2019-03-19, 03:22 PM
Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
|
ngày xưa hay nghe
|
|
2019-03-19, 03:22 PM
Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
2019-03-19, 03:25 PM
2019-03-19, 03:25 PM
2019-03-19, 03:26 PM
2019-03-19, 03:55 PM
2019-03-19, 04:01 PM
2019-03-19, 04:05 PM
2019-03-19, 04:14 PM
(2019-03-19, 04:01 PM)Bella Wrote: Cũng ngang luôn nè: lù đù có ông Khù độ mạng! hồi còn nhỏ hay nghe ông Cù , không phải ông Cù , lù khù chứ không phải lù đù -- hai chử này khác nghĩa lù khù có ông Cù độ mạng trong kinh Phật có ghi , Đức Phật Thích Ca còn được người ta (những người ngoại đạo - khác đạo) gọi là Sa Môn Cù Đàm Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
2019-03-19, 04:15 PM
2019-03-19, 04:21 PM
2019-03-19, 04:22 PM
(2019-03-19, 04:14 PM)caothang Wrote: hồi còn nhỏ hay nghe ông Cù , không phải ông Cù , lù khù chứ không phải lù đù -- hai chử này khác nghĩa Cảm ơn anh CT đã chỉnh lại chữ mà Bella đã dùng sai. Chắc lâu quá mình không nghe ai nói câu đó nữa nên nhớ sai đó anh. Mà cũng cảm ơn anh đã giãi thích tại sao gọi là ông Cù trong câu thành ngữ dân gian đó luôn nha. :slightly-smiling-face4:
2019-03-19, 04:39 PM
2019-03-19, 04:55 PM
(2019-03-19, 04:44 PM)Cá hồi Wrote: Mật ngọt chết người. Đồng Xanh.... Tối về em nghe
2019-03-19, 05:50 PM
(2019-03-19, 04:44 PM)Cá hồi Wrote: Mật ngọt chết người. bro cá hồi đang rải mật |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|