Câu chuyện của những giòng sông
Quote:Thời xưa lắc xưa lơ cũng có người thần đồng hay thiên tài, đâu phải bây giờ mới có?   Vậy hồi xưa lắc cũng có khoa học à?   [Image: full-moon-with-face4.png]

mi nghe cho kỹ......và suy nghĩ cho sâu rồi hãy nổ và bắt bẻ....

khi xưa có thần đồng và thiên tài.......nhưng ko học theo cái ác cái phản thiên nghịch địa.......tức là cái ác trời chu đâ1t diệt......và quan trong hơn hết.

thiên tài hay thần đồng dù là xưa hay nay cg ko so dc vs Đạo học......một bên là hữu trí sư......còn bên kia vô trí sư.......kẻ tự giác tự ngộ tự học tự thắp đuốc cho chính mình.......còn kẻ kia phải có người theo kèm.......làm gì cg phải nương theo thầy theo sách......

tóm lại thuộc loại ngu và lẻo mép.....

mi chỉ cần nói coi thần đồng học kiểu gì mà mi giám nổ là hơn cả đạo học???

lái sang chuyện khác cho khỏi lòi cái ngu......phán như là phản tặc
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by Hư vô - 2019-12-04, 03:33 AM