Chưa đặt tên cho 1 chuyện tình ...
#31
(2020-04-27, 09:07 PM)tuyetvan Wrote: Vân cũng thích nghe sự suy nghĩ của Khờ đó nha ... hỗng có ăn gian nha  Hello



trong đời sống , Vân nói thiệt ... mình hảy làm gì mình thích , làm xong , mình hạnh phúc 





đừng trông đợi ai đem lại hạnh phúc  cho mình .. vì làm như vậy , người kia sẻ cảm thấy không thoải mái , họ phải sống sao cho mình hạnh phúc , đôi khi  cái đó không là con người thật của họ , giống như có quả tạ trên vai họ ,  thì họ cảm thấy lúng túng , bối rối .... thì tội nghiệp cho họ ... Vân có tật hay tội nghiệp cho người khác lắm   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thumbs-up4 Clap...Khờ có nói trước đây ....Khờ học hõi được rất điều hay trong cuộc sống thức tế từ chị .... Innocent

chị Tuyết Vân ,
Thật ra khi mình yêu ai thì không có bao giờ người đó sẽ là quã tạ trên vai cũa nhau đâu phãi hông chị ? vì yêu là cho nhau mà . và khi mình có thễ cho đi mà không cần nhận lại ...tự nhiên mình sẽ thấy hanh phúc
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#32
(2020-04-27, 10:12 PM)tuyetvan Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khờ hiễu lầm ý Vân rồi 

tỉ dụ A yêu B ... nhưng không có nghĩa là B yêu A nhá 

hạnh phúc của A tuỳ thuộc vào B ... B thì vì lịch sự , sẳn sàng mang hạnh phúc theo khả năng của mình

nhưng đôi khi , B muốn sống con người thật của mình .. thì sợ A buồn ... mà  lịch sự , thì cảm thấy áy náy 



trong trường hợp này .. A đả đưa B vào thế .. ket 

B cảm thấy .. làm A hạnh phúc như là 1 gánh nặng trên vai mình  :full-moon-with-face4:

Rất hay luôn ....và rất chính xác ....

Nhưng Khờ thắc mắc là ....nếu không có tình yêu từ cã 2 ...chĩ có tình yêu cũa A (not B) vậy đâu được coi là tình yêu ....1 tình yêu cần có 2 người gây dựng lên ...

vậy nếu khi không phãi là 1 tình yêu thì không cần phãi gượng ghịu giã yêu người ta đễ mang cái hạn phúc giã vờ ...hạn phúc không có thật đến cho nhau ...cái đó là giã tạo .....giã tạo sẽ không bao giờ là hạnh phúc thật sự được
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#33
(2020-04-27, 10:18 PM)tuyetvan Wrote: tỉ dụ người nào đó yêu Khờ 

i. Khờ  sống con người thật của mình (có thể làm người kia không vui) ???

2. hay Khờ sẻ  sống sao cho người kia vui (và mất đi cái self của mình) ???


Khờ chọn cái nào ??  :full-moon-with-face4:

Khờ phãi sống thật ...chẵng hạn Khờ ngũ ngáy to ...thì làm sao dấu được nên khi tìm hiễu nhau đừng nên dấu những cái xấu cũa mình ,..
Khờ lại thích bộc lộ cái xấu trước .....họ sợ thì họ chạy cũng không sao ....vì họ đã không yêu ...không chấp nhận được cái xấu cũa mình ,....

Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#34
(2020-04-27, 10:25 PM)tuyetvan Wrote: tình yêu trên cỏi đời này , theo Vân nghĩ ... hết 75% là tình đơn phương ... 25% mới là song phương 


với tình đơn phương 

- phái nam đôi khi tỏ ra họ là người rộng lượng

- hay phái nữ thì họ phản ứng theo trái tim yếu đuối của mình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nếu nói tới rộng lượng như chị nói ....đó không phãi là tình yêu ....mà là thương hại đúng hơn ....trong tình yêu không nên có sự thương hại sen lẫn vào ....


Khờ nghĩ vậy đó ......

đàn ông yêu bằng con mắt .....lỗ tai ....thật ra đàn ông thích nghe lời dụ ngọt ...

còn đàn bà yêu bằng con tim ....bằng cãm giác .....cãm giác an toàn và con tim thấu hiễu được đối phương ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#35
(2020-04-27, 10:30 PM)tuyetvan Wrote: nói về tình yêu .. song phương thì dể rồi


nhưng nếu đơn phương .. theo Khờ ... nếu Khờ đứng ở cả 2 vai trò ... thì Khờ sẻ phản ứng thế nào 

cả 2 vai trò nhá ... chứ không phải chỉ một thôi nhá 

- Khờ yêu người ta , mà người ta không yêu Khờ ..........

- người ta yêu Khờ , mà Khờ không yêu người ta  .............
bàn luận chuyện tình yêu , Vân có cảm giác như ... hôm nay Friday  :full-moon-with-face4:

Vân thích nghe sự suy nghĩ của Khờ .. hay lắm  Clap

1- Khờ yêu người ta mà người ta không yêu Khờ ....Khờ sẽ hõi và tìm ra nguyên nhân tại sao người ta không yêu Khờ .......nếu nguyên nhân đó có thễ khắc phục được ....Khờ sẽ thữ xin họ cho Khờ 1 cơ hội .....đễ thữ khắc phục ...chẵng hạn như vì Khờ lẵng lơ nên người kia không thích ....Khờ sẽ cố gắng sữa đỗi ....nếu chĩ vì họ không thễ yêu ...thì Khờ phãi chấp nhận vì đâu thễ ép người ta yêu mình  ...thứ tình yêu đó không có bền được ....không thễ hạnh phúc được .....

còn nếu sữa đỗi tính xấu không được thì Khờ cần phãi chấp nhận sự thật đó dù là bị đau .....cố vượt qua ....

2- Nếu người ta yêu Khờ mà khờ hông yêu lại .....Khờ phãi nói cho người ta biết Khờ hông yêu ..chứ không thễ giã vờ yêu khiến người ta có hy vọng ....
Khờ phãi nói rõ ràng tại sao Khờ hông yêu người ta ....nếu là vì người đo mê rượu chè ....hút sách ...cờ bạc ..nếu người đó hứa thay đỗi ...Khờ sẽ cho họ cơ hội ....nhưng nếu Khờ hông có cãm giác ....hông có cãm tình ...không thế nắm tay ..không thế nghĩ đến sẽ yêu họ ...Khờ cũng nên nói rõ cho họ biết ...mặc dù làm họ đau khỗ ....còn hơn đễ cho họ có hy vọng thì họ sẽ đau khỗ nhiều hơn ....

Khờ thẵng thắn lắm trong tình yêu ....yêu là mình biết mình yêu hay không .....không có mơ màng được ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#36


Reply
#37
(2020-04-27, 10:41 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 1- Khờ yêu người ta mà người ta không yêu Khờ ....Khờ sẽ hõi và tìm ra nguyên nhân tại sao người ta không yêu Khờ .......nếu nguyên nhân đó có thễ khắc phục được ....Khờ sẽ thữ xin họ cho Khờ 1 cơ hội .....đễ thữ khắc phục ...chẵng hạn như vì Khờ lẵng lơ nên người kia không thích ....Khờ sẽ cố gắng sữa đỗi ....nếu chĩ vì họ không thễ yêu ...thì Khờ phãi chấp nhận vì đâu thễ ép người ta yêu mình  ...thứ tình yêu đó không có bền được ....không thễ hạnh phúc được .....

còn nếu sữa đỗi tính xấu không được thì Khờ cần phãi chấp nhận sự thật đó dù là bị đau .....cố vượt qua ....

2- Nếu người ta yêu Khờ mà khờ hông yêu lại .....Khờ phãi nói cho người ta biết Khờ hông yêu ..chứ không thễ giã vờ yêu khiến người ta có hy vọng ....
Khờ phãi nói rõ ràng tại sao Khờ hông yêu người ta ....nếu là vì người đo mê rượu chè ....hút sách ...cờ bạc ..nếu người đó hứa thay đỗi ...Khờ sẽ cho họ cơ hội ....nhưng nếu Khờ hông có cãm giác ....hông có cãm tình ...không thế nắm tay ..không thế nghĩ đến sẽ yêu họ ...Khờ cũng nên nói rõ cho họ biết ...mặc dù làm họ đau khỗ ....còn hơn đễ cho họ có hy vọng thì họ sẽ đau khỗ nhiều hơn ....

Khờ thẵng thắn lắm trong tình yêu ....yêu là mình biết mình yêu hay không .....không có mơ màng được ....

3- Nếu người ta yêu Khờ, mà người ấy lại đoán già đoán non là Khờ không yêu người ta. Rồi người ta làm làm vẽ cao thượng (hay tự ái, tùy mình nhìn ở góc cạnh nào) rời xa tình yêu đơn phương đó. Khờ có thấy vậy là ngu dại quá không? tại sao không nói một tiếng phải không? "dạ" hay "tổ cha mầy" thì cũng là câu trả lời, có phải nhẹ lòng hơn không? Sẳn Khờ đưa ra tùm lum trường hợp, tui cũng đưa ra một trường hợp ngớ ngẩn như vậy hỏi xem Khờ thấy tui nói có đúng hay không thôi. Tui là chiên gia nghiên kíu tình yêu cũng không thể trả lời được mọi câu hỏi như bà Tuyết Vân được nên đi hỏi vòng vòng ý kiến mọi người xem họ nghĩ sao. Thumbs-up4

Reply
#38
Tui không có tâm sự gì hết, chỉ là xem coi bà dắt câu chuyện đi đến đâu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nhưng... cũng có vài đoạn trong những gì bà viết tui thích. Chỉ là không dám discuss với bà, vì bà hỏi nhiều hơn là đọc người ta viết gì  Rollin

(2020-04-28, 10:28 AM)tuyetvan Wrote: Ếch chắc có tâm sự giống Vân


nhưng ông là con trai ... ông không bị cấm đoán giống Vân

nhưng có thể ... ông có người yêu .. bị gia đình cấm đoán ??

Reply
#39
Hồi xưa chắc bà đẹp gái nên nhiều anh mê như thế. Về chuyện tình cảm thì tui hay đùa mình là chiên gia tư vấn tình iu, nhưng tui chả hiểu gì về nó mấy, cho dù trong đời đã yêu không biết bao nhiêu lần. Tui chỉ phân biệt đơn giản hơn chút là có những người con gái mình sẽ nhớ mãi và có những người, chỉ là gió thoảng mây bay. Có những mối tình dang dỡ sẽ mãi là trăm năm...

Reply
#40
(2020-04-27, 08:59 PM)BaEch Wrote: Bà chịu khó uống thuốc đều, chắc cháu cố bà có người để kêu bằng ông cố  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui không muốn kiếm ông cố. Đàn ông như baby. Baby nhõng nhẽo thì dể thương, đàn ông nhõng nhẽo tui muốn đập  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#41
(2020-04-28, 09:51 AM)tuyetvan Wrote: tính .. mập mập mờ mờ

nhưng .. đả nói ra rồi , mà mập mập mờ mờ .. thì Vân lại thấy thế nào đó

nên Vân nói rỏ ra ở đây 


- Vân ko 1 đời yêu anh Trung đâu Sầu à ... Trung là 1 trong những người mà gia đình mình cấm quen khi mình còn nhỏ .. anh chỉ để 1 dấu ấn mạnh trong lòng mình , vì anh đả làm nhiều chuyện mà mình cứ thắc mắc , ở tuổi 18, sao anh có thể làm được những chuyện , mà cho tới bây giờ mình vẫn còn ấm ức ... how did he do that ?? Trung hiện tại ở Úc , ăn nên làm ra , mình cứ tưởng cái ông hổng chịu đi học này cuối cùng đi thanh niên xung phong rồi xong ... nhưng không ngờ , khi nhận được tin anh , thì anh ở Úc , có business đàng hoàng , và muốn mình dọn qua đó với ảnh , vì ảnh vẫn còn độc thân , không biết có nên tin không , nhưng ảnh cho mình coi FB , thì thấy ảnh 1 mình trong căn nhà lớn của ảnh .. nhưng mình nói không được đâu , thì ảnh lại nói vậy ảnh qua gặp mình , mình nói cũng không được đâu ... như vậy có phải là mình yêu Trung không ??? khi mình đang ở cái tuổi mà gia đình không còn cấm đoán mình được nữa ?? nếu mình yêu Trung , thì đây là thời điểm perfect cho mình tới với Trung đó chứ



- nhưng Vân đang ám chỉ tới 1 vài người khác trong quá khứ ... 1 vài người cũng bị gia đình cấm đoán , chắc tại gia đình biết được Vân mơ mơ mộng mộng , nên sợ Vân gặp phải nhiều người , cứ cấm đoán , thấy Vân hơi rục rịch với ai , là cấm liền  Disappointed-face4 ... Vân đang nói tới những người đó ... sự cấm đoán cùa gia đình không làm cho tình cảm của mình nguội lạnh , mà làm nó im ĩm nóng ... nếu mình có cơ hội gặp họ ở cái tuổi không còn bị cấm đoán nữa , thì khó mà không bùng cháy ... vì cả 2 bên không còn ở vào cái tuổi mà bị cấm đoán nữa .. nhưng it nhất mình cũng còn có cơ hội tưởng là đả bị đánh mất đi rồi 



Vân chống đối chuyện gia đình cấm đoán tình cảm của những người ... nhất là như Vân

nhưng có thể ... nhiều người sẽ quan niệm ... họ sẻ cấm đoán con mình , vì muốn nó thế này , muốn nó thế kia ... sợ nó thế này , sợ nó thế kia  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tuổi trẻ, càng cấm càng nổi loạn.  Biggrin 

Vân cũng quen nhiều huh. Nên có nhiều kỷ niệm. 
Sầu bị nhốt trong nhà hoài. Bạn tới nhà cũng bị la. Bạn theo về cũng bị la. Ra trước cửa đứng nhìn hàng xóm cũng bị la. Phải biết hồi đó đi tu dòng kín  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#42
(2020-04-28, 02:04 PM)LMS Wrote: Tui không muốn kiếm ông cố. Đàn ông như baby. Baby nhõng nhẽo thì dể thương, đàn ông nhõng nhẽo tui muốn đập  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Bà ăn nói nghe bạo lực quá. Tui dám cá là bả đã đánh chồng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#43
Những ngày con tim yêu còn bồng bột , còn nóng hổi ... thì bị gia đình xối nước lạnh vào , mưu đồ dập tắt ... nhưng nó chỉ tắt bên ngoài thôi , bên trong nó vẫn còn âm ĩ cháy .. chờ đợi phựt lữa thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




Những ngày lập gia đình rồi , thì bị trói buột .. nhưng tận đáy lòng , lữa kia vẫn còn âm ĩ cháy ... cũng chời đợi cho ngày phựt lữa  ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

một hôm , anh phone cho mình nói .. anh sẽ qua gặp mình .. mình nôn nao biết chừng nào , chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi

con khĩ khô , tới giờ phút cuối , anh phone nói .. anh không đến được ... ngày Father's day đó , mình đi ra park sinh hoạt với nhà thờ .. người đông đúc chung quanh mình , mà mình thấy thiệt là cô đơn .. anh đả xối nước lạnh , tắt ngọn lữa cháy ầm ĩ mình dành cho riêng anh rồi ... nhưng với những người khác , thì lữa vẩn còn ầm ĩ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c






Sau này , anh email nói mình anh qua đây gặp mình ... thôi đi ông nội , cho con xin can .. mình nói .. anh có qua Vân cũng không mở cửa cho anh vào nhà đâu (vì tận trong lòng , mình không còn tin những gì anh nói nữa)




Nói thiệt , tình xưa bây giờ mình cất trong hộc tủ ........ hộc tũ là con tim 9 lỗ .......nếu  bị bắn thêm 1 phát nữa , trái tim này thành 10 lỗ bù , chắc mình khó sống  qua cái xuân này ... nên mình rất sợ yêu con người , mình vẫn yêu con người , nhưng không yêu như ngày xưa nữa ... bây giờ , mình yêu Chúa cho bảo đãm , Ngài không làm cho con tim mình có 10 điểm bù được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  



Có những lúc , mình lôi hộc tủ ra ... nhìn lại nó .. để con tim mình nó bừng sống .. để những kỷ niệm sống lại .. lúc đó là lúc mình nhắm mắt , hưỡng vị ngọt đắng của tình yêu ... tim mình có đủ 9 lỗ rồi ... không dám lãnh thêm 1 lỗ nữa ... cuộc đời mình đả trọn vẹn .. bao nhiêu mối  tình qua .. người ta hurt mình cũng có , mình hurt người ta cũng có, xét cho cùng, mình hurt người ta nhiều hơn người ta hurt mình  ... huề cả làng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#44
(2020-04-28, 02:09 PM)LMS Wrote: Tuổi trẻ, càng cấm càng nổi loạn.  Biggrin 

Vân cũng quen nhiều huh. Nên có nhiều kỷ niệm. 
Sầu bị nhốt trong nhà hoài. Bạn tới nhà cũng bị la. Bạn theo về cũng bị la. Ra trước cửa đứng nhìn hàng xóm cũng bị la. Phải biết hồi đó đi tu dòng kín  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol


Sầu cũng bị giống Vân à .. thôi thì mình  Cheer nha .. hèn gì 2 đứa mình nói chuyện có cùng .. tần sóng

nói tới đi .. dòng kín ... ngày xưa , chắc Vân đi không nổi đâu ... nhưng bây giờ thì có thể rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

vào dòng kín .. mình có mang theo trái tim 9 lỗ được không Sầu , để có những lúc chạnh lòng , mình lôi trái tim 9 lổ ra soạn lại , xếp cho nó  gọn gàng ngăn nắp , chứ không thôi nó nằm lộn tùng phèo 


yeah, ngày xưa Vân quen khá nhiều ... bây giờ thì sợ rồi .. chỉ quen Chúa thôi ... bạn bè cũng có , nhưng thiệt tình là không dám yêu , không dám có trái tim ... bù








nghỉ cũng ngược đời ... cái tuổi được yêu , thì bị cấm đoán , bị trói buộc

tới lúc không còn bị cấm đoán , bị trói buộc .. thì lại sợ yêu 

chắc Chúa muốn mình chỉ yêu Ngài thôi  :78: .. yêu Ngài , mình có tất cả .. và không bị bắn thêm lổ nào cả  :78:
Reply
#45
TV có nhiều anh để nhớ thế? Vậy TV yêu anh nào  nhất, ngoài bản thân mình? Biggrin

Sầu nói giỡn thôi chứ Sầu tu không nổi  Rolling-on-the-floor-laughing4 


Vân dể động lòng sao mà trái tim 9 lổ😱

Nhớ 1 người thôi đủ hết đời Winking-face4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply