2023-07-24, 07:46 PM
(2023-07-24, 08:43 AM)TiểuHồLy Wrote: Thanks anh Ba đã posted những messages hay. Đọc lá thư số 138 nầy bỗng nhiên mình cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc trong quá khứ. Có thể mình cũng đã có được vài cái "ấm áp yêu thương" nhưng sao mình lại không cảm thấy hạnh phúc đi đón nhận nó mà là trái lại. Dường như hai quả tim không cùng chung nhịp đập thì phải. Có phải tình yêu giống như trò chơi cút bắt hay không? Một chút chạnh lòng và một chút xót xa cùng Xàm Xí Xú.
Thật ra thì đây chỉ là những lời ngôn tình, trên thực tế cũng ít khi xảy ra. Thường xảy ra là chờ mõi mòn, rồi xuất hiện một ông nội mới đầu coi cũng đường được, nhưng tìm hiểu kỹ chút thì thằng ông nội đó cũng cà lơ phất phơ, chả ra cái giống gì
Nhưng mà mình vẫn thích những lời ngôn tình, sống thực tế quá, chán bỏ mẹ