Chưa đặt tên cho 1 chuyện tình ...
#1
Một đời yêu anh - chưa đặt tên cho một chuyện tình





Reply
#2
Tình thiên thu





Reply
#3
Lời tình viết vội

2:15





Reply
#4
Ngày xưa hoàng thị









Ở VN , thì được


chứ bên này mà đi theo kiểu này ... là kêu .. cảnh sát bắt  Rollin
Reply
#5
Mấy chục năm mà vẫn còn ấm ức như vậy thì bà đúng là bà già khờ thứ thiệt luôn. Xin chúc mừng cho trái tim đến già vẫn ngây thơ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#6


Reply
#7






nghe bản nhạc này , nhớ tới bạn mình , Hương 

1 hôm she nhìn mình cười , và đọc câu thơ ...

Em là con mèo khờ, chờ bàn tay nâng đỡ




còn Phước , thì cho mình câu thơ này ...

Nhìn mặt em thơ ngây , mà lòng tôi muốn phạm tội 




mình không giỏi về thơ như mấy con bạn mình , nhưng mình có 2 bài thơ này mà ngày xưa mình rất nâng niu


Thư viện chiều nay, buồn hơn hôm qua , buồn hơn hôm kia
Buồn như tình yêu câm nín của chúng mình
Như bài toán , anh không thể chứng minh
Như vạn vật , em học hoài không thuộc




Nhớ lắm mà tôi vẫn lạnh lùng
Như không thương nhớ chẵng chờ mong
Trời ơi, khi đóng vai hờ hững
Là nát hồn tôi, anh biết không 



mình yêu 2 bài thơ này , từ lúc mình đi tới thư viện Bà chiểu học , và ngồi chờ ... anh
khi anh chưa tới .. mình ngồi mơ màng nhìn ra cửa sỗ
khi bóng anh bước vào ... thì mình làm như đang học bài .. ngoan lắm  Rollin
Reply
#8


Reply
#9
(2020-04-27, 08:09 AM)tuyetvan Wrote: Sao ông bảo tui ngây thơ?  Ko lẽ ông biết cái mà tui ko biết? Đâu nói tui nghe thử coi. Ông biết trường Thánh mẫu bên nữ sinh nhiều lầu nhiều lớp, thì sao Trung biết được tui ở trong lớp nào lúc đó?

Đừng nói Trung đi hết mấy dày hành lang nha. Vì tụi tui ở lầu ko cao nhất mà cũng ko thấp nhất. Thời gian Trung xuất hiện cũng không lâu, giống như he đá biết tụi tui ở lầu nào

Cái thời học sinh của tui thì một khi vừa mắt cô nào rồi thì dù ở trường nào, lớp nào tui cũng sẽ có cách để biết. Cái quan trọng là khi mình có dịp gặp nhau tình cờ và tim có bị lở nhịp không. Dĩ nhiên, nếu cô ấy đẹp quá, sang quá, chảnh quá... khiến tui cảm thấy quá tầm tay với mình thì tui sẽ không bỏ công làm gì hết. Còn nếu đã khoái, đã mê thì sẽ tìm mọi cách để chinh phục. Cái quá trình chinh phục ấy là một đam mê của mấy ông nam sinh Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#10


Reply
#11


Reply
#12
Tui đã trả lời rồi, tại bà không đọc kỹ thôi. Nếu đã đọc kỹ mà vẫn không hiểu thì tại tui diễn đạt không hay. Có lẽ tui nói chuyện khó hiểu đại loại như hỏi thăm "ê, mày biết con nhỏ đó học lớp nào không?" Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#13
LOL, lúc tui 15 tuổi, tui làm được nhiều điều còn hơn thế Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#14
<< thở dài >>
<< give up >>
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#15
Thì tui đâu bao giờ coi bà là kẻ thù, ngay cả lúc chửi lộn với bà Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Chúng ta chỉ là không cùng chung một tần số, vậy thôi.

Reply