2022-10-20, 07:16 PM
(2022-10-20, 12:14 PM)LýMạcSầu Wrote:
Tội nghiệp anh Phai vậy. VC ác quá. Câu xin Đức Mẹ chữa lành cho anh Phai.
Thường gần cuối năm Sầu bận rộn lắm. Khi rảnh rỗi thì lười vô nhiều chuyện vì Sầu sợ mình sân si, 1 thân 1 mình chém bậy chắc không ai lượm xác dùm
Mẹ của Sầu than nhức mỏi nhưng nếu có bạn ngồi múa quạt tứ sắc chung thì có thể ngồi rất lâu. Thôi kệ, cho bà hưởng tuổi già tới đâu hay tới đó
Cảm ơn Sầu, Đức Mẹ chắc từ anh phai rồi hihi .
Vậy cũng mừng cho bác vì giờ còn có "phiến hữu" ra trận thì cũng vui lắm đó mình buồn buồn còn có thể lên net kiếm "phím hữu" nên cứ vui vẻ với cụ nha Sầu.