Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
ACE nghĩ xem có phải tui là đàn ông hơi vô duyên không ?
Hôm trước đi trong khu chợ VN, tình cờ gặp lại một cô học chung trường hồi trước, cô này đẹp lắm, hồi đó mình đâu dám cua vì no door ...; tui chào hỏi:
- Em bây giờ làm đâu, em lập gia đình chưa, được mấy cháu rồi ?
Cô ta nói:
- Em làm ở San Franc đó anh, em đã lạp gia đình 2 năm rồi mà chán lắm, chưa có em bé nào ..
Tui bèn lịch sự, chao tạm biệt:
- Thôi anh đi nha, chừng nào ly dị, nhắn anh một tiếng ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2019-05-17, 02:41 PM)Chàng Hiu Wrote: ACE nghĩ xem có phải tui là đàn ông hơi vô duyên không ?
Hôm trước đi trong khu chợ VN, tình cờ gặp lại một cô học chung trường hồi trước, cô này đẹp lắm, hồi đó mình đâu dám cua vì no door ...; tui chào hỏi:
- Em bây giờ làm đâu, em lập gia đình chưa, được mấy cháu rồi ?
Cô ta nói:
- Em làm ở San Franc đó anh, em đã lạp gia đình 2 năm rồi mà chán lắm, chưa có em bé nào ..
Tui bèn lịch sự, chao tạm biệt:
- Thôi anh đi nha, chừng nào ly dị, nhắn anh một tiếng ...
Không có thấy vô duyên mà chỉ thấy hơi thiếu tế nhị một chút thôi hà! :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 14,379
Threads: 622
Likes Received: 1,011 in 483 posts
Likes Given: 562
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2019-05-17, 02:41 PM)Chàng Hiu Wrote: ACE nghĩ xem có phải tui là đàn ông hơi vô duyên không ?
Hôm trước đi trong khu chợ VN, tình cờ gặp lại một cô học chung trường hồi trước, cô này đẹp lắm, hồi đó mình đâu dám cua vì no door ...; tui chào hỏi:
- Em bây giờ làm đâu, em lập gia đình chưa, được mấy cháu rồi ?
Cô ta nói:
- Em làm ở San Franc đó anh, em đã lạp gia đình 2 năm rồi mà chán lắm, chưa có em bé nào ..
Tui bèn lịch sự, chao tạm biệt:
- Thôi anh đi nha, chừng nào ly dị, nhắn anh một tiếng ...
OK , vẫn lịch sự mà anh CH
Posts: 15,975
Threads: 1,117
Likes Received: 258 in 114 posts
Likes Given: 380
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2019-05-17, 02:41 PM)Chàng Hiu Wrote: ACE nghĩ xem có phải tui là đàn ông hơi vô duyên không ?
Hôm trước đi trong khu chợ VN, tình cờ gặp lại một cô học chung trường hồi trước, cô này đẹp lắm, hồi đó mình đâu dám cua vì no door ...; tui chào hỏi:
- Em bây giờ làm đâu, em lập gia đình chưa, được mấy cháu rồi ?
Cô ta nói:
- Em làm ở San Franc đó anh, em đã lạp gia đình 2 năm rồi mà chán lắm, chưa có em bé nào ..
Tui bèn lịch sự, chao tạm biệt:
- Thôi anh đi nha, chừng nào ly dị, nhắn anh một tiếng ...
:78: :cool:
Posts: 2,851
Threads: 65
Likes Received: 1,842 in 1,303 posts
Likes Given: 2,625
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2019-05-17, 02:41 PM)Chàng Hiu Wrote: ACE nghĩ xem có phải tui là đàn ông hơi vô duyên không ?
Hôm trước đi trong khu chợ VN, tình cờ gặp lại một cô học chung trường hồi trước, cô này đẹp lắm, hồi đó mình đâu dám cua vì no door ...; tui chào hỏi:
- Em bây giờ làm đâu, em lập gia đình chưa, được mấy cháu rồi ?
Cô ta nói:
- Em làm ở San Franc đó anh, em đã lạp gia đình 2 năm rồi mà chán lắm, chưa có em bé nào ..
Tui bèn lịch sự, chao tạm biệt:
- Thôi anh đi nha, chừng nào ly dị, nhắn anh một tiếng ...
Hổng phải dzô dziên mà là oác kinh khủng....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
Bực mình ghê, tối hôm qua tui nằm xem youtube cho dễ ngủ, xem chuyện người ta bắt răn bên VN ... trời sao bây giờ rắn hổ mang đâu mà nhiều ghê !
Đoạn clip có 2, 3 anh chàng va 2 con chó đang vây bắt một con rắn hổ mang to lắm ... cư nghe anh chàng kia la:
- Mèo, mèo lui nhanh, coi chừng nó cắn đó !!!!
Tui cứ căng mắt ma` không thấy con mèo đâu, chỉ thấy 2 con chó đang xông vô con rắn ...
Coi gần hết đoạn clip đó mới biết là mấy ông đó đặt tên một trong 2 con chó là "mèo" !!!
Bực ghê ! Muốn coi cho dễ ngủ mà bực mình không ngủ được !!!!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
Chào Bella, TeaOLa, Be3, SugarBabe, TieuHoLy thân mến ... chúc mấy em cuối tuần vui vẻ nha ....
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Posts: 5,425
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Bee vào khen anh can đảm thôi .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
(2019-05-17, 03:33 PM)Bee Wrote: Bee vào khen anh can đảm thôi .
Hello Bee, bộ nói vậy dễ bị táng rụng răng hả ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
|