2020-12-03, 04:18 PM
(2020-12-03, 03:18 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Thân chào các bạn gần xa.
Thay mặt cho các bạn trong Xóm Hét xin được gởi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn Thành viên chính thức cũng như các bạn Guests của Diễn Đàn VietBest trong thời gian qua đã dành sự ưu ái, ủng hộ cũng như đóng góp rất nhiều cho thread Xóm Hét chúng tôi được thành công như ngày hôm nay.
Nhìn lại một chặng đường hơn 8 tháng tồn tại, với hơn 300 pages, hơn 290 ngàn lượt views và hơn 350 bài hát đã được chính các bạn đóng góp vào, tạo một sân chơi vui vẻ cho diễn đàn, tạo ra nhiều tiếng cười thoải mái cho các bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi, những người thành lập luôn tự hào vào hãnh diện, cũng như không bao giờ quên nhắc đến công sức của tất cả các bạn đã đóng góp vào, không chỉ là một bài hát do chính mình hát lên mời mọi người cùng thưởng thức mà còn là những câu vui đùa dí dỏm với nhau, chọc ghẹo nhau tạo một bầu không khí ấm áp với nhau.
Nhân dịp này, Xóm Hét của chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả các bạn gần xa bằng một bài hợp ca, một liên khúc của hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Vũ Thành An do năm người chúng tôi, Ếch, Lãng, Đạn Nguyên, Mãi Yêu Thương và Tàu Hũ trình bày, một sự kết hợp từ các bạn ở khắp nơi hợp lại, từ Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Việt Nam hợp lại.
Liên khúc Trịnh Công Sơn & Vũ Thành An. Ếch, Lãng, Đạn Nguyên, Mãi Yêu Thương, Tàu Hũ.
Mix nhạc: Tàu Hũ.
Banner: Ếch.
Thay mặt các bạn Xóm Hét, xin chân thành cảm ơn các bạn.
Đạn Nguyên.
Cảm động khi nghe đến đoạn 5 người cùng hát chung. -- Tình anh em, tình huynh đệ.
Thank you.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore