Posts: 412
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
101
Năm 1967, trong một chuyến công tác bằng phi cơ đến Quy Nhơn, khi máy bay bay ngang qua Phan Thiết là quê hương của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, cũng là nơi mà nhạc sĩ được sinh ra, lớn lên và lập gia đình tại đây, ông nhìn xuống biển xanh qua cửa sổ của phi cơ với nét mặt tư lự, một lúc sau đó thì lấy trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ để viết vội vài dòng. Sau đó thì ca khúc Biển Mặn đã ra đời, mang những suy tư về đời lính, về một vùng quê đã nuôi lớn người nhạc sĩ tài hoa bằng muối biển mặn:
Tôi thức từng đêm thơ ấu, mà nghe muối pha trong lòng
Mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ bãi trước ghềnh sau
Tuổi trời qua mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi
Rừng Lá Thấp được ông sáng tác vào cuối năm 1968 để vinh danh người bạn của mình là Trung úy TQLC – Vũ Mạnh Hùng, đã hy sinh trong trận Mậu Thân năm 1968. Cố đại úy Vũ Mạnh Hùng bị hy sinh trên cầu Bình Lợi trong trận bảo vệ Sài Gòn. Lời bài hát như là lời nhắn nhủ đến những người ca sĩ nơi vùng hậu phương, xin đừng hát những lời ca hoa mỹ, phù du mà hãy thực sự biết nhớ đến những quân nhân áo xanh pha sắc bùn lầy đang lăn lộn chốn sa trường. Đừng hát những lời yêu đương không có thật mà hãy hát về những gian khổ có thật của đời lính. Và sau tất cả, người lính chỉ cần hai tiếng “Mến Anh” là đủ .
Sao không hát cho người giết giặc trên cầu
Khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh
Trong khói súng xây thành, mắt quầng thâm mất ngủ
Tàn đêm khói lửa , giờ chỉ cần hai tiếng "Mến anh" !
Tàu Hũ, Khoa và Rosie xin mượn lời của Liên Khúc Rừng Lá Thấp - Biển Mặn
của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh như một lời vinh danh những người lính của quân đội VNCH.
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Posts: 412
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
101
Thế hệ trung niên của những năm 70 về trước sẽ không khỏi bồi hồi, xúc động khi nghe “Trả lại em yêu khung trời đại học”. Ngày ấy khi đất nước ngập tràn khói lửa chiến tranh, hàng đêm ngồi trong căn nhà trọ nhìn hỏa châu soi sáng , nguời sinh viên thấy nao lòng! Bởi vì ngày mai có thể những nguời sinh viên đó phãi “Xếp bút nghiêng theo việc đao cung”. Ngày ấy con đường Duy Tân rợp tàn bóng mát. Đi dọc theo hàng cây ra hồ Con Rùa, cùng bạn bè nghe “…Trả lại em yêu khung trời đại học. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát…”.
Có thể nói Pham Duy là bậc thầy về cách dùng từ trong âm nhạc! Ông đã nói lên tiếng lòng của những chàng sinh viên trẻ đang vẩn vơ giữa Sài Gòn nhiều kỷ niệm và với miền cát nóng “Anh sẽ ra đi về miền cát nóng. Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng”.
Thân mời các bạn thuởng thức tác phẩm Trả Lại Em Yêu với tiếng hát của LTK và BK9Nuc.
Posts: 412
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
101
Chiều xưa gió êm lay nhẹ liếp dừa
Câu hát nhớ nhung cung đàn tiễn đưa
Nhìn bóng anh đi thoả chí mười phương
Em về chiều mênh mang xuống nắng vương bên sông .
Nói đến Văn Phụng thì người Việt mình đều nghe tiếng, ông nổi danh là nhạc sĩ hòa âm phối khí số 1 của Việt Nam suốt thời gian từ 1945 đến biến cố tháng Tư 1975. Năm 1948 khi ông mới 18 tuổi, Văn Phụng sáng tác nhạc bản đầu tay, là bài “Ô mê ly” với tiết tấu sôi động làm cho người nào nghe cũng thích nên được cả các ban nhạc nước ngoài đàn lên mà không biết tác giả là ai .
Văn Phụng để lại cho đời khoảng sáu mươi nhạc bản, từ những bài “Ô mê ly”, "Trăng sơn cước” với các tiết tấu lạ tai vào thời đó, những ca khúc sống động vui tươi, các bài hát Xuân, các tình ca; đến các nhạc khúc mang âm điệu cổ điển Tây phương như “Tiếng dương cầm”, “Mưa trên phím ngà”, ... tới các bài chứa chất tình cảm quê hương như “Ghé bến Saigon”, “Bức họa đồng quê”; các bài đậm tình dân tộc như “Trăng sáng vườn chè” phổ ý thơ Nguyễn Bính; và trong bối cảnh chiến tranh, có những bài “Các anh đi”, “Bóng người đi”, ..
Lồng trong nhạc phẩm Bóng Nguời Đi là hình ảnh của một người con gái cứ mỗi độ chiều về là đôi mắt đượm buồn khi nhớ đến người yêu đang dãi dầu nơi chiến tuyến ngày đêm ngăn quân thù . Tuy biết sa trường nhiều hiểm nguy nhưng duyên đầu đã trao, nàng chỉ biết cầu mong một ngày thái hoà để " ... Non nước ấm êm hàn nối nhịp cầu, Anh về tình ta tươi thắm bền lâu..."
Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Bóng Người Đi của cố nhạc sĩ Văn Phụng
qua hai tiếng hát của Lê Thi và Quê Xưa.
Posts: 54
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2021
Reputation:
10
Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi
Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn
Nhắc đến cố nhạc sĩ Mạnh Phát thì chẳng thể nào không nhắc đến ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi của ông đi lên - ca khúc Hoa Nở Về Đêm , một trong những tình khúc vô cùng nổi tiếng, viết về chủ đề tình yêu nam nữ . Đó là chuyện tình của ông với một người con gái tên Hoa . Trong một khoảng thời gian công tác ở Huế , nhạc sĩ đã quen biết và say đắm trước nhan sắc của cô gái trẻ này dù trong lúc đó ông đã có gia đình . Vì tính chất của công việc của cả hai người, họ chỉ có thể gặp nhau và tâm sự vào buổi tối . Đây cũng chính là nguồn cảm hứng của nhạc sĩ viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và da diết cho tình khúc "Hoa Nở Về Đêm " .
Vào chính lúc bản thân cô đơn nhất, lại gặp được người bạn tâm giao, tình cảm lúc này chớm nở như nụ hoa đêm . Chính lúc này, tac giả mới nhận ra được một sự thật làm người nghe phải chạnh lòng : "Tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi ..." Những câu hát nhẹ nhàng và tha thiết của một câu chuyện tình lãng mạn, nghe sao rất thật, rất đời, khiến cho bao trái tim chưa yêu, đang yêu và đã yêu phải suy ngẫm thật nhiều ...
Ai lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu thương
Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương
Nhạc phẩm Hoa Nở Về Đêm của cố nhạc sĩ Mạnh Phát sẽ được gửi đến các bạn qua hai tiếng hát của Rosie và BK9Nuc .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Chùii ui ai hát hay quá vậy ? Rosie huh ?
Không ngờ VB có nhân tài như vậy
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 412
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
101
(2021-04-29, 06:24 PM)RungHoang Wrote: Chùii ui ai hát hay quá vậy ? Rosie huh ?
Không ngờ VB có nhân tài như vậy 
Cám ơn anh RH ghé vào viếng thăm.
Ở VB có rất nhiều nhân tài, không chỉ có chị Rosie đâu anh.
Posts: 54
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2021
Reputation:
10
Thiệp hồng anh viết tên em , tác phẩm nói về một mối tình thời chinh chiến khi cả hai phải xa nhau khi chỉ vừa mới quen, người đi thì nhớ người ở lại, người ở lại thì mong chờ người đi về. Ước mong của họ cũng chỉ là được cùng nhau viết tên lên thiệp hồng mà thôi. Khác biệt với những cuộc tình tan vỡ vì chiến tranh , bài hát vẽ nên một bức tranh đẹp về tình yêu thời loạn với kết thúc là niềm mong ước tình yêu nên đôi, đó cũng là mong ước ngày người trai chiến thắng trở về để được hạnh phúc bên người yêu mong chờ.
Khi lý tưởng của tình yêu đuợc trình bày, mặc khác còn có cả một lý tưởng của dân tộc đó là niềm tin về sự thắng lợi của cuộc chinh chiến . Dù tình yêu hai người bị chia cắt, có đau buồn nhưng không quá sầu lụy vì ca từ đã gửi gắm những thông đẹp tươi đẹp vào đằng sau câu chuyện tình yêu của họ.
Tác phẩm Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em , sẽ đến với các bạn qua tiếng hát của Ninh Vân và anh Tèo .
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2021-04-29, 12:26 PM)Autumn Breeze Wrote: Chiều xưa gió êm lay nhẹ liếp dừa
Câu hát nhớ nhung cung đàn tiễn đưa
Nhìn bóng anh đi thoả chí mười phương
Em về chiều mênh mang xuống nắng vương bên sông .
Nói đến Văn Phụng thì người Việt mình đều nghe tiếng, ông nổi danh là nhạc sĩ hòa âm phối khí số 1 của Việt Nam suốt thời gian từ 1945 đến biến cố tháng Tư 1975. Năm 1948 khi ông mới 18 tuổi, Văn Phụng sáng tác nhạc bản đầu tay, là bài “Ô mê ly” với tiết tấu sôi động làm cho người nào nghe cũng thích nên được cả các ban nhạc nước ngoài đàn lên mà không biết tác giả là ai .
Văn Phụng để lại cho đời khoảng sáu mươi nhạc bản, từ những bài “Ô mê ly”, "Trăng sơn cước” với các tiết tấu lạ tai vào thời đó, những ca khúc sống động vui tươi, các bài hát Xuân, các tình ca; đến các nhạc khúc mang âm điệu cổ điển Tây phương như “Tiếng dương cầm”, “Mưa trên phím ngà”, ... tới các bài chứa chất tình cảm quê hương như “Ghé bến Saigon”, “Bức họa đồng quê”; các bài đậm tình dân tộc như “Trăng sáng vườn chè” phổ ý thơ Nguyễn Bính; và trong bối cảnh chiến tranh, có những bài “Các anh đi”, “Bóng người đi”, ..
Lồng trong nhạc phẩm Bóng Nguời Đi là hình ảnh của một người con gái cứ mỗi độ chiều về là đôi mắt đượm buồn khi nhớ đến người yêu đang dãi dầu nơi chiến tuyến ngày đêm ngăn quân thù . Tuy biết sa trường nhiều hiểm nguy nhưng duyên đầu đã trao, nàng chỉ biết cầu mong một ngày thái hoà để " ... Non nước ấm êm hàn nối nhịp cầu, Anh về tình ta tươi thắm bền lâu..."
Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Bóng Người Đi của cố nhạc sĩ Văn Phụng
qua hai tiếng hát của Lê Thi và Quê Xưa.
Mãi mới thấy anh QX lên sân khấu, bài song ca này hay lắm , video đẹp , bạn cùng ca với anh hát rất hay
Mời anh MTC : Biển nhớ anh hát rất hay, thường xuyên vô ca hát nhé
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Thân tặng 2 cô MC dễ thương, giọng AB đọc intro nghe hay lắm đó nhen
Thân tặng các mạnh thường quân  phía sau hội trường viết lời dẫn chương trình
Posts: 412
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
101
(2021-04-30, 12:59 AM)Tàu Hũ Wrote: Mời anh MTC : Biển nhớ anh hát rất hay, thường xuyên vô ca hát nhé
![[Image: image.jpg]](https://i.postimg.cc/VNTqjcq0/image.jpg)
Cám ơn lời khen của chị, để em nhắn lại với anh MTC nghen!
Mến,
Posts: 412
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
101
Để thay đổi không khí, xin mời các anh chị và các bạn đón nghe giọng đọc
của chị Hương Khuya qua bài thơ "Mùa Xuân và Huế"
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2021-04-30, 07:59 AM)Autumn Breeze Wrote: Để thay đổi không khí, xin mời các anh chị và các bạn đón nghe giọng đọc
của chị Hương Khuya qua bài thơ "Mùa Xuân và Huế"
 dễ thương lắm HK, thì ra người Huế hỉ ?
Posts: 502
Threads: 56
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Hôm nay 30-4
Mời các bạn cùng xem
|