Hoa .....
#1
nỡ rộ làm lòng mình cũng như hoa Biggrin Rolling-on-the-floor-laughing4  

Dù trời nắng hay trời mưa ..ta vẫn mãi nhe răng vàng lấp lánh Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4  

[Image: 913-DCF63-7-AD6-4-EE9-8358-1-BB0768-B770-B.jpg]


[Image: A700-F901-75-A2-4-B22-9-F7-C-0168-CC167220.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
đi làm mệt về nhà có chưng hoa tháy vui vẻ yêu đời them ha Cheer Heavy-black-heart4

hoa đẹp Bouquet4
Reply
#3
(2019-03-06, 11:21 AM)Gracie Wrote: đi làm mệt về nhà có chưng hoa tháy vui vẻ yêu đời them ha Cheer Heavy-black-heart4

hoa đẹp Bouquet4

Hoa đẹp làm mình cũng đẹp như hoa Grinning-face-with-smiling-eyes4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
(2019-03-06, 11:45 AM)TeaOla Wrote: Hoa đẹp làm mình cũng đẹp như hoa Grinning-face-with-smiling-eyes4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Tươi qúa há  Clap
Reply
#5
(2019-03-06, 11:20 AM)TeaOla Wrote: nỡ rộ làm lòng mình cũng như hoa Biggrin Rolling-on-the-floor-laughing4  

Dù trời nắng hay trời mưa ..ta vẫn mãi nhe răng vàng lấp lánh Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4  

[Image: 913-DCF63-7-AD6-4-EE9-8358-1-BB0768-B770-B.jpg]


[Image: A700-F901-75-A2-4-B22-9-F7-C-0168-CC167220.jpg]

 Tea nghe bên kia nói xài bông giả nên lật đật post bông thiệt lên đó nha... 
(Chàng mua tặng phải hem ??? :full-moon-with-face4: )

Yah, giờ này mình ngồi mơ mấy cái bông tulip nhú lên tuyết lúc gần ngày Mother's day quá chừng...

Nói chứ winter có người hay bị blue nên có đèn sáng rồi bông màu sắc tươi cũng thấy đời vui hơn... Tulip4 :sunflower_1f33b: :rose4:

Reply
#6
(2019-03-06, 11:48 AM)Vâng Wrote: Tươi qúa há  Clap

Hoa tàn thì mình cũng tàn như hoa Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
Ngày hôm qua V có ghé vào chợ vì thèm ăn táo & paczki. Có ghé qua chổ flowers dòm thì thấy nhiều hoa màu tím, mới chợt nhớ đến là màu của cô.

Hôm nay thì thấy hoa tươi...sự trùng hợp?
Reply
#8
(2019-03-06, 11:57 AM)Mimo Wrote:  Tea nghe bên kia nói xài bông giả nên lật đật post bông thiệt lên đó nha... 
(Chàng mua tặng phải hem ??? :full-moon-with-face4: )

Yah, giờ này mình ngồi mơ mấy cái bông tulip nhú lên tuyết lúc gần ngày Mother's day quá chừng...

Nói chứ winter có người hay bị blue nên có đèn sáng rồi bông màu sắc tươi cũng thấy đời vui hơn... Tulip4 :sunflower_1f33b: :rose4:

Mẹ him, bà biết em thích hoa nên cứ 2-3tuần đem cho em 1 bó. 
Hoa tulip đẹp nhưng mau tàn quá chị, đụng là cánh hoa dễ rớt Disappointed-face4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2019-03-06, 12:06 PM)Vâng Wrote: Ngày hôm qua V có ghé vào chợ vì thèm ăn táo & paczki. Có ghé qua chổ flowers dòm thì thấy nhiều hoa màu tím, mới chợt nhớ đến là màu của cô.

Hôm nay thì thấy hoa tươi...sự trùng hợp?
Lol Lol
Cám ơn V đã gởi express tặng, họ mới delivery sáng nay Lol Lol  

Cái màu tím coi vậy mà đẹp hơn nhưng màu khác Biggrin Cheer
Có giống 2 màu tím này ko?

[Image: 1-C5-AAB89-9901-48-DA-8171-1-C6-A9-D8352-E0.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
(2019-03-06, 12:10 PM)TeaOla Wrote: Mẹ him, bà biết em thích hoa nên cứ 2-3tuần đem cho em 1 bó. 
Hoa tulip đẹp nhưng mau tàn quá chị, đụng là cánh hoa dễ rớt Disappointed-face4

 Mẹ him cưng Tea quá Heavy-black-heart4
Tulip thì mùa thu mua củ về ủ dưới đất, mùa xuân là lên rồi... Tulip4
Mà sao ngộ là trồng trong chậu thì không sống mà trồng dưới đất tự dưng quên đi cái nó mọc lên...


Nhà Mm ở xq mấy cây lớn trước nhà đến mùa xuân là trồi lên tulips, mê lắm, chắc chủ cũ họ trồng... Clap

Reply
#11
(2019-03-06, 12:18 PM)Mimo Wrote:  Mẹ him cưng Tea quá Heavy-black-heart4
Tulip thì mùa thu mua củ về ủ dưới đất, mùa xuân là lên rồi... Tulip4
Mà sao ngộ là trồng trong chậu thì không sống mà trồng dưới đất tự dưng quên đi cái nó mọc lên...


Nhà Mm ở xq mấy cây lớn trước nhà đến mùa xuân là trồi lên tulips, mê lắm, chắc chủ cũ họ trồng... Clap

Bà muốn có con gái mà ko có. 

Bên chị chắc đất nhiều bên em toàn đá ko à, phải đào đổ đất mệt quá. 
Khi nào hoa nở chị chụp cho em coi với😍😍😍
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2019-03-06, 12:30 PM)TeaOla Wrote: Bà muốn có con gái mà ko có. 

Bên chị chắc đất nhiều bên em toàn đá ko à, phải đào đổ đất mệt quá. 
Khi nào hoa nở chị chụp cho em coi với😍😍😍

 Mấy năm trước Mm có qua North West coast, thấy ngộ ghê mấy bức tường toàn là đá không.
Còn núi thì một bên trơ trụi, một bên cây xanh...núi thì nhìn xa xa ,đất có lúc màu đen đen như bị cháy... Face-with-rolling-eyes4 

Chắc tháng năm mới bông mới nở, kỳ này Mm sẽ ráng chụp... :full-moon-with-face4:

Reply
#13
(2019-03-06, 11:20 AM)TeaOla Wrote: nỡ rộ làm lòng mình cũng như hoa Biggrin Rolling-on-the-floor-laughing4  

Dù trời nắng hay trời mưa ..ta vẫn mãi nhe răng vàng lấp lánh Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4  

[Image: 913-DCF63-7-AD6-4-EE9-8358-1-BB0768-B770-B.jpg]


[Image: A700-F901-75-A2-4-B22-9-F7-C-0168-CC167220.jpg]
Ngắm hoa đẹp trong lòng thấy vui như hoa
Reply
#14
(2019-03-06, 11:20 AM)TeaOla Wrote: nỡ rộ làm lòng mình cũng như hoa Biggrin Rolling-on-the-floor-laughing4  

Dù trời nắng hay trời mưa ..ta vẫn mãi nhe răng vàng lấp lánh Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4  

[Image: 913-DCF63-7-AD6-4-EE9-8358-1-BB0768-B770-B.jpg]


[Image: A700-F901-75-A2-4-B22-9-F7-C-0168-CC167220.jpg]



Chậc chậc chậc ...... ác quá .....

Cái cây lấy hết sức , gòng mình nở được đoá hoa, vậy mà Tea đành lòng cướp đi của nó ..... hic...hic..... cắt nó cái nó chảy mủ .. như gướm máu ....

Nghe mà đứt ruột .. ngủi lòng .....

Crying-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
(2019-03-06, 12:10 PM)TeaOla Wrote: Mẹ him, bà biết em thích hoa nên cứ 2-3tuần đem cho em 1 bó. 
Hoa tulip đẹp nhưng mau tàn quá chị, đụng là cánh hoa dễ rớt Disappointed-face4

Em có số hu*o*?ng rồi, chu*a vô cu*?a mà đu*o*.c cu*ng nhu* vậy rồi.  Sanh cho ông bà một đu*'a cháu nu*~a càng đu*o*.c cu*ng ho*n nu*~a.   Wink

Bông daffodil quá đẹp luôn.   Heavy-black-heart4
Reply