Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nick TUYETVAN- hỏi BDH và ace
#76
(2018-12-28, 01:52 AM)quexua Wrote: Đạo TL tin có một đấng Chúa ở ngoài, ở trên cao quyền năng và khó hiểu. Loài người phải phục vụ Chúa để được một cái đời sau trên Thiên Đàng xa xôi

Đạo CG tin Chúa ở bên trong mình, và mình là extension của Chúa trên thế gian để phục vụ loài người ... Quên mình vì người khác chứ không phải vì thiên đàng ...

tin Chúa ở bên trong mình ???

vậy tại sao không làm theo Lời Chúa ??

không làm theo Lời Chúa , thì làm cách nào có CHUÁ Ở BÊN TRONG MÌNH ?? HOW ??
Reply
#77
(2018-12-28, 01:53 AM)tuyetvan Wrote: QX KHÔNG NGHĨ BIBLE NẶNG KÝ ??

VẬY NIỀM TIN CUẢ QX BASED ON CÁI GÌ ???


he says ?? she says ?  Confused  Rollin

Bibble không nhẹ cũng không nặng ...

Bibble không phải là quyển sách luật ...

Bibble là quyển sách giáo khoa, là lời dạy về tình Yêu của một bậc thầy từ phụ giảng dạy cho con cháu hiểu sự khôn ngoan về đạo ...

Nếu mình dùng được những lời dạy cho cuộc sống về tình yêu thì cái power của nó sẽ nặng và mạnh.

Còn mình bỏ lơ tình yêu mà đi bắt bẻ người khác thì nó sẽ trở thành  rất nhẹ ...
Reply
#78
(2018-12-28, 01:58 AM)quexua Wrote: Bibble không nhẹ cũng không nặng ...

Bibble không phải là quyển sách luật ...

Bibble là quyển sách giáo khoa, là lời dạy về tình Yêu của một bậc thầy từ phụ giảng dạy cho con cháu hiểu sự khôn ngoan về đạo ...

Nếu mình dùng được những lời dạy cho cuộc sống về tình yêu thì cái power của nó sẽ nặng và mạnh.

Còn mình bỏ lơ tình yêu mà đi bắt bẻ người khác thì nó sẽ trở thành  rất nhẹ ...

vậy nếu Chúa bắt bẻ người khác vì họ không làm theo Lời Ngài dạy ... thì Lời Ngài có nhẹ không ??


một khi Chúa mà bắt bẻ , đôi khi mình từ chết tới bị thương lận đó QX à 
Reply
#79
Kinh thánh có nói


Chúa bắt bẻ mình ... là vì Chúa coi mình như con .. Cha mẹ thấy con hư , thì phải bắt bẻ con

QX có bao giờ thấy qua câu đó chưa ?? hay muốn tôi quote cho QX coi ??
Reply
#80
(2018-12-28, 02:00 AM)tuyetvan Wrote: vậy nếu Chúa bắt bẻ người khác vì họ không làm theo Lời Ngài dạy ... thì Lời Ngài có nhẹ không ??

Chúa ở bên trong mình ... Lời Chúa phát xuất từ trong và nó tương ứng với bên ngoài ... "con chiên ta thì nghe tiếng ta."

Chúa không bắt bẻ những cái vô lý ...

TV đừng đem lời Chúa bên ngoài đi bắt bẻ người ta rồi nói rằng đó là Chúa nói ... Tôi đã nói rồi, KT không phải là cuốn sách luật.

Like I said, I AM BUSY RIGHT NOW.

Nhưng nếu TV cố tình bắt bẻ thì mai QX sẽ viết về Tin Lành Biện Giảo.
Reply
#81
Thư Do thái  (Hêboro) 12:5-12




Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục

5 Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách.

6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.

7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?

8 Nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ không phải là con chính thức.



9 Vả lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục Cha trên trời để được sống.

10 Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn, và theo sở thích của mình; còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người.

11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính.

12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ.

13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.
Reply
#82
(2018-12-28, 02:04 AM)quexua Wrote: Chúa ở bên trong mình ... Lời Chúa phát xuất từ trong và nó tương ứng với bên ngoài ... "con chiên ta thì nghe tiếng ta."

Chúa không bắt bẻ những cái vô lý ...

TV đừng đem lời Chúa bên ngoài đi bắt bẻ người ta rồi nói rằng đó là Chúa nói ... Tôi đã nói rồi, KT không phải là cuốn sách luật.

Like I said, I AM BUSY RIGHT NOW.

Nhưng nếu TV cố tình bắt bẻ thì mai QX sẽ viết về Tin Lành Biện Giảo.

tôi đả nói rồi

MUỐN VIẾT CÁI GÌ ĐÓ THÌ VIẾT



TÔI VIẾT VỀ CG .. DỰA TRÊN LỜI CHUÁ , KINH THÁNH , ĐƯỢC DỊCH RA NHIỀU NGÔN NGỮ ... LƯU TRUYỀN TỪ ĐỜI NÀY QUA ĐỜI KIA , CÒN MÃI MÃI  :78:

CÒN QX VIẾT VỀ TL , HE SAYS SHE SAYS ... ĐƯỢC DỊCH QUA BAO NHIÊU NGÔN NGỮ ??? HÔM NAY SỐNG , NGÀY MAI CHẾT ??  Rollin Rollin 

cứ như con nít kể chuyện nhà em có bà ngoại, hôm qua bà đi vô, nhưng hôm nay bà đi ra nghĩa địa nằm rồi 
Reply
#83
(2018-12-28, 02:10 AM)tuyetvan Wrote: tôi đả nói rồi

MUỐN VIẾT CÁI GÌ ĐÓ THÌ VIẾT



TÔI VIẾT VỀ CG .. DỰA TRÊN LỜI CHUÁ , KINH THÁNH , ĐƯỢC DỊCH RA NHIỀU NGÔN NGỮ ... LƯU TRUYỀN TỪ ĐỜI NÀY QUA ĐỜI KIA , CÒN MÃI MÃI  :78:

CÒN QX VIẾT VỀ TL , HE SAYS SHE SAYS ... ĐƯỢC DỊCH QUA BAO NHIÊU NGÔN NGỮ ??? HÔM NAY SỐNG , NGÀY MAI CHẾT ??  Rollin Rollin 

cứ như con nít kể chuyện nhà em có bà ngoại, hôm qua bà đi vô, nhưng hôm nay bà đi ra nghĩa địa nằm rồi 

Úi chà...sao ta nghe có mùi thum thủm của cái cội rễ thôi thối…...trong cái thread này vậy các bác?

Kiêu ngạo – quay mặt xa Thiên Chúa
Thánh Augustine gọi tội kêu ngạo là cội rễ của mọi loại tội, vì “Kiêu ngạo làm con người xa rời Thiên Chúa, Đấng là nguồn sống mà con người phải lệ thuộc thay vì tự cho mình là nguồn sống.”[1]

Khuyên nhà rảng đạo TV hãy tự "hồn ai nấy giữ", đừng đi khắp nơi vỗ ngực, khoe mẽ là mình rành Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh hơn tất cả ai khác mà lớn giọng rao rảng....Ngứa tai ta quá….có ai có cái móc tai cho ta mượn chút lào…. Biggrin Please Lol
Reply
#84
Hôm kia thấy Phương Vy bị TV kêu ra ngoài public tra tấn về chuyện theo đạo làm Star thấy tội nghiệp Phương Vy ghê. Star thấy vậy mới châm vô vài câu thôi nói là Star đã tìm được chân lý cái tự nhiên TV vội lên tiếng khiêu khích Star liền a và phá lên cười mà xưng hô Star là bà và sẽ tặng huy chương cho bà nếu bà giải thích làm sao bà tìm được chân lý. Star cười muốn té ghế luôn đó. Ngộ ghê vậy đó. Tin Chúa, theo Chúa mà tối ngày cứ lên mạng đem kinh thánh ra vẻ kiêu ngạo, khiêu khích hết người này đến người nọ, rồi chỉ trích tôn giáo này hết tôn giáo nọ. Thử hỏi hồi xưa các môn đệ của Chúa có làm vậy không? Người ta theo Chúa là phải có đức khiêm nhường và có lòng bác ai yêu thương chứ không phải ào ào lên như vậy đâu. Đó là antichrist rõ ràng! Chẳng khác nào Juda đi bán Chúa thời xưa.

Nói thật, Star cũng bị mấy cái vụ khiêu khích kiểu cách giảng đạo bên TL nhiều lần lắm rồi. Star kể sơ sơ là lần đầu tiên cách đây cũng lâu lắm rồi, có hai người phụ nữ phi châu kia bên TL đi ra ngoài đường gõ cửa từng nhà giảng đạo như những tín đồ TL khác thường làm. Star tiếp đón niềm nở và mời hai người phụ nữ này vào nhà và họ bắt đầu đem kinh thánh ra giảng một hồi rồi hỏi Star số phone, họ và tên, Star cho luôn không chút ngại ngùng chúc nào. Trước khi họ đem kinh thánh TL ra giảng là Star đã cho họ biết là Star là người CG nhưng họ cứ hỏi Star có thể cho phép họ tới nhà giảng kinh thánh một tuần một lần được không. Khi nghe họ nói vậy là Star biết là họ muốn dụ Star theo đạo TL nhưng Star không phản đối gì hết vì Star tôn trọng đạo của họ và Star gật đầu đồng ý, và nhiều lần họ tới nhà giảng đạo như vậy kéo dài khoảng một năm thì Star dọn đi nơi khác và họ mất liên lạc luôn.

Chuyện kế tiếp là khi Star dọn tới một nơi khác thì gặp hai anh thanh niên bên TL này mặc đồng phục áo trắng quần tây đen bỏ áo vô thùng đàng hoàng nhìn rất là lịch sử tới gõ cửa và Star cũng welcome hai anh thanh niên này vào nhà và cứ để họ tự nhiên giảng kinh thánh. Hai người này giảng một hồi cũng xin số phone, họ và tên nữa, Star cho luôn không chút ngại ngùng gì hết. Qua tuần thứ ba hai người này lại tới nhà, Star cũng vui vẻ tiếp đón họ và mời họ vào nhà. Khi hai người này giảng một hồi thì một người kia bất chợt ra vẻ khiêu khích tuyên bố rằng: "Take you family go baptize in my church now. The Vatican don't have the power to lead people!". Star vừa nghe xong câu khiêu khích đó, Star cười cười vội đứng dậy và đưa tay ra hiệu cho họ đi liền. Star bảo họ: "I'm sorry. My family only baptized oncẹ. You keep your religion. I keep my religion." Khi hai người này thấy Star nói một cách quả quyết như vậy, họ mặc cảm lắm rồi lật đật đứng dậy đi nhanh ra ngoài cửa luôn.

Chuyện kế tiếp nữa là Star quen cô này là CG nhưng chồng cô này không có đạo. Hai anh chị này lấy nhau mấy chục năm rồi và mỗi lần Star đi Nhà Thờ bắt gặp là hai anh chị này cứ nắm tay nhau đi trước mặt mọi người thấy yêu nhau lắm cơ. Chồng chị ấy dù không có đạo nhưng vẫn đi Lễ thường xuyên với Vợ, đó chứng tỏ hai vợ chồng này respect với nhau về đạo, chứ không có ào ào lên như mấy người theo Chúa đâu à.

Còn câu chuyện Easter Eggs Hunt nữa, chừng nào rảnh Star sẽ kể tiếp.
Heavy-black-heart4 Jesus, I bow before You. 
Please take my hand. Tulip4
Reply
#85
nếu nghĩ là Vân tra tấn , thì Vân sẽ delete post đó , i mean thread đó

đơn giãn mà , không có gì rắc rối cả nhé


khuyến khích 1 người đạo Tin lành làm chứng vì sao họ gặp Chúa ... gọi là tra tấn

nghe thiệt là tội nghiệp  :loudly-crying-face4:



NGƯỜI THEO ĐẠO TIN LÀNH , ĐA SỐ KHÔNG PHẢI LÀ THEO VÌ CHA MẸ .... GIỐNG NHƯ ĐẠO PHẬT HAY CG

HỌ GẶP CHUÁ 1 CÁCH KỲ DIỆU 

CHÍNH VÌ VẬY , MÀ TÔI CHO HỌ CÓ CƠ HỘI ĐỂ NÓI LÊN .. HỌ GẶP CHUÁ TRONG HOÀN CẢNH NÀO


đơn giản có vậy thôi , chứ hỗng ai dám tra tấn ai trong này cả  Rollin
Reply
#86
còn Star cho răng mình tìm ra chân lý

thì tôi cũng cho Star cơ hội chia sẻ chân lý do mình tìm ra



còn chuyện kêu bà ... là tôi nói chuyện với Diệu âm

tôi tặng huy chương cho Diệu Âm ,, vì she funny có duyên và tự nhiên .. chứ không miễn cưỡng , gượng ép ... ráng funny như những người khác

chứ không phải tôi tặng huy chương cho Star 



đọc kỹ giùm lại nha

cám ơn
Reply
#87
tôi không mang Kinh thánh ra kiêu ngạo 


nhưng nếu ai không hiểu Kinh thánh , thì tôi phải giúp cho người đó hiểu Kinh thánh


vậy mấy ông linh mục trong nhà thờ , giúp cho người ta hiểu Kinh thánh , cũng gọi là kiêu ngạo sao ??


HỄ AI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC HIỂU KINH THÁNH , ĐỀU BỊ GỌI LÀ KIÊU NGẠO SAO ??

NHƯ VẬY CÓ NGHĨA GÌ ???

ĐỂ ĐỪNG KIÊU NGẠO .. THÌ MÌNH KHÔNG NÊN GIÚP CHO NGƯỜI TA HIỂU KINH THÁNH ????
Reply
#88
(2018-12-28, 09:41 AM)tuyetvan Wrote: nếu nghĩ là Vân tra tấn , thì Vân sẽ delete post đó , i mean thread đó

đơn giãn mà , không có gì rắc rối cả nhé


khuyến khích 1 người đạo Tin lành làm chứng vì sao họ gặp Chúa ... gọi là tra tấn

nghe thiệt là tội nghiệp  :loudly-crying-face4:



NGƯỜI THEO ĐẠO TIN LÀNH , ĐA SỐ KHÔNG PHẢI LÀ THEO VÌ CHA MẸ .... GIỐNG NHƯ ĐẠO PHẬT HAY CG

HỌ GẶP CHUÁ 1 CÁCH KỲ DIỆU 

CHÍNH VÌ VẬY , MÀ TÔI CHO HỌ CÓ CƠ HỘI ĐỂ NÓI LÊN .. HỌ GẶP CHUÁ TRONG HOÀN CẢNH NÀO


đơn giản có vậy thôi , chứ hỗng ai dám tra tấn ai trong này cả  Rollin

Gặp Chúa trong hoàn cảnh nào, chỉ nên giữ kín việc ấy giữa tình yêu sâu thẳm của người được Chúa cho cảm nghiệm này với Chúa mà thôi, để được Chúa đốt cháy ngọn lửa tình yêu này ngày càng nhiệt thành...có thể vượt qua những cám dỗ của quỷ Satan..nhờ cầu nguyện chuỗi Mân Côi và được ơn lành Chúa ban qua sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria Đồng Trinh... Innocent

Không cần phải la lên cho người khác biết...TV người có hiểu được điều này hay là không?  Biggrin
Reply
#89
đạo Tin lành không phải như vậy ...

đạo Tin lành khuyến khích người ta làm chứng , họ gặp Chúa như thế nào ?? hay Chúa giúp đở gì trong đời sống của họ 





Reply
#90






nếu PV không thích làm chứng .. thì có thể PV chưa hiểu rỏ về đạo TL mà thôi 
Reply