2023-01-22, 05:48 PM
(2023-01-22, 03:32 PM)phai Wrote: Thuở đó chiến tranh loạn lạc nên tâm hồn người nhạc sĩ hẳn thấm vào với dòng thời cuộc vì vậy mới có những bài nhạc Xuân khắc khoải như thế.
Có bài "Ly Rượu Mừng" tuy vẫn thấp thoáng những hình ảnh của chiến tranh nhưng những hình ảnh này thật lạc quan và nhân bản. Bài này hẳn là bài nhạc Xuân hay nhất xưa nay.
Nhạc Xuân xưa những bài rộn ràng tươi vui ít quá nên mùng 1 tôi chỉ lựa vài bài thật vui và để re play rồi đeo cái headphone nghe miết.
Bây giờ có bài này của Nắng .
Đúng vậy. Nhiều bài tuy hay nhưng khg còn hợp thời hoặc có lúc nghe lúc khg, còn Ly Rượu Mừng thì bất hủ, Xuân/ Tết đến mà khg nghe bài này thì Xuân/Tết cảm thấy dường như khg trọn vẹn.
Nãy giờ, ngoài bài trên của Thanh Sơn do LLP hát, tôi cũng nghe tới nghe lui mấy bản như Ly Rượu Mừng, Anh Cho Em Mùa Xuân và hai bài mới biết là Xuân Vui Ca (Nguyễn Hiền) và Chúc Mừng Xuân của Thanh Sơn.
Bạch vân thiên tải không du du