2020-04-11, 08:40 PM
(2020-04-11, 07:48 PM)BaEch Wrote: Cái vụ đi nhà thờ không chú ý đến Chúa mà nhớ đến người thì tao hay bị
Làm như chỉ có hai thằng bây là biết đi nhà thờ thôi hả?. Tau tuy ngoại đạo vậy chứ đã từng dô nhà thờ mấy lần, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nữa mới ghê.
Chả là ẻm buôn bán gần chợ Bến Thành, tau hay ra đó đưa đồ ăn trưa mình nấu riêng cho ẻm, đến đó cứ móc điện thoại ra bấm một cái là ẻm biết ý chạy te te ra lấy, hai đứa chả nói với nhau lời nào, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, muốn gì cứ để chiều về tính sổ mà trả nợ tình cho nhau.
Chiều Chủ nhật lại có màn ra đó đón nàng chở đi lễ chiều lúc 5 giờ, lúc đầu còn mắc cỡ ngồi ngoài xe đợi, sau dần dần dạn lên, cũng muốn vào coi chơi cho biết đi lễ nó như thế nào, có dễ thương không mà mấy cha thi sĩ, nhạc sĩ làm thơ làm nhạc, cái gì mà Cùng nhau quỳ dưới tượng Cháu cao sang, xin cho đôi mình suốt.t.t.t.t đời có nhau... gì đó nó ra sao mà lãng mạn thế?.
Vào trỏng thấy không khí nó trang nghiêm quá, mình cũng rét, chỉ dám đứng tuốt ở đằng sau cùng, hạng cá kèo cho khuất mắt thiên hạ mà nhìn, mà ngó rồi tập làm theo, thiên hạ đứng mình đứng, thiên hạ quỳ mình cũng quỳ, thiên hạ đọc kinh to thiệt to, mình cứ lí nhí trong họng cho có lệ, cố làm ra vẽ chân thành lắm vậy, chứ thật ra mắt cứ lo nhìn dáng ẻm từ phía sau, canh me coi có thằng cô hồn nào thả dê ẻm hay không thôi.
Có lúc mãi lo canh me nàng, cái rỗ quyên tiền xin lễ gì đó đến trước mặt mình mới sực tỉnh, lóng ngóng móc ví ra chưa kịp thì cái giỏ đã đi mất, thằng cha căng chú kiết đứng kế bên nhìn tau giống như quái vật từ hành tinh khác đến, thấy quê quê muốn cho nó cái cùi chỏ sang ngang dzô mặt mà sợ làm ồn. Sau lần đó dzìa nhà khóc ướt vai em méc lại, ẻm dỗ dành cả tiếng đồng hồ tau mới chịu nín khóc.
Đó, sự nghiệp đi nhà thờ của tau chỉ được có bấy nhiêu thôi, kể cho tụi bây nghe cho dzui. Dù sao cũng có chút kinh nghiệm rồi, nếu lỡ sau này có yêu em nào có đạo, phải dô nhà thờ tập hai thì cũng ráng nhớ mà thủ sẵn tiền trong túi áo, hùng dũng bỏ vào cho thiên hạ thấy chơi cho oai. Ước là ước vậy thui, hổng biết đời mình còn có diễm phúc yêu một em có đạo nữa không thì chưa biết.
Thôi kệ, ước mơ đâu có tốn tiền đâu hén?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...