Câu chuyện của những giòng sông
(2021-03-07, 12:48 PM)LýMạcSầu Wrote: Người ta hay nói yếu bóng vía dể thấy ma. Sầu cũng không hiểu yếu và nặng là thế nào. Mẹ Sầu có thấy ma. 
Chuyện bây giờ hết đạo đức là vì vô VB sân si quá, ai thấy ghét là muốn chém  Rollin
Nói giỡn chứ chuyện bị lạc lối thì có nhiều lý do, cũng không hiểu tại sao. Thất vọng ở người? Ở mình?  Wink

Mẹ qx khi còn nhỏ ở Cầu Kè Trà Vinh có nói về ông Bổn là ông thần thổ địa người Tiều. Mổi năm ông đều hiện về và nhập vào 4 người đàn ông để trừ tà ếm quỷ và giúp dân làng. Họ thường bắt đầu bằng mặt áo ông Bổn sau khi bị nhập, họ tắm bằng dầu nóng, rồi cắt lưởi lấy máu vẻ những lá bùa để trấn ma quỷ.

Có lẻ vì pandemic bị ở trong Cổ Mộ lâu quá nên buồn ?







Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2021-03-08, 03:44 AM