. Mài sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian để chau chuốt một bài viết, bỏ hết tâm tư vào nó. Có thể hiểu được là mài sẽ như thế nào nếu như mài yêu một cô gái... Và có thể cảm được mài sẽ như thế nào nếu như mài bị tình phụ... Diễn đàn nào có mài là họ có phước. Rất hiếm những người chịu bỏ thời gian để chau chuốt câu văn của chính mình, để ý từng lỗi chính tả hay chấm phẩy. Bây giờ người ta sống vội, quên mẹ nó hết rồi.

Cảm ơn những lời chân tình của mài.  Thumbs-up4

Mài nói đúng, tau cũng cảm nhận được sự thay đổi của mài qua từng bài viết, từng câu chuyện kể lúc mài ngồi dưới đáy giếng, thoạt nhìn thấy bổ bã, ngược ngạo, bất cần thân thể..., nhưng đọc kỹ vẫn thấy một sự chua cay, cay đắng, chân thật trong đó. Thú thiệt là ngày xưa tau rất ít thích mày, đôi khi chỉ là xã giao vì công việc thôi, nhưng bây giờ, khi mài trở lại là chính mài, tao lại thích mài hơn, nễ mài hơn xưa rất nhiều. Vậy hãy cứ vui khi còn có thể há.

Riêng chuyện bóng hồng bóng đỏ, chuyện màu tím hoa sim hay màu hoa vàng nơi mài ở, xem ra mình giống nhau chi lạ. Kệ đi cứ theo đuổi để vui, để sống, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ hén.  Cheer
Reply
#18
(2020-02-05, 09:25 AM)Ngoại đạo. Wrote: Làm gì có chiện 0+0=1 được, đừng ăn nói ngược ngạo nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Cái gì gặp 0 cũng bằng 0 hết, giả dụ như you có iu tui mà tui KHÔNG iu lại you thì duyên đôi ta tan thành mây thành khói luôn.  Rollin

Thắc mắc thứ 2: You là con gái, đúng hông?. Cái này là tui đoán dựa theo câu nói của you,"cha 3X chả gặp ai cũng dê sao chả không chịu dê tui" ở bên kia. 

Nhắc đến 3X thì tui hơi rành cha này, xuất thân là dân chơi chợ cá Bà Chiểu, một thời lẫy lừng chốn giang hồ tứ xứ, ngày xưa miệng hét ra lửa, ngày xưa ít nói, bỗng dưng một ngày bỏ nhà đi bụi đời, lột lưỡi nói nhiều hết biết. Tuy ăn nói bặm trợn vậy chứ ở trong  ruột hiền khô, ai rủa gì cũng cười. Có điều vì vậy mà bị gái bu theo cả đống, ghen nhau chửi nhau vì chả đầy chợ trời, chuyện ấy ai cũng biết mà. Muốn 3X dê thì hơi khó, chả chưa mở lời dê ai đó là sự thật, nếu có lỡ ra tòa tui sẵn sàng làm chứng cho chuyện này.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Chắc chả giờ cũng đoán ra you là ai qua cái việc you xúi chả uýnh tên kia mà chả không chịu làm, lắt qua lắt lại biến thù thành bạn. Có điều giờ nhìn chả tui chợt nhớ đến câu thơ, Còn thời cởi ngựa bắn cung, Hết thời xuống ngựa, lấy thung bắn... ruồi.  Biggrin
Mà ruồi ở đây coi bộ hơi bị nhiều, cũng mừng cho chả không thất nghiệp.  :dance:

(2020-02-05, 08:03 AM)Ngoại đạo. Wrote: Có điều tui hơi thắc mắc. Sao lại là Không Không Đạo?. Nhớ ngày xưa tui học mẫu giáo, cô bảo, Không với Có là Không, Có với Không cũng là Không, nhưng Có với Có là Có và Không với Không là Có. Từ đó suy ra, Không Không Đạo nghĩa là có Đạo, vậy you là người có Đạo, đúng hông?.

  :cool:

Gì kỳ cục dzậy cà? Sao nói tui "đừng ăn nói ngược ngạo nha?" là sao? Tui làm toán cộng theo lời cô giáo dạy (0 với 0 là có) đó mà.  Tui cũng hy vọng là tui sẽ iu you để tui được nếm cái mùi thất tình nó ra làm sao.  Rollin

(2020-02-04, 11:19 PM)Không Không Đạo Wrote:  Bộ cha 3X có máu dê hả? Hồi nào giờ tui nói chuyện với ổng mà tui đâu có thấy ổng dê tui.

(2020-02-04, 11:41 PM)Ngoại đạo. Wrote: Giờ thì đoán ra you là con gái qua cái câu you trách cha 3X không dê you ở trên.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cha 3X cũng giống như bất cứ tên đàn ông nào ở trên đời này thôi. Dê đạo lộ luôn, có điều không dám thố lộ, không dám hó hé vì sợ. Sợ ai thì hỏi chả, tui hổng biết.  Biggrin

Tui đâu có nói anh 3X dê đâu hè? Cái nầy là you gài bẩy tui hé? Ghế đó, ngồi chơi cờ đi rồi tui rinh mấy bằng chứng về để bắt xe chiếu tướng you nha?  chair-to-the-head

You làm chứng chi? Tui cũng kính trọng anh 3X đó chớ, tui hổng tin ảnh thả dê nhưng tui cũng hổng dê ảnh đâu, tui bắt chước ảnh tui ew màu tim tím hà. 

Hỏi tui là con gái phải hông nữa hả? Tui cũng không biết tui là con gái hay con trai nữa. hì..hì..
Reply
#19
(2020-02-05, 09:29 AM)Ngoại đạo. Wrote: Đạo đức giả, đạo đức thiệt, có tôn giáo hay không có tôn giáo gì cũng được quẹo-cằm chào đón hết bạn ơi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Viết thoải mái cho vui nhà vui cửa nha.  Cheer

Cám ơn bạn.

Đôi lần tôi cố lấy hết sức can đảm, mạnh dạng, tài năng mình thả dê 3X, nhưng sự nhận lại là số 00000000....., làm tôi tụi thân, có lúc tôi thắc mắc là 3X có bị"........?
Reply
#20
(2020-02-05, 09:41 AM)BaEch Wrote: Chuyện tui chưa từng dê, nói ra ai cũng lắc đầu không tin, giờ có ông làm chứng, thiệt là mừng quá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Ngay cả ở đây, tui cũng đâu có dê ai, vậy mà tui lại cứ bị mang tiếng xấu, thiệt là oan thị kính mờ, mình yêu màu tím mà cứ thế....  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui cũng làm chứng là anh 3X chưa bao giờ thả dê








tui.  Rollin
Reply
#21
Quote:Tui cũng kính trọng anh 3X đó chớ, tui hổng tin ảnh thả dê nhưng tui cũng hổng dê ảnh đâu, tui bắt chước ảnh tui ew màu tim tím hà. 

Bạn vàng ui, đừng đưa tui lên mây rồi đạp tui một cú lòi bản họng, tội nghiệp tui lắm bạn ui Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#22
(2020-02-05, 10:54 AM)Mặt Nạ Đạo Đức Wrote: Cám ơn bạn.

Đôi lần tôi cố lấy hết sức can đảm, mạnh dạng, tài năng mình thả dê 3X, nhưng sự nhận lại là số 00000000....., làm tôi tụi thân, có lúc tôi thắc mắc là 3X có bị"........?

Đề nghị 3X giải đáp thắc mắc này đê.ê.ê.ê.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mài có bị gay không?.  Rollin
Reply
#23
(2020-02-05, 11:02 AM)Ngoại đạo. Wrote: Đề nghị 3X giải đáp thắc mắc này đê.ê.ê.ê.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mài có bị gay không?.  Rollin

Mình có thể email bạn câu trả lời được không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#24
(2020-02-05, 10:55 AM)BaEch Wrote: Bạn vàng ui, đừng đưa tui lên mây rồi đạp tui một cú lòi bản họng, tội nghiệp tui lắm bạn ui  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ ui  Winking-face4
Reply
#25
(2020-02-05, 10:39 AM)BaEch Wrote: Tau cũng muốn chỉ mài qua bên đó lắm, nhưng đó là chốn hang hùm, đi vào mà không có ra. Ở đó có một hồ ly tinh 9 đuôi, 8 khuôn mặt, hút hồn người, nuốt chửng không nhai. Tau sợ sẽ mất thằng bạn quý như mài nên thôi, không chỉ đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Haha, tau không biết mài sợ cho ai nhưng no xì ta hoe tau chỉ hỏi cho dzui thôi. Chuyện gì thì có duyên sẽ gặp thui.


Tau đang si nghĩ không biết thằng cha Ngoại Đạo là ai, hắn biết mài rành như vậy thì tau cũng có thể đã biết hắn.
Tiện đây tau cũng có thể làm chứng là chưa thấy mài thực sự dê ai, dê với trọn tấm lòng và đạo nghĩa của chữ dê  Wink
Reply
#26
(2020-02-05, 11:12 AM)lãng*nhách Wrote: Haha, tau không biết mài sợ cho ai nhưng no xì ta hoe tau chỉ hỏi cho dzui thôi. Chuyện gì thì có duyên sẽ gặp thui.


Tau đang si nghĩ không biết thằng cha Ngoại Đạo là ai, hắn biết mài rành như vậy thì tau cũng có thể đã biết hắn.
Tiện đây tau cũng có thể làm chứng là chưa thấy mài thực sự dê ai, dê với trọn tấm lòng và đạo nghĩa của chữ dê  Wink

Việc tui biết cha 3X là chuyện xưa lắm rồi ông ơi. Anh em biết nhau, nhận ra nhau giữa chốn đông người là quý rồi, biết thêm nữa liệu có hay khg?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúng ta chung một nhận định, ngày xưa 3X rất nổi tiếng, ngày nay 3X cũng nổi tiếng và đào hoa hơn tui với ông. Có điều cùng chung một ý tưởng, chưa thấy 3X dê ai hết, còn việc 3X bị người ta dê thì không tính.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#27
(2020-02-05, 11:12 AM)lãng*nhách Wrote: Haha, tau không biết mài sợ cho ai nhưng no xì ta hoe tau chỉ hỏi cho dzui thôi. Chuyện gì thì có duyên sẽ gặp thui.

Sao tự dưng dạo này mài lại biến mất chốn giang hồ vậy? hết hứng rồi hả? Tau đã bảo mài đi dê bà Nhiều Chuyện aka LMS sao mài lại không nghe lời tau? đừng đụng tới em Sugarbabe, 1 cành hoa mà một triệu con ong ngấp nghé... Còn hông ấy thì em Khờ? coi ẻm tửng tửng vậy chứ cũng dễ thương, mài chịu khó đu dây điện với ẻm chắc cũng vui... Còn ai hông ta? à còn, một em mà tau không dám nhắc tên, mài tự tìm hiểu lấy đi Rollin

Reply
#28
(2020-02-05, 11:25 AM)Ngoại đạo. Wrote: Việc tui biết cha 3X là chuyện xưa lắm rồi ông ơi. Anh em biết nhau, nhận ra nhau giữa chốn đông người là quý rồi, biết thêm nữa liệu có hay khg?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúng ta chung một nhận định, ngày xưa 3X rất nổi tiếng, ngày nay 3X cũng nổi tiếng và đào hoa hơn tui với ông. Có điều cùng chung một ý tưởng, chưa thấy 3X dê ai hết, còn việc 3X bị người ta dê thì không tính.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

"Nổi tiếng", định nghĩa giùm mm cái chữ nổi tiếng?????....where? cở Đàm Vĩnh Hưng không?  :full-moon-with-face4: :cool:

Reply
#29
(2020-02-05, 11:48 AM)Mimo Wrote: "Nổi tiếng", định nghĩa giùm mm cái chữ nổi tiếng?????....where? cở Đàm Vĩnh Hưng không?  :full-moon-with-face4:  :cool:

Đàm Vĩnh Hưng thì "nghĩa địa" gì so với 3X ngày xưa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ thì hơi xuống sức chút, tiếng thì có còn nổi thì bớt rồi. Có tiếng mà không có miếng.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#30
(2020-02-05, 12:00 PM)Ngoại đạo. Wrote: Đàm Vĩnh Hưng thì "nghĩa địa" gì so với 3X ngày xưa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ thì hơi xuống sức chút, tiếng thì có còn nổi thì bớt rồi. Có tiếng mà không có miếng.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tại vì cái tiếng đi với cái tên....nếu cái tên không ai biết thì chưa gọi là "nổi tiếng"....

............chứ "Ba Ếch" thì bên đây VB có nghe danh rồi Clap




Note: sau khi người ta biết cái tên thì sẽ nhớ luôn cái mặt...ví dụ như DVH xấu tốt gì người ta cũng biết cái tên và cái mặt của hắn, nên dù xấu cách mấy như bác HKieu, nghe tên là biết tiếng....nên những người ấy gọi là "nổi tiếng"............

Thử tiết lộ danh của anh 3E coi Mm biết không nha? nếu biết là nổi tiếng thiệt rồi.... :chay: :chay: :chay:

Reply