Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-04, 03:26 PM)Be 3 Wrote:  Hi anh qx,

 thấy anh hỏi ...bé 3 cũng bắt chước hỏi ....luôn Grinning-face-with-smiling-eyes4

      

                           Tai sao người ta ví tâm hồn đứa trẻ đơn sơ, trong trắng như tờ giấy trắng, 
                           Người lớn phải cẩn thận khi nói hay làm điều gì, vì giống như mình vẽ lên tờ giấy đó .

                           Rồi thời gian trôi ....trôi ....trôi qua........con người lớn lên, càng lớn
                           lai càng mất dần những nét đó. 
                           Đến môt lúc nào, nhìn lại cuôc đời mình, sao mà too complicated...?. Biggrin
                           .

                           Điều gì đã làm thay đổi? ...gia dình, xã hội, cuôc sống ...hay dòng đời... Grinning-face-with-smiling-eyes4
                   
                           Ai sẽ chiu trách nhiệm này ?....................chính bản thân mình

Bé 3 có nhận xét hay, tâm hồn đứa trẻ giống như tờ giấy trắng, viết hay vẽ điều gì lên thì đứa bé sẽ thành điều đó.

Nhận xét rất đúng, nói như bé 3 là môi trường hoàn cảnh làm thay đổi đứa bé, vì nó như tờ giấy trắng, 


Chứ không phải cha mẹ sinh con trời sinh tánh, có nghĩa là đứa bé như tờ giấy báo, vừa sinh ra đã có chữ viết đầy cả trang rồi ... 

Chính hoàn cảnh môi trường, gia đình, phong tục, xã hội, bạn bè, đã uốn nắn nên con người và bản chất đứa bé.

Đó là cái "program" hay "condition" mà đứa bé được lãnh nhận. Và nó hành động theo "program" của nó. Tất nhiên là nó lãnh nhận hậu quả và trách nhiệm. Nhưng người và xã hội "program" đứa bé cũng có phần trách nhiệm đã tạo ra thành phẩm tốt hay xấu.

Khi bạn thấy một đứa bé ngoan ngoãn học giỏi, thường người ta khen bố mẹ là khéo dạy con, và làm cho bố mẹ hãnh diện nở mặt nở mày. Chứ đâu ai nói ông bà may mắn có đứa con tự nhiên nó giỏi chứ ông bà không biết dạy con đâu? Điều này vô lý, và càng vô lý hơn khi đứa con hư thì đổ cho trời, "cha mẹ sinh con trời sinh tánh"  còn khi đứa con ngoan giỏi thì nhận là của mình,  bố mẹ khéo dạy con.  Nói tóm lại, there is no accident, tất cả là do công sức hay trách nhiệm dạy dổ của cha mẹ.

Đúng không ?   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-06-06, 02:23 AM