2022-03-28, 02:01 PM
(2022-03-28, 01:50 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: XH giờ im tiếng hát quá, may còn có chị vô phủi bụi.
Em chưa hát được, không biết khi nào mới hát được. Giờ em hát nghêu ngao cũng không luôn, cất giọng không lên được luôn.
Hoa hồng màu lạ chưa nè chị. Bưng về tặng chị, lấy tinh thần hát tiếp nhe chị.
Chứng sau covid hả em?
Kể em nghe chuyện này nhé , cái ông cao lớn ở nhà chị bị em 19 đeo bám, đi thử PCR là chắn rồi, sau khi bị cảm cúm đi làm là bị .
ông cao lớn đó, rất bình thường, ăn ngủ ngon lành luôn, chỉ cấm ra khỏi nhà , sau 3 ngày thử lại ở hiệu thuốc thì em 19 đã li dị rồi hihi
Chị cùng nhà, ăn chung... Cái gì cũng chung, mà chi không dính, đi thử đủ kiểu vẫn không.
Cái gan tức anh ách, đi bs kêu '' Bà lấy máu tui đi, thử nghiệm xem tui có virus gì không? Sau 4 ngày có kết quả bác sĩ nói
Cô không bị virus nào hết ( làm tốn 25 đồng ) cho đáng cái tội ương bướng hì hì
Chị bị cảm cúm cũng 1 tuần, test đủ kiểu, ở nhà rồi ra tiêm thuốc , rất là ok luôn đó
Sau mấy ngày ho gà, thì giọng lại chanh chua như xưa
Bài thơ chị đọc trong Video anh lãng làm , là lúc chị bị cảm nên có vẻ trầm buồn
Có nhờ 1 anh đẹp chai đọc giùm, mà ảnh bận quá, đành bấm bụng đọc, nghe cứ rè rè như cái đài bị hư
Chúc em khoẻ mạnh còn chùi đùi gà nhé
Hoa của em nhìn như màu giả hén, đẹp
Tâm An Vạn Sự Thành